Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Cafe Nhện
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

618/B11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Thanh Đa
Gia nhập: 18/12/2009

Tổng Lượt Xem:  50041

389 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Nhện 06/04/2013
618/B11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Sau một thời gian đóng cửa, Nhện đã trở lại nhỏ nhắn hơn, xanh dịu hơn nhưng không kém phần độc đáo. Địa chỉ mới là 618/B11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh các bạn nhé! Rất mong các bạn ghé chơi :)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Phở Miến Gà Kỳ Đồng 10/03/2010
14/5 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Không vé gửi xe (làm ngồi ăn không yên ).

Sàn hơi dơ.

Miến bình thường.

Gà & nước dùng tạm được.

Thix mỗi có nhiều lựa chọn đồ uống (đặc biệt có nước mía hehehe).

Chắc không quay lại trừ khi quán sửa đổi hoặc bị bắt buộc.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Mì Chú Tắc 10/03/2010
20/6a Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
22h10,đói bụng!
Định ra Phở Anh chỗ Kỳ Đồng anư mà quán hết đồ ăn. nhớ tới mì Chú Tắc'.

Món hôm nay chọn là Mì vịt tiềm thuốc bắc.

Ngọt!

Thơm!

Ngậy!

Mềm!

Đậm đà!

là cảm nhận của Vịt tiềm.

Dai!

Bùi!

là cảm nhận về mì.

Ngon!

là cảm nhận chung.

Chi phí là : 55k cho mì+vịt tiềm , 2k cho trà đá cà 2k co khăn lạnh!

No!

Ngủ !
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Quen 10/02/2010
46/104 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Quen cafe 48/106 Võ Văn Tần, Q1 - Quán của anh Hải(giảng viên kiến trúc) và chị Mai(sinh viên nhạc viên Nhạc Viện thành phố). Buổi tối có hát với nhau cùng Piano,guitar, bongo,...

Giá đồ uống ban ngày từ 14k, buổi tối từ 25k.

Buổi trưa ăn cơnm văn phòng tậi đây thì thật tuyệt vì cơm và đồ ăn rất nóng và ngon !

Phục vụ ở đây rất okie :) 

Đây là địa điểm tốt để các bạn làm sinh nhạt, hát với nhau 




 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Serenata ( Khúc Ban Chiều) 01/02/2010
6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Tới "Khúc ban chiều" vào một Chiều Ban!

Không gian khá thoáng đãng, có nhiều cây xanh. Tìm được địa điểm với khuôn viên như vậy tại trung tâm Sài Gòn quả không dễ .

Với phong cách cổ kính, kết hợp cả ngoài trời và trong nhà giúp khách có nhiều lựa chọn hơn. Cây cối ở đây làm khách có cảm giác lâu rồi chưa ai chăm sóc, cắt tỉa (Cố tình-Vô ý?). Bàn ghế cũng như các đồ dùng khác rất hợp với nhau

Giá đồ uống khá cao so với túi tiền của các bạn sinh viên và cả dân văn phòng thu nhập trung bình  nhưng phụ thu buổi tối áp dụng trong nhà với giá bình thường khá okie .

Có phụ thu đối với đồ uống,rượu mang vào,không được mang đồ ăn nên các bạn có dự định tổ chức sinh nhật tại cafe sân vườn thì Khúc Ban Chiều không là lựa chọn tốt .

Đồ ăn và đồ uống chờ khá lâu dù khách khoảng 1/5 so với số bàn ghế tại quán( bò bít tết khoai tây chiên & mì xào bò mà chờ khoảng 20 phút, ăn xong chờ đồ uống hơn 20 phút nữa ). Cả tính tiền và thối lại mất khoảng gần 10 phút.

Khoảng 5h30 bắt đầu mở nhạc piano hòa tấu.

Tới nữa hay không nhỉ? Chắc giữ bí mật

Còn bạn? mỗi người sẽ có quyết định riêng


 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Trà Kissaten 01/02/2010
361/21/2 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Tới quán Nhật nên kêu 1 ấm trà Nhật, ngóng ngóng cô gái mặc Kimono mang lên,không ngờ cách pha giống trà Bắc quá!  Cách pha  cầu kỳ hơn chút nhưng từ cách đun nước bằng than củi,bộ ấm tách trà,... khá giống của người bắc. (Thiếu dụng cụ để nhứng ly vào nồi nước sôi ).

Trà pha khá loãng , uống tới nước thứ hai loãng gần như ... trà đá rồi . Vị thơm cũng không đặc biệt và sau uống không đc ngọt trong miệng lắm.

Thấy cô phục vụ mang 2 đĩa lên (kẹo đậu phộng và bánh gì đó) , tưởng rằng miễn phí kèm trà(Tại Nhện kêu trà được miễn phí kẹo đậu phộng và kẹo dừa ), ai dè lúc tính tiền thấy hơn 30k .

Về trang trí quán khá đơn giản,đầu tư không nhiều nhưng với nhg gì đầu tư như vậy thì sắp xếp là khá hợp lý!

Vì quán trà mang phong cách Nhật nên các bàn ngồi khá xa nhau,có một vài tấm dạng như cói ngăn cách nên bố trí được khá ít bàn. (thix được như vị sư ngồi bàn kế bên,1 mình ngồi cùng 7 hay 8 cô gái gì đó - ngồi cùng bàn thôi nhé ).

Nhạc Nhật được mở nhỏ nhỏ, tạo không gian khá thoải mái. Nếu đi cùng bạn bè thix tám thì không nên tới đây.

Tối chủ nhật nên quán khá đông trên lầu, dưới trệt bàn vẫn trống khá nhều.

Bình thường sẽ không quay lại nếu như bạn bè không rủ tới bàn công chuyện.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe 3T 25/01/2010
24/4 Trương Quốc Dung, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Ăn trưa vào 1 ngày thứ 7, vì thế thực đơn chỉ có cơm tấm. Cơm chờ hơi lâu 1 chút và chưa chín kỹ ( chắc mới nấu) , tuy nhiên vẫn chấp nhận dược. Thức ăn khá okie. Vì là quán thiên về cơm văn phòng nên đồ uống  khá rẻ và không được chú trọng nhìu và 2h chiều là quán sé... đuổi khách :D . Thấy bạn đi cùng nói vào ngày thường quán rất đông, nhg cuối tuần vắng hơn, đặc biệt buổi tối ít khách.

 Quán trang trí không thực sự độc đáo nhưng với cơm văn phòng thì thác nước trong nhà, kính thu sáng mặt trời chỗ thác nước tạo cảm giác bớt ngột ngạt . Gương trên tường phía trong cùng tạo cảm giác rộng hơn cho quán.
 Nhạc ở đây mở hơi  ... tùm lum từ nhạc pop, nhạc vàng,...
 giá cơm cũng khá okie : khoảng 20k, 22k / phần.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Guitar Gỗ 22/01/2010
3F Thích Quảng Đức, Phường 3, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Tới vào đêm trời mưa khắp Sài Thành, trời trở lạnh , các quán xung quanh có vẻ hiu quạnh nhưng tại Gố cũng khá ấm cúng vì vẫn có khách ngồi khoảng 1/2 số ghế (đêm trước gần nhw hết chỗ) và không gian ở đây có nết khá giống Nhện là sự ấm cúng. Tuy nhiên , Gỗ có lợi thế không gian khá tập chung nhờ mới thuê lại không gian phía trên lửng và có cửa kính nhìn ra đường nên khá thoáng. Đêm hôm đó chủ quán hát nhìu tình khúc Trịnh. Vì chị là học trò của chú Trần Hiếu nên có "dấu ấn" của thầy trong các ca khúc .
  Việc vẽ ... bậy lên bức tường nhìn ngang trên lửng tuy hơi gượng ép nhưng là phương án TIẾT KIỆM-HIỆU QUẢ tuy có hơi gượng ép 1 chút.

  Guitar có anh Khánh trước cũng có chơi tại Nhện 1 thời gian .

  Quán phù hợp với "dân văn phòng trẻ" vào ban ngày và với các bạn yêu thích guitar cũng nhw yêu âm nhạc vào buổi tối :)
 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sỏi Đá 17/01/2010
6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Lợi thế của Sỏi đá là không gian rộng,nhìu cây lớn và tập chung tại đó nhìu quán cafe khác quanh khu văn phòng tạo cảm giác đông đúc "buôn có chợ-bán có phường" . Tuy đồ uống bình thường nhưng với đối tượng của quán thì như vậy là khá okie : một không gian thoáng,nhìu cây, cơm văn phòng và nhạc nhẹ nhàng
 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Yoko 26/12/2009
22A Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Tối thứ 2 không có ctrình ca nhạc buổi tối. Các ngày khác có band chơi.

Không gian ở đay khá thoáng , tuy nhiên không cho trẻ em vô đc vì nếu trẻ chạy lên trên tầng lửng rất ng\guy hiểm khi đi cầu thang và ở trên đó vì cầu thang hơi giống ,,, cầu khỉ và lan can ở đây bằng dây cáp kim loại mắc ngang từng sợi riêng tạo ra khoảng trống khá rộng .

Tối thứ 4 có guitar bass là bassit của Unlimited solo "chấm mút" không kém gì guitar lead .
Tối thứ 5 có keyboard là keyboard của Unlimited solo khiến khán giả ... khóc thét .

Guitar lead phong cách biểu diễn khá ấn tượng ,

Nói chung band ở đây chơi khá đều tay, cover nhưng có sáng tạo trong ca khúc, làm mới ca khúc .


Không gian của Yoko đã hiện đại hơn 1 chút nhg chất nhạc vẫn okie , chơi "chất".

Nếu muốn nghe nhạc và tránh xa xô bồ của cuộc sống thì Yoko là một trong những địa điểm phù hợp với bạn .
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp