Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
IRATT
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 20/8/2008

Tổng Lượt Xem:  44856

306 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 6
4 sao -
 11
3 sao -
 3
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe MOS 24/07/2009
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
Quán này e hay qua but chưa có dịp vào do nó gần tiêm Suối Nhạc nơi e hay tới coi nhạc cụ . Hum bửa được khao 1 chầu vì giúp mua đồ dùm nên vô quán này cho gần . Quán thiết kế hiên đại but nói chung e ko có ấn tượng j đặc sắc về quán . Quán sử dụng tông màu khá ấm rất hợp với không gian phòng kín tạo cảm giác ấm cúng hơn soho but lại ko tạo cảm giác hiện đại = soho vì có lẽ phong cách thiết kế hơi khác nhau cũng như sử dụng màu .
Thích ở đây là bố trí bàn ghế ko quá sát như bên soho nên cũng thoải mái hơn .
Thức uống : e chỉ thích uống cf nên ở đây có thể nói cf ngon .
Phục vụ : tốt
 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Luky 8 24/07/2009
333/7A Lê Văn Sỹ, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
 Lâu rùi ko viết lời bình hôm nay viết vài cái lấy coupon .
Hôm bửa bon chen cùng tụi bạn đi lang thang trên Lê Văn Sỹ rùi chợt nhớ hum bửa có ông anh giới thiệu quán này thiết kế đẹp lắm nên tò mò vô thử .
Mới vô là e bị choáng ngợp vì phong cách trang trí ở đây sân vườn rất đẹp . Có sự kết hợp gần giống với cf Sông Mê but ở đây có vẻ hơn bên đó 1 chút về thiết kế sân vườn và nó cũng mang dáng vẻ của Du Miên but đẹp hơn vì có khả năng bố trí không giang cực kỳ hợp lý . Đảo 1 vòng quanh quán thì e thấy sơ sơ là có cở 5 không gian khác nhau but cuối cùng thì thích sự yên tỉnh nên chọn chổ ngồi kiểu Nhật .
Khu vực này có thể thấy là chủ đích thiết kế rất rõ ràng của PC Zen và tư tưởng Nhật Trong thiết kế ( cái này là ngu kiến của e ) . Ở đây chia làm 2 tầng tầng trệt ngồi kiểu bàn tầng 2 ngồi bệt . Lên đây có thể dễ dàng quan sát thiết kế của quán với sự đan xen không gian giúp cho quán ko có cảm giác quá loảng hay biệt lập mà tạo sự gắn kết không gian hợp lý ( có thể nói đó là điểm mạnh trong thiết kế quán và hơn hẳn pc của Miền Đồng Thảo Và Du Miên trong cf Sân Vườn ) Quán không quá rông but sự khéo léo đã giúp quán có cảm giác rông hơn ( theo e ) .
Nhạc: có lẽ là vấn đề e nhức nhối nhất . Mở chung 1 kiểu cho mọi không gian ( mà lại là nhạc trẻ ) . Theo e nghĩ thì không gian kiểu Nhật thì mở nhạc New Age hay Nhạc Trịnh cho nó yên tỉnh .
Nước uống thì chả có j đặc biệt giá thì bằng Du Miên nên quá sức với e ( SV nghèo ) .
Phục vụ cũng tốt

 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Book 10/04/2009
3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
 Book cafe - 1 không gian tri thức
 Cái này do mình đặt nha .
Tới đây từ lúc quán mới khai trương và trong giai đoạn còn sửa chửa .
Tới khi mà ở đó còn mở nhạc nghe mệt mỏi ( kiểu mấy bài Thằng Tàu Lai ...).
Tới khi ở đó cafe đá rất ngon .
Tới khi còn nghe nhạc sống ko phụ thu.^^
H tôi vẫn đôi khi tới đó vẫn ngôi ở đó vơi những cuốn sách tôi yêu thích đọc hàng h mà ko bít chán .
Cf ko còn ngon như trước but nhạc đã hay hơn nhiều .
H sách vẫn thế ko thấy đầu sách nào mới .
Thích: thiết kế ở đây 1 sự đồng bộ về phong cách hiếm thấy
, cảm giác thoải mái của ghế ngồi ,
tiện nghi mà nó đem lại .
Toilet đã sửa lại rồi ( ko bit có phải do đọc tờ góp ý của mình ko ^^) h thì khá ok tuy nhiên toilet đúng là ko được hợp cho lắm so với quán . Cho 3,5
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Miền Đồng Thảo 12/02/2009
221A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
T2 đi lòng vòng thành phố không biết đi đâu chợt nổi hứng đi thử vô quán nào mới mới cho vui . Lủi đầu vô Nguyễn Trọng Tuyển đi 1 hùi thấy 1 cái quán cafe tên là lạ mà cũng hay hay vô uống thử. Quán có cái cổng bé bé  vô trong thấy quán rất là bự . Quán thiết kế hoành tráng cưc kỳ but mà vô thì thấy quán làm cái j cũng đẹp but mà nhìn lâu thì thấy hơi khó chịu vì không gian không nhất quán chả bít theo kiểu nào nửa ( theo tui nha ) . Đồ uống thì ôi thôi với 1 quán nằm ngay đường ray xe lửa đường vào đã nhỏ vậy mà còn mắc hơn cả Du Miên ( cùng chủ mà sao 2 giá vậy cà ) Thức uống cũng khá ngon ( cf đen thui ) Phục vụ thì bó tay lun đem cafe mà ko đem đường tính tiền thì cả nửa tiếng mà chưa ra ( làm chờ lâu bỏ ko lấy tiền thối lun ) . Quán cg khá bất tiện vì mỗi lần lấy xe là phải đi bộ ra bải lấy rùi còn chờ đợi kiếm xe ( với 1 quán đông khách như vậy sao ko làm như soho hay QA chẳng hạn )
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Về Cội 05/11/2008
40 Lam Sơn, Phường 6, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
khi vào quán tôi có cảm giác như đang ở đâu đó nơi phố cổ . Lên lâù thì bắt gặp những bộ bàn ghế bằng tre ngồi ko đc thoải mái cho lém do khá là bự đó but mà mọi thứ đều khá là đẹp but nơi này làm tôi có cảm giác khá xa lạ và lạnh lẽo .Tầng dưới thì khá ấm cúng sau 1 hồi quan sát tôi nhắm ngay cái bàn mà theo  tôi là ok nhất quán đó là bàn phía sau sân khấu , cái bàn gần hồ nước . Phải công nhận hồ nước ở đây làm rất đẹp ,hơi nước làm cho hồ nước có vẻ ảo hơn . Mổi bàn ở đây đều thấp 1 cây nến vào bửa tối . Nếu bạn đi vào tối 4 đến cn quán có phục vụ nhạc sống . Phải nói là ca sĩ ở đây hát rất hay . Tôi kết nhất là chú đánh piano hát cứ y như Từ Công Phụng nghe quá đã lun . Con cô ca sĩ chính hát nhạc Pháp cũng hay nữa mặc dù chả hiểu j hết ^^. Phục vụ hơi chậm 1 tí but cũng khá tốt . thích nhất là ly cafe ở đây nhìn hay hay .
Nước uống binh thường ko ngon và có j đặc sắc .
Và quán còn khá là vắng nữa nên tôi thích tới đây nghe nhạc hơn.
Phụ thu chỉ có 5k quá rẻ . Nhạc sống bắt đầu từ 8h30
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sỏi Đá 05/11/2008
6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
"Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau "
Tôi ko bít tên quán có phải mang ý nghĩa như vậy ko ? Đây là lần thứ 2 tôi tới quán . Lần đầu tôi đã đi cùng 1 người và ở đây cũng đã lưu 1 ít kỷ niệm . Hôm nay trở lại đây 1 lần nửa but lại với 1 người u cảm giác thật là khác . Ngồi đó im lặng và hoài niệm có lẽ ko gian quán làm tôi nhớ lại những ký ức xưa . Vẫn chốn này cái bàn xát sân khấu vẫn cái biểu tượng âm dương ấy ,cái biểu tương mà tôi đã xạo hết nửa tiếng là ít . Ca sĩ liên tục thay đổi rùi chợt 1 giọng nam trầm ấm cất vang khúc hát " Nhắm mắt cho tôi tìm 1 thoáng hương xưa ..." .Chút bùn chợt đến , nhắm mắt va suy nghỉ. Nhạc cứ tiếp tục đưa tôi đi trong cõi miộng đến khi tỉnh thì đã qua 10h rui . Về thôi nhìn lại ngươì bạn thì cô bé cũng đang phiu thì phải . BB Sỏi Đá ko bít bao h sẽ quay lại đây có thể 2,3 năm nửa chăng hay la vài ngày nửa ko bít nửa . Cái j tới rùi sẽ tới thui .
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trà sữa Park Hyatt 30/10/2008
2 Công Trường Lam Sơn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Vừa ngon vừa bổ vừa rẻ, kế bên nhà hát TP.HCM. Không gian ở rất pro, ngồi nhìn xe đi qua đi lại rất thú vị. Ở đây có hầu hết các loại nước giải khát, đặc biệt trà sữa rất là đỉnh.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trường THPT Trần Phú 06/09/2008
18 Lê Thúc Hoạch phường Phú Thọ Hòa quận Tân Phú
Hồ Chí Minh
 
Mấy em này mới vô TP mà khen nó ngất trời đôi ngũ giáo viên giỏi .đúng là trong Tân Phú nó là số 1 but mà kêu nó đào tạo nhiều hoc sinh giỏi thì anh ko chắc à .

Anh học và quen nhiều em năm dưới thì thấy truơng càng ngày càng đi xuồng thì phải . Năm anh còn thi tuyển lớp chuyên thì còn đở càng về sau lớp chuyên chả thi j cả điểm Tn cao là vô . Trường xây nhiều quá mà chất luợng theo ko kịp chán .
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Làng Ẩm Thực Vườn Xưa 06/09/2008
1019 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Quán xưa dúng vậy nó được trang trí rất xưa . Ở đó mang đủ tính chất của 1 nhà hàng sân vừon trên 1 diện tích rộng . Ở đó bạn sẽ thấy được đâu đó những cái bánh xe bò hay những cái ghế gổ cũ . Giữa khuôn viên có những cái chòi lớn là nơi dành cho khách nghỉ ngơi ăn uống .

Quán này đồ ăn ko ngon lắm lại mắc nửa đươc cái có khu dành cho trẻ nít choi với khuôn viên rông và khá là đẹp . 

Khung cảnh 4 sao 
Dồ ăn 3 sao 
Phục vụ 3,5 sao 
Có j tui sẽ box hình mọi nguời coi thử sau nha
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Đúc Phan Đăng Lưu 06/09/2008
116 Phan Đăng Lưu
Hồ Chí Minh
 
Quán này mình hay gọi là bánh đúc ngồi ghế xúp . Ko bàn , toàn bộ là ghế xúp mà thôi . Bánh đúc ở đây ngon có thể nói là nhất HCM .

Hồi trước lúc mới mở chổ này vừa ngon vừa rẻ càng về sau thì từ rẻ mất chỉ còn từ ngon hum bửa mới đi với cô bạn ăn hình như len 9k/1 chén thì phải ko trả tiền nên ko nhớ kỷ . 

Quán lề đương lại nằm trong hẻm hơi khó kiếm nếu đi từ phía bt về Pn thì nhìn bên phải sẽ thấy 1 cái bảng bánh đúc nho nhỏ xinh xinh ,quẹo vô là thấy liền à .
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp