Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
luong hoa
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 20/7/2008

Tổng Lượt Xem:  22695

81 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Trà Sữa Passions 26/10/2008
423B Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hôm wa thứ 7 hok biết đi đi đâu nên quyết định đi passions coi thử. UHm, đúng như mọi người nói món trà sữa ở đây khác với trà sữa của mấy tiệm khác nhìu. Vị của nó cũng lạ hơn. Mình uống thử trà sữa thì cũng được được, nói chung món trà sữa là ngon nhưng giống mọi người nói giá rẻ hơn -18 độ thì hok chác ah nhe. Ly ở đây nhỏ hơn với lại muốn thêm trân châu và trái cây cũng phải kêu riêng mà, với lại hình như chân trâu hơi cứng thì phải. Bụng đang đói meo àm nghe quảng cáo về pizza dữ wa nên kêu thêm 1 cái pizza hải sản ăn nữa. Wao, ngon thiệt. Giá của pizza cũng được lám. Mai mốt thèm ăn pizza là wa đây liền. he he
Quán thứ 7 nên khá đông nhưng nhân viên phục vụ cũng ân cần, nhưng nhân viên seo hok có đồng phục riêng nhỉ, mỗi người mặc 1 kiểu, hok bít đâu mà lần. Hôm đó đi vì hem có chỗ ngồi phải qua phòng ma ngồi đất. Phòng này hok hỉu sao vắng người thế nhỉ? ngồi chỉ có vài người bùn chít.
Nói chung chấm quán điểm 7 và hẹn quán lần sau sẽ ghé tiếp.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Trà Âm 18 Độ C 27/09/2008
74 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
MÌnh nghiện món trà sữa là từ khi mình đi -18 độ. TRà sữa ở đây vừa ngon vừa thơm mà lại còn đảm bảo chất lượng nữa chứ. MÌnh thường hay đi uống ở sư vạn hạnh, uống ríêt mà quen mặt mấy anh phục vụ và chú giữ xe lun. Món khóai khẩu của mình là trà sữa kiwi, vị kiwi chua chua, ngọt ngọt, uống 1 lần là nghiện luôn. Phong cách quán khá dễ thương với bàn ghế gỗ lót nệm. Chì có điều nhạc hơi to 1 tí tẹo thui. Món ăn ở đây thì gần đây có phần hơi tệ 1 tí, nhất là món khoai tây chiên, miếng nào cũng khét và giống như bị chiên đi chiên lại vậy đó (hôm nọ mình bỏ gần cả dĩa lun). Món sushi thì ngon, nhưng mình thích phần dimsum ở đây hơn, ăn lạ miệng lắm. Hôm nào ghé mình cũng phải ăn. Cho 3.5 sao thui
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Mcomics 27/09/2008
99b Võ Thị Sáu, Phường 4, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
LẦn đầu đi Mcomics với lời dụ dỗ:"đi đi, quán này hay lắm nha, có truyện đọc lại có cái nệm to để nằm..." Nghe xong là tấhy ngộ rồi. MÌnh quyết định đi 1 lần cho biết, tiếc là lúc đó cáii nệm người ta nằm ấmt tiu, mình đành ngậm ngùi ngồi gần đó để đọc truyện và... chơi rút gạch mà thoai. Giá nước ở đây ko cao, dành cho teen mà. Nước uống cũng ngon và đặc biệt nếu ai nghiện truyện tranh thì chắc cắm rễ ở đây lun wa. Mình chỉ tiếc hok lần nào được bít cảm giác nằm trên cái nệm trong Mcomics hết. Nhất định phải đi đến khi nào bít thi thôi...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Bud`s 27/09/2008
171 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
MÌnh là đứa mê ăn kem vô cùng, mỗi khi đi đâu với bạn là tụi nó đều bít mình mún đi đâu. Lần đầu tiên ăn kem Bud'S là cùng đứa bạn thân trên đường Nam Kỳ. Hương vị kem của Bd's thì khỏi phải nói, hok có chỗ nào để chê hết, lại có nhìu vị lạ hơn Pinky nữa. Kem trang trí cũng đẹp ơi là đẹp. Vậy mà sau đó khi mình đi ở Nguyễn Thị Minh Khai thì phục vụ hơi tệ 1 tí, một nhóm tụi mình đi, ất cả kem đề mang ra vậy mà có 1 ly chờ mãi ko thấy, tụi mình nhắc mãi thì cuối cùng cũng có... chỉ bực mỗi chuyện đo, còn kem thì vẫn ngon, trang trí quán thì vẫn đẹp như thường thui.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Megastar Hùng Vương 27/09/2008
126 Hùng Vương, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
LẦn đầu tiên mình đi Megastar mình đã thích lắm rùi, nhìu rạp nè, Popcorn ngon nè, Rạp chiếu coi đã ơi là đã nè, mà cái ghế ngồi là êm nhất trong tất cả các rạp mình từng đi đó. Mình có 1 người bạn nước ngoài đến đây xem cũng khen rạp này wa chừng lun. Nhưng giá vé thì hơi cao, níu hai người đi, mua them popcorn nữa thì hơn 100k ròai. Học sinh sinh viên mà cũng 40k 1 vé, hic... lâu lâu mới dám zô đây thui. Nhưng đây vẫn là rạp iu thích nhất lun.. Cho liền 5 sao
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Yoki & Board Game 27/09/2008
543 Sư Vạn Hạnh (Nối Dài), Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Hồi xưa mình thích Yoki lắm, vì vừa uống nước vừa chơi game thích lắm kia. Nhân viên quá cũng dễ thương nữa... Nhưng từ sau khi chuyển qua địa điểm rộng hơn, trang trí cũng dễ thương hơn nhưng... Hôm đó mình đi Yoki để khảo sát tình hình để dành cho sinh nhật. MÌnh cứ khen với bạn trai về Yoki hoài nên bạn trai mình cũng muốn đi xem cho biết. Vậy mà đến đó, mấy anh nhân viên phục vụ tốt dễ sợ... Hôm ấy ngòai mình ra còn có 1 nhóm khách tổ chức sinh nhật nè, 1 vài khách và mình. Nhân viên vủa quán thấy có khách đến thì ko dẹp chỗ, để mình tự tìm chỗ, khi mình yêu cầu game thì ko phục vụ tốt, giống như mình đến chơi ko trả tiền ý. Bạn trai mình bất bình về cách phục vụ quá nên định bỏ về lun. Còn game thì lúc trước game ở đây nhìu lắm, vậy mà hok hỉu sao giờ chỉ con khỏang vài trò, mà cái nào cũng thiếu món này món kia... Vậy mà ở ngay quầy tính tiền thấy trưng wa trời game... Vào Yoki ấn tượng wa mai mốt hok dám đi lần nào nữa
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu