Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Oh_myGod
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

26/1 Trần Quang Khải, Q.1
Gia nhập: 21/10/2008

Tổng Lượt Xem:  34740

116 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Kem Monte Los Angeles 24/11/2008
181 Nguyễn Văn Trỗi
Hồ Chí Minh
 
Mình đã tới Monte được 1 lần rùi, nhìn ngoài khá bề thế và ấn tượng với cái biển hiệu màu đỏ rất bắt mắt và nổi bật từ rất xa.
Trong quán phục vụ lại toàn là nam, trái ngược hẳn với kem Bud's thì phục vụ toàn là mấy chị mặc váy nhìn rất dễ thượng còn ở đây lại là những anh mặc quần tây áo sơ mi nhìn rất đẹp và lịch sự nữa 
Mình gọi ly kem 3 vị là đậu xanh, bơ và trà xanh.ngon ngất ngây lun , ko quá béo và ngậy như Bud's mà rất thơm và vừa miệng ko hề bị ngán. Có điều mình thấy kem vị trà xanh hình như ko được hợp nhau cho lắm, hương trà xanh hơi nồng lại có vị ngang ngang ăn vào thấy sao sao đó
Gía kem cũng vừa phải thôi chứ có teen chút nào đâu, từ 38k tới 50k, giá đồ ăn thì mềm hơn chút mà trông rất hấp dãn nữa mà hum đó mình chưa thử
Không gian khá yên tĩnh và thoải mái,sàn gỗ cùng những chiếc ghế tròn bằng tre,nứa rồi cả ghế nệm nữa , nói chung đủ kiểu, có khá nhìu lầu, nhìn lầu nào cũng khá rộng rãi và lịch sự . Đến đây vào những hôm trời mưa ngồi nhâm nhi ly kem rùi nhìn ngắm phố phường bên dưới thì rất lý tưởng đoá, Địa nào có cơ hội thì nên ghé qua thử ha
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Passions 13/11/2008
423B Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hum trước gặp đúng lúc kẹt xe trên đường HBT, thấy oải quá tính kiếm chỗ nào ngồi cho bớt kẹt rùi đi tiếp, may quá mình nhớ ra còn cái coupon của Passions trong túi nên ghé qua sử dụng lun .
đúng lúc đói lại thèm cơm..... hải sản ;)) đang hí hửng đưa coupon ra gọi cơm + 1 ly trà sữa mà chị phục vụ lại phán cho 1 câu:" Quán ko có ..... "
Mình cũng ko hỉu lun, ko bít fai hum đó quán ko làm thôi hay là....... ko có luôn.
Địa nào tới dùng thử chưa cho e bit với
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà hàng Món Huế 05/11/2008
12 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Lần đầu tiên tới quán là mình đi cùng cả nhà,lội bộ từ nhà đi với động lực "tất cả vì công cuộc khám phá nền ẩm thực nước nhà" ( quán cách nhà minh có 20m à, hehe )
Tới nơi r thì ấn tượng đầu tiên của mình là 1 cái mặt tiền hơi khiêm tốn,hixhix.. lầu 1 thì gần như chỉ là nơi thanh toán tiền, bước lên những cái bậc thang ngoằn ngoèo,uốn lượn để lên được tới lầu 2  thì cảm giác của mình đã thay đổi hoàn toàn..woww 1 không gian rất ấm cúng và sang trọng với đúng 1 dãy ghế sofa màu đen, 2 chiếc bàn được kê sát lại chỉ để dùng cho 1 đám khách đi chung, 2 phía lan can là những chiếc đèn ống màu cam nhìn rất ấn tượng---->> 1 bước khởi đầu quá ổn cho sự nghiệp đánh chén của ta hum nay
Mở cái menu ra mà mún hoa mắt lun, món nào nhìn cũng bắt mắt.Mình gọi nem công chả phụng đầu tiên, r tới bánh ram, bánh ít, bánh ướt tôm chấy...mỗi thứ bưng ra cả nhà ngồi nhìn nhau ngơ ngác...
- ơ... s có chút xíu!
- Thì đã gọi là món ăn cung đình của người ta mà
mỗi món 1 ít 1 ít nên ăn hết món này vẫn có thể thưởng thức thêm nhiều món nữa, khứa khứa... mình ấn tượng nhất là tô bánh canh Nam Phổ,nhìn cái tô đã thấy hấp dẫn ùi ^.^ sợi bánh canh cũng lạ nữa chứ, ko màu trắng đục như những loại bánh canh thường mà sợi bánh lại màu trong trong ăn vào dai dai mềm mềm quá đã nước dùng rất đậm đà(nếu ko nói là hơi mặn Y.Y), món bánh bèo thì được để trong 1 chiếc khay bằng tre nhìn rất nghệ thuật , nhưng mà cũng có chút xíu Y.Y
món ăn làm mình ấn tượng nữa là món hến xúc bánh tráng , trước h sợ nhất là cái thứ hến ăn vừa hôi vừa mủn mủn thấy ghét, mà hum đó bà chị mình gọi món này ra kêu ăn thử đi mình, cũng định ko ăn mà nhìn nó hấp dẫn quá ko cưỡng lại được thế là........ cũng lấy miếng bánh đa xúc ít hến đưa lên miệng măm măm thử....... ui cha...ko thấy cái vị hến đáng gét như mọi lần nữa mà lần này ăn rất thơm mà mềm mềm dòn dòn nữa,chắc là do mùi thơm của hành phi xào chung, từ đó nghiện lun
nhiêu đó mà ăn về no mún lòi con mắt , lúc đầu nghĩ nghĩ ít ít vậy mà ăn xong đứng dậy mới...... thấm no . Nói chung món nào cũng quá ổn ngoại trừ cái giá, so với túi tiền của teen mình thì hơi quá sức . Đồ uống cũng ko như mong đợi của mình lắm, ko có j đặc sắc mà giá cũng "tương đối".
Lúc về bà chị mình còn được kỉ niệm bằng quả cộc đầu cái rầm vào cái trần chỗ cầu thang lên lầu 1 nữa, haha... nó thấp thấy sợ lun. cái này là góp ý nho nhỏ với quán nha
Mình đi ăn ở đây cũng khá nhìu lần rùi mà toàn đi với nhà ko, vì giá cả ko được mềm cho lắm nên đang mong 1 cái coupon của nhà hàng để bữa nào dẫn tụi bạn đi mở mang tầm hiểu biết 1 chút
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Dynamic 04/11/2008
200 Phan Đình Phùng, P.2, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Nhà nhỏ bạn ngay trên đường Phan Đình Phùng, hum quán khai trương nó lần mò tới khám phá ngay con này đúng là ma xó mà nên nó mà đã khen quán nào là mình cũng phải để mắt ngay lập tức, lại còn quảng cáo thêm chỗ này có 1 cái cực kì đặc biệt bỏ qua thì uổng phí cả 1 đời làm.....ma xó .... haha.. đó là ở đây có trò domino với cá ngựa vui lắm, có sẵn trên bàn cho khách tha hồ hí hoáy lúc chờ đồ uống hay cho mấy đôi mới quen vào quán ngồi mặt đối mặt mà phải lúc bí chuyện thì còn có đề tài mà bình luận
Cái cộng điểm nữa là mình rất khoái cách bài trí ở đây, khá dễ thương. Nhưng mà về khoản âm thanh thì ko hợp gu mình lắm,hix hix. Gía cả thì như nhìu pà con đã nói thì đúng là khá vừa túi, phục vụ cũng nhiệt tình lắm.
Trà sữa thì khá ổn thôi chứ thật ra ko phải xuất sắc lắm, hơi ít vị ,còn trân châu thì hơi cứng
Nhưng mà với tất cả những cái " được" bên trên thì ko vấn đề mình vẫn sẽ quay lại lần thứ 2 rùi nhìu nhìu lần nữa nếu có thêm cai cuopon của Thổ Địa,keke.. ^o^
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cơm Gà Xối Mỡ Hoàng Kỳ 21/10/2008
427A Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
tuần trc tớ đi wa nên có bít tiệm này mà tại hok rõ ngon dở mà hok dám ghé.Sau khi các địa chia sẻ tớ đã quyết định thử hôm rồi.
Quán nhìn ngộ  ghê tuy trang trí hem hợp gu tớ lắm nhưng nhìn chung ổn. Tớ gọi cơm gà Hoàng Kì và canh lòng gà nấu gừng (bắt chước a.Ken đóa).
Mới đầu nhìn đĩa cơm tớ hok thix lém vì hơi đơn diệ và trang trí hok bắt mắt, có vài lát dưa leo và xà lách ah.Tuy có dưa chua nhưng ăn vậy ngán lắm.
Vừa cầm cái đùi gà lên gắn, chu chua, dòn dòn mềm mềm dai dai.Công nhận da gà rất dòn mà hok hề bị cháy, vẫn giữ đc cái vị ngậy béo của da (đây là khâu ăn điểm của các tiệm cơm gà đó), cơm tuy nhìn hok hấp dẫn nhưng ăn vào mới biết, mềm lắm, thơm thơm nữa, hok ngậy béo như mấy tiệm tớ ăn hồi trước vì ngta nấu cơm bằng nước dùng gà và nước dừa, ăn rất mau ngán. Ở đây thì khác, cơm rất tuyệt, hạt căng mọng, tơi  xốp nhưng lại hok hề bị khô. Vị bùi bùi thơm thơm.
Lúc đầu chứ sợ ít rau dưa chắc ngán lắm nhưng khi ăn rùi tớ quên luôn dzụ đó, chả ăn xà lách mấy vì hok hề thấy ngán.
Còn canh lòng gà thì đúng là hết sẩy.Hồi trước tớ hok thix ăn lòng gà vì nó hôi hôi sao ấy, nhưng công nhận ở đây ngon thật.Mùi gừng thơm đã khử hết cái hôi trong lòng, rất đậm đà.Đây là lần đầu tiên tớ thấy lòng gà ngon đến thế.
Đặc biệt nhất ở đây là các món ăn đều hok hề ngấy chút nào.Hok thấy váng mỡ hay bóng dầu.Mọi khi mỗi lần ăn xong là phải cả tháng sau tớ mới dám ăn lại vì ngán, nhưng chắc ở đây tuần nào cũng ghé quá, gần nhà tớ mà.
Hy vọng có coupon để lần nào đãi bạn cho oách!
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu