Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Rock
12414 lượt xem | 8 lời bình | 1 sưu tầm
Cà Phê Tùng ở Bờ Kè - Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
1
q10
Gửi tin nhắn
23/12/2010
Gửi lời cảm ơn
     
can than khi ghe cafe tung nha cac ace
thang chu quan no ghe lam
dung co bao gjo mak mac lua no
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
3
5
NHT
Lâm Đồng
Gửi tin nhắn
30/06/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Chiều qua ghé lại Tùng sau 1 thời gian phải nhập viện vì cái ...ruột dư, 
Quán vẫn theo phong cách rock tăng nặng dần từ chiều tới tối, vẫn 1 không gian đặc quánh của rock, nhưng mình nghĩ quán này cần có vài sự thay đổi nhỏ:
- Mấy cái Tivi để chiếu phim HBO hay Max, Star....làm gì nhỉ, trong khi người ta vô nghe rock, nếu để Tivi thì chiếu mấy đĩa dạng rock ánh sáng ảo....thì có lẽ hay hơn,.
- quán nên thường xuyên lau chùi dọn dẹp hơn, bữa vô quẹt tay 1 cái lên ghế....đen xì thấy ớn.
- dàn âm thanh cũng nên bảo trì, mình nghe cảm thấy có vấn đề sao đó như xuống cấp chứ không đã như lúc trước nữa.
Cuối cùng xin chúc quán tiếp tục là địa chỉ lựa chọn tối ưu cho nhưng fan của Rock, đặc biệt là các bạn SV, hì, vì giá cả chỉ ngang với Bắc Hải, khu cafe nổi tiếng.

1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
moon biết đâu người ta cố tình để cho nó bụi, nó dơ để cho nó rock đó....hixhix!
30/06/2009  
146
155
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Cas rủ rê: Rock hem?
Thế là lặn lội xuống tận đây để nghe Rock.

Đứng ngoài nhìn vô sẽ thấy Tùng cũng bình thường thôi, nhưng khi đi vô trong mơí cảm thấy cái chất Rock nó thấm vào trong từng ngóc ngách của Tùng. Có cảm giác nó hơi giống Carmen ở cái điểm tường gạch bị đập loang lổ, nhìn lên phiá trên lầu như đi lên toà nhà hoang đêm Haloween ấy..thoáng rùng mình.. ụt ụt…

Chọn cái bàn ngay góc để có thể ngó nghiêng, Cas cà phê đen còn mình cà phê sữa đá. Never change nhỉ? Cas cười khi thấy Oi kêu nước.

Giờ cao điểm của Tùng là từ 7h 30 tối trở đi đó, giờ này khách lũ lượt vào quán, đa số là dân kiến trúc. Cứ tưởng đâu Oi là 1 trong số ít nữ nhi ghiền Rock nên mơí tơí đây ai dè nữ nhi ở đây chiếm gần 50% số khách luôn, đuối, thấy tự tin hơn khi thấy quân ta cũng như quân địch..he he…lực lượng ngang ngửa mờ…

Khủng hoảng nhất là khi cách bàn Oi mấy bước chân có con bé kia, nhìn nó vẫn còn là học sinh cấp 2, trên bàn để chai nước ngọt có cắm cái ống hút, trên tay nó điếu thuốc đang cháy dở còn cái đầu của nó đang lắc theo Rock, Rocker thứ thiệt òi..kekeke...

Vào đây cái lỗ tai lâu ngày bị bỏ đói giờ được chiều chuộng ghê gớm, như kẻ khát lâu ngày trên sa mạc.. gặp ốc đảo…nghe Rock để biết : Cuộc đời vẫn đẹp sao? Kaka…

Ai mà ko thích heavy thì đi sớm sớm nhá, đầu giờ chiều quán luôn chơi Ballad , sau đó vào giờ cao điểm mơí dập Heavy . 8h là Oi đã lóp ngóp bò ra rùi…ép tim chịu ko được, từ ngày nó bộc phát tự nhiên phải từ bỏ qúa nhiều đam mê! Hic hic…

Sẽ tới nữa đó Tùng ơi, tất nhiên là rủ thêm Cas nữa!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
11
27
q10
Gửi tin nhắn
09/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Là một trong những quán hiếm hoi của TP để nhạc rock.

Ban ngày thì để nhẹ thôi, ballad, anternative và metal, ở đây có DJ hẳn hoi, lên nhạc theo giờ, cứ cách khoảng 2 tiếng thì lên nhạc 1 lần như là death, black và cả thash. Tuy nhiên buổi tối thì nhạc rất nặng, chỉ toàn heavy rock thôi.

Giá cả phải chăng, mấy bạn nữ đi một mình thì thường được trả tiền nước thay bởi 1 anh nào đó (Tui là minh chứng, lần nào đi cũng bị ông nào đó trả, bực cả mình)

Nhưng khuyến cáo bà kon là cái WC nó kinh lắm, công thêm buổi tối thì thường hay tụ tập nhậu nhẹt, oải lắm, chỉ nên đi ban ngày thôi.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
sorry hoho quán nài lạ nhỉ, hum nèo đi thử xem có ai trả tiền hộ ko? ;))
11/09/2008  
23
20
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Tùng, quán café mình đã nghe Heysel rủ rất nhiều lần, và lần đầu tiên là cách đây hơn 1 năm rồi… vậy mà chiều hôm qua lần đầu tiên mình đặt chân đến.
Cảm giác hơi shock khi bước vào không gian lò mò tối, vì mình mới đi ngoài cái trời nắng 2h30 chiều của mùa hè SG nên mình gần như không thấy tí gì khi mới bước vô…. tối mò…

Ngồi được 1 lúc, mắt dần quen với bóng tối, mình thấy nó cũng không đến nỗi là “không thấy gì” vẫn có thể thấy được khuôn mặt những người ngồi xung quanh.
Rock-quán này là 1 quán café rock “bình dân”, theo đúng nghĩa của từ bình dân… không như “Bar Acoustic” hay “Yoko” hoặc 1 số quán café rock khác… nhưng cảm giác bước vào đây không tệ chút nào…không gian quán, hơi kín nên thành ra hơi tối, trang trí cực đơn giản, chỉ như 1 cái nhà mới xây xong phần thô, mà chủ nhà hết tiền để có thể “bôi trét” gì thêm, thành ra để trơ ra những viên gạch đỏ và dần xỉn màu theo thời gian…

Để bớt phần “thô thiển” vị chủ nhà đã treo lên đó vài con sao, mấy cái bình gốm thô hơi kiểu cọ… 1 cây đòn ngang bắc qua như “gãy dở” treo lơ lửng , vài cái đèn cũng bằng gốm, mấy hàng gạch xây lên dang dở đặt mấy tấm ván làm bàn… và phía gần toilet có treo 1 cái… "đầu lâu" không biết làm bằng gì… thêm 2 cái màn hình tv, (hôm qua mình thấy 1 cai mở Disney, 1 cái mở HBO), và 1 cái gác trên đó đặt 1 số bàn, mà mình k bước lên nên không rõ. Không gian gần như chỉ có thế, đâu đó giăng vài cái “mạng nhện”… tất cả toát lên cho ngta 1 cảm giác là “căn nhà hoang phế”.

Và tất nhiên, là café rock thì không thể thiếu “rock”, thứ mình thích nhất ở đây.
Lúc mình tới nơi là khoảng gần 3h, trời vẫn nắng cực kỳ gắt… và họ mở 1 số bài thuộc dạng “êm dịu”, như 1 số ca khúc của Scorpion chẳng hạn….
Nhưng càng về chiều, thì độ “nặng” tăng dần…
Đã lâu lắm, có lẽ là từ sau tết, mình không còn có cảm giác “thèm nghe rock” nữa…
Lần đầu tiên, sau gần nửa năm, nó lại có lại cái cảm giác như hồi ở bên 737 Trần Hưng Đạo. 1 căn phòng chưng cư cũ kỹ trên lầu 7… mỗi khi đi làm, đi học về, nhà vắng teo… mối khi cực mệt mỏi với tình cảm, bạn bè, công việc, học hành… nó sẽ khoá trái cửa, tắt hết đèn, nằm xoài trên nệm, mở hết cỡ mấy cái loa vi tính và nghe 1 loại “rock điên loạn” mà hầu như không nghe casĩ gào thét gì trong đó. Và đôi khi “ngủ quên”. Để khi dậy sẽ xoá bỏ được rất nhiều cảm giác tồi tệ đó… và có 1 lần bị hàng xóm gõ cửa…chửi…vui thật.

Chiều hôm qua, khi ngồi trong khung cảnh ấy, mình lại thấy… buồn ngủ…nếu chỗ ngồi dễ chịu hơn tí nữa có lẽ mình đã ngủ ngon lành như hồi bên 737…
Mình không phải là “tín đồ rock”, chỉ đơn giản là mình thích nghe nó… và tuỳ theo tâm trạng mà mình sẽ nghe độ “nặng. nhẹ” thế nào…, vì không là 1 tín đồ nên mình rất ít khi tìm hiểu… chỉ “bản thân cảm thấy bài nào hay thì nghe”. Và chỉ đơn giản khi mệt mỏi và chán chường nghe rock sẽ khiến cái đầu dịu nhẹ đi… tôi không cuồng rock, chỉ đơn giản là “thích nghe”.

Có lẽ nếu không có tn của 1 “anh bạn đáng kính” rủ rê đi “ăn nhậu” (nói đến ăn nhậu thì mình ưu tiên số 1) thì có lẽ mình đã ngồi quên trong đó chẳng biết đến mấy giờ… Rời chân khỏi quán lúc 6h45’, vẫn còn luyến tiếc lắm… văng vẳng theo chân mình bước ra lúc đó là câu trong 1 bài hát nào chẳng rõ “Where do we go now?”, được lặp đi lặp lại… ừh “bây giờ ta đi đâu nhỉ?”….

Nhưng nó chỉ biết, đây sẽ là 1 nơi nó thường xuyên ghé, nhất là những buổi chiều trốn việc… mà không biết đi đâu trong cái nắng SG đến khó chịu này, và mỗi khi nó cần 1 không gian như “727/737 Trần Hưng Đạo”.

@22/08/2008: Toi mai di hoc ve minh lai ghe lan nua nhi. :D. Qua that ghe Tu`ng rat de chiu.
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
TAT_SHINTA À, Tùng thì ghé rùi, mình cũng khá mê rock. Show nào có điều kiện thì ráng đi cho được mà ;), mình cũng ko rành lắm, chỉ thích nghe thôi.
27/08/2008  
Hoa Trên Đ... @Nice: Tên quán là "Tùng" 1 quán cafe rock Nice àh :P. Bữa nào cũng đc, chỉ cần Nice rãnh, HTĐ sẵn sàng :P
22/08/2008  
2
33
q10
Gửi tin nhắn
21/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Nói sao đậy nhỉ.... cái chỗ này chật chội, nóng nực, muỗi nhiều nhưng mà đc cái dàn loa hay. Nghe rock thì phải nghe như vậy mới đã. 
Thích nhất là đi lúc khoảng 7h30 tối, giờ đó nghe thì đã lắm!
Nhưng mà ghét nhất là nhiều lúc vô ko có chỗ ngồi phải leo lên lầu ngồi, mà leo lên lầu thì... hỡi ôi nào là muỗi, nào là cặp cặp tình nhân, chưa kể đến cái loa nghe trên lầu nhỏ xíu. Vào đây đâu phải để xem TV đâu, để nghe và cảm nhận chứ cứ dán con mắt lên cái màn hình thì nghe đc cái gì?
Vẫn mơ về 1 quán cafe rock chỉ vô là để nghe chứ ko phải để coi phim tình cảm.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
5
6
q10
Gửi tin nhắn
20/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hì hì, 9đ thì có hơi thiên vị ko nhỉ??? (fan of metal muh ). anyway, Cafe Tùng là lựa chọn số một cho Capp khi muốn ngồi lăn lóc ở đâu một mình. Một ly đen đá, kiếm một góc và để đầu óc trống rỗng, chìm trong metal. Rất thích ngồi đây từ khoảng 15h-18h. Khoảng thời gian này quán hay mở heavy, gothic, power rồi melodic death (một sự dẫn dắt khá ổn phải ko ), tầm sau 19h thì quán đông nghẹt, toàn là các chiến hữu nghe black và brutal death. Nếu bạn thích nghe những bản hard rock nhẹ nhàng thì có thể ngồi ngoài hiên (nhưng thành thật khuyên là ko nên vì xe qua lại nhiều và mùi của kinh Nhiêu Lộc => tụt cả hứng!)
Quán có 3 điểm làm Capp rất ưng ý :
1. Chỉnh nhạc rất ổn (đương nhiên rồi, chỉnh nhạc là Cường K54 - dân nghe metal lâu năm muh!);
2. Không gian bài trí tốt, cách trang trí như một ngôi nhà hoang, cách trét vữa tường làm giảm thiểu được âm thanh bật lại (sần sùi, gai gai như tường nhà hát ý), xử lý ánh sáng hợp với dòng nhạc chủ đạo của quán, ko có đèn mà dùng một cái giếng trời vào ban ngày.
3. Cách âm của quán rất tốt, đi xe bên ngoài thì không thể bít đây là cafe rock. Điều này tốt hơn hẳn so với Rockfanclub cafe. Đồng thời ngồi trong thì chỉ có metal thui (ko như Trúc Mai - bị kẹp giữa hai quán nhạc teen ).
Trừ điểm: nếu mưa to có thể bị tràn nước từ tầng trên xuống, anh sáng từ hai cái TV làm mất đi phần nào cái hay của bóng tối. Thích ngồi trong bóng tối với ánh đèn lờ mờ cơ.
Giá cả thì cực kỳ hợp với sinh viên : 1 ly đen chỉ có 10k. (tất nhiên chất lượng đồ uống thì... tiền nào của nấy, nhưng mà cái chính khi đến đây là nghe nhạc mà thôi hihih). Đương nhiên ko nên so sánh với Acoustic hay Yoko vì đối tượng phục vụ khác nhau hoàn toàn đấy nhé.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Hoa Trên Đ... Lời bình rất hay. Quả thật đây là 1 chốn mình rất thích :D. Và mình cũng thấy đi vào ban ngày (từ 125-18h) thích hơn vào ban đêm :P.
Tối thứ 6 vừa rồi có ghé vô đó ngồi từ 19h20 - 21...
22/08/2008  
Nice Woa đánh giá quá hay, ka ka Làm Nice cũng muốn tới đây xem sao, nhưng mà Rock không phải là Gu của mình
20/08/2008  
187
33
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Đêm Sài Gòn, Đêm không bình yên.....

Đêm say..có 1 cái bòng cứ vật vờ trên đường, đổ dài và chới với giữa phố đông...
đêm say...nó lảo đảo, mọi thứ trước mắt chưa kịp nhòa đi mà tiềm thức nguyên vẹn ùa về...
Đêm say...nó lủi thủi 1 mình, dêm tiếng cười bỏ quên giũa chợ thầm xin đời 1 phút bình yên!
Rock không phải là thứ nó có thể nghiền ngẩm và ôm lấy hết cuộc đời nhưng có lúc nó cần và mong được chết trong cái dòng gào thét đó. Tìm 1 chổ ngồi và im lặng, chỉ còn tiếng hát thét gào cùng tâm trạng, lúc như thế này dù không là dể chịu nhưng cảm giác mà nó thấy được mình rỏ nhất.

Nó không mô tả quán, cũng như nhạc nơi này, những ai thích rock sẽ biết cách nghe biết cách cảm nhận của riêng mình.
Sưu tập: cafe
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Hoa Trên Đ... sao minh khong viet duoc loi binh nhi? ma khong go dau duoc luon.
20/07/2008  
ngongcon mình rất mún thử đến quán nhạc rock ngồi nghe thử 1 lần nhưng chưa có dịp đi. Thứ nhất là ko am tường rock lắm, thứ hai là ko bít có nghe nổi ko. Mình nghe những người nghe rock nói là những khi bùn hay có tâm trạng 1 chút thì hay đi nghe rock. Và mình tò mò ko biết rock mang lại cảm nhận thế nào. ...
24/09/2007  
Gợi ý lựa chọn
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 75 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 7 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 97 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?