Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Hub
23441 lượt xem | 5 lời bình | 0 sưu tầm
18A Cộng Hòa, Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)62771422
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
97
288
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     

Quán được bài trí nhẹ... nhàng với những bộ bàn ghế gỗ màu nâu vàng điểm xuyết một vài chậu hoa xương rồng nhỏ xinh trong tiếng nhạc du dương, dập dìu. Với lợi thế không gian rộng, Hub Café được chia ra nhiều khu, gồm có khu đọc sách, khu dành người hút thuốc, khu dành cho những người làm nghệ thuật, và trong tương lai còn có cả khu giữ trẻ dành cho những người có con nhỏ khi đến quán uống café.
Hub thích hợp cho mọi đối tượng.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
31
61
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đôi khi người ta cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ...
Đôi khi chỉ là một ly nước, một quyển sách cũng đủ tạo nên cả một thế giới...
Đôi khi chỉ là ngồi một góc mỉm cười vu vơ với những quyển truyện tranh...
Đôi khi cắm cúi vào chơi trò chơi xếp mô hình như đứa trẻ con mà bỏ quên cả thế giới xung quanh...
Cũng có lúc chỉ đơn giản là một nơi để học hành cho mùa thi sắp đến khi mà thư viện trường đã trở nên quá xô bồ và ồn ào...
Có khi ta đi hai người nhưng rồi lại mỗi người một góc tạo nên một khoảng không gian riêng cho mình...

Và có đôi khi nơi ấy là Hub
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
moon tay viết càng ngày càng đằm đấy bé iu.
22/06/2010  
Kenny Đôi khi ...lại thích bài viết này
21/06/2010  
3
6
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Ban đầu mình cho là Hub cũng như bao quán "cà phê sách" khác, nghĩa là quán cà phê được điểm trang bằng những kệ sách. Chấm hết. Không gian, ánh sáng hoàn toàn không hỗ trợ cho việc đọc.

Nhưng ngay khi bước vào Hub, mình biết là hình như... mình đã sai.

Không gian của Hub được chia thành 3 phần. Tầng trệt là 1 bookstore nhỏ với các đầu sách thuộc đủ mọi lĩnh vực. Có lẽ vì mới khai trương, không gian nhỏ, sách trưng bày đã qua tuyển chọn, nên số lượng sách trưng bày ở đây còn khá khiêm tốn. Tựa sách tập trung tương đối phong phú ở mảng Kinh Doanh, và ít ỏi ở các mảng còn lại. Những chú "mọt sách" quen đi lựa sách tại các nhà sách lớn có thể sẽ cảm thấy không thỏa mãn khi dạo sách tại đây. (Mình cũng đã cảm thấy như vậy đó)
Nhưng bù lại, các đầu sách đều được giảm giá 15%. Một số sách cá biệt được giảm 40%. Nghe cũng thú vị đấy chứ? Ngoài ra ở đây còn trưng bày những bộ bút chì màu, bút sáp màu, bút lông hiệu Stabilo. Rất đẹp và bắt mắt!

Nằm sau bookstore là không gian của Hub Kids. Dường như không hoạt động vào buổi tối nên phòng này không một bóng người.

Toàn bộ không gian rộng rãi trên lầu được thiết kế để phục vụ hoàn toàn cho việc đọc sách. Kệ sách được bố trí khoa học, dễ tìm và dễ lấy. Sàn nhà trải thảm. Bàn ghế được xếp thành 2 dãy dài ngăn nắp trật tự. Lối đi ở giữa có những ổ cắm điện chìm. Ánh sáng tốt. Nhạc cổ điển được mở với âm lượng nhỏ. Tất cả tạo cho bạn cảm tưởng như đang bước vào một thư viện đại học thu nhỏ với một cảm giác thoải mái và dễ chịu mà thư viện thông thường không có rồi đó. :"D

Ở đây có những tựa sách theo mình có lẽ là hiếm ở các lĩnh vực Lịch sử, Triết học, Tôn giáo. Tiểu thuyết tình cảm chưa nhiều. Bên cạnh sách còn có 1 kệ báo-tạp chí và truyện tranh. Tất nhiên là số lượng không thể so sánh với các cà phê manga khác. :"D

Thức uống có giá trung bình từ 28k trở lên. Chất lượng bình thường. Wi-fi rườm rà ở chỗ phải có password đăng nhập. Phục vụ cũng nhiệt tình và thân thiện. Mình và các bạn sau khi tính tiền được tặng thẻ ưu đãi giảm giá 10% cho lần sau. Hình như vào thời điểm này ai đến cũng được tặng thẻ như thế.


2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Ngo Dung Hic..tới đây chán nhất phần nướng uống dở chưa từng thấy..nhưng đây quả là một không gian đọc sách thư giản tuyệt vời.
27/07/2009  
Nowhere Gu... Quên mất đưa vào địa chỉ website: http://www.hubcafe.net/

Recommended cho các bạn thích đọc sách nha! ^^
01/07/2009  
14
14
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/06/2009
Gửi lời cảm ơn
     
- Alo!
- Rảnh không?
- Có việc gì hả?
- Chả là hôm qua ghé qua tiệm sách cũ, tôi tìm được cho ông 1 cuốn sách về Đế chế La Mã rất hay.
- hiểu rồi, hẹn nhau ở đâu?
- Cafe Hub, 18A Cộng Hòa

Lần nào cũng phải lấy sách mới nhử được nó ra khỏi nhà. Lần này, muốn dành cho nó 1 điều bất ngờ nên dành phải dùng xạo kế. Đây là món quà thú vị nhất mà mình tặng thằng bạn thân mắc bệnh mọt sách mãn tính đấy.

Cu cậu khoái chí lắm...đọc sách miễn phí với 1 không gian tiện nghi mát mẻ lại còn được uống cafe nhưng nhà hàng này cũng chẳng kiếm ăn được gì với 1 khách hàng thân thiết như nó đâu....Từ nay, 1 tuần từ 2  đến 3 buổi, tại cafe Hub, sẽ có 1 anh chàng còm nhom, lưng khom, mắt đeo 2 đít chai bước vào.... lạnh lùng > kêu 1 ly cafe đen đá > ực 1 cái hết > rồi lê la hết kệ sách này tới kệ sách khác. Hết thiên văn, lịch sử rồi sang Kinh tế, triết học.... Cứ như thế chi phí mỗi lần khoảng 20 ngàn, 1 tuần 60 ngàn....còn gì tuyệt vời hơn với mọt sách nữa cơ chứ!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Thiếu kiên nhẫn và lười biếng nên sẽ chẳng bao giờ mình tìm đến cafe sách vì cái sở thích đọc sách. Ví thế, lý do biết và đến với Hub không giống với những người đã tới đây.

Vì anh, vì anh là con mọt sách....Và dĩ nhiên, đây không phải nơi hẹn hò. Anh thật đáng ghét mà đáng yêu khi kết hợp buổi hẹn hò và công việc ở đây. Anh bảo anh đang làm đề tài nghiên cứu nhưng lại không muốn bỏ cuộc hẹn với tôi. Anh nói thế thì ai nỡ.

Gọi cho tôi 1 ly nước, anh vội vàng lao tới những cái kệ dày đặc những sách, như thể sợ con mọt nào đó nhanh tay nhanh mắt hơn.Trở về bàn với mấy cuốn sách kinh tế dày cộm trên tay, anh nhìn tôi bằng ánh nhìn  xin lỗi , vẫn là lời xin lỗi bằng mắt đáng yêu ấy, đã gần 5 năm rồi....và không quên kiếm cho tôi một cuốn sách mỏng lét.

Hỏi han tôi ân cần, khi đã đủ an tâm, tôi để anh làm việc. Lật rất nhanh cuốn sách anh đưa, tôi đứng dậy lòng vòng tìm hiểu thêm cái nơi anh yêu thích. Rất nhiều sách, ngang ngửa cái thư viện trường tôi. Cũng phân loại rõ ràng để phục vụ việc tìm kiếm. Đủ lĩnh vực, từ Triết học, Lịch sử, đến Kinh tế, xã hội....

Mỏi chân, quay về bàn, anh vẫn say sưa, ly nước cũng cạn gần tới đáy. Biết tôi lười đoc sách, anh mở máy cho tôi chơi. Ngốc quá, k nghĩ ra ở đây có wifi, lướt net dù sao cũng thú vị hơn. 

Vậy là ngày hẹn hò diễn ra trọn vẹn ở Hub. Buổi trưa ăn cơm ở đó luôn. Không biết con mọt sách đáng yêu của mình có định chọn Hub làm nơi hẹn hò cố định không nữa.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 54 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 216 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 5 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?