Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
thanhtam250889
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

53/86/18 Trần Khánh Dư_P.Tân Định_Q1
Gia nhập: 12/6/2008

Tổng Lượt Xem:  34704

131 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Phía Ngày Nắng Mới 27/09/2009
264M, Lê Văn Sỹ, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Phía Ngày Nắng Mới gần ngay nhà mình ở Lê Văn Sỹ, cũng có dịp đã ghé quán, nó như 1 không gian ấm cúng, xinh xắn bao bọc lấy mình vậy, thích lắm...
Có lần thấy trên 5s PNNM tuyển phục vụ, mình tính ghé làm, nhưng thời gian lại không cho phép nên thôi, trong lòng hơi tiếc 1 chút, nhìn từ bên ngoài rất ít ai để ý đây lại là 1 quán cafe, vì thực sự quán rất giản dị, nho nhỏ, như 1 căn nhà bé xinh, phải đọc bảng hiệu gần đó mình mới biết là cafe...Lúc đó mình chợt thốt lên : "Ô...!!! Xinh quá "
Đi vào bên trong thì mình biết mình đã ko lầm về quán, nó thực sự xinh như bên ngoài của nó vậy, có cả 1 kệ sách truyện tha hồ lựa chọn, nước uống khá ngon và giá cả không ca lắm, phục vụ cũng chu đáo...
Uhm...!!!Nếu có dịp mình sẽ rủ vài người ban ghé quán hàn huyên, các bạn cũng ghé thử xem sao!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Mỹ Phẩm The Face Shop 27/09/2009
294 Hai Bà Trưng, Tân Định, Q.1
Hồ Chí Minh
 
Nhắc đến The Face Shop là nhắc đến sơn móng tay trước tiên, mình đặc biệt thích sơn móng tay của The Face Shop, sơn trong veo, dính chắc hơn keo, hihi, lại còn nước axeton có mùi dâu thơm như kẹo ngọt, khác hẳn axeton chợ trời, nhỏ vào là rát tay...
Mỹ phẩm The Face Shop mình chưa dùng thử lần nào, nhưng nghe bạn bè giới thiệu là dùng khá ok.
Mình đặc biệt thích thiết kế bao bì của The Face Shop, dễ thương và bắt mắt lắm.
Nội thất khá oke, mọi thứ rất là được, nhưng mình chỉ ko thích mấy cô bán hàng ở shop thôi, nhiều khi nhìn sinh viên lại có thái độ khing khi, hic, lúc đó mình thấy bực bội lắm.
Shop sẽ rất hoàn hảo nếu như ko có những nhân viên vô ý và bất lịch sự như vậy, nhiều lúc mình mong được quen quản lý ở đó biết chừng nào, hihihi!!!
Ghé The Face Shop và mang về cho mình vài chai sơn móng tay nhé các bạn gái...!!!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Megastar Hùng Vương 27/09/2009
126 Hùng Vương, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Megastar Hùng Vương hay bất cứ Megastar nơi nào khác đều làm mình rất thích thú!!!
Mình vốn rất thích những nơi rộng rãi, sáng sủa, lịch sự và sang trọng, đi chơi với bạn bè, cafe, hay coi phim cũng thế, những địa điểm như Megastar luôn là lựa chọn số 1 của mình và bạn bè.
Rạp film với rất nhiều các hàng ghế, màn ảnh rộng và đặc biệt hệ thống loa cực kỳ chuyên nghiệp của Megastar làm mình rất hài lòng.
Lúc đó mình đi xem Bat Man, bộ film này tương đối dài nhưng có lẽ chưa khi nào mình rời mắt khỏi màn ảnh, hình ảnh và âm thanh tuyệt vời làm mình thích thú vô cùng!!!
Nếu có cơ hội mình rất muốn được gặp những chuyên gia về thiết bị và thiết kế âm thanh ở đây.
Mong các bạn những ai chưa ghé Megastar hãy thử ghé 1 lần, mua 1 tấm vé, bước chân vào rạp chiếu film để thưởng thức, đảm bảo với bạn những gì mình nói hoàn toàn là sự thực, hihi!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Kul!teen 19/07/2008
53G Nguyễn Du, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nơi đây đầy ắp kỷ niệm của mình về 1 người bạn đã tạm biệt tụi mình và đi sang Mỹ định cư.........

Cả đám tập trung tại Kul và làm 1 bữa tiệc chia tay người bạn ấy......cả đám đùa dỡn vui vẻ nhưng thực chất bên trong từng người đều có 1 nỗi buồn.........

Quán đẹp lắm,màu sắc rất tươi vui,không gian rất hay và lạ,bàn bằng gỗ rất hợp gu của mình,nệm đáng yêu,cái menu bìa gỗ cũng hay lắm.......

Nhân viên phục vụ rất dễ gần và thân thiện,những món ăn cũng ngon ,kem cũng ngon và trà sữa cũng ngon................

Chỉ có tâm trạng là buồn thôi......chia tay 1 người bạn cũng như mất đi 1 người để mình chia sẻ cảm giác và để những bữa tụ họp thêm xôm tụ...và mọi người có 1 cảm giác thiếu hụt.............buồn lắm.......

Chúc bạn lên đường bình an...thành công ,may mắn,sống hạnh phúc,tươi vui và hãy trở lại với tụi mình.......tụi mình vẫn luôn chờ đợi bạn trở về với 1 phong thái chững chạc hơn xưa mà.........

Kul đáng yêu lắm và cảm giác thích thú về Kul là rất nhiều,sẽ vote cho Kul rất nhiều điểm và mong lại được đến Kul 1 lần nữa.........để nhớ lại người bạn ấy...cũng là để tìm lại cảm giác thư thả trong lòng mình......mình vẫn còn teen lắm..........Kul có lẽ là...hợp với mình.........chắc vậy......!!!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Trung Nguyên 19/07/2008
Điện Biên Phủ
Hồ Chí Minh
 
Buồn.................
1 cảm giác tràn ngập trong lý trí và mọi thứ...dường như rất buồn..........đến Vòng Xoay với 1 cảm giác trĩu nặng và bỗng dưng cảm giác mình thật trơ trọi,trống rỗng,buồn.............
Đi cùng anh đến quán , cả 2 rất gần nhau nhưng sao tâm hồn xa cách quá...suy nghĩ khác nhau quá,ko 1 nụ cừoi,ko 1 câu nói đùa,im lặng,trầm ngâm và...buồn
Bạc xỉu ngọt lịm mùi sữa ..... trà thơm và mát....nhìn ra cửa sổ và từng làn xe nối nhau vòng bùng binh và cái thú nhìn ô tô của anh trỗi dậy........anh và em,ngồi bên nhau mà sao....em thấy nhớ anh lắm...buồn lắm vì khoảng cách của anh và em sao xa quá......tâm hồn cả 2 ko thể hòa vào nhau được...........
Phục vụ rất tận tình.....nhạc cũng êm dịu ....không gian thoải mái.....cái view rất hay và ánh đèn thì chưa tỏ...lúc này đang còn chiều và trời còn sáng.....em muốn 1 lần nữa được đến với anh...trong những bản tình ca dịu dàng......những ly cafe ngọt lịm......và dưới ánh đèn vàng cam ấm áp em vẫn rất thích........

Buồn............
Vòng Xoay không cho em và anh gần nhau hơn,nhưng em vẫn thế thôi....tâm hồn vẫn là của anh cho dù 2 tâm hồn ko thể hòa quyện vào nhau được......

Buồn.....................
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Tương Phản 18/07/2008
206 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nằm lặng lẽ và hiền lành trên 1 con đường nhỏ trong thành phố Sài Gòn.....1 không gian trắng tinh tế và mát rượi với hòa sắc xanh lá đã cho chúng tôi 1 cảm giác khác lạ....!!!

Bước vào trong như bước vào 1 thế giới khác,thế giới đầy ắp màu sắc của những viên kẹo xà bông,của những con thú gỗ,những con thú nhồi bông đáng yêu,những cuốn tập dễ thương,những cây nến và vô số những sản phẩm xinh xắn khác,rất phù hợp cho các bạn tuổi Teen và vẫn giữ được nét tinh tế của Shop.

Hãy đến với Shop Tương Phản để bạn có thể thỏa sức nhìn ngắm những sản phẩm cực kỳ phong cách và cực kỳ đáng yêu,và dĩ nhiên bạn sẽ tự mua cho mình 1 cuốn tập để tha hồ viết những điều bạn thích vào trong đó,hay bạn sẽ ẵm 1 chú gấu bông đáng yêu xinh xinh tặng bạn gái của mình,hoặc là viết những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người bạn của bạn trên những tấm thiệp cực kool của Shop,và vô số những điều thích thú khác bạn sẽ dễ dàng có được khi đến với Shop Tương Phản.

Chúng tôi luôn chào đón tất cả các bạn đến với chúng tôi và rất mong sự ủng hộ của tất cả các bạn để làm cho Shop phát triển hơn , luôn là người bạn thân thiết của mọi người.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bản Sonate 17/07/2008
52 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Điều đầu tiên khiến mình ấn tượng tốt về Bản Sonate là kiến trúc của quán,rất hiện đại và tinh tế,có sự kết hợp hài hòa giữa cổ điển và hiện đại,dùng nhiều loại chất liêuh như gương,kính,gỗ,đá,kim loại để tạo nên cả 1 không gian kiến trúc tuy ko quá lớn nhưng rất có thẩm mỹ và rất tinh tế.

Vào bên trong quán,màu sắc và ánh sáng khiến mình có cảm giác rất thoải mái và dễ chịu, phục vụ cũng bình thường thôi, các món ăn thì khá ngon tuy hơi mắc 1 chút, coffee cũng bình thường và cũng hơi mắc 1 chút, riêng món kem rất ngon, kem ở đây được hòa thêm 1 chút rượu làm cho mùi kem càng đậm đà và thơm ngon hơn....

Mình không muốn bàn về phần nhạc sống của quán,có người đánh piano và người kéo violon,họ chơi cũng bình thường và mình ko thấy có cảm xúc cho lắm về nhạc họ chơi,nhưng đây cũng là 1 điểm hay của quán, tại mình hơi khó tính về khoản nhạc nên mình cũng không muốn nhận xét nhiều về phần âm thanh.

Về riêng đánh giá của mình mình xin vote rất nhiều điểm cho kiến trúc,ánh sáng và màu sắc quán.Về phần các món ăn và đồ uống thì ko có ý kiến vì ko hợp ý mình cho lắm.Về phục vụ mình cũng ko có ý kiến vì thực sự nhân viên phục vụ quán chưa làm thấy thực sự hài lòng . Nhưng nếu có cơ hội bạn hãy ghé thử quán 1 lần xem sao....!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Lẩu Nấm Ashima 17/07/2008
35a Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Ashima vốn là 1 nhà hàng danh tiếng với những món nấm rất lạ và có mùi vị rất đặc biệt.
Bước chân vô Ashima , lại là ánh đèn vàng cam ấm áp ấy...lại là hơi lạnh tỏa ra từ máy điều hòa làm mình dễ chịu vô cùng . Cung cách phục vụ tận tình , người phục vụ chu đáo chỉ dẫn cách ăn và nói tên từng món nấm của nhà hàng cho thực khách biết , cách bài trí rất sang trọng và theo 1 gu riêng dành cho các món nấm.

Nhưng thực sự nếu nhận xét về hương vị của các món ăn thì......mình ko thích lắm mùi vị của các món nấm ở đây...ko khó ăn nhưng cũng ko hấp dẫn mấy...chỉ cho vào miệng rùi nhâm nhi 1 chút...nhạt nhẽo....lờ lợ...hơi dai dai...hơi giòn giòn...có khi hơi đắng nữa...nói chung là ko mấy ấn tượng ...có lẽ vì gu ăn uống của mình ko thích hợp với các món nấm cho lắm.

Những người khác có thể khác mình khi cảm nhận hương vị của các món này , nhưng nếu có cơ hội bạn cũng hãy thử đến và thưởng thức xem sao...!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Goody Plus 16/07/2008
59 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Ôi kem.....!!!

Cảm giác được chìm đắm trong vị ngon ngọt tan chảy và mát lạnh của từng muỗng kem còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ....!!!
Mình được đến với Goody lần đầu tiên với chị của mình , mình gọi 1 lúc 3 viên kem có 3 mùi rượu khác nhau và mình cực kết cái mùi rượu Ý thanh khiết ngọt lịm.....

Quán rất sáng và ánh đèn màu vàng cam lại khiến mình có cảm giác gần gũi ấm cúng lắm,cung cách phục vụ rất chu đáo , thân thiện và nhiệt tình,màu sắc rất trẻ trung và hài hòa , ghế ngồi cực thoải mái nhé và truyện đọc thì vô số kể.....

Mình chỉ kết mỗi cái tủ đầy các loại kem và chỉ muốn thêm 1 lần được ghé quán và lại được đắm chìm trong vị kem tuyệt vời ở đây, món Pizza cũng rất ngon , béo ngậy và thơm phức....!!!

Hãy 1 lần ghé kem Goody và thưởng thức hương vị tuyệt vời ở đây...chắc chắn các bạn cũng sẽ như mình...sẽ muốn ghé lại 1 lần nữa ....!!!!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Mộc 16/07/2008
159/6 Hòang Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Mộc........thật đúng với cái tên của nó , cả không gian , ánh sáng , màu sắc , chất liệu bàn ghế , ngọn nến buổi chiều tối , hàng rào gỗ , cây piano cơ , lò sưởi bằng đá , chiếc đồng hồ ,những bức tường được quẹt sơn 1 cách giản dị , những dây leo rủ xuống không gian tĩnh lặng của quán , những bản tình ca lãng mạn , những ô vuông được phối màu thật cổ điển trên mặt bàn bằng đá....tất cả , đều toát lên vẻ mộc mạc , cổ điển và rất tinh tế của Mộc.....

Những lúc mình có tâm trạng hay những khi muốn tìm đến 1 không gian yên tĩnh,có sân vườn,có vị trà ván thơm dịu mát lạnh,được thả lòng vào những khúc nhạc tình ca nhẹ nhàng lãng mạn....mình lại ghé Mộc.

Tuy không phải là người của những thế hệ theo phong cách cổ điển nhưng mình thực sự rất thích sự mộc mạc , cổ điển ở đây , 1 chút gì đó ấm cũng , 1 chút gì đó thân quen , 1 chút gì đó lãng mạn nhưng vẫn rất tinh tế , kéo mình ra xa khỏi những tất bật thường ngày , ra khỏi công việc , ra khỏi những lo âu phiền muộn dù cũng chỉ là 1 phần thôi nhưng mình rất thích cái cảm giác nhẹ nhàng này .

Những món ăn với cơm thật ngon và có mùi vị rất khó quên , mình rất thích món Cơm gà sốt mật ong , nui xào hải sản , mỳ Ý với thịt bằm và món bánh Blan ở đây cũng rất tuyệt , giá cả rất phải chăng và được ăn rất ngon, lại thêm 1 điều nữa làm mình thích ghé Mộc hơn.......

Hãy ghé Mộc 1 lần để bạn biết , giữa cái không gian ồn ào tất bật của Sài thành hoa lệ vẫn còn 1 không gian vô cùng yên bình và dịu dàng lắm....!!!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp