Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Chợ Đêm Bến Thành
9926 lượt xem | 8 lời bình | 1 sưu tầm
Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
bún cháo phở bánh canh bánh tráng phơi sương Trảng Bàngcơm hến bánh nậm Huế gỏi gà Tam kỳăn đêmquần áo đồ lưu niệm
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
97
288
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/08/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Mình đóng đô kái pến thành này 2 năm rồi,cửa tây đường nguyễn an ninh á,kinh nghiệm cho các bạn là trả já 1/2 là chết chắc...bây h là fải trả 1/3 vì người pán wá hỉu pạn sẽ trả 1/2 nên tất cả đồng lạo nói gấp 3 ,có nơi gấp 4 lần.nói chung trả já nào cũng chết..mình mấy lần đầu dzại dzại ra khai là pạn hàng.tưởng được pán đúng já..ai dzè còn pị chém thảm thương.sau này mua j là ko wen pít j hết,trả vô tư...nhưng đặc tính của kái chợ pến thành (chợ đêm lẫn trong chợ pến thành ) này làính ngoại...cứ là khách tây thì nó vồn vã vô cùng...còn khách việt mà lèn xèn thì ko mún típ đâu pạn ạ (nhưng kinh nghiệm pán hàng của mình thì khách việt mua còn ngon hơn khách nước ngoià nửa ý chứ,pọn tây chỉ lâu lâu mới được khách sộp thôi..còn lại nó trả já ghê lắm lun) ấy thế mà VN mình vẫn thix mới chết chứ.
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
tran viet phuong thuy thích lời bình này.
my house Thì cứ nghĩ Tây là lắm tiền, có thể chém được mà.
04/08/2011  
be123 Sài gòn nổi tiếng nhất là chợ BT còn gì nữa, nhưng trong đó mắc quá bạn nhỉ
03/08/2011  
47
214
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Là biểu tượng của thành phố mang tên Bác,cũng là nơi lưu giữ lịch sử nên nơi đây vừa mang dáng dấp cổ xưa của 1 khu chợ Sài thành ngày ấy,vừa thoáng nét hiện đại của những ánh đèn vào đêm.Thế nên,đi chợ đêm,cũng là đi ngắm chợ,ngắm cái nét đẹp biểu tượng cho thành fố ta.

Gía cả ở đây ko bao giờ ko nói thách,thế nên,trong cái thú đi chợ,đi ngắm chợ,cũng nên có cái thú trả giá với người bán,để ko bị mua hớ trên trời,và cũng để wen dần với cái thú ấy. 

Nếu đến đây để mua sắm thật sự,thì tốt hơn,nên ghé wa khu mua sắm bên hông chợ,trên đường Nguyễn An Ninh, vì ở đây,người bán trên lòng đường ít nói thách,họa chăng cũng đôi chút,chứ ko fải "ngất trời" như bên khu chợ Bến Thành.

Nếu đến để ngon miệng hay no bụng,thì tốt hơn,đừng nên wan tâm đến túi tiền trong 1 lúc, vì giá cả cũng chẳng kém trên trời là bao.

Nếu đến để ngắm cảnh,bát fố dạo mát,thì đừng dại gì mà đụng vào những mặt hàng trên sạp ở chợ rồi bỏ đi,nếu ko muốn bị mắng cho 1 trận,hay đốt fong long xả xui.

Mà tốt hơn,nên đi bộ 1 đoạn wa công viên bên kia,trước mặt chợ,nơi có bức tượng Trần Nguyên Hãn to lù lù trên cao.Ấy,ngồi bên ấy,nhấm nháp we kem mát lạnh giữa ngày hè oi ả,hay cứ ngồi thừ ra đấy cũng chả sao,mà ngắm chợ.Để rồi chẹp miệng mà gật gù: chợ đêm đẹp thật,đẹp thật,thành fố ta cũng đẹp thật ! 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
11
q10
Gửi tin nhắn
14/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Năm ngoái khi về nước mình cũng rất hay ra khu chợ đêm Bến Thành để ăn, 1 tuần ăn đến 2, 3 lần. Mình thích được hòa mình vào không khí náo nhiệt ở đây, người qua kẻ lại rộn rịp.

Mình đã ăn qua rất nhiều quán ở đây. Quán mà mình thích ăn nhất chắc là quán Hai Lúa: giá cả có vẻ phải chăng nhất mà nấu cũng ngon lắm. Quán này lúc nào cũng đông khách, vào đợi mãi mới được xếp bàn. Còn có những quán chả có ma nào ghé cả, nên mình cũng chưa can đảm ghé thử

Ở quán Hai Lúa bạn có thể thưởng thức các món hải sản như cá tai tượng chiên xù, cá hồng nướng muối ớt, tôm hấp dừa v.v... với giá cả chấp nhận được. Tuy nhiên các quán ở chợ đêm Bến Thành đúng là không hợp túi tiền sinh viên lắm, vì muốn ăn no nê mê mải thì cũng phải chi ít nhất là 100k.

Dạo qua khu bán quần áo, đồ lưu niệm cũng khá thú vị. Quần áo bán ở đây mình không rõ xuất xứ, nhưng nếu bạn biết mặc cả thì giá gì họ cũng bán. Ở đây Tây dạo là chính, nên người bán hàng hét giá ra lửa. Mình thì thấy có lửa, nhưng đối với người nước ngoài thì mua được một cái ảo vải linen giá 120k là quá rẻ rồi.

Kinh nghiệm trả giá là: họ cứ hét bao nhiêu thì lấy còn một nửa rồi trừ đi 10k, từ đó bắt đầu trả lên. Tất nhiên người bán ở đâu cũng nì nèo, nhưng dọa đi luôn một cái là họ... bán liền. Mình cũng chả làm thiệt hại hay mất mối gì của họ đâu, bán được cho Tây họ lời có khi cả 500% đấy ạ.

Thế này nhé, anh chàng người yêu mình thấy cái áo Puma (fake) hay hay nên hỏi giá, cô bán hàng nói 110k.

Quay đi quay lại một hồi, người yêu mình xách cái áo ấy về với giá 15k. Vậy là biết họ nói thách cỡ nào rồi, hi hi.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
ngon thì có ngon đó nhưng giá thì cao qué,đúng là chẳng đúng cho sinh viên.Jay thì ăn chân gà ở đây thui chứ ko có ăn chân dài...hahaha.

nói chung đây là 1 điểm thú vị,1 nét riêng của xì gòn
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
17
54
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Ghé phố đêm ở chợ Bến Thành  ngoài món bánh tráng phơi sương,nếu bạn ghiền món ốc thì hãy ghé ỐC VÂN(phía Nguyễn An Ninh).Quán ốc này lâu rồi,từ lúc cô chủ Vân chưa lấy chồng.Món chem chép mỡ hành ngày xưa nổi tiếng ko ngon bằng mẹ Vân làm nhưng còn nhiều món khác.Nếu hâm mộ các chân dài,các bạn có thể gặp người mẫu ăn hàng.
Và còn một món khác,Bún Mắm chị Sen.Lúc trước bán ở khu vực Eden gần Givral.Bún đậm đà,có bạch tuộc thay mực,rất hấp dẫn.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
91
220
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/05/2008
Gửi lời cảm ơn
     
  Cũng hội tụ khá nhiều món ngon 3 miền. Đáng chú ý có bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, quán ăn Huế, ... Vòng sang bên Lưu Văn Lang, tha hồ lựa túi xách, giày dép. Cũng nhiều gấu bông đẹp mà rẻ, nếu bạn biết trả giá. hihi...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
504
184
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Cũng nhiều lần ăn ở đây rồi. Quả là cái thú đi ăn đêm, nhưng không phù hợp cho sinh viên vì giá hơi cao. Ở đây, vào buổi đêm có nhiều em "chân dài" ghé ăn lắm.

Không tin thì thử xem.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
17
20
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
05/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Trải dài trên 2 con đường Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh, Q.1, chợ đêm Bến Thành làm đặc sắc thêm cái thú du đêm của người Sài Gòn. Các hàng quán ở đây có rất nhiều món ăn của cả ba miền, thường rất đông khách tây, ta vào buổi tối. Khác với các nhà hàng sang trọng, món ăn chợ đêm thiên về các món ăn Việt Nam và một vài món ăn Trung Hoa. Các món ở đây rất đa đạng, từ các loại bún, cháo, phở, bánh canh, bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, … cơm hến, bánh nậm Huế, gỏi gà Tam kỳ… đến xôi chiên phồng, lẩu… và các món ốc. Khách có thể tham khảo giá món ăn trên những bảng hộp đèn để quyết định vào quán nào. Phía bên đường Phan Chu Trinh, cửa Tây, thì có nhiều quán hải sản hơn. Đối diện với các quán ăn là các quầy bán áo quần, giày dép , thú nhồi bông và hàng lưu niệm… nhưng không nhiều. Đi bát phố ở đây khá vui, nhưng vì là ở Quận 1 nên giá cả cũng ko mềm lắm đâu.
Sưu tập: Bát phố, vui chơi
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trung Gà Anh cũng hay ăn ở đây lắm đó. Nhưng mắc quá Sang à.
06/06/2007  
Gợi ý lựa chọn
 50 lời bình
Phân loại: Mua sắm
 16 lời bình
Phân loại: Mua sắm
 23 lời bình
Phân loại: Mua sắm
 13 lời bình
Phân loại: Mua sắm
 13 lời bình
Phân loại: Mua sắm
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?