Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
(¯`Çøn Ġáï ¶hần Çhế†
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/3/2009

Tổng Lượt Xem:  23889

60 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Trung Tâm Chăm Sóc và Điều Trị da L'fame Professional 21/05/2009
107/11 Vườn Chuối, phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nghe thấy massage thèm thế !
Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ massage cả
Hôm nay xì pam chơi lấy coupon massage cho mình [hay mẹ]
Đi massage về mình hứa sẽ viết lời bình đàng hoàng sau 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Tổ Yến 21/05/2009
21 Tú Xương, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Quán ế phết 
Đưa coupon ở đây ra thì nói là không làm món gà ta tiềm thuốc bắc nữa
Làm ăn gì kì cục thế
Vậy mà cũng đòi phát coupon
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Manhattan New York 21/05/2009
213 Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
   Quán ở đây hình như do 2 vợ chồng chủ làm thì phải,thấy hai người ấy ở quầy pha chế làm lăng xăng cả lên [tại khách nhiều quá].Quán thì cũng bình thường thôi,không có gì đặc biệt,nhưng khá khen cho người bài trí,biết sắp xếp bàn ghê trong không gian nhỏ
   Đồ uống ở đây giá cả cũng khá bình dân,tầm 20k [trở lên].Mình có coupon tặng 20k nên gọi món kem Bạc Hà,ăn cũng khá ngon,có dâu,táo,cốm trang trí.Nhờ có dâu,táo ăn kèm với kem ngọt nên không ngán.Chẹp chẹp.
   Mình ngồi ở tít trên cao thật cao,nhìn xuống đường ngắm xe tải thích thật
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Tip Top 21/05/2009
132E Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

    Úi trùi ui,ghé vào nhà của quán Tip Top nghe quảng cáo thấy mà ham - "Thế mới là kem".Vậy là từ đó,mình nung nấu ý chí quyết tâm vô đây 
   Đường Cách Mạng Tháng Tám là một ngã rẽ của cái bùng binh lu xu bu kia - là nơi trung tâm ăn uống đủ loại,tạp nham cũng có,sang cũng có.Quán lần theo địa chỉ tìm không khó lắm đâu,vừa quẹo vô đi lên chút xíu,đối diện với siêu thị điện máy là thấy liền
   Nhân viên ở đây được huấn luyện chu đáo hơn mấy quán khác.Khách vừa vào là hè nhau ai cũng cười và cúi chào " Kem Tip Top xin kính chào quý khách" .Chì tiếc đây làm là do bị ép buộc thôi nên khách vừa quay đi là làm mặt lạnh trở lại [lạnh còn hơn kem í]
   Kem khá ngon,nhìn vào menu mà thấy choáng,socolate thui thì cũng 3 loại,cái nào cũng ngon hết.Lạ nhất là kem bánh quy với kem kẹo dẻo ! Mình ăn mà thấy thích ghê.Kem cam và kem chanh cũng ngộ không kém.[kem chanh gì mà màu xanh nhìn tưởng bạc hà không à !!]
   Quán trang trí cũng lạ lạ,không biết phong cách gì cả.Nhưng nói chung là phù hợp với mọi lứa tuồi.Không khí lạnh nhờ có bàn ghế màu đỏ -nâu nên thấy ấm cúng hẳn lên.
   Quán kem nói đắt thì không đúng,ế cũng không phải,lúc nào cũng có khách vô lai lai.Càng lên lầu cao thì càng vắng.Mình thấy đa số người ta tập trung ở lầu 1,lầu 2 là nhiều.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe M&M 10/05/2009
130 Ba Tháng Hai, Phường12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
   Một lần tình-cờ-có-chủ-đích,mình "vô tình" nhận được coupon ở đây.Thấy cafe - xem phim cũng khoái khoái nên 3 chân 4 cẳng zot. tới đây 
   Nhân viên cực dễ thương luôn á.Dù là ma mới,bước vào đây lần đầu nhưng thấy cái cách chào đón của nhân viên làm mình cứ tưởng là người nhà lâu ngày không gặp.Từ phục vụ đến tiếp tân,từ lao công đến quản lý,ai ai cũng cười tươi rói niềm nở với mình.Cười vui vẻ thật đếy,chứ không phải do bị ép buộc "Xin kính chào quý khách" như ở Tip Top đâu.
   Lên lầu một mình thấy bàn ghế gì vắng hoe,chỉ có vài 3 người nước ngoài ngồi uống thôi.Lên lầu 2 mới biết lý do....mọi người đều tập trung trong phòng chiếu phim vì lạnh lạnh - tối tối - dễ ấy ấy.........Thấy ai ai đi cũng có cặp có đôi cả,chỉ có mình là đơn côi.Thế nên đi tới đâu người ta nhìn tới đó......Phim thì cũng chả có gì hay cả [phim Người đàn ông may mắn].Mà đa số mọi người cũng chả mấy ai quan tâm đến phim.Chỉ lo ngồi hun hít tùm lum thôi.Có người còn ngủ nữa !!!! Còn mình thì nằm dài trên băng ghế 2 người,vừa ăn bánh uống cafe 
   Ly của mình là Cafe Mocha Frappuchino.Này nhé,tầng trên cùng là bọt kem sữa,trên mặt vẽ hình nốt nhạc bằng chocolate.Không hiểu tại sao người ta làm được hén.Y chang nước ngoài luôn.Còn ở dưới là cafe màu nâu.32k uống không uổng,tiền nào của nấy mừ !!!! Tuy nhiên theo mình thì cafe hơi đắng,nên cho luôn 3 gói đường .Một cái bánh quy ăn chưa đủ,mình xin thêm cả dĩa....Vậy mà nhân viên vẫn tươi cười chả phàn nàn gì cả.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Dynamic 23/03/2009
200 Phan Đình Phùng, P.2, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Quán trà sữa Dynamic này tọa lạc ở đây đúng là khôn thật đấy => gần trường Cầu Kiệu và Trung Nhất.Thế nên ngày nào cũng có bạn vào đây nhâm nhi,thưởng thức.Bởi vậy chủ quán khỏi lo ế hen 

Đầu tiên là xét về nhân viên phục vụ nhé [vì vừa bước vào là đập vào mắt mình mấy cái áo xanh đồng phục nhân viên].Ừ thì phục vụ ở đây ngoan phải biết [mặc dù mình chỉ lớp 7 thôi còn mấy người đó hai mươi mấy hết rồi] .Vừa an tọa tại bàn là có người lật đật đến đưa menu ra,tay lăm le cây bút chuẩn bị ghi.Mình mới vô lần đầu,thấy quá trời món ngon luôn nên.....quắn não,không biết nên chọn món nào.Thế là bảo anh phục vụ ra ngoài 1 chút để mình hội ý với con bạn.Tưởng ảnh bực mình ai dè đâu cười toe toét đi ra,đúng 1 phút 30 giây quay lại .Mình đặt món là có liền,không phải chờ mòn mỏi.[hehe]

Thứ hai là về cách trang trí quán.Phải công nhận người thiết kế có đầu óc thật đấy .Trên tường thì vẽ hình biển báo,.............tùm lum tà la trông.......ngộ ngộ.Trên trần thì dây đèn đủ màu,mấy bóng đèn vàng vàng thì treo thòng xuống cũng hay hay.Đặc biệt nhất là bàn + ghế được bố trí sát đất như trong phim Hàn Quốc.Nhìn thấy gần gũi hơn hẳn mấy quán cà fe khác [tha hồ lăn,lê,bò,lết,nằm,trườn,chay].Sàn gỗ mát ơi là mát.Lại còn bonus thêm mấy cái gối ôm nữa chứ.Nhưng mà mình không dám ôm đâu,vì sợ dơ ấy.Mà đúng là dơ thiệt [phát hiện ra có bạn chùi miệng vào gối => dính chocolat].Mình khuyên chủ quán sắm thêm cái máy giặt để giặt áo gối mỗi tối sau khi đóng cửa nhé.Mà thôi,nói chung là rất kul.Chả trách gì bạn nào vào cũng xách theo máy chụp hình.Dynamic là cảnh chụp hình thì hơn hẳn Diamonplaza nhìu nhìu nhắm nhắm [diamon có cảnh gì đâu mà chụp ????].Nhưng lại có nhiều bạn vô ý thức,vẽ bậy lên tường,trông thấy mà xót xa,đau lòng 

Thứ ba là về đồ uống.Quá xá đã !!!!! Mới đầu lúc chưa vào thấy 12k trở lên cũng ớn thiệt [mình nhà không giàu đâu].Nhưng rồi đánh liều 1 bữa mới biết là đáng tiền.Ly trà to đùng uống hả hê chán chê.Đã vậy còn có nhìu loại nhìn vào menu lóa mắt .Không biết chừng nào mình mới thử hết nữa 

Ngoài ra Dynamic còn có tủ truyện toàn loại mình thích [hihi].Dynamic ráng sưu tầm cho đủ bộ mỗi loại luôn đi !!!! Nhưng mà mấy người phục vụ cũng phải coi chừng nha,lỡ mấy bạn chôm thì uổng lắm..Đã vậy lại còn có mấy bộ xếp gạch,cá ngựa nữa.[Để cho con nít chơi đúng không ??? ].Chưa kể đến wifi nữa nhá !!!!!!!!! Máy lạnh mát ơi là mát,nhưng mà ngồi lâu thì bắt đầu lạnh run lên,răng đánh cầm cập => ở nguyên ngày bệnh chết 

Không gian ở đây thì được chia làm 2 loại thì phải.1 loại yên tĩnh để thư giản tuyệt đối giành cho người thích yên tĩnh và để làm việc văn phòng với laptop.Hay để cặp bồ vào tâm sự cũng được.Loại thứ 2 là phòng lu xu bu,ồn nào,náo nhiệt cho nhóm nhiều mạng vào quậy.Đãi sinh nhật cũng okie lun.

Sẵn đây góp ý luôn,cái nhà vệ sinh cho cửa bít có khóa luôn đi !!!! Cửa nẻo gì mà chỉ che phân nữa,lỡ đứa nào kia thò đầu xuống nhìn vào thấy hết thì sao ????

Hết rồi đó,mình mới vào lần đầu mà viết được nhiu đây cũng pro rồi đó,mấy bạn bình chọn giúp mình nha.Để mình lấy coupon và Dynamic rồi viết thêm bài đánh giá [khen] dán lên trường Cầu Kiệu để cò học sinh vào cho quán đắt hen

Iu Dynamic nhất !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu