Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
lulu
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 18/6/2007

Tổng Lượt Xem:  40136

187 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Highlands 27/06/2007
135 Nguyễn Huệ, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình cũng thích quán này lắm. Lulu biết quán này từ rất lâu, khi được nhỏ bạn rỉ tai:"rủ người ấy lên sân thượng Tax đi, dễ thương lắm!"

Mà dễ thương thật, ngồi ở lầu 3 hay 4 đều thích. Lầu 3 là không gian máy lạnh, có ghế sofa êm ái theo phong cách thường thấy của Highland còn lầu 4 là sân thượng với khung cảnh sân vườn thoáng mát. Nếu đi cafe buổi trưa, mình sẽ ngồi lầu 3 cho khỏi nắng, còn buổi tối thì chọn sân thượng, vừa mát mẻ, vừa có tầm nhìn rộng hơn để ngắm cảnh Sài Gòn đêm. Không gian vừa thích hợp để đi có đôi, vừa thích hợp để đi cả nhóm bạn.

Thức uống của Highland cafe khá ngon. Cafe tuy không đậm như cafe Trung Nguyên nhưng cũng đủ làm ta say...Buổi tối ngồi nhâm nhi ly espresso nóng đậm đà với lớp chantilly béo ngậy phủ bên trên thì không còn gì bằng(nhưng cũng đủ làm mình thức tới khuya!). Đặc biệt, ở đây có món mình khá thích là Soda Ý, mùi vị lạ và cũng khá ngon đấy!!!

Mình chưa thử thức ăn ở đây nên không biết ngon không nhưng các loại bánh ở đây thì...rất tuyệt. Đứng trước tủ bánh, đảm bảo bạn muốn ăn ngay!
Sao mình khen chỗ này nhiều thế không biết!!!
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Café Hà Nội Và Tôi 25/06/2007
38 Trần Cao Vân
Hồ Chí Minh
 
Quán thiết kế kiểu phòng trà mà không giống phòng trà. Bởi hầu hết ca sĩ hát ở đây là chủ quán, nhân viên, bạn bè của chủ quán. Giọng hát không chuyên nghiệp nhưng cũng khá hay và có lẽ cũng bởi nhờ dàn loa, âm thanh hay cực kỳ!!! Nếu thích, bạn có thể đăng ký lên hát và chủ quán có thể bè cùng bạn.

Tôi thấy phong cách giống hát với nhau hơn và vì thế giá nước hơi cao, khoảng 45000-60000đ gì đó. Tuy nhiên, đến đây để được nghe lại những ca khúc hay về Hà Nội, những bài hát xưa mà bạn không phải dễ dàng nghe được ở nơi khác nên Hà Nội và Tôi cũng đáng để ta tìm đến!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Shop Thời Trang Xinh Xinh 25/06/2007
228 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Các bạn đừng nhầm với hệ thống Xinh Fashion nhé! Đây chỉ là 1 nhà may nhỏ, vừa nhận may vừa thiết kế bán luôn thôi. Ở đây chuyên trang phục công sở, các kiểu đầm dành cho bạn trẻ. Có khá nhiều kiểu mới, lạ, dễ thương, rất thời trang. Chất lượng may cũng đẹp, nhất là các kiểu giả vest. Giá cả rất phải chăng nếu không muốn nói là rẻ so với các tiệm cùng loại.

Nhưng trừ 1 sao vì nhà may hơi đông nên đồ đặt may khá lâu mới có (khoảng 3 tuần) và có thể bị trễ hẹn. Tuy nhiên, nếu bạn gấp thì có thể mua đồ may sẵn tại đây. Các bạn thử ghé 1 lần, thế nào cũng chọn được cho mình ít nhất 1 bộ đấy.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Tươi 24/06/2007
12 Trần Quốc Toản, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mình cũng hay ăn kem ở đây nhưng không cố định quán nào hết nên không rõ quán số 12 là quán nào. chắc là quán đông nhất ở trước trường học phải không? Nhiều khi đến thấy quán đó đông mà quán bên kia đường ế quá tội nghiệp nên...qua bên đường ăn!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng Ashima 5 23/06/2007
11 Tú Xương, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
1 quán thích hợp cho những ai không thích thức ăn nhiều Cholesterol hay quá ngán Fastfood, tiệc buffet. Tuy nhiên, gọi là lẩu nấm không có nghĩa là lẩu...chay. Bạn có thể chọn nước dùng nấu từ gà ta, thịt heo, bò, hải sản... và nấm là đặc sản ăn kèm. Lulu không nhớ là còn loại nấm nào khác không , chỉ nhớ loại nấm lulu ăn là nấm Bò. Cây nấm to được cắt ra khoảng 3-4 khúc, mỗi khúc khoảng 5cm.
Nấm được dể riêng, khi nào ăn mới bỏ vào lẩu nấu thêm 5-8phút nữa thi ăn mới ngon. Nấm bò ăn vừa dai vừa ngọt không thua gì thịt gà đâu nhe! Các nhân viên phục vụ rất chu đáo, múc cho bạn từng chén nước, từng miếng thịt đấy! Bạn có thể ăn đến no chứ không hề thấy ngán.
Với 1 không gian máy lạnh phong cách trang trí của Nhật, các bàn ăn được thiết kế đặc biệt 1 lò nấu lẩu giúp thực khách không phải mồ hôi nhễ nhại khi ăn lẩu như những nơi khác. 1 bữa ăn nhiều rau và nấm thiên nhiên rất thích hợp cho mùa hè nóng bức này và là 1 món ăn có lợi cho sức khỏe!
Tuy nhiên so với đi ăn lẩu những nơi khác thì giá ở đây hơi cao.
1 cái lẩu nấu với gà ta khoảng 120-130 ngàn.
1 phần Nấm Bò khoảng 80.000đ
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Ăn Âu Lạc Brazil 22/06/2007
238 Pasteur, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Lulu đến đây vào buổi tối nên đã được thưởng thức cả 12 món của Nhà hàng. Ở đây không chỉ có thịt bò mà còn có thịt cừu, xúc xích, gà, tôm cuộn ba rọi, sườn heo nữa. Mọi thứ được nướng thơm phức và được mang đến từng bàn.
Nếu bạn không thích thịt tái thì có cả thịt chín vừa và chín hẳn cho bạn chọn. Nhân viên phục vụ sẽ giải thích tên từng món ăn cho bạn. Giữa bữa ăn nếu ăn thịt quá nhiều bị ngán, bạn sẽ được phục vụ 1 lát thơm nướng chua chua ngọt ngọt rồi sau đó có thể...ăn tiếp.
Từng xâu thịt vừa nướng xong thơm lừng luôn níu kéo bạn muốn ăn nữa, cho đến khi không thể ăn nổi nữa thì được tráng miệng bằng món chuối chiên. Nghe thì có vẻ thường nhưng hình như đây là món nhiều người yêu thích( trong đó có lulu)!!! Bên ngoài là lớp bột mỏng dòn tan, bên trong là quả chuối dẻo ngọt tươm cả mật!
1 bữa ăn toàn thịt với salad sẽ không quen với những ai không thích món Tây nhưng với chất lượng món ăn, phong cách phục vụ và 1 không gian sang trọng, ấm cúng thì nơi đây có thể được 5 sao. Nhưng 1 chi tiết có thể bị trừ điểm là giá 1 bữa ăn hơi mắc, với lại là buffet nhưng không có thức uống, bạn phải gọi riêng và gía của thức uống cũng hơi bị mắc!!!
Tuy nhiên, nếu được, nơi đây cũng đáng để bạn thử cho biết nếu bạn thích món Tây!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Kem Pinky 20/06/2007
55 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hệ thống quán kem Pinky đã có từ rất lâu. Từ khi tôi mới ngỡ ngàng bước chân vào ĐH, được nhỏ bạn mới quen dẫn đi. Ngay từ đầu tôi đã ấn tượng với cách trang trí của quán. Một cái gì đó thật nhẹ nhàng lãng mạn. Nhạc êm dịu, mỗi chiếc bàn nhỏ có 1 lọ hoa cúc vàng xinh xắn, từng bức tranh, tấm hình trang trí của quán, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt đã làm 1 đứa ngố như tôi thật sự thích thú! và 7 năm qua, phong cách của quán vẫn giữ như thế, nhẹ nhàng lãng mạn!!! Tuy thời gian qua co nhiều quán kem lần lượt ra đời, từ vừa vừa như Monte Rosa hay cao cấp như BUD's, GOODY, nhưng Pinky vẫn là lựa chọn số 1 của tôi khi thật sự muốn thưởng thức kem. Bởi vì, với niềm đam mê....kem của mình, các quán kem nào ra đời tôi đều đến thử và thật sự không nơi nào tôi cảm nhận được hương vị tự nhiên của trái cây tươi và các nguyên liệu thiên nhiên(chứ không phải mùi củ hương liệu) như ở Pinky!
Vì thế, nếu muốn thưởng thức 1 ly kem thật sự trong khung cảnh dễ thương, cho dù đối tượng hẹn gặp của bạn là ai, thì hãy đến với Pinky để cảm nhận thử xem. Hãy thử 1 lần đi, bạn sẽ thích ngay mà!!! ^_^
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Du Miên 18/06/2007
48/9A Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Không nhớ lulu đã đến đây bao nhiêu lần rồi,nhưng mỗi lần đến mình đều ngồi ở những vị trí khác nhau. Với lulu, mỗi vị trí ngồi, mỗi góc nhìn đều có vẻ đẹp riêng.
Chỗ ngồi cạnh hồ nước có bãi cỏ và vài chú vịt thạch cao ngộ nghĩnh làm cho mình cảm thấy vui hơn. Trên lầu, dưới gốc cây mận to, mình có thể quan sát toàn cảnh của quán! Hay chỗ góc trong cùng, dưới gốc cây ngọc lan thật to nở hoa thơm lừng, ta có thể thả hồn thư giãn theo tiếng nhạc. Ngoài cảnh quan thì điểm mình yêu thích quán này là nhạc được chọn khá hay. Nhưng hiện nay có lẽ vì nhiều người yêu thích quá nên quán khá đông và ồn ào nên khó cho những ai muốn tìm sự yên tĩnh!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Sách Quỳnh Mai 18/06/2007
474 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quận 1, Hồ Chí Minh
 
Từ khi được sếp giới thiệu cho Nhà sách Quỳnh Mai thì mỗi khi cần mua sách, lulu đều chọn nơi đây. Ban đầu, nghe tất cả các loại sách đều có giảm giá, mình hơi ngờ ngợ, lo rằng không biết chỗ này có bán sách in lậu mà thời gian gần đây báo chí hay nhắc không!!! Lần đầu tiên mua, mình xem tới xem lui coi có dán tem không!;-). Bi giờ thì lulu yên tâm rùi vì chất lượng những quyển sách mình đã mua đều rất tốt!

Có nhiều chủng loại sách, dễ tìm (nếu ko tìm được thì hỏi nhân viên sẽ có ngay), giá rẻ và...chỉ toàn là sách, không thập cẩm như những nhà sách hiện nay. Đó là những ưu điểm làm cho mình chọn Quỳnh Mai là điểm đầu tiên khi cần mua sách
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu