Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
kalodakilla
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

220 Nguyễn Trọng Tuyển - P8 - quận Phú Nhuận
Gia nhập: 19/7/2008

Tổng Lượt Xem:  38061

147 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Boddhi Jazz Cafe 01/07/2010
Phòng 411 Lô H2 - chung cư Chu Văn An - đường Chu Văn An, phường 26, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Tên lúc quán mới mở là Budda Jazz Cafe nhưng vừa được đổi tên là Boddhi Jazz Cafe

Cuối cùng thì cũng có dịp ghé qua chiêm ngưỡng ấp ủ của một anh bạn bấy lâu nay. Tuy là đã từng ghé qua nhà của ảnh 1 lần nhưng đi lại lần nữa thì vẫn lạc đường, chắc chủ quán nên triển khai thêm bản đồ hướng dẫn đường đi cho khách :@)

Bước chân vào khu chung cư Chu Văn An, đi lên tầng 4 và kiếm phòng 411, sẽ thấy ở corner một cánh cửa kính có hoa văn màu đen. Bước chân vào trong bạn sẽ ngửi thấy mùi hương gì đó là lạ, sang sang, có thể là do mùi hương của những mấy cây nến hương đang được thắp.

Diện tích quán nhỏ, nhưng bố trí rất ấm cúng, và trang trí nổi bật theo phong cách của phật giáo. Tông màu chủ yếu của quán là màu sẫm và tím, nhạc mở thoang thoáng mấy bài jazz trữ tình, lâu lâu lại đan xen những khúc bossanova nhẹ nhàng.

Mình đến quán lúc trời chiều và mưa, nhìn ra phía ngoài trưng những chậu hoa thấm nước xanh mướt, cảnh buồn nhưng không biết sao thấy rất đẹp, chỉ tiếc không mang máy chụp hình nên không lưu lại được cảnh đẹp nào.

Thức uống thì sáng tầm 30-40, tối thì giá có thay đổi, tầm 50 trở lên. Nếu bạn muốn trải nghiệm cảm xúc lạ với một quán café nghệ thuật đương đại thì hãy tạt qua Boddhi Jazz cafe, một địa chỉ thú vị và là nơi cảm xúc được thả hồn.

Tuy nhiên quán có chỗ ẩn trú quá kĩ nên bạn nên liên lạc hỏi đường đi trước khi đến, và quán nhỏ nên buổi tối nên đặt chỗ trước phòng khi lỡ đi đường xa mà lại hết chỗ :)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 24/09/2008
235 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Giờ mới biết có cả bình luận cho trường học. Ngừ ta bảo LHP có lối kiến trúc cổ, ngày đầu vào trường, tớ thấy trường rthật cổ, và khi đã học wa 3 năm, tớ thấy trường rất cổ =))..

Mà vì có lẽ nhờ nét cổ kính ấy, nên khách tham quan thường hay tới trường. Hồi cấp 2 học ở Trần Đại Nghĩa mình thấy trường như cái mansion, khách tới chụp hình cũng đông, nhưng sao bảo vệ chảnh wá, ko cho họ chụp hình, bây giờ ko biết đã thôi chuyện đó chưa. Trong khi ở LHP thì cử cả học sinh xuống hướng dẫn cho khách tham quan trường, một nét rất thân thiện. Anywei, toàn gọi mấy đứa chuyên anh, còn lớp tớ thì chưa bau giờ được gọi =.=

3 năm thôi, ngắn lắm, mà phải nói có bao nhiêu trò để làm. Nếu ngồi kể, tớ có thể viết thành cả chục tờ A4. Thầy cô trong trường ko phải ai cũng tuyệt như ai, nhưng dù sao, cũng để lại nhiều kỉ niệm cho đám học sinh quỷ sứ. Phải đối mặt với học sinh thường xuyên là thầy cô giám thị, có lẽ phải can đảm lắm mới dám làm giám thị, chưa có thầy cô nào được ban tặng nhiều biệt danh hơn các thầy cô giám thị, đôi lúc thấy mình hơi hỗn, nhưng ngĩ lại, mấy cái nickname đó thật sự cũng là những kỷ niệm đáng nhớ.

Mình là con người cứ rảnh là lại hoài tưởng về quá khứ, mình sống quá lâu trong kỷ niệm, đôi khi điều đó khiến mình gặp khó khăn trong những việc hiện tại. Mình ko dám nói học sinh trường mình là giỏi nhất, vì cứ nhắc đến LHP, ngừi ta chỉ ngĩ đến những con mọt sách ở ru rú trong thư viện, nhưng mình thấy những ngừi bạn trong lớp dù ham chơi, dù thích đú đỡn, nhưng học cũng rất tài.

Trường chỉ có 1 khuyết điểm nhỏ, đó là cái WC @_@.... Mong là có mạnh thường quân nào đó ra tay xây lại cái WC cho học sinh khỏi phải nín thở khi đi theo tiếng gọi tự nhiên nữa..
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Trầm 19/08/2008
100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Lui tới nơi đây nhiều lần, nhưng hôm nay mới có tâm trạng viết tí lời bình cho quán.

Ngày đầu tiên tớ bước vào trầm là 1 ngày tết. Vì ngày lễ người ta đi chơi đông, kẹt xe nên mấy chị em dắt nhau đi về mua kem ra sân ngồi ăn còn thú vị hơn. Chợt để ý có cái wán nằm ẩn hiện với tấm biển màu sẫm kế bên Khúc giao mùa, thấy hay hay nên rủ mấy chị vào xem. Ấn tượng đầu tiên là lối vào thú vị, bước từng bậc đi ngang wa cái hồ. Đèn bố trí hợp lí nên dòm rất vui mắt. Thoang thoảng có mùi nhang nhè nhẹ mà sau này mới biết là mùi trầm :P... Lần ấy tớ ngồi trong khu phòng lạnh trên lầu, quán tuy nhỏ nhưng bố trí cũng khá hợp lí nên ko thấy ngợp cho lắm. Lần ấy đi về là đã thấy thik phong cách của quán, nên tự nhủ, sẽ có ngày quay lại.

Lần thứ 2 tớ bước vào quán là 1 ngày được thầy cho ngỉ học, nên cùng 2 đứa bạn vào đây tán dóc cho hết bủi sáng. Kì này thì tớ ngồ trên lầu, nhưng ngồi ở bên ngoài, cảm thấy thoáng đãng và dòm xuống cái lối đi phía dưới thấy có cảm giác rất thú vị. Bọn tớ ngồi tán dóc đến gần 12h lúc nào cũng ko biết, ko gian nơi đây wả thật tạo cảm giác rất là dễ chịu. Lần này thì tớ mới được biết chocolate đá ở đây pha ngon nhất so với những quán đã từng đi.

Lần thứ 3 lui tới quán là do một con bạn lâu ngày không gặp, tự dưng rủ đi kiếm chỗ ngồi chơi để nge nó tiếp thị mấy mặt hàng nó bán. Nhưng không hiểu sao khi tới ngồi nó lo quan sát cả cái quán, rồi ngồi tâm sự, hết cả buổi chiều, khi về nó mới sực nhớ chưa kịp tiếp thị gì, chỉ kịp quẳng cho cái cuốn catalogue rồi bảo liên hệ nếu muốn mua gì. Kì này tớ vẫn uống chocolate đá, còn nhỏ bạn kêu kem chocolate, nếm thử cũng ngon phải biết :>...

Lần thứ 4, là do một cuộc họp mặt mấy đứa bạn cấp 2. Kì này thì ko thoải mái cho lắm vì lớp mình đông wá, mà lại chọn 1 cái phòng private ở trên lầu, ngồi đông hơi ngộp. Nhưng chỉ khó chịu 1 lúc thì cảm thấy giải tỏa phần nào vì ngồi đây vẫn ngắm được con đường ở phía dưới, bọn bạn ngồi phòng private nên nói chuyện mạnh miệng, ngồi nge cười cũng thích thú, tớ lại uống chocolate đá, ko hiểu sao ghiền ko cưỡng lại được :x...

Rồi lần thứ 5, thứ 6, thứ 7.... Đa số các lần lui tới tớ hay uống chocolate đá, có lẽ chỉ là bột milo, nhưng nó pha thế nào mà tớ cảm giác đắng đắng như chocolate chứ ko nồng mùi sữa như cacao. Không gian ở Trầm thật sự tạo nhiều cảm giác khó mà có thể nói hết được, một cảm giác dễ chịu, thanh thản...
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Bobby Brewer 08/08/2008
400B Lê Văn Sỹ
Hồ Chí Minh
 
Quán mới mở gần đây. Trong 1 ngày chán nản cúp học, tiện đang mang theo cái lap nên tạt vào quán để ngồi ngỉ ngơi.

Có thằng bạn bảo đã uống ở wán 1 lần, nhưng là ở Bùi Viện, bảo là giá đắt lắm, nhưng cứ vào thử cho biết.

Quán kiểu tự phục vụ giống Gloria Jean hay Nokbox. Ngạc nhiên là mức zá cũng ko tới nỗi đắt lắm như GJ, đương nhiên là ko có được cái màn xịt tùm lum phụ gia như ở GJ. Bữa ấy tớ uống Cappucino, cảm nhận là cũng rất đậm đà, ko tới nỗi nhạt nhạt như ở Passio. Tớ ngồi ở lầu 1, chắc ngày thường nên wán vắng, ngồi thoải mái, nhân viên vui vẻ câu dây điện để tớ cắm laptop. Ngồi wan sát wán được 1 lúc thì thấy wán có thiết kế rất tây, dù diện tích ko rộng. Lầu trên được gọi là rạp chiếu phim miễn phí, đương nhiên fim chẳng có j đặc biệt cho lắm và có lẽ là mở dĩa chiếu.

Ở đây khách nước ngoài ra vào khá đông, dù LVS ko phải khu phố tây, hình như bên ấy Bobby cũng rất có tiếng. Nói chung bữa ấy vào wán rất hài lòng, thêm cái là giữ xe ko lấy tiền và nhân viên vui vẻ :x.
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Bud's 06/08/2008
183 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nguyên nhân tập kết wán là do cao hứng của 1 con bạn.

Wán nằm cạnh cà fê hộp Soho nhưng vẫn tỏ ra wành tráng ko kém cạnh hàng xóm. Ấn tượng là phong cách trang trí wán làm tớ liên tưởng tới wán MGM (wán lày đã bị đóng cửa).

Bước vào trong, cảm nhận cách trang trí rất đẹp, khác biệt với các chi nhánh khác. Wán cũng rất thoáng, ko ngộp thở như trên đường NKKN. Ko biết vì tâm trạng thoải mái hay sao nên cảm thấy nhân viên ở đây cũng xinh xắng hơn, đa số còn là Trainee nên hết lòng phục vụ khác, ra vào cũng kính cẩn mở cửa và cúi chào, điều này ko là j nhưng cũng tạo cảm jác rất hài lòng về wán này. Về phần kem thì vẫn tuyệt vời như các chi nhánh khác thôi, Rate 4 sao cho wán :)
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu