Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Cún Mập
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  34569

294 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Quán ăn Tài Lợi 29/04/2008
64/1A KP1 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
Là một trong những quán ăn gây ấn tượng cho thực khách bởi không gian mát mẻ, thoải mái, được trang trí mộc mạc như một khung cảnh quê thanh bình.

Quý khách đến đây để được tận hưởng những giây phút thư giãn thật sự thư thái bên gia đình, bè bạn và cùng nhau thưởng thức những hương vị tuyệt vời chỉ có ở Tài Lợi chúng tôi. Các món ăn bình dân nhưng rất ngon miệng: sáng có phở - hủ tiếu - bò kho, chiều thì có lẩu bò - lẩu cá - cháo cá lóc - bê thui…được phục vụ bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chu đáo và lịch sự chắc chắn quý khách sẽ hài lòng.

Ngoài ra, Quán còn có chương trình giao lưu ca nhạc, ca cổ, tấu hài, trích đoạn cải lương theo yêu cầu được tổ chức vào một ngày thứ bảy hàng tháng
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Phở 36 29/04/2008
R3 - 36 Lê Văn Thêm, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
Quán này mới mở hồi tháng 7/2007 nhưng dạo này cũng được nhiều người biết đến lắm. Giá khoảng 15,000đ. Chắc giờ lên giá rồi, vật giá leo thang mà.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Ciao 29/04/2008
21 - 23 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nếu bạn là người yêu nền văn hóa Ý, yêu những chàng cầu thủ đẹp trai của đất nước Italia xinh đẹp, thì sẽ không thể không biết đến CIAO, quán café đậm màu sắc của đất nước bên bờ Địa Trung Hải.

Toàn bộ ý tưởng đều được thiết kế theo phong cách của người Ý, nhưng lại do người Việt làm chủ.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Mì Quảng 245 29/04/2008
245 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Chỗ này ăn tạm nè bà con. Không biết dạo này nó còn bán không nữa.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Lẩu Làng Sinh Viên 29/04/2008
Làng Đại Học, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
Chân ướt chân ráo vào làng đại học (ĐH) ngót ngét được non nửa năm, cứ hễ cuối tuần là lại có người rỉ tai “Đi ăn lẩu không mày!” Có người anh khoá trên nói với tôi “Đã là SV tất nhiên phải biết cái món “lẩu SV” ở đây”. Nổi máu tò mò, tôi và nhóm bạn liền vác thân đi ăn lẩu cho biết với thiên hạ…

Trong gió hiu hiu buổi chiều, mùi thơm thoang thoảng của nước súp, của hành, của tiêu, bụng bỗng cảm thấy… cồn cào. Nghía qua một nồi lẩu cá điêu hồng đang rực lửa, những khúc cá được làm sạch đang sôi sục . Mùi satế, sả, gừng… bốc lên, hoà quyện vào nhau, đủ để làm nên một tiếng xuýt xoa của những “cái bụng đói”. Ngoài cái nồi lẩu “trung tâm của sự giành giựt”, là 1 đĩa rau ăn kèm “to vật vã”: nào cải xanh, mồng tơi, giá, hẹ, xà lách… có khi có thêm hành lá và mấy cọng rau muống dân dã. Lẩu ngon thì phải nhờ rau mà; nhất là ở cái xứ miền Nam quanh năm xanh tươi rau quả thì nồi lẩu càng được “chăm sóc” thêm phì nhiêu!

Lật qua trang thực đơn, trong đó có đủ các loại lẩu “thượng vàng hạ cám” như lẩu bò, lẩu dê, lẩu cá điêu hồng … với những cái giá rất “phải chăng”. Loại rẻ nhất cũng là 30K với một cái nồi to bự, rau cực nhiều, nước lẩu ngập nồi, cà chua, rau, có vài miếng đậu phụ thi nhau sôi sung sục, và thịt hay cá thì thi nhau … nổi lèo phèo. Nước lẩu ngọt nóng hổi từ xương hầm (cứ cho là vậy!), vị chua của me, vị cay nồng của ớt, mùi thơm điếc mũi của sả, xen lẫn vị bùi bùi của miếng cá… sẵn sàng làm rộn ràng những “tâm hồn ăn uống” đang vây quanh tứ phía. Ngoài ra, một đĩa bún thêm cũng chỉ có giá 1K, rau thêm 2K, nước lèo thêm thì miễn phí. Với những mức giá như vậy, một nhóm 5-6 người, mỗi bạn chỉ cần khoảng 10-15K là đã có thể có 1 buổi cuối tuần “cơm no rượu say” với nhau, mà cũng đầy đủ chất như ai!

Đã ngồi ăn lẩu, mọi thứ chuỵên đủ thể loại trên trời dưới đất đều được đem ra “xào xáo”, từ những chuyện trong lớp như chọn đề tài thuyết trình, phân công công việc, tìm ý, chuyện thầy cô trong lớp… đến những chuyện đời thường như muốn đổi chỗ trọ mới vì chỗ cũ khá nóng; hoặc chỉ là những câu chuyện phiếm… để có cái mà “tám” với nhau cho rôm rả, sôi nổi. Tay trái bưng chén bún chan nước lẩu nóng hổi, tay phải nắm chắc đôi đủa sẵn sàng “gắp”, còn miệng thì vừa xực nạp năng lượng, vừa bắn liên thanh tám liên hồi. Cũng “dzô” rất hoành tráng và sảng khoái, cho dù xen kẽ những ly có bọt bia trắng xoá, là những li trà đá đụng nhau “leng keng”.

Không biết là do trời thương hay do các bác chủ khéo chọn chỗ. Khi mà xung quanh những “tập đoàn lẩu” này là những hàng cây xanh to lớn, và bóng cây ôm rộng đủ sức che cho cả một khoảng sân. Buổi chiều mát hiu hiu, vừa ngồi ăn vừa được ngắm nhìn hàng cây khẽ đung đưa trong gió, lãng mạn lắm đó! Còn nếu là giữa trưa oi bức thì chỉ cần tìm được một bóng râm như thế để đi thôi cũng đủ sướng lắm rồi; chứ nói gì đến việc cùng nhau mà ngồi “chén tạc chén thù”. Những quán lẩu “sinh ra vì ét-vê” này mọc lên đã từ lâu trong làng ĐH, sức ảnh hưởng của nó lan toa khắp giới SV, lan ra khỏi cả cái “làng”, đến tận các trường khác ở nội thành.

Khi hỏi đến những điều đặc trưng ở làng ĐH, SV không ai là không biết đến lẩu ở đây! Ngày cuối tuần đi lẩu cùng hội bạn, thì các quán lẩu trên đường dẫn vào ĐH Quốc tế trở nên nhộn nhịp hơn mọi ngày. Quán nào cũng tấp nập các bạn sinh viên (SV), đến từ nhiều trường khác nhau như Khoa Ktế, ĐH TDTT2, ĐH KHTN, ĐH KHXH&NV
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Ốc 25B3 29/04/2008
25B3 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Ngồi lề đường!

Ăn ốc lề đường là sở thích của nhiều bạn trẻ hiện nay! Nhưng nhiều quán lề đường mà giá còn mắc hơn cả nhà hàng! Vậy xin giới thiệu các bạn một địa điểm gía rẻ bất ngờ (10k-20k/dĩa) (và không sợ bị mấy anh police rượt.

Tuy không đầy đủ các loại ốc như những nơi khác, nhưng có vài món ở đây làm tôi phải thèm thuồng hoài. Đặc biệt là nghêu hấp xả ở quán, ăn xong con nghêu, bạn không thể nào bỏ qua nước dùng, vị cay của ớt, vị xả nồng và hơi nóng sẽ làm bạn không thể dừng lại.

Hay bạn hãy thử món hột vịt lộn xào me. Bảo đảm ngon hơn mấy nơi khác vì hột vị đã được luộc chín, bóc vỏ, bỏ vào chảo rồi chan nước me, thêm gia vị và xào (những nơi khác chỉ bóc vỏ hột vịt chín rồi chan nước me thôi!) nên nước me thấm sâu hơn, giúp món này đậm đà hơn, hấp dẫn hơn. Ngoài ra còn nhiều món khác nữa như ốc mỡ cháy tỏi, xào me, luộc, ốc mỡ nướng, sò lông nướng, sò lông xào me, ốc bưu hấp xả, ốc móng tay xào, càng ghẹ nướng, xào me, càng ghẹ cháy tỏi, sò huyết nướng tái vừa tới, xào me,luộc...

Không khác biệt gì mấy so với nơi khác, nhưng bạn sẽ cảm thấy vừa miệng hơn nhờ gia vị như mỡ hành, nước me, đậu phộng, muối tiêu,...đều tươi mới. Do quán chỉ làm gia vị vừa đủ bán mỗi ngày nên không sài lại gia vị dư như các quán quá đông đúc khác. Muối tiêu ở đây cũng lạ miệng hơn so với chỗ khác, do bạn sẽ dùng chung với tắc chứ không phải chanh (cho bao nhiêu tắc cũng không sợ chua! hehehe).

Mỗi lần vào đây đều thấy lạ và ngon miệng. Nhưng lúc nào tôi cũng phải làm một tô nghêu hấp xả, vì cái nóng, cái cay, mùi xả dường như làm tôi thấy hết mệt mỏi của 1 ngày làm việc (món ruột của tôi mà).

Ngoài ra, nếu sợ sót ruột do bụng đói, trước khi dùng ốc, bạn có thể gọi 1 dĩa phá lấu kèm ổ bánh mì của xe bánh mì phá lấu kế bên. Vòng vòng trong thành phố bây giờ bạn cũng khó tìm được nơi nào bán phá lấu chiên hấp dẫn như vậy.
Lỡ có dẫn bạn gái nào là fan của ốc thì bạn cũng đừng lo cho cái bóp của mình, vì giá ở đây cực hot so với mặt bằng giá thành phố hiện nay (chỉ 10k-20k/dĩa, quá rẽ!!!  Ăn no cũng chưa tới 100k).

Hết giờ làm việc, muốn cùng đồng nghiệp hay bạn bè nhâm nhi chai bia Sài Gòn, thưởng thức vài món ốc tuyệt cú mèo, tôi thường đến đây và tôi được giải stress tốt!

Vậy thì bạn còn chần chờ gì nữa! Thử một lần sẽ mê ngay!
(Giờ bán: 15h30-22h30, tất cả các ngày trong tuần.)
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Ylife 29/04/2008
345/1 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Là một quán nhỏ giàu tính nhân văn nằm lọt thỏm trong con hẻm. Đó là thiên đường của sách, nơi này còn là nơi của tình thương khi lợi nhuận được quyên góp cho các trẻ em tàn tật. Thức ăn và đồ uống nói chung là được.Đến với quán bạn sẽ cảm nhận rõ hơn về thân phận con người trong chúng ta...
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Yummy 29/04/2008
311 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Yummy là nơi hò hẹn lý tưởng của lứa tuổi teen. Diện tích quán khiêm tốn nhưng thiết kế theo kiểu kiến trúc biệt thự sân vườn, các vị trí ngồi đều đẹp, lãng mạn nhìn ra không gian rợp mát dưới tán những cây lộc vừng.

Ai đến Yummy lần đầu tiên cũng bật cười thích thú bởi tờ menu to đùng bằng 2 trang khổ giấy A3, nhưng đó lại là một tư duy khá "độc" của anh chủ thuộc thế hệ 8X: thực đơn kèm luôn hình ảnh để khách...nhìn cho đã rồi hãy chọn! Bạn hãy thử đến nơi này một lần đi!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu