Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Cát Đằng
25342 lượt xem | 23 lời bình | 1 sưu tầm
62 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 8481 288
Fax:
Email:
Website:
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
3
Yêu thích -
11
Bình thường -
8
Thất vọng -
0
Quá tệ -
1
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
1
q10
Gửi tin nhắn
30/12/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Mình rất thích ở quán cafe này ....cứ rảnh là mình lại ghé nó,có thể nói khi mệt mỏi do áp lực học tập hay stress là mình lại ghé quán..với dòng nhạc trữ tình nhẹ nhàng du dương đã tạo nên sự thoải mái khi mình ở đây. khi bước vào quán , ta cảm thấy tách biệt hoàn toàn với thế giớ đầy khói bụi & kẹt xe..không chỉ thế mà cát đằng còn là nơi du nhập rất nhiều loại nhạc cả á âu & nhạc việt. cứ khoảng 10h-11h sáng & 8h-9h tối là cát đằng lại lên nhạc , những bài nhạc dance không thua gì bar....thật là hết chỗ chê..hihihi..nào , các bạn gần xa hãy đến vui chơi & thưởng thức hương vị ngọt ngào của cafe..

Và gì nữa nhỉ?....mời các bạn ghé quán cafe cát đằng để tìm hiểu..hihi..maizzzzzzdo...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
yen ngoc thích lời bình này.
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/12/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Tôi vừa cùng nhóm bạn tổ chức họp mặt và địa điểm mà chúng tôi lựa chọn đó là café Cát Đằng ở đường Trần Quang Khải. Ở đây, không gian thoáng, có nhiều khu vực ( khu sân vườn, khu dành cho doanh nhân, bạn bè, tình nhân…..) để bạn có thể lựa chọn tùy thích. Giá nước cũng tương đối phù hợp, cung cách phục vụ cũng tạm được.
Nhưng tôi hết sức bức xúc và không hài lòng về sự gian lận và không trung thực của nhân viên thu ngân và một số nhân viên phục vụ khu vực chúng tôi ngồi. Khi bạn bè tôi về đã thanh toán tiền rồi nhưng khi tôi gọi tính tiền nhân viên lại tính một lần nữa mà lại không đưa hóa đơn, khi tôi hỏi nhân viên lại nói là bill bị kẹt không ra bill được, tôi cũng không thắc mắc nữa và thanh toán tiền . Vụ việc được phát hiện khi vô tình bạn tôi bị mất thẻ xe và quay lại quầy tính tiền tìm xem có rớt trong lúc tính tiền không, nếu không chắc có lẽ hành vi gian dối này tôi không thể phát hiện đươc và tôi nghĩ rằng rất có thể nhiều khách hàng cũng là nạn nhân của các nhân viên này
Số tiền đó không đáng là gì, điều đáng nói ở đây là sự gian lận của các nhân viên này, bản thân nhân viên chịu trách nhiệm khu vực đấy phải biết rằng khách hàng đã tính tiền hay chưa và có trách nhiệm thông báo cho người gọi tính tiền cùng bàn biết rằng bàn của họ đã tính rồi, không thể chấp nhận cho bất cứ lý do nào cả, bởi lẽ khi tôi đến quầy tính tiền có mặt nhân viên chịu trách nhiệm khu vực của tôi đứng đó và nhân viên tiếp tân thì không thể nào là nhầm lẫn được.
Tôi bảo cho tôi gặp quản lý thì lại nói là không có ở đó, lại một lần nữa họ lừa dối khách hàng, quản lý không thể nào không có mặt ở đó, chính họ không dám cho tôi gặp. Nếu quản lý quán có đọc điều tôi viết trên đây , tôi yêu cầu hãy xem xét lại những hành vi gian dối khách hàng như thế như thế - một hành vi gian dối không thể chấp nhận được. Tôi tính tiền vào khoảng 14h ngày 04- 12-2010, vi trí bàn tôi ngồi là khu sân vườn ( ngoài ốc đảo chỉ có 3 bàn ). Và tôi chắc chắn một điều rằng tôi, bạn bè, người thân của tôi sẽ không bao giờ bước chân vào Café Cát Đằng – đường Trần Quang Khải một lần nữa.

0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
17
157
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Quan dep de thuong nhan vien vui ve gia ca chap nhan duoc
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
4
q10
Gửi tin nhắn
20/05/2010
Gửi lời cảm ơn
     
hồi trước rất thix vao đây.nhug dạo về sau này ồn ào và xô bồ quá.phòng máy lạnh thì toàn mùi thuốc lá.nhạc thì bật to giống như muốn át tiếng nói chuyện của khách.phục vụ cũng ko tốt vì đông khách.đi uống về là thấy bực mình.chẳng muốn quay lại lần nữa
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
27
q10
Gửi tin nhắn
20/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Nếu chưa vào cát đằng thì chắc rằng bạn sẽ chẵng hiểu tại sao nó lại đông khách đến như vậy...nhìn bên ngoài thì nó cũng bình thường như bao cafe hộp khác có thể nói là chẳng có gì bắt mắt nữa.

Phần dưới là nơi trưng bài poster của phim (vì đây cũng là cinema mà) . mấy người bạn mấy lần rủ đi cafe cát đằng nhưng không chịu vì bảo nó chẳng có gì thú vị cả, thà ngồi mấy quán vườn kia còn thoải mái hơn. Nhưng đã lầm, phải lên lầu, vào cát đằng thì mới thấy được hết điểm độc đáo và cái giá trị của nó.

Có rất nhiều không gian cho mọi người, ai thích không gian vườn có vườn, ai thích cafe máy lạnh có máy lạnh. Điểm đặc biệt của cát đằng là hồ trong nhà, hồ nhân tạo nhưng lại có cảm giác tự nhiên....thích nhất là ngồi trong phòng lạnh nhưng cạnh hồ vừa được ngắm cảnh vừa được mát. Cát Đằng đưa thiên nhiên vào quá gần với mình làm cho mỗi lần ngồi ở quán dù ở những góc khác nhau nhưng đều thấy thoải mái, mát mẻ như đang ở giữa thiên nhiên.

Hồ nước rất rộng lại được làm trên lầu nên người thiết kế đã làm đục nước để tạo cảm giác thực, giữa hồ có mấy chiếc xuồng,.có cây cầu dừa và thích nhất là được ngồi giữa hồ....ở đây show ảnh thì hơi bị được đó nha. Thích mấy cái ghế trong phòng lạnh vì là hình đôi môi màu đỏ nhìn iu dễ sợ....phong cách trang trí ở quán cũng nhẹ nhàng, đặt vài bình gốm, treo vài bức tranh...đơn giản mà đẹp.

Lên thêm một lầu nữa không gian cũng rất thú vị....có một khoảng tường giả đất sét,tre gỗ nhìn đơn sơ ,nhưng không đơn điệu trong tổng thể quán..... cát đằng có một phong cách rất riêng nên phải đến và ngồi ở đây mới thấy cái thú.giờ cứ cafe là 4 đứa lại chỉ vào cát đằng dù là đang ở đâu... phục vụ quán thì rất chuyên nghiệp.đồng phục màu xanh nhìn cũng mát mắt....nhạc ở đây thì có DJ đàng hoàng, mà hay mở nhạc dance nên hơi bị hợp gu của tụi mình....iu cát đằng rồi.... đêm nay mới cafe nè! giá nước ở đây tương đối phù hợp với chất lượng quán và địa thế nên cũng vì đó mà quán rất đông,đi trễ là hết chỗ đẹp liền àh!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này nói chung phong cảnh cũng đẹp, cảm thấy dễ chịu chỉ có điều là nước ở trong cái hồ nho nhỏ ở giữa quán đục ngầu ai mà ra ở hàng ghế giữa hồ mà uống nước thì sẽ nghe rõ mùi bùn của nước. Nếu mà cải tạo được nước hồ chắc có lẻ sẽ rất good.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
yen ngoc thích lời bình này.
15
116
q10
Gửi tin nhắn
08/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này nằm trong khối gồm Rạp chiếu phim và café Cát Đằng. Mình rất ấn tượng với lối vào của quán, vừa bước lên cầu thang là 1 bộ sưu tập các loại máy chụp hình từ thời xưa. Mình nghĩ chắc là quý lắm, lần nào đến đây mình cũng xuýt xao! Quán có rất nhiều phong cách khác nhau nhen: ngoài trời nè, trong phòng máy lạnh, ngồi xếp bằng… Mình thích ngồi ngoài trời ngắm hồ nước ở đây. Quán có cái hồ to thật to, trong thành phố mà có cái hồ to như vầy thì quả là quá tuyệt rồi. Nói chung, thiên nhiên, phong cảnh rất hữu tình.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
67
174
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     

Lâu lắm rùi không trởlại Cát Đằng , cái quán cafe mà lần đầu tiên mình đi . Cảm giác sau thời gian bao lâu vẫn vậy , Cát Đằng vẫn không có gì thay đổi có chăng là dự thay đổi nhân viên của quá , chọn cho mình chỗ ngồi quen thuộc . Gọi ly cafe hạt dẻ mà tôi chắc Cát Đằng chẳng bao giờ làm cho tôi thất vọng . Hình như cảm giác của tôi CĐ nổi tiếng bởi chính cafe ngon của mình . Hương cafe hòa trộn cùng mùi hạt dẻ , thơm vô cùng . Vị không ngọt quá cũng không đắng quá . Tôi chắc mình có thể uống 2 ly cùng lúc 

Lại bắt đầu cuốn vào thời gian với những câu chuyện cùng những người bạn. Dù có đến những quán cafe nào thì với CĐ tôi vẫn dành 1 chỗ trong những quán cafe yêu thích của mình với món cafe hạt dẻ.......... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ cái thời chưa biết cafe là cái gì cũng như chưa rành cái tp này thì tôi dc dẫn vào cafe cát Đằng. Phải nói là thích vô cùng , lần đẩu tiên dc đi cafe thành phố mà , lại là 1 quán phải nói là đẳng cấp lúc bấy giờ .
Không gian dc chia làm 2 , bên máy lạnh và bên sân vườn 
sân vườn thì rất là rộng , thêm 1 chi tiết là có 1 cái đảo bé bé nhỏ nhỏ nữa , chóang lắm cơ . Thế là thik lắm , ngồi từ khi mới vào cho tới khi quán đóng cửa luôn mà vẫn còn luyến tiếc 
Rồi thời gian cũng trôi qua , biết thêm dc nhiều quán khác nhưng lâu lâu lại ghé Cát Đằng , tìm lại chút kỷ niệm......... Còn nhớ cái hồi bị sốt Rubella , nằm ở nhà không dc đi đâu hết , tránh gió tránh nước và uống thuốc , ấy thế mà vẫn lén rủ bạn đi cafe Cát Đằng cho bằng dc thì thui . Khi ấy thành phố không có lạnh vậy mà có con nhỏ , áo ấm , găng tay , trùm kín cả người vào quán cafe ngồi  ......... Vậy đấy , cái thú mê cafe ........
Khuyên cho những ai không thích mùi thuốc lá thì không nên vào khu vực máy lạnh , mùi khó chịu vô cùng , cực chẳng đã cần wifi thì mới vào bật laptop lên chứ không thích chút nào 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
yen ngoc thích lời bình này.
Ái zà, không gian quán này thì đẹp, nhưng ngồi thì ồn ào như cái chợ (nhất là vào dịp cuối tuần) mùi thuốc lá nồng nặc là nét đặc trưng chính của quán. Đi ra tiểu đảo ngồi thì...
09/11/2008  
6
42
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nếu chỉ đi ngang và liếc qua Cát Đằng (62 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1 - cạnh rạp chiếu phim Văn Hoa), bạn sẽ chẳng thể đoán được cái gì ẩn sau nó. Dịch vụ internet đặt ngay tại tầng trệt và khu cà phê máy lạnh nhô ra mặt tiền làm người ta dễ nghĩ tới mô hình “cà phê văn minh”. Có hai sự “bất ngờ” nho nhỏ khi bạn đã chọn được cho mình một chỗ ngồi ưng ý sau khi bước lên những bậc thang để lên tầng một: giá cả tương đối bình dân (8.000 – 40.000 đ/ món) và những “điểm nhấn” tại Cát Đằng.

Chạm ngay lối lên cầu thang tầng một là chiếc tủ kính đặt bộ sưu tập máy ảnh của nhiếp ảnh gia Huỳnh Ngọc Dân. Trên 100 chiếc máy ảnh từ “cựu” tới “tân” được Huỳnh Ngọc Dân sưu tầm và đem ra triển lãm tại Cát Đằng làm người dù không mê ảnh cũng phải dừng chân ngắm nghía. Mặc dù dòng nhạc ở Cát Đằng vẫn còn là một sự pha trộn, nhưng khách đến vẫn có thể thư giãn mắt nhìn trong sự tổng hợp của phong cách các miền. Trung tâm của tầng một là cái ao thu gọn hình ảnh của một góc miền Tây. Chiếc xuồng trái cây thả lững lờ bên những cụm hoa súng, dề lục bình trong tiếng róc rách của nước và tiếng chim ríu ran. Các tác phẩm nhiếp ảnh của các nghệ sĩ Đào Hoa Nữ, Hoàng Quốc Tuấn, Huỳnh Ngọc Dân, Hồng Nga… được trưng bày rải rác trong Cát Đằng làm thỏa mãn con mắt của những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh. Nếu khách muốn được sở hữu một trong số các tác phẩm này, giá bán đã có sẵn (dán trên ảnh). Tầng 2 thoáng đãng hơn với một vài nét của miền quê Bắc. Mái tranh, vách đất, hàng chuối, vại đựng nước và dãy bàn dài để khách ngồi hút thuốc lào với điếu cày và điếu bát. Dù ngồi ở góc độ nào, khách cũng đều có thể “thưởng thức” được nét độc đáo trong bài trí cảnh quan nơi đây.

Có thể nói, Cát Đằng là một doanh nghiệp kinh doanh mô hình bar - cà phê khá thành công. Ngoài Cát Đằng (Trần Quang Khải), hai chi nhánh Cát Đằng tại Trần Hưng Đạo (Q.5, TP.HCM) đều thu hút khách với số lượng lớn cũng với giá cả tương đối “xài được”. Hội thi Phục vụ viên giỏi do Cát Đằng tổ chức trong tháng 6 vừa qua, đã là một trong những hoạt động nhằm giúp Cát Đằng “đẹp” hơn trong mắt khách hàng.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
7
21
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này mình đi lâu lắm rùi hồi mới là sinh viên đi 1 lần với lớp.
Quán nhìn rất đẹp và rộng rãi nữa chứ, có nhiều chỗ để ngồi, uống ngồi nói chuyện bạn bè có chỗ riêng còn ai có laptop mún xài wifi một mình cũng có 1 chỗ riêng nữa.
Thức uống thì khỏi nói, cafe rất ngon , lúc mình đi thì giá cả cũng ok lắm,giờ chắc lên giá rùi.
Có 1 quán mới mở gần nhà mình mà chưa có dịp để đi, chắc ráng đi cho biết rùi về tiếp tục comment^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
91
220
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Cách đây hơn 10 năm, Cát Đằng là 1 cái tên khá đẳng cấp trong giới trẻ. Hồi đó, bọn HS cấp 3 tụi tôi lò dò vào quán cafe Cát Đằng bên Trần Hưng Đạo - Q5 với vẻ "tự hào"  cơ đấy!Và cũng khóai những dịp lễ Tết vô Bar Cát Đằng vì dịp này mới có nhiều tiền. Cả đám lại càng "tự hào" nữa. hehe...
Bây giờ, thương hiệu Cát Đằng cũng vẫn khá nổi tiếng trong giới trẻ, nhưng dường như đẳng cấp đã xuống ít nhiều.
Cát Đằng Trần Quang Khải khá tiện lợi vì kết hợp cả Cafe, rạp chiếu phim, DV Internet. 
Rạp chiếu phim: chưa bao giờ vô.
Internet: Phòng máy sạch sẽ, quản lý khá tốt, yên tĩnh, lịch sự.
Quán cafe: Ồn ào, "thập cẩm"... nhưng đi đông người lại hợp. Tuy nhiên không có gì đặc sắc. Mỗi tội giá rẻ, phù hợp với HSSV.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
TG Đúng là nhà mình gần cinema này muh chưa bao giờ vô hen sis. Thấy rạp này chiếu film cũ hơn mấy chỗ khác, muh cũng có nhìu người đi xem lắm à.

Café thì TG ghé wa 1 lần òi, ngộp m&u...
10/06/2008  
342
229
Hà Nội
Gửi tin nhắn
10/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nếu bạn là người yêu thiên nhiên, thích xem ảnh nghệ thuật, thích sự lãng mạn ,bạn hãy đến với Càfe cát đằng " Một thiên nhiên trong lòng Thành phố ".
Bạn sẽ có cảm giác thoải mái quên đi cái nóng bức gay gắt của Sài Gòn, cái ồn ào náo nhiệt đầy khói bụi, cùng những suy tính bận rộn của cuộc sống hối hả thường ngày. Để tận hưởng một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng trong một không gian mở thoáng mát. Với các thực đơn dân dã phong phú như: Sương Sâm, Sương Sáo, Trà Quế, Trà Vối, Nước Mía, Nước mơ...v.v.
Càfe Cát Đằng là một trong những khu giải trí lành mạnh mà người dân Thành phố nói chung và khách Ngoại Quốc nói riêng vãn thường hay đến. Đây chính là nơi thuận tiện để giải trí thư giản, là nơi để gặp mặt trò chuyện, hội thảo, sinh nhật lý tưởng của các bạn.
Hoà cùng dòng nhạc êm dịu, trữ tình bên ly Càfe và thả hồn bay bổng trong thế giới riêng của mình.

0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
23
17
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
quán này có liên quan gì tới các Quán Cát Đằng khác như ở Sư Vạn Hạnh hay Nguyễn Trãi không nhỉ
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
yen ngoc thích lời bình này.
Kathy cái này là câu hỏi, không phải lời bình, opp vào sửa lại nha! đặt câu hỏi cho thổ địa nào đến quán này rồi á!
10/06/2008  
504
184
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nước rẻ hơn những quán cafe cũng loại. Mà chắc là rẻ nhất trong chuỗi cafe Cát Đằng. Những buổi trưa là quá đông đúc cho 1 cuộc hẹn hò hoặc tiếp khách.

Quán ồn hơn trước rất nhiều.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
13
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này nằm ngay trước cửa nhà của đứa bạn thân mình nên hay ghé vào nơi này lém, View rất đẹp. Nếu như các bạn là người yêu thiên nhiên, thích xem ảnh nghệ thuật, thích sự lãng mạn, hãy đến khu vực Cafe sân vườn của quán " Một thiên nhiên trong lòng Thành phố ". Là nơi mà tụi mình thơờng hay ngồi nhứt

Các bạn sẽ có cảm giác thoải mái quên đi cái nóng bức gay gắt của Sài Gòn, cái ồn ào náo nhiệt đầy khói bụi, cùng những suy tính bận rộn của cuộc sống hối hả thường ngày. Để tận hưởng một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng trong một không gian mở thoáng mát. Với các thực đơn phong phú như: Sương Sâm, Sương Sáo, Trà Quế, Trà Vối, Nước mía, Nước mơ...

Càfe Cát Đằng là một trong những khu giải trí lành mạnh mà người dân Thành phố nói chung và khách Ngoại Quốc nói riêng vãn thường hay đến. Đây chính là nơi thuận tiện để giải trí thư giản, là nơi để gặp mặt trò chuyện, hội thảo, sinh nhật lý tưởng của các bạn.

Hoà cùng dòng nhạc êm dịu, trữ tình bên ly Càfe và thả hồn bay bổng trong thế giới riêng của mình.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
12
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/10/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Nhà mình cũng không xa quán này lắm nên lâu lâu cũng tìm đến cùng bạn bè.

Theo mình thấy ngồi trên lầu nhìn xuống là thú vị nhất, ta có thể xem tivi, nếu chán thì nhìn xuống  phía dưới của quán: nó như một hòn đảo nhỏ với những chú cá và cây xanh xung quanh, lúc trước người ta còn thả thỏ con ở đó (nhưng bgiờ kcòn con nào cả).

Không cần phải vào trong phòng máy lạnh, ngồi ngoài cũng rất thoáng mát và dễ chịu. Nếu là người biết thưởng thức trà thì món trà chát ở đây uống rất ngon, còn bạn nào "nghiện thuốc lá" thì đã có "tẩu thuốc lào" (giá cũng khoảng vài ngàn, hút mệt xỉu luôn). Tuy nhiên, món ăn ở đây thì không được ngon cho lắm. 
Nếu bạn muốn thử phong cách lạ thì hãy đến thử đây nhe !!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
72
5
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lần nào vô quán này cũng bị dội ngược ra, bởi vì khu máy lạnh của quán nồng nặc mùi thuốc lá. Thật là kinh khủng. Tuy nhiên quán cũng đáng khen, và đáng để đi bởi vì thiết kế rất okie: 1 chiếc thuyền câu bé tẻo teo, làn nước không trong nhưng xanh (vì có nhiều rêu), vài chú cá bơi lủm bủm, cây cối giữa hồ tạo không khí khoáng đãng và mát mẻ,... Phục vụ, thức uống chỉ đạt ở mức tàm tạm thôi. Thức ăn thì quá tệ! Tuy nhiên, thỉnh thoảng dẫn bạn bè, đồng nghiệp đến đây cũng vui vì được chuyện trò rôm rả.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
cioccolati... Em cũng thích thiết kế của quán ở cái chỗ có nước và bụi cây lắm, còn ghét cái chỗ quán lớn quá nên không khí lõang và khá ồn a + nước uống dỡ!^_^
01/10/2007  
152
116
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Hihi, thấy bạn Nineteen khen quán này quá nên cũng thêm phần ý kiến của mình. Hồi trước học gần chỗ này nên cũng hay ghé.Phải nói quán trang trí rất đẹp mắt, lãng mạn và tạo cảm giác bình yên cho khách hàng, nhất là với hồ nước ỡ giữa, như một miền non nước thực thụ (nếu là chủ khác có thể họ đã tận dung thì cũng thêm khoảng chục bàn nữa). Tuy nhiên, để có được những mặt tích cực như vậy thì Cát Đằng gặp phải 1 yếu điểm là diện tích tương đối nhỏ nên lượng khách sẽ không đông. Và quán cũng không thích hợp với những nhóm bạn đông, ồn ào mà chỉ thích hợp với những nhóm bạn nhỏ, vào đây chuyện trò
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/08/2007
Gửi lời cảm ơn
     
This morning, going around and being in a divided mind as to where to go.
This night, I has a exam and surely that I need to find a Wifi-Coffee to search for docs ( cause this is open-book test smiley)..then, Cat Dang has become my choice.
I am being on the coffee shop and from the morning until now, I still be distracted by the atmophere :- ) . hehe, anyway, after the long week with stressfull tasks, I has the right to relax, hasn't u.
Just want to say, the area for "laptop-man" is very suitable for single man like me smiley. Everyone, with a laptop, is typing, is looking, and seems to be smiling with themselves. Oh, that is the life of single man ?!
18-08-07
Sưu tập: Being Alone
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Ưhy u say that u are single in these day! Ha ha, really I don't like the smoking atmosphere there! ^^
20/08/2007  
127
107
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Không biết Cát Đằng có bỏ gì vào ly cafe sữa không, nhưng lần nào tới đây 19 cũng chỉ gọi cafe sữa. Có khi tới đây không phải vì bạn rủ, không phải vì thích cái không khí ồn ào, mà chỉ đơn thuần là nhớ ly cafe sữa của Cát Đằng mà đến.

Cát Đằng Trần Quang Khải có lẽ là quán cafe độc đáo nhất ở SG vì khu cafe nằm trên lầu 2 và 3 nhưng ở giữa lầu 2 là 1 cái hồ to nuôi cá và trồng cây xanh mát. Phải nói là quy trình chống thấm cực tốt. 19 và đám bạn đến đây từ khi cái hồ còn trống trơn chỉ toàn nước và nước. Bây giờ thì xanh um cây cối rồi.
Có lần 19 dẫn vài người bạn Thái Lan đến đây, họ trầm trồ và hết lời khen ngợi, rằng bên TL ko có quán nào đẹp như Cát Đằng được (lúc đó 19 thấy tự hào cafe Việt Nam dễ sợ)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trang: 1 2 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 63 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 37 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 27 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 31 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?