Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Hải Kiên
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/3/2008

Tổng Lượt Xem:  20253

61 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Phong Nguyệt 03/11/2008
107/14 Trương Định, P.6, Q.3
Hồ Chí Minh
 
K đến Phong Nguyệt vào một buổi tối thứ 7 với 1 người bạn. Lần đầu đến, quả thật nhìn vào quán khá ấn tượng, giản dị và mộc mạc. Nhưng hình như chỉ là ấn tượng bên ngoài, khi vào quán, cảnh đập vào mắt K lại là hình ảnh vài đôi trai gái đang diễn phim trước mặt bao nhiêu người khác, gây mất mĩ quan quá. Một nhóm khác thì lại cười nói hết cỡ có thể. Lên lầu, kêu 1 ly cafe sữa, ko ngon cho lắm. Quán chỉ đến 1 lần...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ngon 12/03/2008
160 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Cái quán !&*%&*, nghĩ lại còn tức canh cánh trong lòng. Đi ăn với đám bạn, chạy xe vòng vòng 1 hồi nguyên đám kháo nhau đi ăn quán Ngon chỉ vì... ko biết nó có ngon thật hay không? Đi 4 người, chờ... 30 phút cho nó xếp bàn. Quán nhìn khá, phong cách theo K là ưa nhìn nhưng mấy đứa nhân viên thì hỡi ôi... kêu chờ ngóc mỏ. Chờ mãi chờ mãi, giận quá K sổ tiếng Nhật (từ đầu hiệp đến cuối hiệp đc ngồi toàn bạn K nói), thế là 5 phút sau có đồ ăn liền, còn biết kèm theo câu Gomen (xin lỗi ấy mà)

Thề ko đến lần thứ 2 cho mấy thằng coi thường dân nước mình.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Nghêu thố 11/03/2008
Trên đường Tản Đà bên tay phải, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Quán này bán ốc và nghêu,.... nhưng nghêu thố khá ngon, 25k/thố đủ 2 người ăn. Các món khác 15 - 20k tùy loại. Chỗ này đồng thời cũng là chỗ có thể ngồi nhậu.

Quán rất đông khách, bắt đầu bán từ 5h chiều đến khuya. Mọi người có thể ghé qua thưởng thức. Không nhớ cụ thể nhưng đường Tản Đà mọi người chạy nhìn bên tay phải thấy khách sạn Thiên Hồng, bỏ qua đường An Điềm, chạy xuống chút nữa là đến nơi
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Bud`s 11/03/2008
171 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Kiên thì không thấy vậy đâu, quán tuy đẹp nhưng kem chỉ tàm tạm. Nhân viên phục vụ ở đây thì cần phải xem lại. Hôm ghé vào với bạn bè, tụi nó đứa thì mặc áo sơ mi, đứa thì mặc áo ko được trẻ trung cho lắm mà phải chờ mòn mỏi. Đi 7 người, tới trước những người khác vậy mà những người kia có kem để ăn trước. Tiếp tục chờ.... hơn 30 phút (hôm ấy CN hơi đông nên chấp nhận chờ), bực quá quay qua hỏi nhân viên thì được trả lời như vậy:

- Anh thông cảm, ít người có trước, anh đông người chịu khó chờ giùm em - nguyên văn

- Vậy giờ anh chia ra mỗi 2 người 1 bàn thì được có trước không?

- ......... Em xin lỗi, anh chờ 1 lát


Lần thứ 2 đến chung với đám bạn vì tụi nó muốn thử chứ chẳng muốn quay lại chút nào, lần này đám bạn khác mặc đồ sành điệu, đúng gu nhìn vào biết dân chơi, kêu xong 10' sau có kem dù hôm ấy đi 8 người, vẫn là tối Cn đông người vô cùng. Vậy mới thấy kem Bud's "ngon" đến mức nào
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu