Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Chuồng Bò
15510 lượt xem | 4 lời bình | 1 sưu tầm
162/4 Trần Kế Xương - Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
1
q10
Gửi tin nhắn
13/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
    Nghe cái tên thấy ngồ ngộ và thật là sốc , nên mình tò mò đến thử xem sao thì đúng la @ CAFE CHUỒNG BÒ @ có nhiều cái thật ấn tượng .
    Ngay giữa quán là gian nhà gỗ đồ sộ với kết cấu của cái thời không rỏ . Nêu quý vị nào có khứu giác chuẩn thì sẽ ngửi thấy mùi hương của các loại gỗ qui tỏa ra từ - gian nhà cao cẳng -  hòa quyện với hương vị cafe độc đáo do chính tay ông Trần pha chế.
    Bạn thử ghé cafe chuồng bò vào buổi sáng sớm để chiêm ngưỡng những giọt cafe đang rơi , thưởng thức nhưng dòng nhạc trịnh bất hủ 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
7
23
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/11/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đọc lời bình thấy cũng hay hay nên ghé thử, lần đầu tìm không ra vì cái địa điểm mấy bạn để trên bản đồ bị sai, chạy Phan Xích Long vào thì tìm tới tết (mình đã cập nhật lại vị trí trên bản đồ rồi đó).
Đến vào chiều thứ bảy, quán đông khách quá, hình như trúng mấy ngày đi học thì sinh viên vào đông quá hay sao ấy, làm ồn ào, ngồi không có phê. Nhưng nếu đi buổi nào mà ít khách thì quán này thú vị đó.
Nhìn hình đủ hiểu, cái ly trà đá đúng là cho sv luôn, tha hồ mà uống, kêu cà phê thì pha phin, cho thêm chén đá (uống cà phê pha phin thì quá hay rồi)
Xe cộ tự xử nha bà con.
À, bên trong còn có tiệm bi-a, nói chung ko bảng nhưng mà tìm ko khó.
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
cucainho Hơ... Vất vả thế nhưng mà mà em cũng sẽ ghé thử, nghe cái tên đã thích rồi :)
21/12/2010  
tvtbinh Xe cộ tự xử là tự dắt xe vô bãi, tự dắt xe ra, còn để ở đâu thì tùy. mà chỗ giữ xe chật, con trai thì đỡ, con gái mà dắt được chắc cũng mệt.
21/11/2010  
187
33
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/04/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Có 1 câu chuyện được truyền miệng cho nhau nghe rằng, người chủ quán đã góp nhặt từng viên gạch bỏ đi, xây nên quán. Và 1 năm, 2 năm... cả bây giờ vẫn góp nhặt!
Không bảng hiệu, không ồn ào, Chuồng bò khiêm nhườn dưới um tùm lá, um tùm những tán cây, lất phất vài giọt đàn réo rắc, thu mình giữn bộn bề thời gian. Những bờ đá có lẽ không bình thường, những chiếc bàn, chiếc ghế giành riêng cho nơi này cũng không bình thường, chiếc đàn tranh bỏ quên bị treo ngược, vài mái lá rách nát sột soạt cuối sàn...Ô hay, mọi thứ vẫn nguyên sơ đến kỳ lạ thế sao?

Nó lại đi với bạn trên chiếc cup màu vàng, một ngày không bình yên, từ lúc nắng ngả chiều đến lúc đèn đường sáng màu...Câu chuyện dài đi mà vẫn không biết kết cuộc như thế nào, thều thào vài giọt mưa hòa đám khói thuốc...mọi thứ say trong mắt rồi vội vã nhòe đi.
Quán không có đội ngũ phục vụ, vài chú nhóc lăn tăng đọc cho bạn nguyên 1 cái menu sống: cafe, nước ngọt đủ loại, cacao đặc biệt,...và giá không quá 7.oood, luýnh huýnh đem 1 cây nhan muỗi rồi chạy tít...

Nhạc nhè nhẹ, mưa nhè nhẹ và khói thuốc cũng nhè nhẹ bay..!
Sưu tập: cafe
15 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trung Gà Quán này còn không nhỉ?
09/04/2009  
Hoa Trên Đ... Nghe thú vị quá, mình thường hay tò mò với cái gì đó là lạ và độc đáo...(nhưng cho hỏi nhỏ, nếu tới đây 1 mình thì có được không?)
24/06/2008  
41
49
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/11/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Nghe alone giới thiệu thấy quán ngộ quá nên cũng đã tìm đến cách đây gần 2 tháng. Lúc về chỉ lên blog viết về quán mà quên viết lời bình trên thodia, hôm nay mới sực nhớ...

Quán ko có bảng hiệu gì hết, lối vào lại ở bên hông, nên dấu hiệu để nhận ra quán là tiếng nhạc phát ra từ một lùm cây um tùm... Nói thật là lúc xuống xe chuẩn bị bước vào mình thấy hơi hồi hộp, vì quán tối và nhìn có vẻ kinh dị quá... Quán bé tí xíu xiu, có mấy cái bàn ah. Mình ngồi cái bàn xinh xắn nhất quán, bộ bàn ghế nhỏ xíu dành cho những chú lùn.

Thật sự thì lúc đầu khi đi ngang qua quán mình thấy nó giống chuồng heo hơn chuồng bò, nhưng khi ngồi trong quán rồi thì mình thấy chuồng bò cũng giống mà chuồng heo cũng giống..he..he...

Lúc cậu bé mang nước ra, tụi này sốc vì với cái quán như thế này mà bộ ly tách thì quá ư là hoành tráng, cực dễ thương. Ít ra thì quán cũng có cái gì đó đặc biệt chứ nhỉ... hoho...

..đó là 1 bức tường thấp ngay lối vào được đắp bởi những mảnh bể của những viên gạch.. đó là mái lá ko hoàn chỉnh.. đó là những chiếc rổ đan lát cũ kỹ.. đó là vài chiếc lồng chim cũ.. đó là 1 cây đàn tranh ko còn 1 dây nào được treo hững hờ nơi góc quán.. Những chỗ được xây bằng gạch đều là những viên gạch ko lành lặn. Ngay chính giữa quán có 1 bức tường, đây có lẽ là nơi mang nhiều chất nghệ thuật nhất của quán. Nó cũng là những chắp vá từ những vật ko nguyên vẹn nhưng nhìn nó hay hay và rất sáng tạo.

Bên ngoài mưa lất phất hạt, trời lành lạnh, nghe giọng hát trầm ấm với những bài hát nhẹ nhàng cùng những câu chuyện với bạn bè, thấy ấm cúng và thoải mái vô cùng giữa một ko gian nguyên sơ, super mộc mạc...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 75 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 29 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 40 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 19 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?