Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Pergola
15462 lượt xem | 10 lời bình | 3 sưu tầm
28A Trần Cao Vân, phường 12, Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 4495082
Fax: 8 847 6728
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
8
q10
Gửi tin nhắn
28/01/2012
Gửi lời cảm ơn
     
wan nay ban gioi thieu nghe noi trong 1 ngoi nha co.
Sưu tập: cafe suu tam
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
97
288
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Nhà hàng chuyên phục vụ chính các món ăn Châu Âu phong phú được chế biến bởi đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp mang đẳng cấp của nhà hàng năm sao. Qua đôi bàn tay khéo léo của họ, bạn sẽ được thưởng thức các món ăn không những rất ngon mà còn được trình bày rất công phu và đẹp mắt. Không chỉ dừng lại đó, Pergola còn có kệ rượu thiết kế thô mộc, đơn giản với các loại rượu vang nổi tiếng sẽ khiến cho bữa ăn của bạn thêm phần ngon miệng. Khách hàng của Pergola chủ yếu là các doanh nhân, trí thức, người Nước ngoài… những người luôn muốn tìm cho mình một nơi mang không gian ấm cúng và không có bất kỳ sự gò bó cho riêng mình.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
25
22
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/06/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đến Pergola vào một buổi chiều mưa. Nhìn chung thì quán không hợp gu của mình. Thix những quán nhỏ mà ấm cúng như Calat hơn. Vào Pergola, không biết do lòng người, do thời tiết hay không gian quá rộng mà cảm thấy rất lạnh, run người. Ở đây thấy lạ bởi những phòng ăn với những ngọn nến như những gia đình quí tộc ngày xưa. Chưa thử nhưng tưởng tượng ngồi ăn như thế, có lẽ cũng thú vị. Thix những tấm màn ở đây, mỏng mỏng, nhiều màu sắc, giống như ở Ấn Độ vậy^^. Dù không thix nhưng có lẽ sẽ quay lại Pergola để thử cảm giác ngồi ăn như quí xờ tộc ngày xưa :))
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
minhuyen88 Thiếu là thiếu cái zì?
28/06/2010  
Kenny Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ....Bài viết còn ...thiếu thiếu gì gì ấy nhỉ
28/06/2010  
31
61
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/03/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Sau 1 buổi sáng vật vã học hành, trưa nay, Bee và bạn quyết tâm cúp học, kiếm quán cafê nào đó gần trường, yên tĩnh, ghế êm, nhạc hay (hơi tham lam nhẩy?) để lăn ra khò khò. Đang phân vân rằng có nên đi Sonate Xanh mới mở gần trường hay không, bị vì tình hình là nghe lão anh chê quán ấy, thì đứa bạn rủ đi Pergola. Thế là xách xe phóng vọt đến quán.

Quán nằm trên đường Trần Cao Vân, ban đầu còn phân vân thắc mắc đường Trần Cao Vân là đường nào, thì con bạn bảo là nằm ở ngã tư Trần Cao Vân với Hồ Biểu Chánh. À, Hồ Biểu Chánh thì biết, bị vì hôm trước mới đi Du Miên xong, thế là bon bon đi. Đã thấy ngã tư Trần Cao Vân với Hồ Biểu Chánh nhưng không thấy quán đâu mà chỉ thấy một trường mầm non. Hóa ra quán nó hết sức khiêm tốn nép bên cạnh trường mầm non ấy.

Bước vào quán ấn tượng đầu tiền là hồ, có một cái hồ sen nằm giữa quán. Ta nói, ta hết sức khoái cái quán nào có cái kiểu mấy cái hồ hồ giống Cõi Riêng. Nhưng mà quán này còn được hơn cả Cõi Riêng là nó có như là cái ốc đảo giữa cái hồ, trên cái ốc đảo đó là 1 cái bàn nhưng được giăng mấy cái rèm, tạo 1 cảm tưởng hết sức riêng biệt. Nhìn vào chỉ muốn lăn phè ra đó ngủ. Nhưng mà giữa thanh thiên bạch nhật mà nằm phơi rốn ra thì cũng kì. Thế là ta quyết định đi 1 vòng quán xem xét.

Bước vào trong nhà là 1 bức tường toàn rượu và rượu. Trong nhà thì không được ấn tượng như ở ngoài nhưng cũng tương đối. Trên lầu thì kiểu bàn ngồi xì tin chín ếch bây giờ, ngồi bệt xuống đất có mấy cái nệm nệm ngồi êm êm. Ngoài ra trong đó còn có 1 cái bàn dài dài mà kiểu bàn ăn kiểu pháp íh, có nến lung linh trên ấy nữa :x. Quyết định chọn 1 cái ghế sofa êm thật là êm, dài ơi là dài để 2 đứa khỏi tranh giành.

Bạn mình kêu 1 ly đá chanh hết 38k, mình kêu 1 ly Soda Monata thì phải (hông nhớ rõ) hết 50k. Thức uống tạm chấp nhận. Ghế ngồi đã, quán tương đối vắng, yên tĩnh

1/2 điểm trừ cho quán này là quán này bật nhạc quá nhỏ (hay là do góc mình ngồi quá khuất), 1/2 điểm trừ nữa là phía trên lầu không có nhân viên túc trực. Mình muốn kêu tính tiền mà chờ 15' ko thấy ai cả, bèn phải tự đi xuống lầu kêu tính tiền. 1/2 điểm trừ nữa khi mình hỏi nếu chụp hình ở quán thì có tính phí không, quán kêu là có (mình ghét quán nào như thế lớm >_<)

Hẹn quán này một dịp khác vào ban đêm để xem khung cảnh có được như buổi sáng hay không nhé :D
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
27
12
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
12/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Ko thể hài lòng hơn về quán này.

Kiến trúc hoàn hảo, sang trọng, nhạc êm và thức ăn lại ngon. Tuy nhiên, giá cả ở đây vào loại "nhà hàng" chứ ko phải "quán". Nhưng tiền nào thì của đó.

Nhà hàng này cũng thuộc sở hữu 1 công ty thiết kế, thảo nào mà nó rất "art".

Nằm trong "con đường cafe", khu Hồ Biểu Chánh-Trần Cao Vân của Phú Nhuận, Pergola hay một cái là ko để nhầm lẫn với quán nào khác.

Tuy nhiên, nếu có nhạc mộc như Art Work thì cũng hay.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
58
q10
Gửi tin nhắn
21/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
đến Pergola là cả môt sự tình cờ thú vị, trên đường đến Du Miên đã khám phá ra Pergola, không ngờ đẹp đến thế, nội thất kiểu châu âu, một quán kết hợp vừa cafe vừa nhà hàng, pha cafe khá ngon, vì xếp ít bàn nên không gian cực thoải mái, phục vụ vô cùng tốt, một bữa tối với chút vang đỏ ở đây thì miễn chê
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán có kiến trúc rất đẹp, lãng mạn và yên tĩnh. Không gian rộng, thóang mát. Vừa là nhà hàng vừa là quán cafe. Âm nhạc ko theo 1 chủ đề nào nhưng rất phù hợp với không khí quán. Ở quán này là sự yên ắng tuyệt đối, ko có sự xô bồ như các quán khác, khách vào quán cũng muốn tìm sự yên tĩnh, nên ko gây ồn ào. Rất gần với thiên nhiên và kiến trúc khá Tây, có nhiều dây leo xung quanh (đúng tên Pergola). Quán đã được giải về kiến trúc đẹp, do kts artTran design, khá sang trọng.
Price thì chấp nhận được, chưa ăn thức ăn ở đây nên ko biết. Tuy nhiên, nếu có gì đặc biệt ở nước uống ko thì ko thấy gì đăc biệt. 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
13
q10
Gửi tin nhắn
17/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này gần Du Miên, nhìn cũng được, dạng nhà hàng - cafe. Sân vườn khá lãng mạn, phần "hộp" thì nhìn sang trọng lắm. Nước uống giá cũng được nhưng thức ăn thì hơi bị đắt. Nghe nói trên lầu đẹp lắm nhưng chưa thử bao giờ, lần sau chắc ghé xem sao
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đúng là quá đã!
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice Đã như thế nào ? Sao ngắn củn vậy ?
28/05/2008  
54
35
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Một chốn yên tĩnh giữa lòng thành phố nhộn nhịp, Pergoda nhã nhặn và sang trọng tọa lạc trên con đường Trần Cao Vân – Phú nhuận rất gần với Du Miên, một điểm đến lý tưởng. Pergoda mang một dáng vẽ rất riêng. Đây là một ngôi biệt thự được thiết kế theo phong cách Châu Âu, đặc trưng cho tính lãng mạn và huyền bí của nước Pháp.

ArchTranGroup đã rất tinh tế khi thiết kế nhà hàng Pergola, làm bạn không khỏi ngạc nhiên với phong cách “ Home Restaurant “ mới mẽ và lối kiến trúc này càng làm cho bạn khi càng bước sâu vào sâu càng thấy yên tĩnh, giản dị và thanh bình như cái cảm giác bạn đang đi vào căn nhà nơi thân quen vốn dĩ mình đã yêu thích từ lâu.

Lãng mạn hơn, bạn có thể chọn cho mình một chỗ ngồi nơi góc vườn với mái phủ đầy những dây leo, bên dưới là chiếc ghế nệm sofa êm ái tạo cảm giác thoải mái và thân tình. Mỗi nơi, mỗi chỗ ngồi đều tạo cho bạn một cảm hứng, một góc nhìn hoàn toàn khác như đang khơi gợi lại những hoài niệm đẹp, đẹp như trong truyện cổ tích Châu Âu ngày xưa.

Tầng trên nhà hàng được chia thành nhiều khu vực mang phong cách khác nhau. Bạn có thể lựa chọn một góc phù hợp với sở thích của mình. Trên nền tường màu sáng là các tác phẩm tranh mang giá trị nghệ thuật độc đáo góp phần tăng thêm nét trang trọng cho nhà hàng.

Nơi một góc nhỏ trong vườn, chiếc piano với những thanh âm trong trẻo vang lang nhẹ nhàng hòa quyện vào làn gió nhẹ thổi qua…

Bạn đến đây vào một sáng đẹp trời đầy nắng….thật dễ chịu. Thế bạn cũng hãy đến đây vào một ngày mưa nhé! Riêng mình, mình đã có dịp đến đây vào một ngày mưa lất phất cùng với một người khá là thú vị. Cảm giác càng “ngồ ngộ” hơn bao giờ hết.

Nhà hàng chuyên phục vụ chính các món ăn Châu Âu phong phú được chế biến bởi đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp mang đẳng cấp. Qua đôi bàn tay khéo léo của họ, bạn sẽ được thưởng thức các món ăn không những rất ngon mà còn được trình bày rất công phu và đẹp mắt. Không chỉ dừng lại đó, Pergola còn có kệ rượu thiết kế thô mộc, đơn giản với các loại rượu vang nổi tiếng sẽ khiến cho bữa ăn của bạn thêm phần ngon miệng.

Giá cả có khá cao hơn những nơi khác nhưng cảm giác mới là quan trọng đúng không bạn.

Hãy đến và cảm nhận một Pergola dưới góc nhìn khác biệt….thích hay không thích nào????

Sưu tập: Ăn - Uống
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
animorphs Đọc xong k biết đây là nhà hàng hay quán cafe nữa ??
26/07/2008  
Pansy Quán nghe thích nhỉ. Mà bạn nói giá hơi cao là cỡ nhiêu? À, Trần Cao Vân có khúc Tân Bình nữa hả bạn? :"> Mình chỉ biết khúc Q1 hay Q3 gì á, gần với Mạc Đĩnh Chi thôi :&...
13/06/2008  
Gợi ý lựa chọn
 75 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 54 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 40 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?