Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Bar Carmen
49980 lượt xem | 16 lời bình | 2 sưu tầm
8 Lý Tự Trọng, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)3829-7699
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
5
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Quán đã mở cửa trở lại với phong cách không khác trước là mấy . Mình thấy nhiều người đã bình luận ở trên cùng ý kiến của mình nên mình ko nói gì thêm . Tóm lại là Carmen là 1 quán đáng để tới và nghe thử các bài hát của họ, có thể bạn ko thích nghe nhạc này nhưng bạn sẽ ko thể chê được ^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Tin vui cho các bạn yêu mến Carmen.
Vào giữa tháng 5 này, quán sẽ khai trương lại sau một thời gian dài sửa chữa và gặp nhièu trục trặc phiền phức.
Với nhiều chương trình mới, hy vọng sẽ không làm thất vọng các bạn đã yêu mến quán từ trước đến giờ.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Carmen Bar ..  đó là một phong cách và khởi đầu của 1 trào lưu xây dựng quán theo kiểu "Mộc" tại tpHCM .. cũng như là trào lưu chơi nhạc theo phong cách Flamenco.
Thú thật thì cái cảm giác lần đầu bước chân vào quán cũng như mọi người bình luận .. kì dị ,, là lạ .. quái quái .. hoạc cảm giác ko an toàn vì sợ cháy :)
Giá nước ở đây thì miễn bình luận vì tùy vào khẩu vị của mỗi người và cảm nhận về giá của mỗi người .. bản thân tôi thì thấy nó hợp lý.
Âm nhạc ở đây được chăm chút đến từng chi tiết .. bài hát được sắp xếp một cách có chủ ý theo sườn chương trình (bạn ko tin thì cứ thử viết giấy yêu cầu , vì nếu bài đó ko có trong danh mục của quán , hoặc có mà ko phù hợp vào thời diểm thích hợp thì chắc chắn là ko được trình bày .. dù cho bạn là khách VIP) Có người bảo rằng vào Carmen chi nghe di nghe lại những bài quen thuộc như La bamba , No Me ames, bamboleo , djobi djoba v.v.. nhưng thật sự thì có lẽ đây là chủ ý của quán bởi vì bạn có di bao nhiêu quán Bar theo phong cách latin ở Việt Nam có chơi những bài hát ấy với ban nhạc là người Việt hay người philippin thì cũng chả bao gio có cam giác như nghe ở Carmen. Và cứ thế , cứ theo thói quen .. mỗi lần muốn nghe nhạc latin là tôi lại muốn sống trong cái không khí ấy , cái không khí thật sự riêng biệt mà theo tôi nghĩ tất cả những người kinh doanh quán xá về loại hình Bar Ca Nhạc đều mong muốn có được. 
Và rồi một ngày tôi thật sự hụt hẫng khi tìm đến mà nhình thấy quán ko còn hoạt động, qua tìm hiểu thì từ tháng 10/2007. :( thế là từ đó tôi mất đi một cõi đi về quen thuộc.
Nhưng hôm nay gặp 1 đứa bạn có quan hệ khá thân thiết với Carmen Bar .. nhận được 1 thông tin rất vui là quan sẽ bắt đầu khởi công xây dựng lại với 1 qui mô hoành tráng hơn và sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm sau. Tôi vội vào đây chia sẻ cho tất cả mọi người những ai đã từng trót lỡ yêu thích cái không khí cuồng nhiệt ấy.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
yeu thuong Toi cung rat thich quan nay, da den day nhieu lan, 
Toi rat thich bai hat bat dau bang mot loat : ih oh ah, ih oh ah eh, ih oh ah, ih oh ah eh......
Ban nao da den day va biet tua bai nay ten gi xon cho minh biet nhe, 
Cam on
06/12/2011  
Kathy Cũng là một fan của bar carmen, từ ngày nó bị đập bỏ, buồn quá trời, nhưng nghe tin bạn chia sẻ mình sẽ chờ đợi sự thay đổi của bar carmen, hy vọng là người hâm mộ quán này không quên mất cái tên này
24/10/2008  
2
36
q10
Gửi tin nhắn
17/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hồi đó lúc quán còn mở và mình còn ở Việt Nam, lâu lâu lại ghé đến quán này. Mình còn nhớ lần đầu tiên mình đc dắt vào. Nhìn ngoài cứ tưởng ngôi nhà bị bỏ rơi. Lối kiến trúc lạ. Cửa nằm bên hông, bình dị mộc mạc chẳng trang hoàng gì cả. Nhưng bước vào mới thấy mình lạc vào thế giới khác. Vừa lãng mạn vừa giống Pirates of the Caribbean. Quán có thả mấy chai rượu từ trần nhà xuống, buộc bằng dây thừng. Lối trang trí như một quán rượu nhỏ ở châu Âu. Bàn ghế gỗ. Có một sân khấu nhỏ nơi ca sĩ và mấy cây guitar khuấy động ko khí bằng những bản nhạc flamenco. Rất thik quán này >< Bi giờ quán đóng cửa rồi. Buồn ghê nơi :(
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
20
q10
Gửi tin nhắn
08/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Ở đây không gian rộng, ở ngoài trời thì thoáng nhưng trong máy lạnh thì rất là chật chội, bàn ghế xếp sát nhau mà cách sắp xếp cũng xấu nữa... 

Mình chẳng thích quán này tí nào cả, thức uống thì đắt mà lại vô cùng dỡ, tệ nhất là món trái cây dĩa, toàn là trái cây rẻ tiền, cách xếp trái cây trên dĩa cũng thế chẳng thẩm mỹ và thấy hấp dẫn gì hết thua cả mấy tiệm trái cây dĩa ngoài lề đường nữa thề mà giá thì eo ơi lè lưỡi...

Ở đây chỉ được không gian ngoài trời thoáng mát và vị trí mặt tiền đường khá đẹp và bắt mắt thôi.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
52
58
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Thodia thông báo : Bar này đã đóng cửa
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
La Bamba Carmen đã mở cửa trở lại .. vẻ ngoài khác lạ hơn .. thiết kế bên trong và âm nhạc thì vẫn thế .. cảm giác thì vừa lạ vừa quen :)  
13/10/2009  
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/03/2008
Gửi lời cảm ơn
     
quán Carmen này hình như không còn ở Lý Tự Trọng nữa. Hiện nay trông giống như 1 công trường xây dưng. Bạn có biết không biết quán có chuyển sang địa chỉ mới nào không hay là đang sửa chữa? Cảm ơn.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
La Bamba Carmen se hoat dong lai vao dau nam toi .. van dia chi cu day ban oi ..
24/10/2008  
Trung Gà Đúng rồi. Nhưng mà carmen có thông tin rồi, bạn thử search từ CARMEN xem sao.
17/03/2008  
29
38
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/01/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Carmen: Vũ điệu nàng "gipsy" 

    Có người từng ví Carmen tựa một cái "hầm rượu" bởi lối thiết kế khum hẹp. Khách đến bar có thể không hiểu lời ca, nhưng trong trong giai điệu bi tráng và đầy chất tự sự về tình yêu, cuộc đời… của dòng nhạc Flamenco, Carmen dễ dàng giúp người ta liên tưởng tới hình ảnh của nàng Carmen với chiếc váy xòe, những bước nhảy điệu nghệ, một khát vọng tự do và … một lửa tình đủ sức thiêu đốt những chàng trai đến gần nàng. 

Lối vào Carmen 
     Đẩy cánh cửa gỗ ổ cuối bậc thang đá thô ráp, khách vào bar Carmen, bỗng chựng lại bởi sự tách biệt của nó nằm trong khoảng không gian gò lại bên trong. Có người từng ví Carmen tựa một cái "hầm rượu" bởi lối thiết kế khum hẹp. Khách đến bar có thể không hiểu lời ca, nhưng trong trong giai điệu bi tráng và đầy chất tự sự về tình yêu, cuộc đời… của dòng nhạc Flamenco, người ta vẫn dễ dàng liên tưởng tới hình ảnh của nàng Carmen với chiếc váy xòe, những bước nhảy điệu nghệ, một khát vọng tự do và một lửa tình đủ sức thiêu đốt những chàng trai đến gần. 

Một góc của quán

     Những cái giậm gót dứt khoát của vũ điệu đã làm tăng thêm vẻ đẹp hình thể của người vũ nữ trong chiếc váy bồng bềnh giữa tiếng guitar bên đống lửa trong đêm. Yêu thích Tây Ban Nha với âm nhạc và vũ điệu Flamenco đặc trưng, chủ quán Carmen tái lập sự đam mê ấy trong dòng nhạc, trong cách thiết kế "mộc": chiếc trống làm bàn, chai lọ treo lủng lẳng, vách tường gạch với trần là cây khô ghép lại và tượng nàng Carmen vòng tay che bộ ngực trần với khuôn mặt hướng lên trời.

    Sau hơn 7 năm thành lập (từ 14.02.2000), hiện giờ Carmen đã có một lượng khách ổn định. Ban nhạc riêng của Carmen chơi nhạc sống hàng đêm. Ca sĩ và ban nhạc là cố định, nhưng bài hát thì thay đổi theo chủ đề. Bình thường số lượng khách tới Carmen đông nhất vào những ngày cuối tuần. Cao điểm, Carmen đón nhận khoảng trên 200 khách. Những cuộc giao lưu gần gũi giữa khán giả và ban nhạc đã làm cho Carmen thật sự "ấm" hơn. Những dịp như sinh nhật quán, lễ tết…, Carmen rực rỡ hơn, khách đến quán sẽ được nhận những món quà đầy ý nghĩa như hoa hồng, chocolate ... Nàng Carmen biểu tượng của quán

   Giờ hoạt động của Carmen là từ 17g - 23g 30. Mỗi đêm, Carmen chìm trong "nhạc sống" với những ca khúc theo dòng nhạc đặc trưng của quán: Flamenco, La - tinh, Pháp. 6 ca sĩ và 5 nhạc công của Carmen sẽ trình diễn từ 21g trở đi. Đối tượng khách tới Carmen có 80% là người Việt, 20% là khách ngoại quốc. Có "độ" sôi động của không khí bar, nhưng Carmen không quá ồn để có thể cản trở sự thưởng thức âm nhạc hoặc cuộc trò chuyện của khách. Môi trường được chủ quán bảo đảm là thật sự không có tệ nạn. Nhân viên
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nineteen Tớ nhớ ko lầm thì quán này hiện tại đang đóng cửa, chắc sửa sang gì đó... ko bít bao giờ mới mở lại :(
15/02/2008  
504
184
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
-- 20/08/07: Cuối tuần vừa rồi lại ghé đến đây với đứa em và mấy người bạn ở Hanoi. Những ca sĩ cũ, bài hát cũ mà họ cứ chơi hoài thì cũng chán thật. Lần này mình đi đúng 21h và thật khó khăn để có 1 chỗ ngồi thật tốt. May thay mình chịu khó đặt chỗ với mấy cô phục vụ, họ thấy chỗ ngồi nào đẹp mà khách đi về thì mình nhảy đến "xí" chỗ. Lần này mình chỉ cho 4,5 sao thôi.

-- 16/07/07: Tối T2 ghé CarMen cùng 1 nhỏ bạn của 5 năm về trước. Lần này 2 đứa ngồi ngay quầy bar, nghe nhạc và thưởng thức cách pha nước của 2 anh tại quầy. Lần này đi không thích bằng lần trước vì cũng những bài hát cũ, nhưng ca sĩ cũ. Hôm ấy ban nhạc thiếu mất 1 tay ghitar cừ nên chơi không được khí thế lắm. Đáng ra màn hay phải sau 22h30, nhưng vì nhỏ bạn có giờ giới nghiêm nên đành về sớm lúc 22h. Lúc về, mình thấy còn rất nhiều khách đến đây... để nghe những âm hưởng của dòng nhạc Latinh...

Với phong cách nhạc Flamenco lôi cuốn và quyến rũ, các ca sĩ và dàn nhạc sống của Bar sẽ khiến bạn ngất ngây, nhịp chân theo điệu nhạc. Ở đây, từ ca sĩ đến nhạc công đều là những dân cực Pro, mang một đẳng cấp khác hẳn so với những tụ điểm ca nhạc khác. Flamenco với dàn Guitar, trống và piano, bạn thực sự đang sống trong dòng nhạc Nam Mỹ tại Sài Gòn. --- Dàn nhạc chơi từ 21h đến tận khuya. ---

Chỗ ngồi lý tưởng là trước sân khấu để xem nhạc công, ca sỹ biểu diễn. Quán rất đông, do vậy để có chỗ ngồi lý tưởng thì bạn nên đến trước 21h.

Khung cảnh ở đây đúng là QUÁI. Bạn như đang trong 1 hầm rựu cổ, đổ nát, hoang tàn nhưng rất ấm cúng.

Giá nước ở đây tuy đắt, nhưng rất xứng đáng với cả thức uống cộng với buổi tối thưởng thức nhạc tuyệt vời. Giá từ 45,000 trở lên.

Nếu bạn đã đến 1 lần, tôi tin bạn sẽ dành nhiều thời gian để ghé đến nhiều lần nữa. Rất tuyệt.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Kathy Aí chà, hình như câu đầu tiên thiếu gì á!!!!!!, em cũng đến đây rồi nè, nghe nhạc thích ghê.
21/08/2007  
32
5
Elf
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Buổi tối tầm 9h thường đông khách, nhất là khách nước ngòai. Lúc đó tui hay lo sợ rằng ko biết quán này có bị sập ko...vì nhìêu người quá mà, mà dân Tây thì thường là mập mà béo tốt không à, mà lại khóai nhún nhảy nữa!
Nếu ra về mà gặp trời mưa thì sẽ được miễn phí 1 cái áo mưa. Cũng là 1 điểm hay!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
146
155
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
"Đi đâu đó chơi đi ,ở nhà hoài buồn lắm! " . Đứa bạn Người Thụy Điển mới học tiếng Việt được 2 tháng năn nỉ.
Không hiểu sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến Carmen?!

Bước vào đây tôi lại cảm thấy bồi hồi, cũng lâu lắm rồi không trở lại Carmen, gần 2 năm chứ ít gì?! Mọi thứ vẫn vậy, vẫn cái cảm giác đang ở trong 1 ngôi nhà hoang tàn đổ nát, vẫn 3 cây guitar 1 cây bass, vẫn tay trống trọc đầu, vẫn các ca sĩ cũ và cũng vẫn là những giai điệu cũ vậy mà không hiểu sao tôi vẫn cứ thấy háo hức như ngày đầu được ai đó dắt tới đây.

Giai điệu ngọt ngào của No mes ame vang lên từ miệng cô ca sĩ người Phi khiến kỷ niệm xưa trong tôi bỗng chốc ùa về tôi thả tôi tự do bơi lội trong kỷ niệm và hồi ức
!! Loáng thóang bên tai tiếng đứa bạn vang lên BRAVO, ONE MORE, ONE MORE...

Ở đây mỗi tối có khoảng 6 ca sĩ hát, 2 người Phi, 1 người dân tộc Chăm,và 3 người Việt, đầu giờ bạn sẽ nghe toàn là ca khúc theo dòng Latinh và Flamenco, Giữa buổi sẽ có cô ca sĩ người Việt lên thay đổi không khí bằng nhạc Trịnh Công Sơn hát riêng với Piano và 1 guitar sau đó khoảng 22h30 sẽ có 1 ca sĩ chuyên hát nhạc Pháp trữ tình mà sau mỗi bài hát anh ta sẽ cám ơn những tràng vỗ tay của khách bằng 1 loạt 5,6 thứ tiếng, cuối buổi thỉnh thoảng bạn sẽ được nghe 1 giọng ca ngọt ngào không kém gì ca sĩ thứ thiệt với giai điệu trữ tình do chính chủ quán biểu diễn đấy. Thú vị quá đi chứ nhỉ?

Ra về đứa bạn khoái chí : " Lần sau đi nữa!"
Về tới nhà rồi mà bên tai cứ văng vẳng giai điệu của No mes ame...
Sưu tập: Xả Stress đê!!
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
oishi Giá 1 chai Heneiken là 45k đó HSK, lần nào tới đây Oishi cũng uống ken hết nên chỉ biết giá mỗi nó thôi, ngoài ra nếu tới đây HSK có thể được thêm một dĩa khoai để nhắm với beer mà free đấy.Khoai nhai giòn giòn rất ngon miệng!
14/09/2007  
HSK click "có" nhé bạn, không thấy bạn để giá?
13/09/2007  
54
35
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/08/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Thấy bà con thổ địa bình Bar Carmen quá mình góp một vài lời thôi!
Mới chỉ duy nhất một lần đến nơi đây tại mình còn phong kiến quá nên không mấy thiện cảm với những nơi mà mọi người gọi là Bar hay Vũ Trường.
Thế là một cơ hội đến lần đầu tiên mình đi Bar.... bởi dzậy cảm giác không bao giờ quên được.....Carmen vốn dĩ là nơi mà bạn bè Kiến của mình hay đến để tìm cảm hứng sáng tác mỗi khi bí không biết phải làm gì cho đồ án vừa được nhận....nghe nói thế cũng hay ho lắm vì bọn mình có đứa nào mà không gặp phải trường hợp này.
Nghe nói không bằng diện khiến tận nơi.....Hôm đó là sinh nhật cô bạn cùng nhóm, mọi người quyết định thay đổi không khí cho khác những sinh nhật trước là cà phê. Từ Fai phô (Phố Hoài) trực chỉ Carmen.....thật tối khi bắt đầu bước vào bar không gian không rộng lắm đúng là bước vào Hầm Rượu ....thật ra thì cũng có một số bar khác trong thành phố cũng có kiểu thiết kế tương tự thế này điều mà mình thích nhất ở đây là Âm Nhạc.....với phong cách chơi rất chuyên nghiệp cô ca sĩ không nổi đình nổi đám như các ca sĩ trẻ đang lên thậm chí mình chẳng biết tên cô ta nhưng hát rất hay hay hơn những ca sĩ đang nổi tiếng trong thể loại này....cô ta nói ngoại ngữ rất tốt có lẽ là cô ta thật sự là người giỏi về tiếng Anh và tiếng Latin cho nên khi hát mình cảm thấy rất truyền cảm lôi cuốn....Mình chưa đến Carmen vào buổi sáng không biết thế nào?....còn về phần chất lượng của nước uống mình không đánh giá được vì hôm đó bọn mình uống Ken....
Carmen được đấy mình đã nói thế với bạn bè kể từ lần đó và nhất là mình đã bỏ được cái thành kiến về các quán Bar...
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trung Gà Chúc mừng bạn đã bỏ được thành kiến về các quán bar.
20/08/2007  
23
10
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Khi thả hồn theo "Sài Gòn ăn chơi ký", thật là thiếu sót nếu không nhắc đến bar Carmen ngay đầu tiên . Cách đây 3 năm tôi vào chơi SG, bà chị họ - một cô giáo cấp 2 cực kỳ hiền dịu - đã lôi kéo tới đây. Và tôi đã bị "sét đánh", bị "gục ngã trong tình iu", bị... đại loại là mê lắm lằm lăm. Sau đó cứ ghé Saigon là đến Carmen, và giờ thì... thôi kìm nén mỗi tháng đi một bữa nếu có thời gian. b-)

Ở đó có một không khí rất "home". Đúng vậy, tôi cảm tưởng như đang ngồi ở nhà của một người bạn, một gã thích tụ tập bạn bè thưởng thức rượu mạnh và cocktail với "hương vị" âm nhạc Latin. Just imagine, bạn có thể cùng nhóm bạn quây quần quanh chiếc bàn chính là một thùng rượu, hoặc lúc một mình thì có thể ngồi ở quầy bar để cho con mắt tự do "đảo điên" theo mấy cậu bartender, mấy cô waiter trẻ trung... cứ gọi là ngồn ngộn sức sống. :D

Tôi vốn ít đi bar, nhưng cứ đi bar là uống Margaretta, thích vị tequila và chanh mà. Đến Carmen hỏi cậu bartender ở đây có đồ gì được chuộng nhất thì nghe nhắc ngay món này... khóai ghê! I love to enjoy Margaretta at Carmen!

Tôi chưa có dịp tìm hiểu về các ca sĩ và nhạc sĩ chơi ở đây nên chưa thể comment nhiều. Chỉ biết là... đến Carmen để nghe nhạc Latin nhé! Nhưng đôi khi bạn có thể nghe thấy ca khúc "Ước gì" cực kỳ lãng mạn.
Sưu tập: Animated
8 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Guest Phong cách nhạc mới lạ, nhạc hay, ca sĩ nhiệt tình.
Tuy nhiên đề phòng mất đồ.
Mình bỏ quên laptop ở quán, chưa tới 10 phút quay lại thì không tìm thấy. Khả năng khách lấy không cao.
25/03/2011  
La Bamba no mở cửa lại rồi :) .. bữa nào các địa nhà mình hẹn hò gặp gỡ ở carmen đi :)
13/10/2009  
36
50
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Carmen bar, tôi nên viết gì về bạn nhỉ? Một nơi quá thân quen từ khi mới mở, từ ngày đầu khi quán còn bé bỏng và đường Lý Tự Trọng chưa có nhiều quán xá như bây giờ.
Quán tạo cho tôi cảm giác cũ kỹ vì những thùng rượu đặt làm bàn, quán bar bằng đá xẻ và trần nhà lợp bằng gỗ. Những chai rượu đã vơi được treo trên trần, có cảm giác như đã từng có những cuộc vui không dứt ở nơi này, một hầm rượu cũ kỹ, nơi mà sóng điện thoại khó có thể lọt vào. Cảm giác tôi đang lạc vào một thế giới riêng, như nơi này thuộc về một thời nào khác, tạm rời xa những ồn ào của cuộc sống hiện đại.
Quán chơi flamenco từ lúc 9h, trước đó và những khoảng nghỉ là dĩa salsa. Ban nhạc có thêm piano, còn lại thì guitar, bộ gõ và trống vẫn thế, hừng hực lửa mỗi đêm. Nhạc bây giờ đa dạng hơn, có thể từ Lê Uyên Phương đến Louis Amstrong, hay Gloria Estefan đến những bản flamenco bập bùng trong ánh nến. Tôi thường thích nhìn ngón tay điệu nghệ của guitarist chạy trên dây, như thể chúng đang vờn nhẹ với âm thanh và mang đầy ma thuật.
Ngày trước tôi thích ngồi ở một bàn đối diện sân khấu, khi không gian còn nhỏ và ấm áp và thấy một cái chào nhẹ của anh chàng đánh trống khi gặp khách quen. Ấm áp cho một đêm nghe nhạc.
Giờ thì sau một ngày làm việc cuối tuần, tôi thích đến đó với bạn thân và lúc nào cũng có một chỗ quen trên quầy bar. Tai vẫn lắng nghe những bản nhạc tuyệt vời và mắt thì ngắm những ly cocktail được pha chế thật điệu nghệ. Anh chàng bartender hay thích chia sẻ những loại cocktail mới với tôi và anh bạn thân, như những người bạn tri âm tri kỷ để thử những gì mới nhất, và có gì đặc biệt hơn khi mình thấy như đang ngồi ở quầy bar của một người bạn. Có thêm một ít trà Thái Nguyên vào cuối buổi do anh chủ quán khoản đãi làm tôi thấy tỉnh người hẳn.

Và cứ thế, khi muốn tìm một nơi rũ sạch những phiền muộn lo âu hay chia sẻ với những người bạn thân trong lặng im và âm nhạc, tôi lại đến đây, như một nơi thân quen. Dù có phải nói chuyện với nhau rất to, dù phải thì thầm bên tai, hay không nói với nhau một lời nào mà lặng lẽ bên ly cocktail, tôi vẫn thấy mình nhẹ nhõm và được sẻ chia.

Dù không muốn vẫn phải trừ 1 sao vì dạo này ban nhạc không tập bài mới nhiều và dù yêu đến mấy, tôi vẫn thích nhìn Carmen mới mẻ, hoang dã và làm tôi bất ngờ hơn. Vậy mới đúng là Carmen thân yêu của tôi!
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
carmenbar_... loa loa loa....ba con co bac anh chi em than thuoc gan xa,nay tui thay mat quan CARMEN xin tran trong thong bao voi ba con gan xa yeu men CARMEN cua chung toi la: khoang sau tet nguyen dan 09 nay se khai truong lai,sau hon 1nam cho doi giay to,thay mat quan xin thong bao (bartender map nhat quan CA...
17/11/2008  
AnhNguyen Giá thì A nhớ ko chắc lắm, nhưng khoảng 40-60 ngàn một ly nước vì có tính tiền nghe nhạc luôn. Nếu tự mang rượu, bạn sẽ trả tiền phụ thu và tiền mở chai đó
11/08/2007  
13
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/05/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Vào đây có cảm giác giống vào hang ổ hải tặc. Rất ấn tượng, thức uống mắc nhưng nhạc thì tuyệt. Mang lại cảm giác mới lạ, nên đi vào buổi tối sẽ thấy hấp dẫn hơn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
316
237
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/05/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Sưu tầm các quán cafe - bar có nhạc sống cũng là một sở thích của tớ, nhưng ưu tiên hơn hết vẫn là dòng nhạc cổ điển, Flamenco với piano, guitar, trống và cả các phụ kiện như trống vỗ gỗ, vòng lắc rắc,... để ca sĩ hoặc là ca bè phụ hoa thêm cho tiết tấu và âm thanh của bản nhạc thêm phần đa dạng và phong phú hơn. Một phong cách rất "cowboy", khá "hoang dã" ngay giữa lòng Thành phố - Carmen đã thu hút được một lượng khách không nhỏ gồm khách "Tây" và khách "Ta" của giới thượng lưu sành điệu về âm nhạc. Không gian "rừng rú" không rộng lắm, nói chính xác là cách bày trí khá chật chội nhưng rất ấn tượng. Ấn tượng ngay từ cửa ngõ đi vào, mặt tiền là một khối tường đá trong rất cổ với dây leo và bản mộc (thân gỗ - "Carmen"), chưa hết, qua khỏi cửa ngõ ấy là lối đi "hơi thiếu ánh sáng", leo lên vài bậc thang gỗ bước vào trong quán như leo lên một căn nhà sàn gỗ được cất trên giữa thân cây vậy, cảm giác rất tuyệt khó mà có thể diễn tả được hết. Sân khấu, trang phục ca sĩ, nhạc công ... tất cả đập vào mắt là một phong thái rất thuần tục, rất "thổ dân" thế nào ấy, thế nhưng lại không kém phần lãng mạn với những ngọn nến cháy sáng được giữ bàn và một số góc, khúc của khuôn viên quán....
Mọi thứ đều tuyệt, nhưng tớ cũng chỉ cho 9/10 điểm thôi, bởi nước ép trái cây ở đây toàn là nước ép đóng hộp rồi chế ra ly, bỏ đá + đường thêm vào không à, không có nước ép tươi - uống chán nhách, mà giá lại 60,000 - 65,000/loại, nhưng bù lại có đã khoai lang hoặc khoai tây chiên dòn với đường ăn thêm cũng tạm.
Giá nước ở đây thấp nhất là 45,000, có hơi đắc một tí nhưng rất đáng đồng tiền bởi phong cách rất "hoang" nhưng lại rất 'pro" - "pro" nhưng lại không kém phần "lãng mạn" - những yếu tố này sẽ cuốn hút bạn; bạn sẽ đắm chìm khi dòng nhạc nổi lên; bạn sẽ "ghiền"....
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trung Gà Đến là ghiền...
15/07/2007  
funny ừm, quả là tuyệt...
27/06/2007  
Gợi ý lựa chọn
 97 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 65 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 44 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 137 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?