Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Molinari
30173 lượt xem | 8 lời bình | 2 sưu tầm
5 Lê Duẩn - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3910 6903
Fax: 08 3910 6904
Email: coffeemolinari68@gmail.com
TAGs:
cơm trưa văn phòng
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
Visa/Master Card:
Wifi:
Thích hợp với:
Bạn bè, Tình nhân, Trẻ em
Không gian:
Rộng & Thoáng mát, Phòng máy lạnh
 
0
1
q10
Gửi tin nhắn
10/12/2011
Gửi lời cảm ơn
     

Waw, rất tốt!!!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
46
17
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/06/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm qua cho mấy nhóc nhà mình đi chơi 1/6 trước. Hết pakson,dạo
phố rồi đến cafe... Sau khi hội ý xem đi đâu vừa mát mẻ vừa có sân chơi cho mấy nhóc thì cả nhà quyết định đến Monilari.

Quán nằm đối diện Thảo cầm viên Sài gòn dưới sảnh của Petro Tower, tòa cao ốc sừng sững giữa không gian thoáng đãng của trung tâm thành phố.
Không như những quán cafe cao ốc khác, quán này có chỗ giữ xe bên hông tòa nhà,và giá giữ xe cũng chỉ 3000/chiếc. Bảo vệ đứng suốt vòng ngoài của quán,canh ko cho các em nhỏ chạy ra sát mé đường,nên các bà mẹ tha hồ tám chuyện   
Các bé tha hồ chạy chơi trong khuôn viên rộng lớn của quán,vừa có đu quay, cầu trượt lại còn còn có cả sách truyện và mấy bộ máy tính online suốt nữa chứ! Khỏi phải nói, nhóc nhà mình cứ vậy là mê tít! 

Cả nhà chọn một bàn ngay sát cửa kiếng,vừa quan sát bên ngoài vừa được tận hưởng không khí mát lạnh bên trong. Quán được thiết kế theo phong cách châu âu cổ, từ trần nhà cao ngút với những tấm màn đỏ buông thẳng mấy chục mét,đến những chiếc đèn lồng được chạm trổ công phu và cầu thang bằng sắt uốn, tất cả tạo nên một khung cảnh sang trọng và có chút gì hơi quý tộc... Vì vậy giá nước cũng tương đối cao,càfe đen 38k, kem 35k 1 scoop. Sinh tố và nước ép từ 48k đến 60k. Nhưng nói chung so với Sun tower và Highland thì vẫn còn rẻ chán! Kem ngon,cafe ngon và thơm (vì được rang và xay tại quầy) nhưng nước ép thì ko ngon lắm! Bàn ghế gỗ tạo cảm giác thoải mái và nhân viên phục vụ chu đáo... Rất xứng đáng được 5 sao. 

Chỉ có điều hơi théc méc là sao đồng phục của mấy em phục vụ xấu quá... Người VN mình xinh thế mà mặc vào trông cứ như mấy cô tạp vụ trong trang trại bò sữa, hoặc quá lắm cũng cỡ "nô tì Isaura"...hic... Chắc chủ quán có dụng ý sâu xa nào đó chăng... (tỉ như cho các ông vào đây ngoài ngắm các bà của mình ra thì không có ai khác để ngắm, hoặc các bà vào đây cũng thừa tự tin để mà hoan hỉ ra về...) Hì hì... Thế mới đáng gọi là đi relax chứ! Nhạc thì cũng không có gì đặc biệt, suốt cả buổi tối mình chỉ được nghe mỗi thứ nhạc Drums gì gì đó...không phải gu mình...may mà chỉ mở nho nhỏ cho có nền!

Vần đề cuối cùng là WC... Verry good! ko biết "bên kia" thế nào chứ bên đây rất sạch sẽ thơm tho, mình thix nhất là mùi hương sả thoang thoảng khi đẩy cửa bước vào, cứ như đang vào spa ấy!  Tóm lại là quán rất được, cả người lớn và trẻ con đều tìm được không gian thích hợp cho riêng mình. Lại thêm một địa chỉ đáng lui tới cho những lần họp mặt gia đình và bè bạn, đặc biệt là gia đình nào có nhiều trẻ em!
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Đùi Đùi Các chàng mà ngồi đây vào giờ làm việc thì tha hồ ngắm các người đẹp VP chân dài "tài sắc mười phân vẹn mười"
04/06/2010  
Kathy Nghe nói chỗ này đẹp lắm
01/06/2009  
65
137
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
10/9/2009
Sau đợt tăng giá xăng 30% thì giá cả Molinari tăng vọt thêm 20% nữa, vậy mà khi giá xăng giảm thì chả thấy chuyển biến gì.
Tình hình là Molinari danày nổi tiếng lắm rồi, ngồi đây ngày nào cũng có thể gặp các "sao" từ diễn viên đến ngừo mẫu, ca sĩ.
Quán có thêm khu vực tầng 1 theo kiểu "lounge", ấm cúng, riêng. Nhiều bể cá nhỏ xinh nhìn cũng hay.

2/7/2008
Hôm nay quyết định cho thêm nửa sao. Lí do là sau khi làm việc ở tòa nhà được hơn 1 năm, và thường xuyên ghé Molinari, thì nhận thấy giá cả ở đây không tăng bao nhiêu so với mặt bằng giá cũ. Nếu không muốn nói là đã duy trì được mức giá đó khá lâu.

Với tình hình lạm phát hiện tại, nếu đi các quán cà phê "tàm tạm" thôi, khoảng 30k/ly rùi. Với mức giá này, bạn có thể đến Molinari để thử 1 vài loại nước uống với giá thấp nhất trong menu trong tòa nhà đẹp và có giá cho thuê mắc nhất Việt Nam

Cũng đáng
----------***----------------

Hì hì, quán này thì mình quá sành, vì mình làm việc ở ngay tòa nhà này mờ :D
Điểm làm mình yêu thích nhất là thiết kế quá đẹp theo đúng phong các mỹ thuật Phương Tây, nhờ có nó mà tòa nhà Petro Việt Nam nhìn sang và đẹp hẳn.
Cà phê, uhm, nếu chịu khó chi tiền thì nên uống Molinari để thưởng thúc hương vị đậm đà và thơm ngon chứ cà phê Việt Nam ở đây quá tầm thường so với mức giá 18-20k/1 ly. Đồ ăn thì rất mắc bạn ah, cơm trưa văn phòng khoảng 50k/ phần ăn được, món ăn nhẹ từ 35k trở lên, nếu không quen khẩu vị đồ ăn phương Tây thì đây không hẳn là sự lựa chọn rùi.
Phục vụ ở đây không okie như bạn nghĩ đâu, vì mình ngồi ở quán này từ ngày đầu khai trương mà. Đúng là những ngày đầu phục vụ đạt 9/10 theo đúng phương châm khách hàng là thượng đế vì bạn không phải động tay động chân để làm bất cứ việc gì, từ mở cửa, kéo ghế ngồi, lấy báo đọc cho đến phục vụ đồ ăn, thức uống. Tuy nhiên phải chờ khá lâu vì theo giải thích của người quản lý là " các em ấy chưa quen việc". Đến bây giờ thì khác lắm rùi, tuy phục vụ nhanh nhẹn hơn nhưng mà chất lượng thì kém hẳn đi :(
Ơ mà lúc đầu làm gì có chỗ để xe, mới có gần đây thôi ah. Ban ngày phải gởi xe bên sở thú ấy, mà khu vực này để xe chật chội lắm, phơi nắng phơi gió không ah.
Đến Molinari là không phải để nghe nhạc đâu nhé, nhất là ban ngày vì khá ồn ào, dân văn phòng toàn ngồi đây để bàn công việc mà. Chính vì vậy mà quán chịu khó đầu tư Wi-fi, tốc độ truy cập chấp nhận được nhưng hổng phải chỗ nào cũng có ổ điện để cắm đâu.
Túm lại, với mình Molinari chỉ có vị trí đẹp, quán đẹp thôi, còn những thứ khác rất bình thường.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
ti chuot Uhm, tiêu chí để đánh giá một quán cà phê của mình có vè hơi khắc khe hén, tùy theo gu của quán mà mình sẽ xếp các thứ tự ưu tiên khác nhau : vị trí, khung cảnh, phục vụ, chất lượng thức uống, nhạc, vệ sinh, giá cả, tiện ích đi kèm... Với Molinari, mình chỉ tạm cho 6 điểm ah. Đề hôm sau mình đến bu...
20/09/2007  
HSK hehe, trước hết click "có" cho bạn nè. Đúng là thodia ngay quán bình có khác hơn khách hàng phương xa. 1 kinh nghiệm là đến quá café thì chỉ uống café thôi. Chỗ như Molinari thì 1 phần ăn 50k thì cũng phải là quá đáng. HSK chưa đến ban ngày nên không biết, nhưng tốt nhất đến đây thì đi ban đêm & ng...
20/09/2007  
342
229
Hà Nội
Gửi tin nhắn
11/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
café Molinari mang một nét riêng với lối thiết kế sang trọng theo phong cách mỹ thuật Phương Tây, không thể nhầm lẫn với một nhãn hiệu café nào khác. Hơn thế  nữa Caffe Molinari thức uống phong phú và đa dạng.Bên cạnh đó, những loại bánh ngọt Châu Âu cao cấp khác cũng được phục vụ tại CAFÉ MOLINARI và trong hệ thống chuỗi dịch vụ cao cấp .Nhân viện phục vụ nhiệt tình ,bên cạnh Với đội ngũ chuyên viên lành nghề, nguyên liệu cao cấp từ Pháp và sự điều hành trực tiếp của chuyên gia bánh ngọt Châu Âu Andreas, bánh CREMONA mang lại hương vị ngon miệng và độc đáo cho bạn. Bạn cũng có thể chọn các loại thức uống, món ăn đặt mang về được đóng gói cẩn thận trong những bao bì xinh xắn và sang trọng.

0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
40
33
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
19/02/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nhớ về Molinari, chỉ nhớ đó là một quán cafe rộng rãi, lãng mạn và quyến rũ.... Từng góc nhỏ trong quán cũng để lại ấn tượng trong lòng mình... Đến đây vào một buổi tối, trời se lạnh, gọi một ly cafe nóng ấm và ngồi lặng lẽ nghe nhạc... Hôm đó cũng là hôm cuối cùng trước khi bạn mình lên máy bay nên dường như không gian trầm lắng một cách lạ thường.... Nhạc nhẹ nhàng, nhấm nháp từng mẩu bánh mà cứ tưởng là đang nhấm nháp từng mẩu thời gian.... NHỚ....
Bánh ngon... Cafe ngon.... Phục vụ nhiệt tình... với một phong cách như thế, với một giá trị như thế thì 45k cho một ly cafe hay một dĩa bánh ngọt không phải là quá đắt.... HÀI LÒNG... RẤT HÀI LÒNG...
Sưu tập: vy's list
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
21
49
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/11/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Mình thì thấy quán rất đẹp, không gian rộng và thóang. Cách trang trí cũng hay nữa :). Chưa kể thêm rất nhiều món đồ uống nhìn mà ko nỡ uống đấy :) Nhìn đẹp và lạ :). Nhưng thực sự mà nói thì quán này giá cả có vẻ nghiêng về cho giới quí xờ tộc nhiều quá =.=.  Còn điểm nữa thì phục vụ ở đây có nhiều lúc rất chu đáo, tận tình, vui vẻ....nhưng có nhiều lúc thì....hết biết luôn, làm sai mà cứ nói là mình đúng bảo khách hàng sai =.= Sai là sai thế nào? Mà mình cũng có lần bị như AnhNguyen =.=, rõ ràng là thấy cái chocolate mousse nhưng kêu xong mang ra lại là chocolate cake, phục vụ cứ bảo rằng là mình nhầm lẫn =.= Thế có tức không cơ chứ? =.=
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
36
50
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/11/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Thật lòng phân vân vì Molinari, bỏ thì thương( vì café rất ngon và đẹp mắt) và vương thì tội (vì còn nhiều thứ lẽ ra có thể làm tốt hơn).Molinari có vị trí khá đẹp và cũng đã tốn không ít công phu để làm cho quán này mang một phong cách đẹp và sang trọng. Từng chi tiết , từ màn cửa đến ghế ngồi đều cho thấy sự chăm chút tỉ mỉ. Và cũng có lẽ vì vậy, Molinari thu hút một số lượng khách khá lớn trong ngày, dù là bàn công việc, hay ngồi kế lá phổi Thảo Cầm Viên để hít thở một chút.

Vài lần đến Molinari, có 2 lần ấn tượng nhất. Một lần là món ăn bị mặn, và anh quản lý đã rất tỉ mỉ đổi lại và cẩn thận hỏi xem mình đã hài lòng về món ăn chưa. Thật lòng mà nói, dù châm chước đến mấy, món ăn ở Molinari chưa xuất sắc và chưa xứng tầm với giá cả và khung cảnh đó. Nhưng vẫn  rất hài lòng nhớ về quán này, vì bánh ngon, café ngon và phục vụ làm mình rất hài lòng.

Riêng hôm nay, cách phục vụ làm cho mình sững cả người. Một cái bánh chocolate cake được mang ra thay cho chocolate mousse. Rất kiên nhẫn đi vào để chọn bánh, chỉ đúng cái bánh mà mình mong muốn được ăn. Sau gần 15', chocolate cake vẫn cương quyết chạy ra bàn của mình, chễm chệ nằm đó ngó mình một cách thách thức. Thêm một anh phục vụ khẳng định với mình là mình đã lầm lẫn, và ở đây chỉ có bánh chocolate. Hoặc là hôm nay cửa hàng không có loại bánh đó (nhưng rõ ràng vừa nhìn thấy 4 cái bánh đó trong tủ lạnh), hoặc là mắt mình kém chăng? Nhưng không, câu chuyện không dừng ở đó. Thêm 1 người phục vụ ra và vẫn cương quyết nói với mình là chocolate mousse không hề có trong thực đơn của quán. Thế thì cái bánh chocolate mousse mình vừa ăn hôm qua ngay tại quán này là ảo giác sao? Cuối cùng thì thở dài, ăn chocolate cake. Cũng ngon, nhưng đắng ngắt vì cảm giác miễn cưỡng và không vui.

Molinari, còn một chặng đường xa để đạt đến sự tinh tế trong ẩm thực và phục vụ, như cái đẹp mà Molinari đang muốn vươn tới, từ tách cafe Capuccino tuyệt ngon và xinh đẹp bắt mắt đến khung cảnh gần như hoàn chỉnh.

Chỉ thiếu một chút để trở thành một quán cafe trong mơ, một chút  tinh tế giữa con người. Một chút đó, tiếc thay, lại là điều khó đạt nhất.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
HSK AnhNguyen gọi số này complain thì chắc chắn sẽ được giải đáp đến nơi đến chốn.
Nguyen Tran Phuong: 0914 11 0505
02/11/2007  
99
28
HSK
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
(Tối nay đi Molinari tiếp, có phiếu ưu đãi 20% giá, tối thứ 7 & CN có nhạc sống, thodia nào đi cùng thì alo nhé).

Với bề dầy hơn 200 năm ở 40 nước trên thế giới, Café Molinari tuyệt hảo của Ý đã chính thức có mặt tại Việt Nam vào 18h00 ngày 30/06/07 tại tòa nhà Petrovietnam do Cty Cổ phần Châu Việt làm chủ đầu tư.

Mục tiêu chất lượng & dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao, thiết kế không gian sang trọng theo phong cách mỹ thuật Phương Tây vừa cổ kính vừa hiện đại, Cty Châu Việt đã và đang giới thiệu với dân sành điệu Vietnam 1 mô hình Café mới: Café hội nhập, café thời WTO.

Một điểm nổi bật là Café Molinari sử dụng 100% hạt Arabica khác với một số loại café đang kinh doanh trên thị trường. Hạt café được kiểm tra gắt gao từ khâu thu hoạch đến khâu chế biến.

Quán Café Molinari được chia làm 3 khu vực: khu sân vườn với thảm cỏ xanh bao la, rộng và thoáng như công viên, khu tầng trệt vừa cổ kính vừa sang trọng quý phái như trong những tòa lâu đài xa xưa, khu tầng lửng nữa kín đáo nữa như phô trương sự lộng lẫy của mình. Ngoài ra tại đây còn có Nhà hàng Merlot (tầng 1) chuyên phục vụ các món ăn truyền thống Châu Âu, Nhà hàng Moon-party (tầng 8) dùng để tổ chức các bữa tiệc thân mật, các bữa tiệc đứng văn phòng vào các buổi trưa trong tuần. Tất cả đều do Cty Châu Việt đầu tư.

Vào quán, bạn sẽ bất ngờ ngay từ khâu gửi xe với những chú giữ xe có dáng dấp bộ đội, đội những cái nón cói của bộ đội ta khi xưa. Tiếp theo là 1 cô bé Lễ tân với chiều cao khiêm tốn 1,8m mặc áo dài nhung cổ kính cúi đầu chào & mở cửa đưa bạn vào ghế vừa ý của bạn. Sau nữa là cô bé phụ trách chăm sóc khách hàng hoạt bát luôn chạy đến giải thích này giải thích nọ cho bạn...

Bàn ghế sang trọng với ghế bành bọc nhung & bàn được trang trí bằng 1 bình hoa tươi duyên dáng. Các bàn cách khá xa nhau chứ không chen chúc như những quán khác. Wifi mạnh, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp & lịch sự. Đi vào restroom của quán mà cứ như đi vào Spa. hehe

Với phương châm “Café Molinari – phong cách đỉnh cao”, thức uống ngon, giá cả hợp lý, không gian mê hoặc... nói chung toàn khen, chưa kiếm được điều gì chưa vừa ý tại đây. Một nơi rất xứng đáng để đi.

* Thông tin:
- Địa chỉ: 5 Lê Duẩn, Q.1 - Tp.HCM
- Điện thoại: 08.9106902 ; Fax: 08.9106904
- Website: www.caffemolinari.co m
- Email: molinari@vnn.vn
- Chỉ dẫn: Ngay ngã 3 Lê Duẩn & Nguyễn Bỉnh Khiêm (cao ốc PetroVietnam, đối diện Thảo Cầm Viên)
- Giờ phục vụ: 7h00 - 23h00.
- Số lượng khách: 300 khách.
- Giá:
+Café truyền thống (café Việt Nam) & Café đen Ý: 28,000đ
+Café Expreso đá: 35,000đ (café đá Ý giá từ 35,000đ đến 45,000đ)
+Giá thức uống các loại trung bình khoảng trên dưới 40,000 ly.
+Bánh dùng chung với café, giá trên dưới 15,000đ/100gr
+Bánh ý Cremona, nhiều loại: 6x4cm: 39,000đ/miếng ; 14x5cm: 210,000đ (bánh kem ngọt theo phong cách Ý mỗi ổ khoảng trên dưới 300,000đ)...
- Linh tinh: Giữ xe, trà đá, wifi đều được miễn phí.
- Nhạc sống (hòa tấu) vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

* Điểm:
1) Vị trí: 10/10 (Mặt tiền, đối diện "lá phổi xanh" của TP. Khó có vị trí nào đẹp hơn)

2) Không gian: 10/10 (rộng, thoáng, sang trọng,lịch sự...)

3) Trang trí: 9/10 (trang trí đẹp, rất "Tây")

4) Âm thanh: 10/10 (nhạc nhẹ cả ngày, tối thứ 7 & chủ nhật có nhạc sống)

5) Giá cả: 9/10 (Giá hợp lý vì đã có 5% VAT & 10% phí phục vụ. Phù hợp với giới zquý ztộc)

6) Vệ sinh: 10/10 (vệ sinh cực good)

7) Chất lượng thức uống: 9/10 (café phong cách ý, nhiều món pha rất ngon)

8) Chất lượng phục vụ: 10/10 (khách hàng là thượng đế)

9) Điểm đặc biệt nổi trội: 9/10 (Café Ý đúng điệu, các bộ phận đều tốt)

10) Giữ xe, nước, wifi: 10/10 (Giữ xe, trà đá, wifi đều free)

* Lời khuyên of HSK: "B", điểm rất cao nhưng "B" thôi vì nơi này dù sao cũng là nơi dành cho giới zquý ztộc.
(A: nên đi ngay ; B: nên đi thử ; C
Sưu tập: Café
14 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
NTTU Đúng là không hổ danh HSK, a viết lời bình cứ như là phóng viên thời sự vậy. A phải viết chi tiết như vậy thì dân ngáo ộp như em mới biết đường mà mò chứ!! Thanks a..
11/01/2008  
HSK 14/10/2007, trở lại Molinari để lấy 1 số hình về đăng cho bài, có 1 số cảm nghĩ thêm về quán nhưng vào lời bình thì thấy hết chổ viết, Chán thiệt! Thông tin cho các bạn là Molinari mới mở thêm 1 chi nhánh ở Q.7 nhé.
18/10/2007  
Gợi ý lựa chọn
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 97 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 75 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 60 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 40 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?