Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Le Petit
38787 lượt xem | 14 lời bình | 2 sưu tầm
189 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 (0)8 3827 7868
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
2
q10
Gửi tin nhắn
12/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Le petit cafe đơn giản là gắn với một kỷ niệm buồn... Đã có một người đưa mình đến đây, và le Petit cafe là quán cafe cuối cùng hai đứa đến, mà cũng không phải là cùng nhau, vì còn có thêm một người nữa... Vì là petit mà, có lẽ duyên của 2 đứa cũng chỉ có thế là hết.

Đến quán vào lúc lòng trũi nặng, thấy thật khó chịu với cái không gian quá nhỏ, với ánh sáng không đủ thấy mặt ai, với 1 cô gái không hiểu sao lại giở sách ra mà đọc được dưới ánh nến lờ mờ... thấy khó chịu với tất thảy mọi thứ, và khó chịu nhất là với người ngồi trước mặt mình... Khi tình cảm hết, chẳng còn gì ở lại, cả những bản nhạc tiền chiến mình thích nghe sao cũng thật chán, chẳng có chút ý vị gì nữa

Nghe trong lòng một khoảng trống chênh vênh, biết rằng chẳng còn gì nữa... Sau đó không trở lại le Petit, vì ấn tượng ban đầu và vì cái trống vắng chênh vênh khó chịu lơ lửng...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
58
q10
Gửi tin nhắn
10/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
quán nhỏ, lên lầu thích hơn, phong cách nhạc khá được, phòng trang trí đẹp, thức uống khá ngon, mình thích chỗ này
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
11
27
q10
Gửi tin nhắn
09/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nói công bằng thì quán khá là dễ thương, nhưng nhạc thì thực sự không hay và phong phú lắm. Ngoài ra thì cafe rất mắc, nhưng pha dở tệ, chưa bao giờ mình uống món cafe trên 20k mà dở tệ như thế. hồi ở Thủy Trúc thì mắc chừng 15k nhưng đã quá dở rồi, ở đây cafe còn tệ hơn nữa. Chắc chủ quán là người không biết uống cafe, chỉ biết uống sinh tố thôi. He he
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
42
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Là một điểm hẹn lý tưởng. Phòng VIP trên căn gác nhỏ có hẳn một dãy giường dài êm ái chất đầy gối ôm. Dưới sàn trải thảm là nhiều túi nằm hạt xốp rất êm, rất... dễ ngủ. Trần nhà quét sơn đen có hệ thống đèn màu li ti trông như một bầu trời đêm kì thú. Ban ngày, nắng tràn qua dãy rèm mỏng vào ô cửa sổ màu trắng xinh xinh cũng gây nhiều cảm xúc lạ thường. Buổi trưa vào Le Petit uống xong ly nước rồi ngủ một giấc là điều cực kì... có lý. Phải chăng vì thế mà trong menu có ghi thêm khoản “Lưu lại quá 3 tiếng tính thêm phí phục vụ”!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán nhỏ nhỏ xinh xinh, gần nhà nữa , nói thẳng ra là tuần nào cũng ra đây ngồi. 

Nhưng chỉ thích cái không khí yên tĩnh và vắng vắng của quán thôi [Chủ quán mà nghe chắc buồn ^^!] Mà có đôi lần, tới lúc vắng khách, có thể mượn chủ quán cây piano ở góc phòng chơi [Chơi chùa ^^!].

Cà phê thì mới thử mỗi cà phê sữa thôi, ở đây pha cà phê sữa khá vừa, không ngọt mà không đắng, đủ vị đậm đà .

Quán lí tưởng cho ai thích hoài niệm với những thứ gì be bé, xinh xinh.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Nhửng thứ be bé hả ? là những thứ gì ? thế cứ tới dây là gặp U rùi, U thường tới đây vào thời gian nào trong ngày ?
24/05/2008  
22
59
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/11/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Đã từng nghe quảng cáo nhiều vế quán. Hôm bữa dẫn bạn bè đến, xong rồi thất vọng luôn.
Quán xập xệ. Nhỏ và xập xệ. Nhìn nhếch nhác thế nào ấy. Từ lối đi ở dưới đã thấy không vừa lòng bởi cái kiểu bừa bộn hay sao í. Lên đến lầu thì càng chán hơn bởi ở ngoài thì nóng, lại ngồi ghế cứng; bên trong thì mát nhưng có mí đứa đến nằm ngủ, la liệt làm nhớ lại cái cảnh học sinh lên thành phố thi. Đi uống cà phê mà nằm là seo nhỉ?
Túm lại là hem có hợp với tui. Ai nói sao thì nói, tui vẫn kêu gọi mọi người đừng đến, để quán phải thay đổi đi. Ước gì quán sẽ cũng vẫn là Le Petit nhưng sẽ là một cái hộp mở với những ghế nệm êm ái cho tất cả mọi người. Ngồi uống cà phê vài tiếng với ghế cứng sẽ là cực hình.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
lazziie_ut Mỗi người có một cái thú, có người thích phong cách Pháp, cổ điển, mộc mạc và cũ kỹ nên Le Petit thật sự có ý nghĩa, là yêu thích của họ. Uống cà phê  nằm là cái điểm lạ m...
28/09/2008  
3
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/11/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Đã tới quán này một lần.
Nói chung khá thất vọng, đường truyền internet tạm được không có gì nổi bật, quán vắng, giá quá mắc.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
36
50
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/11/2007
Gửi lời cảm ơn
     
From Joey blog- Tks em trai nhé!

Em hãy hình dung một ngày Trái Đất thiếu café
Đường phố Paris sẽ trở thành đường rừng.
Và sông Seine sương mù sẽ ngưng.
Và chiến tranh sẽ nổ tung nước Mỹ.
Thật vô cùng phi lý
Nếu không còn café
…Café và tình yêu

(Lê Thị Kim)
 Khung cảnh này đã ngồi ko biết bao nhiêu lần, đủ mọi thời gian, sáng sớm có, trưa có, chiều có, tối khuya cũng có. Mà mỗi lần đến đều mang về 1 cảm giác khác nhau...
Quán café nhỏ trong từng chi tiết. Mọi thứ đều nhỏ và xinh như đúng cái tên của nó Le petit. Dẫu biết rằng sẽ không thể yêu cầu nó hoàn hảo nhưng chủ nhân cũng đã biết tạo ra một phong cách rất Pháp và rất tuyệt.

Khán phòng chỉ vỏn vẹn 8 bàn đủ cho khoảng 20 người. Khách đến chủ yếu là những người quen của chủ quán và những người có "học nhạc" hoặc ít ra là hiểu biết về nhạc. Tường với màu hồng nhạt không đều, cửa bằng một thứ gỗ đơn giản không trau chuốt, những đường cong của như thanh sắt nâng chiếc ghế nệm màu trắng nhạt dường như cũng cố thu mình nhỏ lại cho thêm phần hài hòa với chiếc piano đặt sát góc phòng.Quán dường như từ chối các tiện nghi thời hiện đại khi mà ca sĩ không sử dụng các thiết bị khuếch đại âm thanh. Bạn được nghe ca sĩ hát rất mộc nhưng đầy xúc cảm.

Cửa sổ nhỏ nhắn trên gác tạo một cảm giác như được sống trong truyện cổ tích. Ban ngày, nắng tràn qua dãy rèm mỏng vào ô cửa sổ màu trắng xinh xinh cũng gây nhiều cảm xúc lạ thường. Buổi trưa vào Le Petit uống xong ly nước rồi ngủ một giấc là điều cực kì... có lý.

Phòng VIP trên căn gác nhỏ có hẳn một dãy giường dài êm ái chất đầy gối ôm. Dưới sàn trải thảm là nhiều "bean bag" (túi nằm hạt xốp) rất êm, rất... dễ ngủ. Trần nhà quét sơn đen có hệ thống đèn màu li ti trông như một bầu trời đêm kì thú. Khách là sinh viên, nhân viên văn phòng có thể ngả lưng chợp mắt trong giờ trưa, hoặc nhóm bạn có thể quây quần như cảm giác đang ngồi tại nhà...

Thêm nữa, cái tên "le petit cafe" gợi nhớ đén một người bạn của mình, người vẫn luôn gọi mình là "le petit prince" - hoàng tử bé ("người bạn" nào thì ko nói đâu hihihihi), đồng thời cũng là tên 1 cuốn sách yêu thích của Antoine de Saint-Exupéry - một đại diện cho sự đơn giản trong sáng của tâm hồn trẻ con!

Em hãy hình dung một ngày trái đất thiếu cafe...
Sàigon sẽ mất đi một nửa sự quyến rũ...
Tình yêu sẽ còn chỗ nao nương náu?
Và những trái tim đau đánh mất điểm dừng chân
Sẽ vô cùng phi lý
Nếu không còn cafe...
... cafe và tình yêu.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
chachacha Bài thơ hay quá! không biết mình có thể biết tên của tác giả được không nhỉ?
17/10/2008  
PhamAn Ai mà mê cafe đến thế nhỉ? Nhưng nếu trái tim đau mà chỉ dừng chân ở quán cafe không thôi thì cũng hay đấy chứ. Mà cuộc đời cũng đâu hẳn là có thế ... Xin tặng bạn câu hát này của Elvis Phuong ..."Hãy vui lên bạn ơi, ngày mai có khi không còn gì để cười, tương lai có khi chỉ là giây phút thôi, dù s...
13/11/2007  
21
49
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/10/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Quán tọa lạc trong một con hẻm nhỏ, xinh xắn và vừa vặn :) - Khá phù hợp với cái tên " Quán Cà Phê Nhỏ". 

Quán nhỏ, xinh xắn, bày biện khá đơn giản và mộc mạc. Nhìn vào ta thấy quán chia thành 3 phần là: ngòai sân, bên trong và trên lầu. Bày trí và nội thất khá phù hợp, Ở ngòai sân chỉ có từ 1 đến 2 cái bàn, phần lớn tập trung bên trong quán và trên lầu. 

Qúan có khá nhiều cây, những chậu cây be bé xinh xinh được đặt rải rác khắp nơi trong quán. Và vì không gian khá nhỏ nên quán bày biện bàn ghế tương đối là sát, làm ta có cảm giác rất ấm cúng. 

Từ lối vào, ta thấy ngòai sân đơn giản chỉ có một hòn non bộ, các cây kiểng đều được để phía trên những cái giàn nằm rất trật tự và ngăn nắp ngay phía trên những cái bàn ngòai sân. Ở lối vào ta còn bắt gặp một cái bảng màu xanh, ghi một bài hát.....tặng riêng cho quán.

Bên trong, quán bày biện khá trật tự gồm : một cái quầy thu ngân, một quầy pha chế, một cây đàn, một cái kệ để vài cái đĩa to to thời xưa, vài cái đồ chống be bé để đĩa....Bên trong tương đối đơn giản, nhưng ngồi bên trong vẫn nghe được tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn với tiếng nhạc du dương do chủ quán mở.

Trên lầu như là một không gian khác hẳn với hai không gian dưới ^^ , cũng khá là hẹp thôi nhưng đơn giản, lại thóang mát. Ngồi trên đây thì có gió, một chút âm thanh nước chảy, các chậu cây ngăn cách mấy cái bàn.....
Sưu tập: Cà Phê Quán
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
263
137
Đà Nẵng
Gửi tin nhắn
29/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Một cái quán cafe theo kiểu Pháp nhỏ nhắn nằm trong con hẻm đường Hai Bà Trưng!

Lối vào quán được cách điệu bằng nhứng viên đá vuông đặt trên cái vũng nước nhỏ!

Đêm, ánh sáng từ quán hắt ra yếu ớt, làm cho nó có cảm giác trở về thời ký thắp đên dấu! ^^

Trên lầu, nó đặt tên cho cái phòng là "quý xờ tộc và những tên đang yêu". Một chiếc giướng vuông bọc vải đỏ kê sát tường, ở giữa là chiếc khay làm bằng tre, xung quanh là gối và chiếc rèm voan (chả biết buông để làm gì nhỉ?)! Người bạn đi cùng đùa" có thêm cái bàn đèn nữa thì đúng sách"! Nó cưới ngất! Khoảng không còn lại là những chiếc túi lớn có thể làm ghế hay là làm gối! Khách có thể nằm dài ra để trò chuyện và ... ôm nhau! Đò là lý do tại sao nó lại gọi đây là căn buống cho những kẻ đang yêu! Ánh sáng của căn phòng cũng yếu ớt, chắc là để cho những ngôi sao bé ti ti trên trần được dịp tỏa sáng! Nó không thích "mùi hương" ở đây lắm! Vì đó cài cài mùi hỗn tạp của biết bao nhiêu kẻ đã lăn lê bò toài ở đây rùi! Hic

Hôm ấy, đêm chủ nhật! 9pm, nhạc công bắt đầu đánh piano, guitar và ca sĩ chính cất lên những bản nhạc Pháp dìu dặt! Căn phòng nhỏ bên dưới kín người! Ánh sáng từ cây nến lung linh theo tiếng nhạc! Nó tỉnh táo lạ, dù nó đã phải căng thẳng suốt một ngày! Nó nhớ Hawaii ở Đà Nẵng

2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
cioccolati... Chị ơi, giá nó có chấp nhận được ko chị? SV như e có vào nổi ko?!!
01/10/2007  
Tom IIR hic, tên nó là Le Petit Cafe! Sửa lại đi Xù!
01/10/2007  
13
14
SIN
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/08/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Quán nằm trong 1 con hẻm nhỏ, đúng như tên gọi, wán khán nhỏ ,trang trí phía ngoài sân và trên lầu thì tốt, riêng không gian bên trong tuy ấm cúng nhưng hơi chật chội và rối mắt!
Quán này có 1 phòng trang trí khá lạ, tạm gọi là "đêm Ả rập" ^^ vì xung quanh có màn treo! Nhưng nếu muốn vô trong đó thì nên đi sớm và rủ thêm 1 đội đi, dễ có cơ hội bao hết khu vực đó! ^^ Chú ý là nếu ngồi trong đó wá 3 tiếng thì có tính thêm tiền phụ thu nữa!
Nhân viên phục vụ không chu đáo lắm, chắc quán muốn để dành cho khách không gian riêng!
Đồ uống so với vị trí của wán (trong hẻm) thì phải gọi là đắt! Kem New zealand ở đây đến 20.000 (lúc trước 15.000), đắt hơn cả X-Cream! Các thức uống khác đa phần trên 20.000!
Nhìn chung, wán này chỉ để tham khảo, nếu đi ngày vắng mà ngồi 1 mình hoặc "mình trước, mình sau" đều Ok ^^
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Kem New Zealand ở đâu cũng lên già rùi! Chicken soup ơi!
29/08/2007  
11
9
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/08/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Quán dễ thương, khá nhỏ với một trệt, một lầu. Buổi tối còn có nhạc sống nữa. Đúng với MDV Editor đã viết, phòng VIP là một căn gác nhỏ có hẳn một dãy giường dài êm ái chất đầy gối ôm và dưới sàn trải thảm là nhiều túi nằm hạt xốp rất êm, rất... dễ ngủ. Tuy nhiên. buổi sáng G ko rõ chứ buổi tối, nếu các bạn đến sớm sớm thì đó là chỗ rất tốt cho một nhóm nhỏ, ngồi (hoặc nằm cũng được) trên túi để tán dóc hoặc đánh bài rất hay, khi phát hiện chỗ này G thích lắm. Nhưng khi phòng đã bị các cặp tình nhân đánh chiếm rồi thì ... lần cuối cùng G đến G sợ đến giờ thò đầu vào 6 cặp nằm ... ôm nhau ... chóang váng. À, các bạn có đến đừng bao giờ gọi kem dừa nhé, ko ngon + 65.000đ/trái = cổ G vẫn còn vết chém đây.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
152
116
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Quán rất nhỏ, đúng theo tên của nó (tiếng Pháp nghĩa là nhỏ). Hàng tuần có nhạc sống vào thứ 4,6; do quán nhỏ nên ca sĩ hát không cần micro, giọng nghe ấm, chủ yếu là dòng nhạc Trịnh. Thích hợp thư giãn, sâu lắng.
Sưu tập: Uong
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
127
107
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Nếu mà hát nhạc sống thì trên lầu ko thể nghe được rồi. Ở trên lầu, mình có thể nằm ngồi thoải mái mà ko ai la rầy gì, cứ như trên gác xếp ở nhà mình vậy. Buổi trưa, nếu muốn tìm 1 chỗ yên tĩnh để đánh 1 giấc, bạn có thể tới đây :)
Giá nước uống: trên 25.000VND (ko bít hát nhạc sống có phụ thu ko nữa)
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Phù thuỷ đ... Chạy Điện Biên Phủ, qua quán cơm, đến gần Hai Bà Trưng sẽ thấy có một con hẻm nhỏ phía tay trái, rẽ vào sẽ gặp thôi.
08/09/2007  
Khủng Long... Địa chỉ chính xác thì mình không nhớ, nhưng quán này rất dễ tìm, Cạnh Ninomax trên đường Hai bà Trưng (gần góc ĐBP)có 1 hẻm nhỏ, đầu hẻm cũng có treo bảng hiệu của quán, chữ uốn bằng dâu thừng.Vào hẻm khoảng 100m thì quán nằm bên tay phải, sẽ có nhân viên giữ xe đón bạn ngay cửa quán
22/06/2007  
Gợi ý lựa chọn
 22 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 60 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 36 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 37 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?