Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe HideAway
30072 lượt xem | 22 lời bình | 1 sưu tầm
41/1 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)8224222
Fax:
Email:
TAGs:
cơm trưa văn phòng
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
1
Yêu thích -
4
Bình thường -
11
Thất vọng -
3
Quá tệ -
3
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
34
34
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
HideAway là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm, dường như cả một quãng dài ký ức của mình được lưu giữ tại nơi đó – nơi có những chiếc sofa êm ái và những chiếc túi to đùng chứa bên trong toàn hạt nhựa nhỏ li ti để cho khách ngã lưng trong những buổi trưa mỏi mệt.

Anh và mình hay đùa rằng HideAway là một nơi vội vã - vội vã đến, vội vã đi và vội vã trở lại. Lần hẹn hò đầu của mình là sau buổi học ở trường, còn anh thì tranh thủ giờ nghĩ trưa – chúng mình gọi đó là hẹn hò mặc dù chẳng có hoa hồng, chẳng có lãng mạn nhưng đôi khi chỉ cần như thế là đã đủ cho… tất cả.

HideAway cổ kính theo kiểu Tây phương – có lẽ chính vì vậy mà cách phục vụ và menu cũng mang cái đặc trưng này nhưng giá như điều khác biệt ấy rõ rệt hơn 1 chút hoặc pha trộn khéo léo hơn một chút thì có lẽ quán sẽ là một nơi lý tưởng cho ai đó muốn tìm sự khác biệt giữa muôn vàn những quán café sang trọng ở thành phố “đi xa thì nhớ” này.

Lần đến này mình thấy HideAway khác trước, không còn chu đáo và tận tình, ly nước trên bàn của mình đã cạn nhưng chờ mãi cũng không thấy có một ai – đôi khi những chăm chút nhỏ bé sẽ tạo nên một tình yêu lớn và sự gắn kết lâu dài nhưng dường như mình không cảm nhận được điều đó tại nơi đây – buồn 1 chút…

Nhưng nếu thấy mệt nhoài và cần một vài phút chợp mắt thì mình vẫn sẽ chọn HideAway vì sự êm dịu của chiếc sofa…
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
cucainho Giờ em mới biết nó được gọi là gối lười
08/10/2010  
moon mấy cái gối lười ở đây đáng yêu nè !
08/10/2010  
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/08/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Ở đây 1 li trà đá 30k....==> ko bao giờ ghé lại lần nào nữa, bị lừa 1 lần là quá đủ...~~
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
174
52
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/06/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Bà chị họ làm việc trên con đường này, nhờ mấy cuộc gặp ngắn ngủi với chị mà mình biết được HideAway. Một ngôi biệt thự cổ, có lẽ từ thời Pháp...yên bình, đối lập với khoảng không gian bên ngoài, chỉ cách nó có mấy mươi mét, ồn ã, xô bồ...

Lạ thật, mình lúc nào cũng bị thu hút bởi những cái gì cũ kĩ, trầm buồn. Ai đó nói cái buồn là cái đẹp, mình là người biết yêu cái đẹp...nghĩ như thế rồi cười thầm...

Hỏi chị trưa nào cũng ghé đây hay sao? Chị lắc đầu " thỉnh thoảng". Chẳng phải chị ko đủ  40 - 50 ngàn để vào đây mỗi trưa, chẳng phải không gian và đồ uống ở đây tệ mà vì nhân viên phục vụ ở đây không làm hài lòng chị, chị khó tính lắm. Một người Tây như chị lúc nào mà chẳng đòi tiêu chuẩn ISO trong phục vụ.

Ấm cúng, yên ả và lãng mạn, thường thức bữa trưa xong có thể yên tâm làm  một giấc nồng hay đọc sách báo, sẽ là một nơi lý tưởng cho giới văn phòng nếu nhân viên phục vụ ở đây thân thiện hơn, chu đáo hơn.



0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
6
q10
Gửi tin nhắn
22/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Cà Phê Hideaway nằm trong hệ thống cà phê Illy nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch.

Quán có không gian rất thoáng mát cùng với cách bày trí khá hài hòa pha lẫn một sắc vàng lan tỏa của những ngọn đèn tạo cho bạn một cảm giác ấm áp.

Quán được thiết kế theo phong cách châu Âu rất sang trọng và lịch sự cùng với nhiều món ăn mang hương vị châu Âu như: bò lăn tiêu, thịt heo nướng cà chua, gà xào, cá chẻm bọc giấy bạc và nhiều loại mì được chế biến rất phong phú và đa dạng.

Đến đây bạn như lạc vào một thế giới ẩm thực của Châu Âu. Bạn sẽ hài lòng về phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tình đến chu đáo.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Ngày xưa hay ghé đây ngủ trưa.
Bây giờ buổi trưa ở đây nhộn nhịp ko kém lúc tối, chủ yếu các anh chị giới VP tranh thủ giờ trưa ra đây tình tự.
Có hôm lại còn được chứng kiến màn xem bói chỉ tay hoành tránh.
Có lẽ đã đến lúc chủ quán nên thay chăn - drap - gối - nệm ở đây. Cũ mèm rồi!
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
vietnammm Các bạn có thể order thức ăn của quán này tại trang web www.vietnammm.com/restaurants/hideawaycafe
23/05/2011  
2
5
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đến Hideaway được 2 lần, ko lần nào là chủ ý.
Lần ra về đầu tiên để lại cảm giác ko tệ. Dù thức uống ko có gì đặc biệt. Nhưng vốn dĩ tôi thích những quán có sofa để có thể lười biếng ngả lưng. Hideaway đáp ứng được khoản này.
Lần thứ 2 quay lại sau 1 năm. Vẫn ngồi ở lầu gỗ dành cho coffee. Mùi thức ăn từ nhà bếp bên dưới vẫn ngai ngái đâu đây. Ghế nệm và gối ôm xù lông và cũ bẩn đến mức ko dám ôm vào người. Thức uống bỏ dở hơn nửa.
Cũng may, nhờ món quà Very Sexy Now by Victoria's Secret từ 1 người đã là cứu cánh cho 1 buổi trưa "hide-away".
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
342
229
Hà Nội
Gửi tin nhắn
26/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Cà Phê Hideaway nằm trong hệ thống cà phê Illy nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch.

Quán có không gian rất thoáng mát cùng với cách bày trí khá hài hòa pha lẫn một sắc vàng lan tỏa của những ngọn đèn tạo cho bạn một cảm giác ấm áp.

Quán được thiết kế theo phong cách châu Âu rất sang trọng và lịch sự cùng với nhiều món ăn mang hương vị châu Âu như: bò lăn tiêu, thịt heo nướng cà chua, gà xào, cá chẻm bọc giấy bạc và nhiều loại mì được chế biến rất phong phú và đa dạng.

Đến đây bạn như lạc vào một thế giới ẩm thực của Châu Âu. Bạn sẽ hài lòng về phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tình đến chu đáo.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Oh mèo con này tích cực lắm đó !ha ha mèo này giờ chắc lớn rồi, không còn là mèo con nữa !
26/05/2008  
Mi Mi Sun Từ sáng đến giờ meocondangyeu đã có 8 lời bình chia sẻ rồi đó, smiley nghĩa là bạn đã góp vào chương trình từ thiện Offline TỪ THIỆN c...
91
220
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
    Con hẻm rộng, yên tĩnh thuộc loại lý tưởng của SG. Cây cổ thụ xanh um rợp bóng. Ngôi biệt thự nhỏ xinh kiểu Pháp . Tường vàng. Đèn vàng. Những salon cùng gối phồng bọc vải bố khiến ta rất muốn ngả lưng. Một không gian yên tĩnh, dễ chịu. Hide Away cứ làm tôi liên tưởng tới vẻ đẹp của 1 cô gái buổi sáng còn ngái ngủ. Vẻ chậm rãi, thời gian như không hiện diện ở đây, lối trang trí vừa hiện đại vừa phóng khoáng.... đã nói lên điều đó chăng?
Đồ uống ngon, tuy hơi mắc. Tới đây nên rủ người hợp gu, nếu không sẽ rất phí đấy.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Chưa tới quán này nè
12/05/2008  
263
137
Đà Nẵng
Gửi tin nhắn
08/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hãy đến quán này nếu bạn muốn thưởng thức những món ăn Tây.
Quán mang đậm phong cách Châu Âu, những bức tường tưởng chừng như được vét vôi một cách cẩu thả, nhưng thực chất lại rất nghệ thuật.
Nếu bạn muốn ngồi thấp dưới đất và thả mình chìm trong đống gối thì hãy phòng phía trong quán, đảm bảo bạn sẽ cảm thấy thoải mái vô cùng. 

Kỳ niệm: ngày 5/6/8 ăn cơm trưa với sếp, rất thú vị. ^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
20
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
08/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này, minh đến bao nhiêu lần rồi nhỉ? Không đếm hết. Lần đầu tiên cách đây đã mấy năm và phải nói là quán chứa đầy tất cả các kỷ niệm của mình và của 1 cuộc tình. ngày nào cũng đến và món tuna melt là món khoái khẩu. Cũng không quên chơi trò chơi được quán cung cấp cho như cờ vua, xếp tháp, hay đố chữ..
Mình quen tất cả nhân viên của quán, đến nổi thấy mình, họ biết mình ăn gì, uống gì.. quen cả anh bảo vệ giữ xe, anh quản lí và bà chủ quán (chị cũng là khách hàng lớn của cty mình).
Rồi khi cuộc tình của mình qua đi, mình sợ phải đến quán, vì nó gợi lên cho mình quá nhiều kỷ niệm. Và lo sợ rằng, khi đến quán, người ta lại hỏi bạn trai em đâu?
Nhưng dạo gần đây mình đã đi ăn ở quán thường xuyên hơn, lại được thưởng thức nhiều món ngon hơn. Vì chẳng lẽ vì 1 lí do nào đó mà bỏ lỡ cơ hội thưởng thức các món ăn ngon ở quán thì tiếc quá.  Mình có lẽ sẽ ăn tối ở quán vào sinh nhật của mình năm nay. hmm.. thèm ăn tuna melt quá...
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
H_classic Mình thích lời bình này vì nó thật xúc động!
11/05/2008  
6
75
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/02/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Trong những khoảng lặng hiếm hoi đó, giống như được dừng lại để hít một hơi thở sâu trong lành vào buồng phổi, để gõ lách tách những ngón tay xuống mặt bàn theo nhịp một bài nhạc đang thả dìu dặt trong quán, để nhâm nhi một tách Latté nóng không vội vã, hay đơn giản là duỗi thẳng đôi chân đang tê nhừ mệt nhoài lên những chiếc nệm tròn màu nâu êm ái.Rồi sẽ chọn một góc ngồi thật vừa ý, có thể là chiếc bàn vuông đặt cạnh ô cửa sổ nhìn xuống sân vườn cây xanh. Rồi sẽ chọn loại thức uống ưng ý, sẽ tựa lưng vào ghế nệm, sẽ lim dim mắt thả hồn vào tiếng nhạc và khởi sự những câu chuyện phiếm dông dài... Hoặc cũng có thể bày laptop ra lướt web, làm việc hay chát chít đến khi oải người thì ngả lưng, chợp mắt làm một giấc vừa
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
11
17
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/12/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Hide Away ... hãy thử 1 lần ẩn mình xem sao!

Đúng như tên gọi, quán nằm trong 1 hẻm nhỏ trên đường Phạm Ngọc Thạch, mà nếu đi lướt qua thì chẳng thể nhận thấy được. Con đường PNT khúc gần Hồ Con Rùa thì vừa rộng vừa vắng, nhưng đoạn gần Võ Thị Sáu thì lại vừa chật và vừa đông, 1 phần cũng vì các bác ô tô chiếm dụng lòng đường quá nhiều ... nên tới Hide Away do tình cờ là rất hiếm, chủ yếu là do biết thì rủ rê nhau.

Trước giờ vẫn thường hay nghe một người anh làm biên kịch tâng bốc về quán, nói đó là quán "ruột" của nhóm biên kịch, nơi có thể đắm mình vào những suy nghĩ miên man bất tật. Người làm biên kịch nói nghe cũng tò mò, nhưng xét lại cũng chẳng có dịp gì để tìm tới.

Thế mà cũng tình cờ, có cuộc hẹn với nhóm này, và có thể đoán trước được địa điểm sẽ là Hide Away !!!

Quả thật, Hide Away nằm trong 1 hẻm nhỏ, nhìn từ ngoài PNT vào thì chỉ thấy các biển panô các công ty, cây cối, chăm chú lắm mới thấy 2 cái biển "Café Hide Away" và 1 quán café Trịnh.

Quán là một biệt thự với cánh cổng sắt giả cổ đề tên quán. Vừa vào thì được nhân viên hỏi ngay :"Chị đi café hay restaurant ạ?" Oh, hoá ra là cũng có restaurant ở đây. Nói đi café thì được dẫn lên 1 gác sàn gỗ, nhỏ nhỏ xinh xinh đúng nghĩa, vài bộ bàn ghế, vài cái túi bông (cho những ai muốn nằm làm 1 giấc), trong góc có 1 bộ salon dài và to, lúc lên thấy có 2 anh chị đang ôm nhau + lướt net.

Nhân viên ở đây ăn mặc rất lịch sự, làm liên tưởng đến vài nhà hàng Pháp đã từng ghé qua, phong cách cũng rất lịch thiệp. Thức uống không để ý nhưng khá phong phú, giá cũng kha khá, không thể kêu là mắc nhưng cũng chẳng thể kêu là rẻ đối với sinh viên.

Do tới vì công việc nên chẳng quan sát được gì nhiều, chỉ cảm thấy tiếc vì chưa chụp được hình những bức tranh trong quán. Chỉ có 1 bức đập vào mắt với dòng chữ Vermouth _ 1 loại rượu nổi tiếng, hình như có xuất xứ từ Italia (cái này không rõ lắm nên không biết có nói nhầm hay không).

Cũng không có ý định sẽ trở lại hay không, nhưng cứ chờ đấy, "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" mà. Đã có duyên thì sẽ có dịp thôi, Hide Away nhỉ ? ...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
10
65
JDK
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/11/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Quán có không gian rất thoáng mát cùng với cách bày trí khá hài hòa pha lẫn một sắc vàng lan tỏa của những ngọn đèn tạo cho bạn một cảm giác ấm áp.Quán được thiết kế theo phong cách châu Âu rất sang trọng và lịch sự cùng với nhiều món ăn mang hương vị châu Âu như: bò lăn tiêu, thịt heo nướng cà chua, gà xào, cá chẻm bọc giấy bạc và nhiều loại mì được chế biến rất phong phú và đa dạng.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
4
5
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này đã đến nhiều lần rùi, nói chung phong cảnh ấm cúng lãng mạn thích hợp cho các bạn thích ngồi nói chuyện. nằm ngay khu trung tâm thành phố mà lại có 1 chỗ ngồi yên tĩnh ngăn cách với thế giới bận rộn bên ngoài, đến đây bạn sẽ có thời gian làm thoải mái tinh thần sau những lo lắng đời thường, nhạc nhẹ nhàng phong cách theo kiểu châu âu. giá cả cũng không đắt lắm. nên ghé qua để thử cảm nhận nha.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
50
17
Li
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Quán cafe này còn được gọi là cafe nằm, vì ở đây ghế ngồi rất êm, dài rộng, có thể nằm ra tại ghế cũng chẳng ai có ý kiến gì cả. Quán nằm trong một ngôi nhà có kiểu kiến trúc khác cổ xưa. Capuchino ở đây lạ lắm được vẽ thêm một hoa văn cầu kỳ trên miệng ly, giá ly cafe đó là 36k.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
11
9
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/08/2007
Gửi lời cảm ơn
     
G biết quán này thông qua những lời bay bổng, có cánh trên trang web 24h.com.vn và những gì G nhận được là phong cách phục vụ rất tệ và những cái gối dơ bẩn. Giá quá mắc với chất lượng bình thường, à lúc đó nhóm G chỉ gọi các món trà và nước ép thôi chưa thử món Latté. The first is the last, Never come back again.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
13
14
SIN
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/08/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Chà! tệ thế sao, mình đến wán này cũng lâu gòi nhưng mà k thík lắm vì đúng là phục vụ wá tệ, thức uống thì k vào được vì cổ đã bị chém từ khi cầm drink list rồi!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
9
80
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/08/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Nằm khuất trong một con hẻm nhỏ giữa trung tâm Sài Gòn cây dài bóng mát, Hide Away - một chốn tĩnh lặng cho những người muốn rời văn phòng tìm một chút bình yên ngắn ngủi.

Trong những khoảng lặng hiếm hoi đó, giống như được dừng lại để hít một hơi thở sâu trong lành vào buồng phổi, để gõ lách tách những ngón tay xuống mặt bàn theo nhịp một bài nhạc đang thả dìu dặt trong quán, để nhâm nhi một tách Latté nóng không vội vã, hay đơn giản là duỗi thẳng đôi chân đang tê nhừ mệt nhoài lên những chiếc nệm tròn màu nâu êm ái.

Sẽ chỉ có tiếng nhạc và tiếng máy lạnh rù rì trong không gian tầng một Hide Away, với lối đi lên là cầu thang hẹp màu xám được soi sáng bởi những chiếc đèn bão màu vàng ấm. Cánh cửa kính nhỏ được mở ra, hiện lên mặt sàn gỗ màu nâu gụ và những chiếc ghế sofa nhiều màu sắc.

Rồi sẽ chọn một góc ngồi thật vừa ý, có thể là chiếc bàn vuông đặt cạnh ô cửa sổ nhìn xuống sân vườn cây xanh. Rồi sẽ chọn loại thức uống ưng ý, sẽ tựa lưng vào ghế nệm, sẽ lim dim mắt thả hồn vào tiếng nhạc và khởi sự những câu chuyện phiếm dông dài... Hoặc cũng có thể bày laptop ra lướt web, làm việc hay chát chít đến khi oải người thì ngả lưng, chợp mắt làm một giấc vừa.

Ở bên ngoài, trên những con đường xe cộ mờ khói đan dệt vào nhau là cuộc sống vẫn trôi chảy không ngừng nhịp, là đong đầy quá những lo toan và gánh nặng.

Ở nơi đây, bên trong những bức tường màu vàng nhạt im ắng in bóng cây, có một tiếng cười sảng khoái chợt vang lên, một câu nói thầm thì se sẽ, hay có thể chỉ là một hơi thở thật nhẹ nhàng và bình yên của một người đang thư thả chơi trò lẩn trốn...

Giờ yên tĩnh của Hide Away là từ xế trưa cho đến khoảng hơn 19h, có wifi. Rất tiện lợi cho những cuộc gặp ngắn sau giờ làm. Hide Away đóng cửa khá sớm, khoảng chừng 22h30 thì nhân viên phục vụ sẽ mang hoá đơn tính tiền tới từng bàn. Giá đồ uống vừa phải. Một ly Latté đá 40.000 đồng.

Địa chỉ: Hide Away, 41/1 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP HCM.

ĐT: 08 8224222
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Mr.Hanki e hèm, ko phải là giống mà hình như là nó. Vì Hanki chưa đọc lời bình của mọi người, chắc cũng lấy từ 1 lò ra ấy mà
09/08/2007  
Lời bình này sao giống của LeeKT quá!
09/08/2007  
54
35
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/08/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Mới đó mà đã hơn một năm mình không quay trở lại Hide Away.
Lần đầu tiên mình đến đây là cái hôm mình và vài người bạn đi chụp hình ngoại cảnh đám cưới cho một cô bạn cùng nhóm thời đại học. Trang trí nội thất của Away khá tinh tế, mình khoái nhất là những ô cửa sổ ở trên lầu. Ánh sáng tranh nhau lùa vào nhìn từ xa có thể thấy rõ từng tia một......Không gian tuy không lớn nhưng vẫn không gây cái cảm giác ngột ngạt. Gần đây báo chí có bài đăng về những quán cafe kinh doanh giấc ngủ cho các nhân viên văn phòng.... Hide Away là một chỗ tốt đấy.
Hôm đó chúng mình đã có rất nhiều pô ảnh đẹp mắt ở đây. Cô bạn mình hôm đó là một cô dâu thật xinh đẹp.
Nếu có bạn nào có nhã ý đến đó chụp vài pô thì mình mách cho vài góc chụp đẹp nè:
Thứ nhất: Bên cạnh ô cửa sổ
Thứ hai: Chỗ cầu thang lên xuống.
Thứ ba: Bên dưới gốc SAKE
Thứ Tư: Chỗ sofa màu đỏ trên lầu
Kí ức Hide Away là thế đấy.....
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
127
107
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Đây là một trong những quán service tệ nhất.
Thứ nhất: Quán cafe trước giờ mọi người đều biết là phải phục vụ trà đá, dù khách ngồi lâu hay nhanh. Vậy mà Hide Away không có 1 ly trà đá. Nếu hỏi, bạn sẽ nhận được câu trả lời rằng phải gọi nước suối thôi.
Thứ hai: Nếu đổi bàn, bạn sẽ nhận được ánh mắt khó chịu của nhân viên phục vụ.
Thứ ba: Phòng ở trên lầu khá nhỏ vì vậy mùi khói thuốc lá phải nói là quyện chặt trong đó, không thóat ra được.
Thứ 4: Trong quán có mấy bộ trò chơi nho nhỏ, tuy nhiên bộ monopoly thì mất cục xí ngầu, bộ khác thì mất vài lá. Khi hỏi, nhân viên phục vụ chỉ lắc đầu mà chẳng nói gì, như là phục vụ mệt lắm hết hơi rồi í.
Thứ 5: đúng như bạn AnhNguyen nói, âm nhạc ở đây cực kì tệ, không có 1 gu rõ ràng. Và nếu có 1 nhóm nhí nhố nào đó ngồi tám thì điều nên làm lúc này là tính tiền và đi về vì không gian nhỏ mà nên khá ồn, không thể tập trung làm việc hay tâm sự...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trang: 1 2 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 106 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 97 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 48 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 14 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 137 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?