Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
shymanHn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

46/19/9 Kim Dong
Gia nhập: 18/2/2008

Tổng Lượt Xem:  89400

1613 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 11
4 sao -
 74
3 sao -
 19
2 sao -
 1
1 sao -
 4
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cafe Amore 19/02/2009
103 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng
Hà Nội
 
Amore là một quán quen cách đây 2 năm.
Trước, những caffe phong cách ở HN không nhiều, thì Amore nổi lên cùng New Window, Nhân....Amore từng là quán tiêu biểu cho phong cách cafe HN trên một chương trình tạp kỹ về đời sống của đài truyền hình cáp VTC.
 Amore thích hợp cho không gian tình nhân hoặc nhóm bạn nhỏ. Bàn nhật và ngồi bệt - một hình thức khá phổ biến ở HN bây giờ. Bạn có thể chơi 1 vài game nhỏ như cá ngựa, cờ vua, nhưng mà vật dụng lâu ngày rùi, nên có thể sẽ làm khó bạn, bởi vì hoặc là thiếu con ngựa hoặc xúc xắc! hiz hiz....
Không gian Amore kín, nên đương nhiên sẽ không thoáng, đặc biệt khi có người hút thuốc. Đồ uống chỉ đạt mức trung bình khá, và giá cả ngang các quán cafe khác, từ 15-35k/ đồ uống.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Trầm 11/02/2009
54 Trung Liệt, Phường Trung Liet, Quận Đống Đa
Hà Nội
 
Lâu rồi  mới viết về một địa điểm mới.... Một phần cũng là do điều kiện ít lên Thodia được nhìu như trước và cũng hem còn nhìu thời gian đi thăm thú các quán hàng mới hoặc chưa biết. Tối qua gặp lại cô bé bạn cùng ĐH, 2 đứa dắt díu nhau vô Trầm ngay khu chợ Thái Hà - gò Đống Đa cho tiện. Vào mới giật mình theo kiểu rất thổ địa: ủa, cafe Trầm hả? Có dính líu gì tới cafe Trầm SG hem ta??? Hi hi....

Trầm có một nét đặc trưng của không khí sinh viên, vì khách đến Trầm chủ yếu là các bạn sinh viên. Quán có hình thức hát và chơi nhạc hòa tấu theo yêu cầu, tất nhiên, giọng hát toàn của các bạn sinh viên thôi. Quán thích hợp cho những bạn trẻ yêu ca hát, nhưng có lẽ là quá ồn ào và hơi đau đầu với những người già như Shy....hizzzzzzzzz.....

Cafe Trầm không gian khá rộng nhưng không thoáng, với 3 tầng lầu. Kiểu bàn ghế mây tre vuông vắn, nhìn thích hợp với quán nhậu chim cò, gà qué gì đó hơn là cafe. Và ghế cũng tạo cảm giác gò bó không thoải mái nếu ngồi lâu.

Đồ uống Shy chưa thử nhiều, nên chưa rành. Riêng cafe đen của Shy gọi ra, dùng dở ẹc, chưa thấy ly cafe đen- không-đường nào lại nhạt nhẽo đến thế!

Giá cả khá mềm, phù hợp với các bạn sinh viên, từ 15k-35k.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Teeny Cafe 30/12/2008
43 Cửa Bắc, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
 
TEENY cafe là một quán khá mới mẻ. Nằm trên con phố Cửa Bắc, nếu so với nhiều hàng quán khác, thì vị trí của Teeny không đẹp lắm. Đúng theo tên gọi, thành phần khách ra vào 90% thuộc thế hệ 9x hoặc ít ra cũng 8x đời cuối. 10% còn lại dành cho các khách như Shyman (8x đời đầu, he he)...

Quán có 1 trệt, 2 lầu. Tầng trệt bài trí phong cách hơi giống kiểu Pub với ghế cao kê dọc theo 1 tấm gỗ dài làm bàn. 2 lầu thì dùng gối đệm và bàn Nhật, khá thoải mái. Đồ uống của Teeny không có gì đặc biệt, chỉ dừng ở mức "chấp nhận được", và giá cũng khá bình dân. Có một điều thu hút giới Teen đặc biệt ở 1 hình thức giải trí mà không tiện nêu . ( Các Teen tự.... làm với nhau, he he). Nên dạo này, rảnh rang Shyman cũng chạy qua... "làm tí". ha ha...Trò này không lành mạnh lắm, nhưng cũng không có gì là đen tối. Hên - xui - Biết tính toán.  Dành cho các Thodia HN tự khám phá nhé!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Chùa Chân Tiên 14/10/2008
151 Bà Triệu, Phường Le Dai Hanh, Quận Hai Bà Trưng
Hà Nội
 
Một ngày đầu tháng 7 Âm lịch, theo chân cô bạn tới chùa Chân Tiên. Cảm giác thật là thanh thản trong một không gian tịnh giữa lòng phố xá huyên náo.

Theo truyền thuyết , chùa Chân Tiên dựng vào đời vua Lý Thánh Tông ( thế kỷ 12 ) , hồi đó chùa có tên là chùa Báo Thiên ở thôn Tiên Thị ( khu vực Nhà Thờ Lớn ) . Đến thế kỷ thứ 18 Chùa bị di rời ra thôn An Phụ ( khu vực Hỏa Lò ) lấy tên là Chân Tiên nhằm giữ lại địa danh gốc của chùa ở thôn Tiên Thị , giáp thôn Chân Cầm. Khi thực dân Pháp xây trại giam Hỏa Lò đã chuyển chùa Chân Tiên về phố Bà Triệu hiện nay.

Chùa Chân Tiên khá rộng rãi và thoáng đãng so với các chùa trong phố. Vườn chùa vẫn còn trồng rất nhiều loại cây dân dã như mít, chuối, nhãn, chanh dây... Chùa mát mẽ và rất sạch sẽ. Ngày lễ, ngày rằm đi chùa Chân Tiên, bạn cũng sẽ cảm thấy rất thanh thản và thoải mái, vì chùa không đông và hút khách thập phưong, các tín đồ phật giáo như những ngôi chùa nổi tiếng khác. Phật tại tâm, nên giờ shymanhn thích đi những nơi như thế này, vừa thư thái, nhẹ nhàng lại không phải đụng những cảnh chen chúc, xô bồ....

Ngày rằm, ngày mùng một...Bạn ở HN, đã đến chùa Chân Tiên chưa???
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún Sườn (Bún Dọc Mùng) 21/07/2008
Phố Bát Sứ- ngã tư Lò Rèn
Hà Nội
 
Một quán bún khá nổi tiếng vì ngon nhưng lại chật chội vô cùng! 

Quán nằm khi êm tốn mặt phố cổ Bát Đàn (con phố nổi tiếng Hà Thành với nhiều món ngon) được chia làm 2 phần, phần phía ngoài ngồi được khoảng 10 khách là đỉnh rồi, phía trong đi vào 1 cái ngõ rộng khỏang 1,5m, và cũng chỉ ngồi thêm được nhiều nhất 15 khách. Nhưng bù lại, quán đến sáng- trưa chiều- tối, lúc nào cũng đông đều! 
Thế cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, vì ở đây bún sườn, lưỡi, mọc… món nào cũng rất ngon. Nhất là món nước chấm để chấm sườn hoặc lưỡi, hoặc là móng giò heo, đều ngon, và có một mùi đặc trưng rất thơm và hấp dẫn.

Hạn chế duy nhất thì tớ cũng đã nói luôn từ đầu: đấy là quán không gian quá hẹp+ nơi chế biến, nồi bếp đặt ngay ở cửa ra vào, mùa hè ngồi rất nóng và bí bách, với cả nhìn không được vệ sinh lắm…

Nói thì nói vậy thui, chứ lần sau vẫn cứ vào đều…Thích Bún sườn nhất, ngon cực kỳ! Hihi….Và bật mí thêm là: quán này sáng trưa là mấy cô lớn tuổi bán, sừon,thịt ngon hơn ca chiều là mấy người trẻ, hình như là con cháu của mấy cô bán sáng gì đó. Để hum nào a-lô-xô tìm hiểu xem sao, hihi....
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe New style 16/07/2008
Ngã 3 Đại Cồ Việt - Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng
Hà Nội
 
Một góc không gian nhỏ nhắn, nằm ngay ngã ba đường Trần Đại nghĩa mới nối Đại Cồ Việt – ĐH Bách Khoa. Quán chỉ có 2 tầng, không gian hơi h ẹp, nhưng chủ quán rất sáng tạo khi biến những bức tường thành cửa sổ nhìn ra cảnh biển hoàng hôn, và ngay cả cửa…toilet cũng vậy luôn. Hihi…

Quán không rộng rãi, nhưng chủ quán rất khéo khi để những chiếc bàn nhỏ xinh, có đến 4 bàn 2 người ngồi tâm sự, lại sát cửa kính view xuống phố nữa, tha hồ tình cảm và riêng tư nhé!

Đồ uống bình thường, giá rẻ tương đối. Nhưng thái độ nhân viên chưa tốt, kinh doanh cafe gì mà mới 10 rưỡi tối, chạy ra đòi thanh toán, rồi bộp ngay 1 câu xanh rờn: anh chị thông cảm ngồi thêm…5 fút nữa, cửa hàng e đóng của. Hizzzzzzzzzz…. Không tin vào tai mắt mình luôn ế! Pó tay! 
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Chao 19/06/2008
8 Thái Hà, Quận Đống Đa
Hồ Chí Minh
 
Mr ..Cock  mún Shy viết 1 bài về mang tính phản cảm tý cho trung thực, và đa chiều một tý. Thật ra chuyện bực mình khi ăn ở hàng quán không phải hiếm, nhưng tâm lý người Việt mình thường bỏ qua và không quay lại quán đó là coi như thôi. Nhưg hum nay thì mình ức chế thật sự với cái quán Cafe CHAO ( Các bác đừng nhầm là CIAO nhé). Cái tên nghe đã có vẻ đu đú chạy theo thương hiệu Ciao bờ hồ rùi. Ghét!

Tọa lạc ở vị trí khá đẹp ngay đầu phố Thái Hà, đối diện Parkson Plaza, ngã tư Tây Sơn-Thái Hà-Chùa Bộc-Tôn Đức Thắng. Cafe CHAO cao và rộng thênh với 4 tầng lầu vật vã. Ban đầu bước vào rất chi là cảm tình. Nhưng mà vào đấy thì bắt đầu mà cảm nhận nhé! Kem không ngon, vừa mang ra đã chay nước gần hết. Sinh tố bị ngọt quá, chả thấy đượm vị trái cây.

Những thứ đó có thể bỏ qua, nếu không gian và thái độ phục vụ kéo lại.

Nhưng khi xem Bill thanh toán, mới bít mấy đứa nhân viên tính điêu. Đơn giản gọi 2 trái dừa xiêm, 1 trái gọi trước, 1 trái gọi sau, mà nó gân cổ cãi sống chết với tui là 3 quả. Cái thái độ!!!!! bực cực kỳ luôn nhé. Tiền nó là một chuyện, mà nó còn làm ảnh hưởng đến tâm lý mọi người, và cả bản thân khách hàng muốn đi cafe hàn huyên, relax.

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Shop Thời Trang Randy Blue 18/06/2008
99A Ngõ Yên Ninh - Phố Hàng Bún, Quận Ba Đình
Hà Nội
 
Shop mới tinh, khai trương được mấy tuần thui. Chủ quán là một đứa e của Shy. Thằng này hok đẹp zai, nhưng mà gui thẩm mỹ khá ổn, nên đồ của cửa hàng khá đẹp và xì tin. Gía cả phải chăng... Tương lai gần có thể cạnh tranh cả Hot và Harajuku được.

Vì là cửa hàng người nhà nên mọi người đến tham quan mua sắm và cho nhận xét khách quan hơn nhé!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe - Bar Vọng Quán 17/06/2008
Phố Vọng, Quận Hai Bà Trưng
Hà Nội
 
Một quán cafe- bar có một dạo cách nay chừng..gần chục năm mình khá thích thú...

Nét đặc trưng của cafe Vọng là chương trình " Sao Hôm Điểm Hẹn" hay theo cách dân dã gọi thì là " cây nhà lá vườn". (Hồi cấp 3 bạn Phương tớ hay lên đấy khoe giọng nhắm ế, he he)
Vọng Quán được cho rằng đây là nơi khai sinh mô hình café sinh viên Bạn làm ca sĩ. Trước đấy, Vọng quán chỉ là một quán café được dân SV "kết" vì giá đồ uống siêu rẻ và chủ quán siêu dễ tính, thường để cho các bạn trẻ tự do ôm đàn vào nghêu ngao với nhau cả chiều. Hay có khi chính vì thấy dân SV mê hát hò quá mà chủ quán chợt nảy ra ý tưởng Bạn làm ca sĩ cũng nên! Chỉ biết rằng, đầu những năm 2000, Vọng quán được sửa sang lại, trở thành một quán café - ca nhạc dành cho sinh viên và ngay lập tức tạo nên một cơn sốt
 Với những sân khấu nhỏ, đèn nhấp nháy như đang ở trên sàn, những giọng ca Sao Hôm tương lai có thể thoải mái thể hiện giọng "oanh vàng" hay "vịt đực" của mình. 
Tất nhiên với tiêu chí rất sinh viên " hát hay ko bằng hay hát" thì dù hay hay dở các ca sĩ Sao Hôm này đều nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt từ những khán giả phía dưới 

Đồ uống thuộc dạng trung bình, giá cả phải chăng.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Cóc 17/06/2008
Ngã 3 Nguyễn Du - Liên Trì, Quận Hai Bà Trưng
Hà Nội
 
Tớ thì quen gọi khu này là cafe Hale vỉa hè, nghe cho nó hoành  Hehe.

Chạy dọc theo Nguyễn Du từ Liên Trì cho đến Trần Bình Trọng. Với những chiếc ghế nhựa xanh, đỏ được kê sát tường, ngồi quay mặt sang hồ Hale, có thể nói khung cảnh ở đây khá đẹp, vừa nhâm nhi tách cafe tán gẫu với bạn bè, vừa ngắm người qua kẻ lại trên phố Nguyễn Du. Giá cả ở đây cũng rất bình dân, chỉ với 5-6000d/ cốc cafe. 

Hum nào công an không đi tuần, còn có thể ngồi xuống tận bờ kè của hồ Hale nữa cơ. Mát đừng hỏi !Hìhì...

Thích Hale vỉa hè sau mỗi giờ làm, đi bộ thong dong ra ngồi nhâm nhi cốc cafe cùng bạn bè...Vui lắm!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 Tiếp