Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Ký ức
46222 lượt xem | 55 lời bình | 6 sưu tầm
14 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Quận 10 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0989961008
Fax:
Email: kyuccafe@hotmail.com
Website:
TAGs:
cơm trưa văn phòng cafe sân vườn
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
9
Yêu thích -
26
Bình thường -
16
Thất vọng -
4
Quá tệ -
0
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
97
288
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/05/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Quán mang phong cách nhẹ nhàng, thanh thoát. Trên tường là những bức tranh phố cổ, chiếc đàn tì bà treo cạnh bức thư pháp, những viên đá suối nhẵn mịn được ốp cách có chủ ý, chậu hoa rải rác, tiếng nhạc Trịnh nhẹ dịu, văng vẳng… Bên ngoài quán, một không gian xanh mát của cây si cổ thụ, của những chậu cây xanh tốt, hay sợi dây leo quấn quýt chiếc cầu thang tre. Không gian yên tĩnh và lắng đọng đưa người ta về với ký ức. Không ai bảo ai, khách chỉ trò chuyện nho nhỏ vừa đủ nghe, như sợ phá vỡ cái yên tĩnh vốn có của quán.

Quán có nhiều góc ngồi để khách trải nghiệm nhưng thú vị nhất là chỗ ngồi trên sân thượng. Mái nhà không được lợp kín mà có nhiều khoảng không gian mở như cố hứng trọn không khí trong lành của buổi sáng và cái dịu nhẹ vào ban đêm. Những đêm đầy sao, vừa nhâm nhi cà phê, vừa ngắm sao trong tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng bạn sẽ có cảm giác thư giãn hoàn toàn trong sự tĩnh lặng êm đềm.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/09/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Lâu rồi ko ghé lại Ký Ức, không biết bây giờ nó có khác j hồi trước không nữa? Dẫu sao thì đây cũng là nơi mà mình và người ấy quen nhau. Nhớ những buổi chiều ngồi trên sân thượng...trời gió...trời mưa....trời không mưa không gió. Nhớ bàn tay em mong manh áp trên mặt bàn kính, và những bông hoa bàng nhỏ xíu rơi trơi trên tay em. Nhớ mùi tóc em thoang thoảng cùng lá và gió...Em bảo "Em thích kiểu mái nhà xưa ở đây! Có nét gì đó cổ xưa, hoang vắng...và ở đây ta có thể ngắm trăng xuyên qua những mảng khuyết của mái ngói một phần y như đã bị thời gian làm gãy đổ." Nhớ nhớ lắm...!!!    KÝ ỨC ơi ta đã mất em thật rồi!
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Chuon_chuo... vẫn nguyên vẹn như ký ức của bạn vậy !
22/09/2010  
9
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/07/2010
Gửi lời cảm ơn
     
i think it's really a nice place to go.
the first time, when i went to there, i though 'it's so small'. but i was so amazing when i go inside, it's so nice and pretty. i like the bamboo, the orchird, grass and plenty, plenty... special plans, specially, i like no-leaf-tree^^
inside the coffee shop, tables and chairs are simple but comfortable and pretty, they made me feel relax.
but the drink, i think it's not good, not delicious...i don't like it.
however, it's nice place to go and enjoy.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
10
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/05/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đã khá nhiều lần mình tới Ký ức, vì quán có vị trí gần nhà mình mà...Nhưng mỗi lần tới đó mình chọn các vị trí khác nhau và có những ấn tượng khác nhau. Với một không gian sân vườn thoáng mát, cách bố trí bàn khá tiện lợi và cung cách phục vụ chu đáo, KÝ ức thực sự là quán cafe nếu đã đến một lần thì bạn sẽ quay lại.
Cổng của quán nằm ở mật tiền đường Nguyễn Chí Thanh,nhưng vì hơi nhỏ nên bạn chịu khó để ý một chút sẽ thấy ngay. Vào quán bạn sẽ cảm nhận được sự mát mẻ của không khí, vì là quán sân vườn nên Ký ức có khá nhiều cây và cảnh cũng đẹp rất phù hợp nếu bạn muốn pose hình đó.
Trong quán còn có phòng máy lạnh để phục vụ cho nhu cầu của khách nữa.Đồ uống khá đa dạng, còn có thức ăn nhẹ cho bạn nữa đó. Nhưng mình vẫn thích nhất là món cafe sưa đá...Hok quá đắng mà cũng hok quá ngọt, rất phù hợp với khẩu vị của mình.
NHưng 1 điều khiến mình ko hài lòng đó là phong cách phục vụ của nhân viên. Họ có vẻ hơi "chảnh" và thời gian phục vụ quá lâu. Cũng có nhiều lúc bực tức muốn bỏ về nhưng lại cố gắng chờ đợi.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
5
q10
Gửi tin nhắn
14/04/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Nhìn chung là ổn. Quán có thiết kế không gian đẹp, gần gũi với thiên nhiên. Âm nhạc được lựa chọn cẩn thận, rất phù hợp với khung cảnh của quán. Chế độ khuyến mãi, hậu mãi rất được quan tâm, đây là một ưu điểm lớn của Ký ức! Tuy nhiên, mặt tiền khá nhỏ và lại trụ ở một vị trí khá nhạy cảm xưa nay của Sài Gòn. Song quán Cafe thì đúng ra thức uống phải được quan tâm hơn mới phải. Đằng này... Tôi chỉ thích vào đây uống trà đá và ngồi ngắm cảnh nghe nhạc! À, mà cái khoản phục vụ đúng là quán này cũng có vấn đề lắm đấy! Nhưng biết sao bây giờ, từ cổ chí kim đây là điễm yếu nhất của Ký ức mà!
Vì tất cả những điền trên rất tiếc phải nhận xét: Cafe Ký ức cũng chỉ bình thường thôi! Vì phần thiết kế không gian và âm nhạc tại các quán Cafe  tại TP.HCM bây giờ đa số đều ổn, chỉ là tùy gu mỗi người thôi!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
15
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/11/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Đến Ký ức có lẽ cũng được 7-8 lần gì đấy. Trong 4 năm mà chỉ ghé có bi nhiu lần thì thật là ít ỏi cho 1 quán dễ thương. Cũng như tên gọi của mình, quán chứng kiến những thăng trầm trong cuộc sống của ta. Cách đây 4 năm, quán không được hoành tráng như bây giờ, nhưng lại có 1 cảm giác rất lạ từ nhân viên phục vụ, có lẽ đây chính là cái hồn của quán. Ngày ấy, tìm được 1 góc riêng tư thoải mái nhẹ nhàng như ở Ký ức là không dễ. Nhưng có lẽ Ký ức chưa đủ sức để níu giữ chân ta.
Đến quán nhiều lần, nhưng chỉ có gần lần đây nhất là dùng cơm trưa. Thịt gà kho gừng ăn rất hợp khẩu vị. Canh chua tép và rau muống rất vừa ăn...tất cả hoà quyện vào không gian nhẹ nhàng thanh thoát của quán. Duy chỉ có nhân viên phục vụ là không có cảm giác dễ chịu như xưa. Có lẽ ta quá cầu kỳ và đòi hỏi chăng? Nhưng chính những nhân viên phục vụ của Khúc ban chiều đã "chiều"  ta hư như vậy...
Dẫu sao, vẫn nhớ, vẫn thương những góc nhỏ xinh của quán. Nhưng, lại nhưng, ta không thể đồng cảm được với những chiếc ô treo lơ lửng ở lối vào.
Hãy 1 lần ghé thăm, để hiểu đâu là ký ức
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
14
q10
Gửi tin nhắn
09/11/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình mới tới quán lần đầu cách đây mấy bữa vào buổi tối, thì thấy thích phong cách trang trí của quán.Thức uống bình dân.Nhưng để chương trình đàn nhạc phải chờ lâu quá,8h30 mới bắt đầu biểu diễn.Tới giờ về nên chẳng thưởng thức được gì hết.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
8
q10
Gửi tin nhắn
29/09/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Không gian thoáng mát và dễ chịu...mình thix phía bên ngoài thiên nhiên...thức ăn thix lém...những buổi sáng ra đây là thú zdị lắm lun áh...^^ 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
27
38
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/09/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Trung thu trc MC ghé đây w bạn. Bạn MC thích wán này cực. Gửi xe free nè. Mới bc vô sẽ thấy ngay dưới lối đi có mấy con cá bời wa bơi lại, hay hay.
Bước lên lầu....... định lên lầu 2 ngồi nhg bị nhân viên cản lại vì trên đó đg sữa chữa, đành ngồi tạm ở lầu 1. MC chọn chỗ ngồi gần cầu thang, có thể nhìn xuống bên dưới đc. Wán trang trí đẹp, lát gốm lên tường thì fải, đây đó đặt 1 số bình hoa = gốm. Khá yên tĩnh, thích hợp cho nhg ai mún ralax, mún 1 khoảng lặng trong cuộc sống hối hả, hoặc dành cho nhg cặp đôi nhìn nhau là chính.    Mc ngồi ở chỗ nhìn thẳng ra fía trc là 1 cây cổ thụ, khung cảh đẹp, hơi chút hoài cổ. Đi w bạn mà MC bị đứng hình mấy lần vì mải ngắm cảnh. Ai có hẹn hò lần đầu thì nên đến đây, lỡ có hết chuyện để nói thì cg có cớ là cảnh này cảnh nọ trong wán đẹp nà........kaka.
Thức uống đc, já tg đối mềm, chừng 20-25k, có fục vụ thức ăn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
mình đến Kí ức đúng vào ngày sinh nhật mình đó. hôm đó được thằng bạn dẫn đến. cảm giác thật tuyệt, hai bên hàng tre rợp bóng mát. không gian yên tĩnh, thoáng mát. nước uống cũng tuyệt, phục vụ tốt. mìng ngồi chơi hơi lâu từ 5h chiều đến 9h tối, vì đợi bạn. hôm đó là sinh nhật, nhưng hơi buồn một chút, vì bạn đó thất hứa không đến. người bạn kia bảo sinh nhật mà chờ đợi như thế này thì mới có dấu ấn, kí ức về ngày sinh nhật lần này. mình nghĩ cũng là cái duyên khi đến kí ức. ví mình rất thích kí ức. nơi mà mình có những kí ức về ngày sinh nhật, về ngày mà anh sẽ trờ thành kí ức của mình.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
22
15
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lần mình tới là ban đêm do một người bạn hẹn offline, đúng là quán nhìn bên ngoài không ấn tượng lắm, nhưng không gian bên trong thì rất hợp gu mình, không gian yên tĩnh, có bố trí không gian cây xanh và hồ nước nên cảm giác không khí mát mẻ, nước uống thì cũng không có gì đặc sắc lắm nhưng chắc chủ quán cũng tốn nhiều công sức vào bố trí không gian bên trong nên tạo được nét riêng của quán, chỉ đến một lần là tạo được ấn tượng cho khách. Tóm lại là địa điểm này phù hợp với các cặp tình nhân hơn họp nhóm, nếu lấn sau đến có lẽ mình sẽ đi ban ngày để quan sát kỹ hơn khung cảnh của quán.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Anna đến đây một lần rùi, cũng vào buổi tối, đập vào mắt là con đường vô quán, tuyệt !
Có bộ bàn ghế ngồi đánh cờ nữa chớ, hihi nhỏ thôi nhưng xinh lắm nhé.Ngồi ở tầng trên nhìn xuông đẹp quá xá lun, có lẽ lần sau ghé quán váo buổi sáng thì hay hơn vì quán này phù hợp với cảnh buổi sáng.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
7
Bến Tre
Gửi tin nhắn
17/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Có nhiều khi chúng ta cần một chút yên tĩnh để nhìn lại những gì đã qua, vốn chẳng thích nơi ồn ào nên quán cafe tôi đến đa số mang phong cách nhẹ nhàng và yên tĩnh, Ký ức là một trong số quán cafe mà tôi thấy thích đến.
Tình cờ đến với Ký ức do tôi có nhỏ bạn ở gần đó, thật dễ chịu khi bên cạnh những quán ồn ào lại có quán yên tĩnh như vậy, nằm sâu bên trong ko nghe tiếng ồn ào, khói bụi, quán có những hàng tre và những chậu hoa kiểng thật dễ thương, thích nhất là ngồi trên cao nhìn không gian thật nhẹ nhàng và thoáng đãng.
Phục vụ ở đây cũng bình thường, nước uống cũng tạm chấp nhận, có điều ko gian quán thật ok, ngồi quán này nghe nhạc trữ tình thì thật là thích. Thích hợp để trò chuyện và có thể tâm sự cũng như lắng nghe điều mình nói.
Khi nào rãnh rỗi hay thấy mệt mỏi bạn thư đến quán cafe Ký ức này  và viết suy nghĩ của bạn về Ký ức đi.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
4
6
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Ký ức gợi lên những gì của quá khứ. Quán này mình ghé đến nhiều lần rồi, mỗi lần cho mỗi xúc cảm khác nhau. Đặc biệt nhất là một đêm mưa, cũng may hôm đó là đi cả nhóm, nếu không thì...ùh....ùh...ngồi trên sân thượng....âm u và ấm tượng lắm!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
11
23
q10
Gửi tin nhắn
06/06/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Tôi đến "Ký Ức" được 3 lần.
Thú vị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cổng vào được xây bằng gạch thô, phí trên cổng vào tên quán ghi bằng kiểu chữ thư pháp mang đậm chất dân gian, mộc mạc  như đưa người ta trở về với những làng quê yên bình. Đi thêm vài bước nữa là 2 hàng tre như đang bước đi trên con đường làng. Ta còn bắt gặp thêm chiếc xe kéo, những con cá đang tung tăng trong dòng nước trong xanh dưới những hòn non bộ. Mọi vật dụng hầu hết đều được làm từ tre và gỗ, những chiếc bàn ghế bằng tre, những khung cửa tre, chiếc cầu gỗ, rồi chiếc cầu thang cũng làm bằng tre…Những bức tường bằng đất và gạch...=> như 1 làng quê thu nhỏ.
"Ký Ức" còn có 1 phòng máy lạnh cho những vị khách không quen với cái nóng của SG.
Ban đêm, quán còn được tô điểm bằng những cây đèn dầu càng làm tăng vẻ tĩnh mịch của quán.
Đến quán "Ký Ức" ta như được trở về với xóm làng, với thôn dã của Việt Nam; nỗi nhớ quê trong tôi cũng được vơi đi đôi chút.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
17
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Quán có một góc view rất lý tưởng cho những người hoài cổ như mình. Đó là bộ ghế xô-pha êm ái, bên cạnh chiếc piano, nhìn thẳng ra là một không gian xanh mướt. Bị ngăn cách bởi một tấm kính nâu, không gian bên ngoài như tối hơn, ấm áp hơn. Ngồi đó mà nghe từng bản nhạc dịu dàng thấm vào hồn....

Quán mở nhạc vừa đủ nghe, những bản nhạc quen thuộc, dễ thương. Chưa đến buổi tối nên không thưởng thức được tiếng đàn piano tại quán, nhưng chỉ cần một lần đến quán thôi, bạn sẽ yêu cái không gian này đến mức muốn quay lại không chỉ một lần.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
10/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này cũng tạm ổn! Tới được 3 lần. Mát mẻ. Mặc dù nó nhỏ. Với thiết kế thấy lạ.
Nước uống tạm ổn luôn.
Có dịp thì cứ thử nha!
Chắc vài hôm nữa vào lại đó. ;)
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
// Các món ăn nhẹ nhàng rất hợp với khẩu vị miền Nam như tôi đây . Có lần tôi và bạn gái ghé qua vào lúc trời mưa tháng 11 mà các món ăn nóng hổi làm lòng người cảm thấy rất nhẹ nhàng vá ấm áp .
 


Hai người trò chuyện rất vui cũng nhờ sự phục vụ tận tình chu đáo của các phục vụ viện ở đây,,,,,nói chung là thức ăn hợp khẩu vị.
hihihi


lần sau có dịp cũng vào mùa này tôi sẽ ghé qua 
hehe
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
21/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán nằm trên con đường mà tôi thường  hay qua, va dĩ nhiên tôi thường thấy quán này nhưng chưa 1 lần dám bước chân vô vì nhìn "đầu vào" âm u quá với lại sợ khi vào em tôi bị "bắt cóc" mất. Tình cờ lang thang trên NET, thấy anh em bình luận cũng khá hay nên tôi quyết định đi thử cho biết. Hôm qua trời lất phất mưa, tôi chở em tôi đến quán Ký Ức. Quán cũng khá gần nhà em nên đi khoãng 10 phút là tới. Quán cũng khá cỗ  như tên gọi Ký Ức và nhất là có nhiều "đồ cỗ" như tre, xích đu, trái dừa, lu nước, mương...Mấy anh phục vụ trong quán cũng khá là đẹp trai và lịch sự. Tôi chỉ không hài lòng quán ở vài chổ là cái WC và chị tạp vụ. WC thì chỉ mỗi lần đi được có 1 người thôi nên đôi khi phải chờ đợi. Với lại, WC cũng ko đẹp và ko thoải mái so voi mấy quán khác. Còn chị phục vụ thì cứ lao lao, quét quét gần cho tôi va em yêu tôi đang ngồi làm tôi thấy ko thoải mái lắm. Lẽ ra chi ấy nên làm chuyện đó vào thời điểm khác vd như ít khách hơn. Còn cái WC như đã nói, chi cứ mãi miết lao chùi trong lúc đang "hot" (khách đông) mà em tui thi dang kẹt nên thành thử em tui đi vô đó những 2 lần mà thấy cửa đóng then cài, thành ra em ko thèm đi nữa (bó tay). Còn một chuyện nữa là quán này có muỗi. Tôi và em yêu ngồi uống ở tầng 1 mà vẫn bị muỗi chít. Tôi cũng chẳng trách gì quán hết vì cái gì có ưu thì cũng có khuyết. Viết ra chỉ mong góp ý thôi, hy vọng lần sau ghé, quán sẽ tốt hơn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trang: 1 2 3 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 216 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 97 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 63 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?