Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Thủy Trúc
44823 lượt xem | 17 lời bình | 2 sưu tầm
180 Bùi Thị Xuân, Phường 3, Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3844 2062
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/07/2013
Gửi lời cảm ơn
     
Đọc nhận xét của mọi người em như phần nào gặp lại mình trong ấy, Thủy Trúc như một nơi chất chứa nhiều kỷ niệm với bao người, bao thế hệ. Những cái "lạ"mà mọi người kể dường như cũng là cái "lạ" chung của tất cả những ai đã từng đến đấy. 23/07 năm nay em cũng một mình lang thang nơi ấy, chỉ 1 mình, 1 mình thôi nhưng vẫn gọi 2 phần nước uống, gọi cả yaourt cafe mà anh thường dùng. Nghĩ mình cũng thật khờ. :) Giờ dẫu có đi dâu vẫn nhớ về nơi ấy.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
17/01/2013
Gửi lời cảm ơn
     
Bà con ơi, cho mình hỏi chút xíu nha! Hiện tại quán Thủy Trúc mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ vậy? (đặc biệt là chủ nhật?). Mình mới vào SG, lang thang web kiếm các quán cf nhạc Trịnh, có không gian yên tĩnh một chút....Và dừng lại, bắt gặp ở Thủy Trúc. Đọc cm của các bạn cũng biết sơ qua, nhưng hầu hết đã viết từ thời gian rất lâu rồi...hì.Bạn nào rõ về quán này cm cho mình biết với nha!^^!Thanks!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
07/06/2012
Gửi lời cảm ơn
     
Mình đã biết quán này từ lâu, dễ cũng gần 20 năm, cái thời còn là sinh viên, thích rong ruổi và sưu tầm quán Cafe. Đến Thủy Trúc là để trò chuyện, tâm sự, để lặng nghe và thư giãn tâm hồn mình. Mình rất thích cái quy định, khi khách ngồi hết bàn được bày trong quán thì đóng cửa, không nhận thêm khách, khi nào có người về thì mở cửa đón khách tiếp, không biết cái đặc điểm này bây giờ còn không ??? Lâu quá rồi không ghé !!! Nhớ !!!
Sưu tập: Cafe
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/02/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Có lẽ là lần đầu và cũng có thể là lần cuối tôi đến với Thủy Trúc. Một không gian ko lạ , ko quá nổi bật hơn so với các quán khác, nhưng có 1 cái gì đó , yên bình, mộc mạc khiến ta bất giác làm theo tất cả các quy định của quán. Không gian bày trí đem lại cho khách có cảm giác riêng tư nhưng ấm cúng. 1 chút ý nghĩ thoáng qua trong đầu rồi bất giác tôi tìm ngay cái hồ súng bé xinh mà nhiều người vẫn nhắc khi đến đây. 1 người anh , đúng hơn là 1 người bạn đã cùng tôi đến đây, cảm nhận cái không khí yên bình của 1 góc sai gòn để thấy dc đâu đó bên cạnh đô thị tấp nập này vẫn còn 1 nơi để tâm hồn dc tự do và thư giãn... Cái gì đó cuốn hút sự tò mò của tôi khi nghe đến quán cà phê kì lạ với nhiều quy định này. Nhưng Thủy trúc đúng như cái tên gọi của nó , gần với thiên nhiên làm tôi ko màng đến những ghi chú những nhắc nhở bởi đã đến đây dường như con người bỗng điềm tĩnh nhiều hơn. Cafe cũng đã nhiều nơi nhưng thật sự chưa nơi nào đem lại cái cảm giác bình yên cho tôi như nơi này... Thật đáng tiếc vì... Có lẽ vì 1 lời hứa vu vơ , vì 1 cái gì đó thoáng qua rồi tắt , tôi sẽ không tìm đến đây nữa, nhưng đâu đó trong tôi , 1 Thủy Trúc "yên bình" vẫn hiện diện cùng với những âm điệu du dương rỏ vào lòng... mà ko phải nơi nào cũng có dc...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
21
31
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/10/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mỗi nơi đến đều gắn liền với một kỷ niệm, một tình cảm như tình yêu, tình bạn thuở thiếu thời, hay là một mối quan hệ làm ăn nào đó. Riêng với Thủy Trúc, là nơi kết nối mình với tình cảm của nhà người dưng, tình cảm cha con giữa ba chồng và nàng dâu.

Ngày yêu nhau, lúc tình cảm còn đang chịu nhiều thử thách, chưa biết mặt Ba bao giờ, thỉnh thoảng anh chở ngang Thủy Trúc rồi trêu " Vào chào Ba không em?" - vì Thủy Trúc là không gian yêu thích nhất của Ba, để cho dù Ba đi đến quán nào về cũng kết luận là thấy thích Thủy Trúc nhất.

Lần đầu tiên ra mắt Ba cũng là ở Thủy Trúc. Sự căng thẳng của lần đầu gặp Ba nên Thủy Trúc không lắng đọng lại gì ngoài một không gian thoáng đãng.

Về làm dâu nhà Ba - sống trong một gia đình 3 thế hệ, dù cố gắng lắm vẫn không tránh khỏi những lúc không hòa thuận, thì Thủy Trúc là nơi Ba đưa con đến, để phân tích đúng sai, để con thoải mái giải bày, để Ba dạy con phải sống tốt hơn, phải điềm tĩnh hơn trong cuộc sống.

Những khi vợ chồng bất hòa, không biết xử trí thế nào, con lại mời Ba đi Thủy Trúc để được Ba dạy về đạo nghĩa vợ chồng, để Ba hướng dẫn "Hạnh phúc là phải chịu khó".

Mỗi cuộc nói chuyện - hơn 2 tiếng đồng hồ, được Ba lắng nghe và giải tỏa, 2 ly cafe đá cạn veo - hương vị cafe đắng ngọt như cuộc đời khi vui lúc buồn. Hít thở không khí trong lành, ngắm hoa súng tím, hoa chuối vàng, dây thằn lằn leo, mặt hồ phẳng lặng... Ra khỏi Thủy Trúc với tâm trạng trong veo, thư thái như đất trời vừa trải qua một cơn mưa. Để thấy rằng thật may mắn khi ông Trời mang đi Ba đẻ rồi cho lại một người Ba khác hiểu biết, lịch sự và thương yêu như Ba mình. Để thấy biết ơn và yêu anh hơn vì đã cho mình một gia đình đích thực.
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Harrison Oa!!! Thật là chung sống trong một gia đình 3 thế hệ cũng rá­c rối quá nhỉ?! Cũng hên là mình sống riêng rồi! Nhu­­ng dù sao đi chá­ng nũ­a thì mỗi ng mỗi hoàn cảnh riêng điều mà Đ&ugr...
16/11/2009  
Kenny hic....ời bình tâm trạng...hoài niệm &....hạnh fuc ^_^
20/10/2009  
31
19
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Nhà mình ở gần quán này nè, nhưng cũng ít khi ghé vào...Người ta gọi Thủy Trúc là cafe chanh...Nhưng nếu bạn cần không gian yên tỉnh, 1 phút trầm lắng trong cuộc sống bộn bề thì hãy đến với Thủy Trúc nhé!

Bài trí và âm nhạc rất ok, đa số lá nhạc xưa, nhạc tiền chiến...Nước uống ở đây giá cả trung bình và khá ngon, điều đặc biêt là nhung74cai1 ly, những cái tách bằng xứ..rất đẹp!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
19
q10
Gửi tin nhắn
14/06/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Bổ sung 1 điều khá vui: đến quán Thủy Trúc hơi trễ chút, thật ra cũng chỉ khoảng 7h30 -8h tối thôi, nhưng vừa vào cửa là bị chăn lại ngay, "hết bàn rồi!". Thật ra là quán vẫn còn bàn, nhưng vị trí ngồi không được đẹp thôi. Nếu bạn vẫn muốn vào thì chỉ cần nói đã có bạn vào trước, là OK.
Nếu đi nhóm bạn đông thì không nên chọn quán này 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
14
59
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Em còn nhớ 8/3 năm nào, anh nhắn "Bánh kem ơi, đến Thủy Trúc nhé, anh có bánh kem cho em nè!". Khi ấy, mình nào đã yêu nhau. Biết em thích bánh kem nên dụ dzỗ em hòai!
Chạy miết con đường Lê Văn Sỹ, quẹo trái vào Phạm Văn Hai, rồi lại quẹo trái vào Bùi thị Xuân, em loay hoay tìm hòai mà hổng thấy "Thủy Trúc"và anh, buộc anh phải ra trước quán cho em nhận diện ... Ngày đó, nhà 2 đứa cách xa nhau, hix.. thế mà có ai ngại đường xa đâu???
Ấn tượng đầu tiên của em về "Thủy Trúc" - NƠI NÀY LẠ NHEN
Lạ vì
Khách tự dắt xe vào sân trong của quán.
Cái bảng hiệu nhỏ xíu, nếu k chú ý- sẽ hổng thấy?!
Cánh cổng ko mở rộng và dường như chỉ những ai đã từng đến hoặc được bạn bè dẫn đến mới biết nơi này là quán cafe'.
Uống cafe' ở đây hổng được ồn ào và nói chuyện quá lớn... (em còn nghe anh kể, cách đây mấy năm, khách đến Thủy Trúc mà nhân viên nghi ngờ vừa mới nhậu xong (nhìn mặt đo đỏ ấy) cũng hổng được dzô quán...
Mình ngồi bên hồ nước, có hoa súng trắng. Hôm đó, anh mua quá trời bánh- đủ các lọai bánh (lí do ngốc thật và quá dễ thương "Anh k biết em thích ăn lọai bánh nào") và kèm theo 1 bánh kem to xụ <-- thích lắm, k phải thích bánh kem mà thích cái cảm giác bên anh ngày ấy, thích mỗi ần đến Thủy Trúc- em k tự dẫn xe vào quán mà chỉ có nhiệm vụ đợi anh (vì những lúc đó còn có anh bên cạnh).
Uhm, mỗi lần đến "Thủy Trúc", thói quen của anh là "Soda chanh" <-- anh nói cafe' ở đây k ngon, và anh thích thứ nước uống này nhất- để sau này, 1 mình em hòai niệm, đến "Thủy Trúc" gọi Soda chanh chỉ để khấy rồi ko biết là khuấy cho ai??? Anh bây giờ hẳn còn ghé "Thủy Trúc" hòai, hẳn có người khác khuấy Soda chanh thay em???
Cuộc đời này ngộ hen! Hình như chúng ta k còn chút duyên nào với nhau... Em đến Thủy Trúc 1 mình- anh đến Thủy Trúc 2 mình nhưng nào có gặp nhau... Ừ là anh k nhìn thấy em nữa thôi! Người con gái bên cạnh anh đã che mất tầm nhìn hướng về em rồi! 
Có hôm lang thang 1 mình, đi hòai, vô định lại dừng trước "Thủy Trúc"... Mọi thứ đã thay đổi, em ngỡ cái quán này cũng đóng cửa mất tiêu.. Uhm, nhìn kĩ lại, ngẫm lại "Hôm nay thứ hai, và Thủy Trúc k mở cửa"... Hôm nay, cũng thứ 2, và tất cả đã xa xa quá rồi...
Mỗi tối, đến "Thủy Trúc", góc ngồi bên hồ nước, ngồi thật lâu (uhm , đặc điểm của quán này là thay trà nóng cho khách mà hổng tiếc đâu!!!), đợi và đợi... đợi hoa súng nở hoa <-- lãng xẹt anh nhỉ! Chắc anh đã quên rồi!
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
moon câu chuyện buồn...
09/10/2009  
nguyen đọc tự nhiên thấy giống nhau ghê
04/10/2008  
1
7
q10
Gửi tin nhắn
25/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này được cái hồ nước nhìn lung linh vào buổi tối mà đến thì thường rất khó còn chỗ gần cái hồ này..

Ở đây từng đến 4 lần, 3 lần đầu đến hết chỗ đi về, tới lần thứ 4 mới vào được, quyết tâm vậy vì nghe mọi người  nói nhiều về nơi này mà tới lần nào cũng hết chỗ nên quyết định khi nào vào được mới thôi..

Khi vừa đến cổng gặp ngay cái bảng " tắt máy, dẫn bộ" , nhận xét  cá nhân thì
Cafe Thủy Trúc cũng không có gì đặc sắc lắm, nhưng có 1 cái mình ấn tượng về nơi này là " hình như không cần khách, lúc nào cũng như muốn đuổi bớt khách hay sao đó..
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice thích cây trúc trong quán này, đẹp ghê
26/07/2008  
41
44
DOP
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Ko thể nói rằng Thủy Trúc ko hay, hay và lạ chứ. Ai tới đây lần đầu chắc hẳn cũng sẽ bất ngờ vì giờ làm việc và nghỉ của quán. Quán nghỉ T2, và các ngày thường chỉ mở cửa từ 18h. Điều này làm người ta tò mò, và người ta muốn đến để xem thử. Cũng giống như bước vào cổng chùa, khi vào Thủy Trúc, khách sẽ phải tuân theo những quy định, xuống xe tắt máy và dắt bộ vào. Đó là 1 ý kiến hay, chỉ tiếc là sân để xe lại ở phía sau quán, nên phải dắt xe qua cả khuôn viên quán mới có thể vào tới nơi. Chuyện này có thể sẽ ko làm hài lòng những vị khách khó tính.

Ko gian của Thuỷ Trúc thoáng đãng, như tên gọi của quán, có hồ nước nằm kế bên những bụi trúc xinh xinh, tạo nên vẻ tươi mát cho quán. Quán chuyên về dòng nhạc tiền chiến, những bản nhạc gợi cho người ta nhiều hoài niệm, nên khách tìm tới thường là những bác vào tuổi trung niên hay những người trẻ muốn tìm phút giây lắng đọng của riêng mình. Rất nhiều bạn thích Thuỷ Trúc vì bắt gặp được bản thân mình ở nơi đó.

Nhưng có lẽ, đôi khi, người ta phải cần có cái duyên. Ko hẳn ngẫu nhiên mà người này thích nơi này, người kia lại chọn nơi khác. Thủy Trúc là 1 quán đáng để tới, chỉ là DOP cảm thấy mình ko thuộc về nơi này mà thôi. Còn bạn, biết đâu bạn sẽ nhận ra đây là chốn "trú ngụ" của mình thì sao?
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
12
38
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Thủy Trúc là nơi đầu tiên Jas ngĩ tới mỗi khi cần ở một mình. Thuỷ Trúc rất yên tĩnh, một không gian yên tĩnh thực sự và rất riêng tư.
- Đến với Thủy Trúc, bạn sẽ bất ngờ ngay từ cửa vào. Jas chưa thấy một quán cf nào như thế. Thường thì quán phải mở rộng cửa đón bạn vào. Đằng này thì quán 1 bên mở 1 bên đóng. Trên cánh cửa để rõ bảng "Thời gian mở cửa" --> quán thời gian hoạt động đàng hoàng. Buổi chìu hình như 16g mới bắt đầu mở cửa.

- Vào quán, bạn nào đi xe thì ko được chạy vào, mà phải xuống xe, tắt máy, dẫn bộ. Bạn phải dẫn xe đi qua hít khu vườn để vào torng cùng của quán, đó mới là chỗ gửi xe. Chính vì thế, có ai đến quán là mọi người bik liền.

- Thủy Trúc - đúng với tên gọi của nó. Có Thủy và có Trúc. Có dòng thác nhỏ, có những bụi trúc... Cafe Thủy Trúc là cafe sân vườn. Chính xác là quán như là một căn nhà, được chủ nhà tận dụng khu vườn để làm thành quán vậy. NÍu bạn là thần dân của cafe máy lạnh - ngồi đất thì nơi đây chẳng hợp với bạn đâu Chỉ là những cái ghế dựa đơn giản, những chiếc bạn bé xinh, những cái dù to cổ điển, nhưng quan trọng nhất là không khí. Thoáng mát và yên tĩnh. Mỗi lần cần suy nghĩ và hít thở không khí trong lành để cho tinh thần thoải mái hơn, Jas đều đến đây, vì ở đây hợp với Jas

- Nếu bạn cần một nơi tâm sự, bạn có thể đến đây. Nhưg níu đi quá đông, khoảng 10 người thì bạn ko nên đến, mà nhìu khi nhân viên cũng ko cho bạn vào Vì sợ bạn làm hỏng không khí yên tĩnh ở đây.

- NÍu bạn đi 2 người, nhưng có những hành vi ... quá thân thiết... thì bạn cũng sẽ được mời ra khỏi quán đó. Hohoho... đó là lý do khiến mỗi lần thất tình, Jas đều đến đây. Ko thấy cảnh lãng mạn, khỏi cần phải chạnh lòng Kakaka...
- Cafe ở đây thì khỏi phải nói, hợp khẩu vị, đơn giản và giá cũng rẻ. 3 tháng trước Jas đi thì 1 ly cafe sữa là 12k Quá hợp lý!!!

Túm lại, níu bạn là một người thất tình, một người bị xì - trét, hay bạn cần một nơi yên tĩnh để nói chiện với bạn bè, tránh xa cái xô bồ của thành thị, hãy thử đến Thủy Trúc nhé!!!

Thủy Trúc là nơi đầu tiên Jas ngĩ tới mỗi khi cần ở một mình. Thuỷ Trúc rất yên tĩnh, một không gian yên tĩnh thực sự và rất riêng tư.
- Đến với Thủy Trúc, bạn sẽ bất ngờ ngay từ cửa vào. Jas chưa thấy một qu
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
67
174
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
         Tôi thường nói đùa với những người bạn của mình rằng quán cafe Thủy Trúc là cafe chảnh , bởi quán chỉ mở cửa sau 16h30 hàng ngày và đặc biệt là đóng cửa vào T2 hàng tuần . Đến với Thủy Trúc thì điều làm bạn bất ngờ hơn nữa là khách phải dắt bộ vào vị trí gửi xe bên trong quán .

         Tọa lạc trên con đường Bùi Thị Xuân Quận Tân Bình , con đường khá vắng nhưng quán vẫn tìm cho mình dc vị trí trong thế giới cafe Sài thành .

      Không mang trong mình kiến trúc cầu kì như Trầm hay Du Miên , không mang trong mình vẻ hào nhóang như những cafe máy lạnh Soho , Ibox... , cũng không dùng nhiều biện pháp PR , Thủy Trúc chỉ đơn giản là chính mình , đơn giản đến không ngờ ,  điểm nhấn cho không gian bên ngòai là hồ nước thật lớn , bụi trúc xanh ngắt , những tia nước phun , chỉ có thế thôi nhưng đủ tạo cho những ai lần đầu bước vào quán cảm giác như chóang ngợp , tận hưởng không gian khóang đãng .

         Bên trong nhà không dc như bên ngòai , theo tôi thì không có j đặc biệt ngòai trên mỗi bàn có dòng  chữ Vui lòng nói chuyện khẽ không làm ảnh hường xung quanh . Thủy Trúc không đơn thuần là quán cafe , nó như 1 nơi làm cho con người cảm nhận dc cái thiền yên tĩnh .

           Lần đầu tiên tới quán tôi từng có cảm giác gai xương sống bởi không khí lạnh lạnh , yên ắng .........
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
TG Mới đầu tưởng Thủy Trúc bên Bình Thạnh, nghĩ: trùi, xa zị mừ gonewiththewind cũng"ham hố" gúm Ai dè...., bị hố òi...  07/07/2008  
2
9
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán cà phê có khung cảnh rất tuyệt vời, giờ mở cửa từ 18g00 đến 23g00 các ngày trừ Thứ Hai nghỉ. Chủ Nhật thì có thêm từ 07g00 đến 11g00. Nằm lọt giữa sự ồn ào của đô thị là sự yên tĩnh với những cây cổ thụ cao vút, có ao nước với những bông súng rất đẹp. Vào những hôm đẹp trời, bạn còn có thể nghe thấy tiếng ếch kêu từ ao.

Nhạc trong quán nhè nhẹ, trong quán không được đi xe vào nên lúc nào cũng yên tĩnh. Mọi người vào đó đều được đề nghị nói chuyện nhỏ. Quán thật sự thích hợp cho những ai cần một nơi yên tĩnh để trò chuyện, để tâm sự. Vì quán cần sự yên tĩnh nên trẻ em dưới 12 tuổi đều được đề nghị không đi theo.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
6
42
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Dịa chỉ quán nằm ở vị trí tương đối chính xác rồi

Ở đây giá tương đối có giá cafe rẻ nhưng không khí rất tĩnh lặng, hệ thống âm thanh được bố trí khéo làm cho tiếng nhạc cứ văng vẳng đâu đây bên cạnh người uống. ở đây không xem khách hàng là Thượng đế: bạn phải dắt bộ xe vào quán, bạn không được đi đông người, bạn không được nói to, đùa giỡn, bạn không được "đóng phim", bạn không được ..., bạn không được ..., v.v... Thủy Trúc giống như một ngôi đền của tâm hồn, bạn giống như một tín đồ của Thủy Trúc và bạn sẽ rất thoải mái làm theo những quy định đó. Ðây là địa chỉ thích hợp cho những nhóm bạn nhỏ vào để tâm tình.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
65
137
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Anh có nhớ lần đầu tiên đi chơi, mình vào quán này không?

Anh có nhớ cái ngày hôm ấy, trời mưa, em đến lớp, 7h35' mà vẫn chưa thấy anh, lo lắng, bồn chồn, gọi điện cho đồng nghiệp để hỏi số phone của anh?

Anh có nhớ đó là ngày đầu tiên và duy nhất anh để em bơ vơ khiêu vũ với người khác, còn anh thì có một nhiệm vụ cao cả hơn là kèm những người mới, khác em.

Rồi, 8h30, anh chưa muốn về. Anh hỏi em " Đi uống nước ko?" Anh hỏi , mà không biết sẽ rủ em đi đâu. Rồi em chọn quán này.

Đến nơi, anh trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn tấm bảng " Tắt máy, dắt xe vào cổng". Còn ngạc nhiên hơn khi nghe em nói, từ từ mà khám phá.

Không được ngồi bàn kế hồ nước, nhưng cũng gần đấy. Anh để ý quan sát dưới sự hướng dẫn của Thổ địa là em. Đây là hồ nước, có hoa súng nở rất đẹp, ở đây khoảng 2h đồng hồ thôi, sẽ thấy hoa nở từ búp bé xíu đến xòe thật to. Rồi con cóc phình bụng kêu ọp ọp, kế góc hồ là chùm cọ, xa hơn nữa là những bụi trúc, rồi gốc cau cao vút, cái loa hình tổ ong, phát ra những giai điệu nhẹ nhàng của Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên...

Anh thích thú vì được ngồi ngoài sân mát mẻ, nhìn cây cổ thụ rồi phán 1 từ "ma quái". Anh nói, cây ở đây cây nào cũng cao. Xa xa, nơi để xe còn có nhà thờ cổ kiểu Huế. Chiếc vespa của cô chủ nhỏ dựng góc hè thật đẹp. Ánh đèn trong gian phòng trong nhìn u ám quá, ngồi ngoài này thích hơn. Rồi anh ngạc nhiên khi nhìn bill giá nước. Không nghĩ là rẻ vậy.

Đó cũng là lần đầu tiên em ngồi yên nghe anh kể chuyện, từ chuyện học, chuyện chơi, chuyện bạn bè, gia đình và nhiều thứ nữa. Lần đầu tiên để rồi em thấy rằng anh đáng iu đến lạ. Thấy là mình phải cố gắng thật nhiều. Thấy rằng anh sinh ra là để dành cho em.
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Hoa Trên Đ... Nghe noi rat nhieu roi nhung chua di bao gio, doc cai nay lam to mo wa, hom nao di thu moi duoc :) (Sr, khong biet web bi gi do ma go dau khong duoc :().
Chuc mai hanh phuc :)
28/08/2008  
TG đọc để cảm nhận sự hạnh phúc in trên từng câu chữ ...
07/07/2008  
3
5
NHT
Lâm Đồng
Gửi tin nhắn
06/03/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Một Thủy Trúc tĩnh lặng nằm giữa thành phố,!
ngay từ khi đặt chân đến cổng của quán, bạn đã thấy 1 sự khác biệt rất lớn với các quán càe khác_"1 bản nội quy" để ngay lối ra vào với nội dung chính là "tắt máy xe, dắt bộ vào trong quán"
để góp phần làm yên tĩnh không gian vốn có của nơi đây!
với những tình khúc của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên....dẫn dắt con người về với " cỏi mơ", là một sự đứng lại để nghỉ suy về mình trước khi tiếp tục lao vào cuộc sống năng động đến bất tận hàng ngày! Mình sẽ cảm thấy những điều mình đã đang và sẽ tiếp tục làm có ý nghĩa thế nào với cuộc sống của mình!
Nếu có dịp bạn ghé vào quán, bạn sẽ cảm nhận được một phần nào đó như mình, phần còn lại....!
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
ximeobaby Ngày xưa thôi...bây giờ khác nhiều lắm...
24/03/2008  
puppy0406 Hình như trên Đinh Bộ Lĩnh cũng có 1 quán Thủy Trúc thì phải, năm ngay ngã tư Đinh Bộ Lĩnh và Chu Văn An.

Quán Thủy Trúc trên Bùi Thị Xuân này gần nhà mình nè. Hum n&ag...
06/03/2008  
127
107
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
19 sửa lại địa điểm trên bản đồ cho chính xác 1 tí để bà con dễ kiếm smiley

Quán cafe sân vườn mát mẻ. Những bản nhạc cũ của Thái Thanh, Khánh Ly, Tuấn Ngọc, rất tuyệt.

Quán đặc biệt vì chỉ mở cửa buổi tối, và cho phép 1 bàn tối đa là 6 khách. 7 hoặc hơn thì phải tách bàn hoặc ra về trong ngậm ngùi và tức tối.
Thời gian mở cửa: Từ 16h30 các ngày từ thứ Ba đến CN hàng tuần. Thứ 2 đóng cửa.

Quên nữa. Khi tới cổng, bạn được yêu cầu tắt máy, xuống xe dẫn bộ vào trong để giữ không khí yên tĩnh trong quán. Trong lúc đang thưởng thức ly cafe nếu bạn lỡ nói chuyện cười lớn tiếng hoặc gác chân lên ghế như ngồi cafe cóc... sẽ có 1 nhân viên đứng kế bên nhắc nhở (giống học mẫu giáo bị quản lý chặt chẽ vậy đó)

Nhưng 19 vẫn thích đến quán này vì cái không khí mát mẻ và những ca khúc bất hủ mà chủ quán chọn mở. Vừa uống cafe vừa ngắm hoa súng nở trong hồ nước hình trái tim... Vì sao quán lấy tên Thủy Trúc? Đơn giản vì trong quán có hồ nước và 1 rừng trúc và cọ..
Khi quyết định đi Thủy Trúc, bạn phải đến sớm, khoảng 6h, để ngồi được bàn ngay sát hồ, hoặc chí ít cũng là ngoài sân, mới thưởng thức được hết không khí của thủy trúc quán. Ngồi trong nhà vừa nóng vừa nhạc nhỏ và không thoáng...
Sưu tập: Cafe
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nineteen ko có họ hàng gì hết bạn à.
22/06/2007  
Khủng Long... 19 oi, Quán này có họ hàng j với quán Thủy Trúc trên Đinh Bộ Lĩnh, Q.BThạnh k?
22/06/2007  
Gợi ý lựa chọn
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 137 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 94 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 48 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 27 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?