Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Phan Rang
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 29/4/2008

Tổng Lượt Xem:  29313

112 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Rice Sushi 28/11/2013
208 Hòa Hưng, P.13, Q.10, TP. HCM
Hồ Chí Minh
 
Tọa lạc tại một con hẻm yên tĩnh giữa lòng thành phố Sài Gòn, quán RICE SUSHI khoác lên mình một phong cách giản dị nhưng vẫn đậm nét văn hóa truyền thống của đất nước hoa anh đào- Nhật bản.
Những ai thích ăn hoặc muốn thưởng thức thử vị lạ của các món ăn Nhật thì hãy đến RICE SUSHI-số 208 Hòa Hưng,quận 10 đảm bảo các bạn sẽ hài lòng với những món ăn chất lượng và giá cả phải chăng.
Thực đơn của quán trên 50 món tiêu biểu của người Nhật cho bạn thỏa sức lựa chọn như Dragon Special Rice Sushi, Sushi Salmon, Sushi Avocado, Sushi Ebiko, Enoki, Maki Ebi, Salmon Maki Tem hoặc những phần Combo đầy đủ hương vị …tuy với giá chỉ từ 15k trở lên nhưng các món ăn tại RICE SUSHI ngon không kém những quán có giá thành cao hơn.
Trong các món ăn tại Rice Sushi đảm bảo đầy đủ tam ngũ theo quan niệm của người Nhật trong các món ăn, đó là “Ngũ vị, ngũ sắc, ngũ pháp”.
+ Ngũ vị bao gồm: ngọt, chua, cay, đắng, mặn
+ Ngũ sắc có: trắng, vàng, đỏ, xanh, đen
+ Ngũ pháp có: để sống, ninh, nướng, chiên và hấp.

Sushi: là món cơm trộn với giấm, kết hợp với các loại thức ăn như cá sống, trứng cá, rau củ, và được cuốn bởi lá rong biển. Có nhiều loại sushi khác nhau, mỗi loại đều đem lại hương vị và màu sắc khác nhau. Món này dùng bằng tay, chấm tương rồi cho vào miệng mà không cắn nhỏ vì sẽ làm nát miếng sushi. Sushi ăn kèm với nước tương, mù tạt và gừng ngâm chua.

Sashimi: là món ăn sống trong ẩm thực Nhật, làm từ cá và hải sản tươi sống: những lát hải sản như mực, tôm, sò, cá ngừ, cá hồi sống được xếp một cách đẹp mắt trên đĩa sứ trắng cùng với củ cải trắng bào sợi và lá tía tô. Món ăn được chấm kèm với nước tương và mù tạt (wasabi). Cảm giác đầu tiên khi ăn sashimi là vị cay xộc đến mũi, đánh thức các giác quan. Sau đó là vị mặn vừa của nước tương hảo hạng và vị ngọt tươi ngon, mềm, béo ngậy của cá sống. Tất cả như tan vào trong miệng, trôi tuột xuống bao tử.

Đặc biệt với khách hàng không quen ăn đồ sống quán vẫn có thể làm theo yêu cầu chuyển sang chin hoặc tái đối với cả Sushi và Sashimi. Ngoài ra còn rất nhiều món thú vị khác phù hợp với khẩu vị của người Việt đang chào đón các bạn.
Sự thành công của các món ăn nơi đây là dựa vào hai điều: sự tươi mới của nguyên liệu và kĩ thuật điêu luyện của người đầu bếp.
Đầu bếp đã có 6 năm làm bên Tokyo Deli nên tay nghề rất đảm bảo.
Với món ăn ngon, không gian đẹp, nhân viên vui vẻ, đặc biệt cô chủ quán nhiệt tình, sẵn sàng tư vấn cũng như giới thiệu về ẩm thực Nhật cho những người lần đầu làm quen với sushi nói riêng và ẩm thực Nhật nói chung.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Pepperonis 11/11/2008
111 Bùi Viện, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hôm wa vừa đi ăn về (do có phiếu giảm 50% pizza to :D)

Tớ cũng chả sành ăn món Ý lắm, chỉ biết là ăn Pizza và mỳ Ý ở đấy thì thấy ngon. Mấy món khác thì chưa thử, nhưng có lẽ mình sẽ quay lại để thử. Mình thích ngồi ở đấy.

Không khí bên trong quán khá được, ngồi trên lầu nhìn xuống con đường Bùi Viện nhỏ hẹp nhưng nhộn nhịp cũng hay hay. Phục vụ rất nhiệt tình, dễ thương.

P/s: Đừng kêu trà đá ở đấy, 10k 1 ly lận. Uống các loại khác đi, giá cả rất phải chăng.

Hiện nay ở quán đang có chương trình khuyến mãi khá hấp dẫn. Hôm wa đi ăn 4 người được tặng 4 thẻ giảm giá 40% (dành cho Pizza to + Mỳ Ý)
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cháo lòng Nguyễn Văn Cừ 10/11/2008
Trong hẻm chùa Long An, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Một quán cháo khá ngon, nằm trong hẻm có treo biển "Chùa Long An" trên đường Ng~ Văn Cừ, phía Q1.

Quán này gần nhà, nên hồi sv vẫn thường chạy ra ăn. Nhất là những ngày mưa, ra nhìn tô cháo bốc khói nghi ngút là đã thấy ấm lòng rồi (trời mưa nhìn món gì nóng cũng thấy thế cả ^^). Cháo nhiều, lòng nhiều, vệ sinh, sạch sẽ nữa. Địa điểm cũng đẹp: trên con đường Ng~ Văn Cừ vắng vẻ, trong 1 con hẻm nhỏ yên bình, bên trong là ngôi chùa thanh tịnh. Ngồi ở đây bạn sẽ có cảm giác được tách ra khỏi cuộc sống hối hả ồn ào ở thành phố này.

Hồi ấy, giá chỉ 5k nên ăn khí thế luôn, bi giờ giá đã là 12k rồi, cũng bớt ăn lại >.<

P/s: Một điều bất tiện duy nhất, quán đóng cửa chủ nhật, ngày thường chỉ bán từ 2pm đến 6pm thôi, và lâu lâu lại hứng lên nghỉ đột xuất
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cháo Lòng Cao Thắng 10/11/2008
Góc Cao Thắng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hôm wa có chạy lên ngã tư Cao Thắng - DBP tìm wán này để mua cháo.
Ghé vào quán treo biển là "Cháo lòng Long An" - không biết có phải là quán này không nữa.

Cháo ăn bình thường, nhưng ngửi mùi thì thấy hơi bị khét.
Giá thì hình như 12k/tô thì phải. (Tại mua đem đi 2 tô + 1 bịch bánh = 26k --> Ăn tại chỗ là 12k)
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Pinky 09/06/2008
20 Trương Định, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Tối thứ 7 rồi (7/6) có ghé lại quán Pinky này để ăn kem + tâm sự với gf. Nhưng vừa bước vào đã bị dội ngay 1 gáo nước lạnh: sàn nhà nhìn bẩn, gạch men màu trắng nhưng đa phần đã bị ngã màu, cộng thêm 1 số vệt đen đen trên nền nữa, nhìn phát chán. 
Kêu 2 ly kem, ngồi dc 1 tí bị thêm gáo nước tiếp theo: 1 thằng cha hơi ngà ngà say bước vào quán, ngồi 1 tí rồi lấy thuốc ra hút. Mình nhờ chị phục vụ nhắc thằng chả, ngờ đâu chị ta nói: "quán em tuy bật máy lạnh nhưng cũng ko cấm hút thuốc đâu ạ, anh thích thì cứ hút".Bó tay.......................

Vậy là xong, bye bye thương hiệu PinkyChắc chuyển qua Goody Plus quá, thấy nhiều người khen mà chưa thử....
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Làng nướng Nam Bộ 08/05/2008
283 - 285/C145 Cách Mạng Tháng 8
Hồ Chí Minh
 
Hic hôm bữa mình và Gf định đi ăn lẩu, trời mưa nên thôi vào Làng Nướng Nam Bộ cho gần. 2 người kêu 1 món gỏi ngó sen và 1 lẩu, và đó là 1 sai lầm... Tụi mình mới ăn xong món gỏi đã no ứ hự rồi (đĩa gỏi to gần gấp đôi mấy chỗ khác), còn nồi lẩu thì thôi bó tay, ráng ăn hết cá là giỏi lắm rồi.
Lời khuyên: Đi càng đông càng vui, không khí trong quán ko hợp cho 2 người lắm. Và nếu đi 2 người thì đừng gọi món Gỏi + Lẩu nhá, kẻo ăn xong bể bụng chết đấy.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Bò Bít Tết Bình Dân 02/05/2008
Hẻm 473/8/16 Tô Hiến Thành F 14 Q 10
Hồ Chí Minh
 
Quán này hồi còn sv hay ăn nhưng giờ chán rồi
Nhìn mặt bàn dầu mỡ ko mà phát khiếp, ăn chả ngon lành dc.
Giá thì phải chăng, phục vụ nhanh tay lẹ mắt.
Bi giờ lên 21k rồi à, ặc ặc...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Ngân Nga 02/05/2008
26/11 Nguyễn Văn Đậu, Phường 4, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Quán này ăn dc, giá bình dân, phải tội hơi xa và hơi nhỏ (tối thứ 7 mà đến là phải đứng chờ)
Món đề nghị: Bò nướng Mehico, Gỏi bò bóp thấu, Lẩu bò nấu mẻ, Lẩu khổ qua.
Bi giờ thời buổi vật giá leo thang, quán này ko tăng giá nhưng giảm chất lượng món ăn, nhìn dĩa bò nướng bi giờ chỉ bằng 2/3 hồi đó >.<
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Ký ức 29/04/2008
14 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Một nơi good để ngồi nói chuyện, tâm sự với bạn bè, người yêu hay suy tư 1 mình. Tuy nhiên nếu đến vào những ngày đông khách thì thôi, không khí của quán sẽ bị những người xung quanh phá hỏng. Mình khuyên các bạn nên đến vào ban ngày sẽ cảm nhận dc hết ko khí của quán
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu