Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cửa Hàng Thế Giới Sắc Màu
10055 lượt xem | 29 lời bình | 0 sưu tầm
150 Hồng Bàng - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 086.2428757 - 090334
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
làm hình ghép puzzle in hình lên pha lê lịch bàn lịch vải
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
6
Yêu thích -
11
Bình thường -
9
Thất vọng -
3
Quá tệ -
0
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
2
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/12/2010
Gửi lời cảm ơn
     
shop bạn còn hoạt động không vậy
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
4
12
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/09/2009
Gửi lời cảm ơn
     
tui có thằng bạn làm quà ỡ đây để tặng nhân ngày sinh nhật , phải nói quà cực kool nhìn món quà thấy được cả tấm lòng người tặng , mọi người nên đến để cảm nhận nh7ững gì mà ở đây mang lại , tuy món quà chí là một tấm lịch in hình nổi của tui nhưng nhìn rất tự nhiên , heheh hổng phải khoe với pakon chứ ai nhìn cũng khen , hehehe 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/08/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Thế giới sắc màu với không gian ấp áp và dễ thương lại đậm thêm phong cách teen mới bước chân vào đã bị không gian thu hút cách trang trí khá đặc biệt lại thêm những chiếc ly xinh xắn,vòng tay,móc khóa, nhưng giá cả thì hơi mắc một chút
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
15
10
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
cũng đến đây mấy lần rồi thấy cũng được không gian nhẹ nhàng và ấm áp, có một phong cách rất teen . nhưng nhân viên thì có vẻ không đón tiếp hoan ngân tí nào . nguyêm đám vào chụp hình sticker , thấy màu sắc thì đẹp, trong phút đợi chờ lấy hình thi đi vòng vòng coi mấy cái đồ gốm thấy cái nào cũng đẹp nói chung là tuyệt vời , quay lai chỗ chụp hình để lấy hình và tính tiền ham hố quá ra đưa tiền quên lấy hình . khoảng 40p quay lại lấy thì nhân viên nói không có tức gần chết ........ bứoc ra khỏi cửa nhìn vào thùng rác trời ơi hình của mình nằm trong đó ........... bốc khói lun ........ tức quá gọi quán ly tới để hỏi chuyên thì thắng quản lí nói không biết........... lần cuối cùng đến đó
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
lanhlung25... anh mà là em thì ánh sẻ nói 1 câu rất đơn giản mà nhân viên vá quản lí không bao h quên ......... là tụi mày giống như lủ chó dại .....nuôi cho đã cho mập mạp vào bây...
09/06/2009  
19
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
31/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Shop này mình cũng đi vài lần rồi.Bán  rất nhiều đồ lưu niệm cũng như các vật dụng trang sức xinh xinh.Giá cả cũng hợp lý nữa.Mình thấy ai mà muốn mua quà sinh nhật thì cũng nên ghé qua Thế Giới Sắc Màu.Vì ở đây có rất nhiu` món,thể nào cũng tìm được 1 cái ưng ý .hehe.Mình đánh giá khá tốt về shop.3.5 sao.^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
2
q10
Gửi tin nhắn
23/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
ai mà thích pha lê thì có lẽ không thể không một lần ghé đến thế giới sắc màu nha.mình thích nhất là những vật làm bằng pha lê. một lần tình cờ được người bạn dẫn vào tiệm, không khí ở đây rất tuyệt ah, mọi thứ đều làm bằng pha lê, các mẫu được design cực cute luôn, nhất là cái bàn tay đôi. các phụ kiện đi cùng cũng khá là bắt mắt, mình thích mấy cái kẹp tóc ở đó không quá mắc và cute nữa, hay ghé lại bên hồng bàng mua kẹp lắm, nhưng thích làm bàn tay pha lê hơn, nhưng hơi mắc,đang chờ tới sinh nhật để năn nỉ mama dẫn đi làm.hehe,các bạn thử ghé tới nha!!! bảo đảm là không thất vọng đâu
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Mưa Xuân Noel này mà tặng tay pha le cũng tuệt cú mèo chứ nhỉ ?
24/12/2008  
3
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mình đến đây 1 lần rùi, phục vụ thì không được nồng nhiệt cho lắm, có vẻ khó đăm đăm ấy. Còn về chất lượng ảnh chụp sticker thì tương đối là đẹp, chất lượng. Đặc biệt là có vụ làm tay hấp dẫn. Nhưng mà thái độ nhân viên phục vụ chán quá, làm mất vui, không biết giờ có cải thiện chưa nữa.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
PhượngHồng Chắc do khi sử dụng coupon bạn bị tâm lý làm free đó mà. Mình thấy nhan viên cũng Okie lắm
18/12/2008  
0
8
q10
Gửi tin nhắn
10/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm rồi có mò lên TGSM làm tay phalê.Hơi xa nên đi hơi bị phê
Khác với tưởng tượng của mình shop khá nhỏ và bày trí kô đc bắt mặt cho lắm nhưng bù lại shop có dịch vụ làm tay sáp,phalê,dạ quang khá độc đáo.Ngoài ra còn có 2 máy chụp sticker với chất lượng ảnh khá đc và còn có thể in ảnh lên ly,đĩa,làm móc khóa để kỷ niệm.Tớ thấy có 1 móc khóa thủy tinh in hình lên khá đẹp.Bữa sau chắc làm 1 cái wá.....
Sài coupon nhưng các chị nhân viên ở đây vẫn đối xử rất nhiệt tình nhá.Có thắc mắc jì mặc sức hỏi các chị trả lời kô hề tỏ ra khó chịu
Quy trình làm cái khung tay bằng sáp nhìu bạn kể ùi mình hem kể nữa.T5này đc hẹn lên lấy.Mong sẽ đẹp như mình muốn 
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Jmmypham bạn cho tớ hỏi in hình lên phale giá như nào vậy.
10/12/2008  
25
68
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đổi được một coupon làm tay sáp từ thodia.vn, thế là hớn hở in ra và đi.
Chị nhân viên đẩy ra một xe hoành tráng nhiều ngăn. Hmm, nhìn và tò mò. Chị bảo phải ngâm tay vào ngăn có đá trước. Vẫn chưa hiểu lắm. Nếu phải ngâm tay vào đá vậy chắc cái ngăn có sáp kia nóng lắm. Chị cứ bảo mình phải nắm lấy cục nước đá to, ngập tay sâu xuống, bảo phải để đến khi tê tay mới được, vì sáp nóng. Hikhik, mình càng ra sức tưởng tượng chắc cái ngăn chứa sáp kia nóng như vạc dầu sôi ấy. Huhu, lỡ vào rồi, hok lẽ...Nước đá làm rêm rêm, nhức nhức tay, rụt lại, chị bảo, em phải đợi cho tê tay. Chợt hình dung ra gương mặt thầy dạy võ, thế là cắn răng ngâm tay tiếp vào ngăn đá lạnh ngắt kia. Ngâm, ngâm, gồng mình ngâm, nghĩ, mình "có sức chịu đựng" chớ bộ. Hok hiểu tê là seo, chỉ thấy cóng thôi, ờ, chắc là "tê cóng", , nghĩ thế gật đầu đại với chị là tê rồi.
Tiếp đoá, chị bôi dầu gì đó vào tay, rồi cầm tay nhúng vào ngăn có sáp. Aicha, chắc nhờ tê nên hok nóng nhỉ. Cứ thế, chị hết nhúng vào sáp rồi nhúng vào ngăn nước lạnh. Được mấy lớp, bàn tay to lên trông như bó bột. Tay này đem uýnh lộn thik à .
Mình được hẹn 4 ngày sau quay lại.
Cái tay sáp trông hay hay. Điểm cho ý tưởng hay.
Tuy nhiên, mìnhd 9ể ý thấy giá ở đây hơi cao hơn một chút. Cái cặp gối móc di động mua nơi khác 28 thì ở đây 40k thì phải
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
spice Chưa thử shop này, nên chưa bít
08/12/2008  
0
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đọc trên Thổ địa mới biết được địa điểm nì đóa, Shop tội cái nhỏ wá, chạy xe wa mà hem để ý ( chắc tại d sớm wá nên ng ta chưa mở banh cửa đón chào), sau khi ăn uốg no say bữa ság thì way lại nà,. Nhỏ thì nhỏ chứ nhìu thứ hay lém nha, mí bữa ni mới có một lô hàg ngộ ngộ cho dịp noel và Tết, mua một mớ móc khóa và mí cái ly in hình ngộ ngộ làm wà cho mí đứa bạn, giá cũng được, hem đến nỗi fải gửi lại món nào vì thiếu tiền. Ah, mà lạ nhất của shop là cái vụ làm tay pha lê đó, lần đầu tiên tui bit về cái trò nì lun, ham hố chơi thử. Mới đầu thấy hơi dơ dơ, nhớp nhớp, nhưg nhìn thành quả thì hem phí côg đâu nhá. Bữa làm 1 tay oy, kì nì mà được cái coupon thì chơi thêm 1 tay nữa cho nó đủ bộ. ah, mà hem bit đây có làm chân pha lê hem ta ^_^ bữa nào qua hỏi thử
Túm lại là noel nì đến Thế giới sắc màu tha đồ về cho mí nhỏ bạn, nhanh nhanh thôi
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
loi xua Thích wúa, thèm tới ghia lun á
04/12/2008  
17
92
SNP
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
1 shop lưu niệm hấp dẫn.Mình thik nhất ở đây đó là dịch vụ làm bàn tay bằng sáp or thủy tinh ở đây rất là thú vị một món wà độc đáo mang tính độc nhất của riêng mỗi người và mình cũng đang sở hữu một cái 1 món wà đặc biệt chứa nhìu kỷ niệm 
Shop thiết kế rất đẹp tạo đc kô jan ấm áp cho mình khi đến với shop,nhân viên thì tận tình chu đáo jải đáp hít tất cả thắc mắc cho mình muh kô hề tỏ ra khó chịuvà tư vấn rất kỹ giúp mình chọn đc những món quà vừa ih nhất

Ngoài sản phẩm độc đáo đó shop còn rất nhìu thứ khác như chụp hình sticker nè và in hình lên ly thủy tinh,hạt pha lê để làm vòng nè.Và các fụ kiện teen phong phú khác.Và món nào cũng đẹp :D

Giá cả tuy hơi mắc so với các chỗ khác nhưng bỏ tiền ra muh mua đc những món đồ mình thik thì kô lãng fí tý nào hít ah

Nếu có dịp các bạn nên đến Thế Giới Sắc Màu để thử các dịch vụ ở đây nhé đảm bảo bạn cũng sẽ mê như mình thui
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Sao dem Hic hic, cái sáp tay mà chị làm ở đây đẹp nắm á, thích ghia lun đóa
03/12/2008  
12
42
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
150 Hồng Bàng khá gần công ty của mình. Hôm trước tôi có đem coupon ghé làm tay đơn pha lê. Đây là đoạn đối thoại của tôi với cô nhân viên:
- Emcho chị hỏi phiếu này làm tay đơn thôi hả em ?
- Dạ phải
- Giờ chị bù tiền làm tay đôi được không em ?
- Được chị
- Làm tay pha lê đôi là bao nhiêu vậy em?
- 180 ngàn
- Vậy thì chị phải bù bao nhiêu?
- 100 ngàn
- Ủa sao phiếu để 100 ngàn mà phải bù thêm 100 ngàn !!!!
- Phiếu khuyến mãi thì tính khác mà chị
-…
Tới đây thì không biết nói gì hơn. Thôi làm tay đơn cho chắc ăn. Có xấu cũng không tiếc vì khuyến mãi. Làm tay đôi bù hơn phân nữa mà bị đ6ói xử phân biệt khuyến mãi thì chắc không đẹp bằng trả nguyên giá rồi.
Không biết cảm nghĩ của mọi người khi đọc đoạn này ra sao chứ tôi rất ghét đưa coupon khuyến mãi rồi lại phân biệt đối xử như thế.
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
TiGon Hy vọng đó chỉ là hiểu lầm. Nhưng cho dù hiểu lầm hay hiểu thật thì thái độ nhân viên quả thật là ... (vế sao tuỳ từng người nhận xét)
Cửa hàng nên đặt mình vô tình trạng người đi thử 1 dịch vụ mới ...
30/11/2008  
thegioisac... Cửa hàng xin phản hồi với bạn lại như sau:
          Mỗi phiếu coupon chỉ làm được một tay đơn
          Nếu bạn muốn làm tay đôi thì bạn phải trả thê...
28/11/2008  
3
9
q10
Gửi tin nhắn
27/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Cửa hàng nhỏ, phải nói là rất nhỏ, trang trí cũng thường thường. Có lẽ là do bán quá nhiều món, quá nhiều loại hình dịch vụ khác nhau nên không còn chỗ trang trí. Tối hôm nay mình mới đến làm tay pha lê. Ðầu tiên, nhúng tay vào nước đá thật lạnh, phải cầm cục đá cho tay tê di, sau đó tạo hình tay rồi nhúng vào sáp, rồi rút nhanh ra, rồi nhúng vào đá, sau đo chỉnh sữa, vuốt cho khô nước rồi lại nhúng vào sắp, rồi lại đá ... cứ thế khoảng hơn chục lần. Sau đó cô nhân viên mới khéo léo lấy sáp khỏi tay chỉnh sữa rồi hẹn 5 ngày sau mới đến lấy sản phẩm. Hic, thời gian 5 ngày hoi lâu. Nói chung là tất cả đều tốt, ổn, ngoại trừ việc khăn lau tay cho khách quá bẩn, giống như cái nùi giẻ lau bàn ở mấy quán ăn: chiếc khăn đen thui. Hy vọng cửa hàng sẽ đổi khăn thường xuyên để sạch sẽ hơn.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
thegioisac... Chào bạn, cửa hàng xin gửi lời cảm ơn đến bạn đã đến cửa hàng và viết lời bình cho cửa hàng

Mỗi tuần tại cửa hàng đều thay khăn lau tay cho khách, do số lượng khách làm tay tại cửa hàng khá đ&o...
28/11/2008  
27/11/2008  
0
7
q10
Gửi tin nhắn
23/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
     Là con gái tôi nghĩ ai chắc cũng thích trang sức.Đặc biệt là những món hàng đơn giản nhưng không thiếu phần cá tính,độc đáo.Và những mặt hàng bằng pha lê chắc hẳn là lực chọn ok lắm đây,bởi nó thật nhẹ nhàng nhưng đầy sang trọng.Hy vọng cửa hàng sẽ ngày càng đông khách mọi lứa tuổi
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
spice đâu phải chỉ con gái, con trai cũng thích trang sức mà
24/11/2008  
47
214
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
- Ko gian : hơi nhỏ,nhưng bày biện khá bắt mắt với những chiếc ly sứ,móc khoá,đĩa,in hình kỹ thuật số,tay sáp,tay pha lê...
Tủ kính tràn ngập móc điện thoại to bản,đôi,đơn,mặt dây chuyền,lắc tay...
Kệ bên trong là đồng hồ,tượng...
Tất cả đều mang màu sắc teen đúng nghĩa.
- Giá cả: hơi đắt 1 tí,và cũng tuỳ món.
Dịch vụ in hình lên đĩa,ly,móc khoá,làm tay...thì thường 30-150k,tuỳ vào độ fân giải của hình,kích cỡ,chất lượng ly/đĩa... 
Chất lượng : tốt (tay falê)
- Nhân viên : ca sáng rất khó chịu => thất vọng !
Các chị ca buổi chiều từ 2h trở đi thì thân thiện và dễ chịu hơn. 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
17/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Lần đầu đến với Thế Giới Sắc Màu, mình rất thích không gian ấm áp nơi đây, chưa cần nhìn vào các mặt hàng bày bán mình đã thấy một phong cách rất teen. Các mẫu thiết kế ở Thế Giới Sắc Màu rất bắt mắt, là quà tặng lý tưởng cho các bạn tuổi teen. Ngoài ra, giá cả cũng khá là phù hợp với túi tiền của tụi mình.Tuy là vậy, mình vẫn sẽ thích hơn nếu đèn sáng hơn chút xíu để chọn quà dễ hơn.tuy vậy nhưng rất hợp với sở thix của mình vì mình rất khoái shop quà tặng, đặc biệt là ly.shop Thế Gioi Sắc Màu có nhiều kiểu ly phong phú và cũng cute nữa. Mình cũng khoái vụ làm hình ly lắm. Ly có hình của mình mà tặng cho nguời iu thì đúng là ý tưởng hay tuyệt.Ở đây cũng có dịch vụ làm tay sáp, (giống như bên HK, hay Sing), một dạo vụ tay sáp cũng rấm rộ lắm í, hai người iu nhau tha hồ tình thương mếm thương lun,kakakaka nhưng mà mình thích đi làm cùng bạn bè hơn.Cửa hàng nhỏ nhỏ xinh xinh, trang trí những món quà thật bắt mắt. Mình thích pha lê lắm. Nên vào đây mình chỉ chọn pha lê thôi. Ngoài ra mình còn thấy ở đây trưng bày nhiều thứ lắm nè. ly thủy tinh, pha lê, nến, móc khóa...Những món quà lưu niệm này mà tặng bạn bè thì thích lắm. ngoài ra nhân viên cũng rất tận tình..(chi ấy rất dễ thương nha..hihi..)mong là sẽ được coupons để quay lại đó sẽ vui hơn nữa...hihi.........
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
48
q10
Gửi tin nhắn
15/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Khá ấn tượng với phong cách và các mặt hàng bày bán trong sắc màu, vô cùng phong phú, đa dạng, đặc biệt thu hút bởi các sản phẩm bằng thủy tinh.

Cửa hàng trang trí vừa có phong cách sống động tuổi teen, vừa tạo được cảm giác ấm áp, thân thiện.

Duy có giá cả thì Sắc Màu không rẻ lắm so với các tiệm quà lưu niệm khác. Nếu mà có nhiều chương trình tặng quà hoặc giảm giá nhiều hơn thì chắc tôi sẽ còn đến nhiều.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Cửa hàng nhỏ nhỏ xinh xinh, trang trí những món quà thật bắt mắt. Mình thích pha lê lắm. Nên vào đây mình chỉ chọn pha lê thôi. Ngoài ra mình còn thấy ở đây trưng bày nhiều thứ lắm nè. ly thủy tinh, pha lê, nến, móc khóa...Những món quà lưu niệm này mà tặng bạn bè thì thích lắm. Hôm ấy mình đích thân chọn những hạt pha lê làm vòng đeo tay cho riêng mình. Mình thích hạt xen kẽ vừa đen vừa trắng. Chị nhân viên giúp mình chọn những hạt vừa nhất, đẹp nhất. Cám ơn chị nhiều. Giá thì hơn 100k, mình thấy cũng được. Vì thế lần sau mình sẽ giới thiệu bạn bè đến shop này nữa. 
Ở đây cũng có dịch vụ làm tay sáp, (giống như bên HK, hay Sing), một dạo vụ tay sáp cũng rấm rộ lắm í, hai người iu nhau tha hồ tình thương mếm thương lun,kakakaka nhưng mà mình thích đi làm cùng bạn bè hơn.
Thế giới sắc màu với không gian ấp áp và dễ thương lại đậm thêm phong cách teen mới bước chân vào đã bị không gian thu hút cách trang trí khá đặc biệt lại thêm những chiếc ly xinh xắn,những chiêc vong tay,móc khóa.....nhân viên lại hết sức tận tình gợi cho khách hàng lai rất thân thiện hơn so với nhiều chỗ khác....giá cả cũng rất ư là mềm...khi nào các bạn rảnh hãy rảnh hãy thử đến là chọn cho mình 1 món xinh xắn....người đến rồi nhất định sẽ muốn quay lại đó...hihi..mong là các bạn cũng có dịp đến thử nha................................................
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
thegioisac... Cửa hàng Thế Giới Sắc Màu cảm ơn bạn đã viết lời bình cho cửa hàng. Cửa hàng hiện dang có các dịch vụ làm tay sáp, in hình pha lê, ly, áo... nhưng hiện tại cửa hàng chưa có dịch vụ làm v&o...
14/11/2008  
2
7
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     

        Đó là một kỉ niệm đáng nhớ hồi tôi còn học phổ thông. Năm cuối cấp, mấy đứa bạn thân nhau rủ đi làm tay thuỷ tinh để trao cho nhau như hành trang cuối cùng trao cho nhau. Lớp 12 rồi mà, tụi bạn thân nhau từ hồi lớp 6 đến lóp 12 chứ ít gì. Ở cái huyện miền núi chỉ co mấy cái trường phổ thông ấy thì chuyện này không phaỏi là lạ. Từ khi cấp 2 chúng tôi đã thành một nhóm chơi thân với nhau và cũng là một nhóm học tập. Sắp đến kì thi, chúng tôi không biết nói với nhau như thế nào, chỉ có những ánh mắt luyến tiếc và nhìn nhau thân thương hơn bao giờ hết. Buồn, đó là cảm giác chung của chúng tôi khi phải nghĩ tới chuyện chia tay trường lớp thầy cô bạn bè…mỗi đứa mang một tâm trạng. Trao nhau cuốn sổ lưu bút mà lòng bồi hồi không thể tả. Ai cũng viết cho nhau những lời tốt đẹp nhất và thường kể lại trong ấy những kỉ niệm đáng nhớ nhất về nhau.

        Riêng nhóm bạn chúng tôi thì đứa nào hầu như cũng nắhc đến chuyện nhóm đi làm tay đúc. Nghic ra trò này là tôi, khi cả lũ chưa tìm ra được một kỉ vật vừa có ý nghĩa vừa có thể gợi nhớ và lưu giữu lại một chút gì đó về nhau để sau này nhìn lại nó lại thấy bóng dáng nhau trong kí ức. Thế là ý tưởng đúc ta của chúng tôi hiện ra. Mỗi đứa một đôi tay khác nhau. Tay búp măng của mấy đứa con gái, tay búp…tre của mấy thằng con trai. Trong nhóm môi đứa con gái trao cho mỗi thàng con tra một bàn tay đúc và ngược lại vì chúng tôi chơi với nhau rất đồng đều về tỉ lệ nam nữ. bàn tay tôi giữu bây giờ là của H. một dứa con gái trong nhóm rất thân vói tôi. Có lẽ nó là đứa biết tôi lâu nhất khi học với nhau từ ….lớp 1 đến lớp 12. trừ mấy năm cấp 2 nó được chuyển qua một lớp khác. Bàn tay cúp măng của nó xinh xắn và thật hiền hậu. Tôi vẫn còn lưu giữ và coi như một kỉ vật quý nhất thời học sinh…

       Mỗi lần nhìn lại đôi tay đúc thì bao kỉ niệm thuở xưa lại ùa về bóp nghẹt cả trái tim.

        Giờ đây, khi ngồi trong giảng đường đại học với những người bạn mới. Ý tưởng đúc tay thuỷ tinh lại hiện lên trong đầu tôi. Và một cái tên quán được bọn lôi chọn là Thế giới màu sắc, lũ sinh viên được giưói thiệu quán này từ mấy anh chị ănm trước đã từng đến đây đúc tay kỉ niệm. Một ngày gần đây lũ bạn đại học sẽ rủ nhau đi đúc tay phale để kỉ niệm cho nhau một thời sinh viên…
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
1
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/11/2008
Gửi lời cảm ơn
     
lần thứ 2 trở lại với shop sắc màu, lần này đi vào buổi tối vì cái hẹn lấy bàn tay phale. lần này có cơ hội để nhìn toàn cảnh cái shop bé bé nằm trên con đường hồng bàng tấp nập xe 
cái thùng để làm bàn tay phale được đặt ngay chính giữa shop ở phía trước, có lẽ họat động làm bàn tay phale ở shop này là nổi trội nhất, bên trong shop là vô số những món quà lưu niệm từ cái móc khóa hình cái gối cặp be bé xinh xinh cho đến những khung tranh được treo trên tường, cái shop tuy không được to nhưng đúng với cái tên "sắc màu" của nó, nhiều màu sắc !!! đặc biệt là trên những cái kệ để đầy những bàn tay đơn, bàn tay đôi của những cặp tình nhân không bíết mặt, thật là ngồ ngộ, những bàn tay đó mới sinh động giống thật làm sao !!!!! khác với mấy shop tôi từng đi thì ở đây có mở nhạc nghe rất phấn khởi, vui tươi.
một cô gái đưa cho tôi bàn tay phale của chính tôi, chà... sao nhìn giống tậht vậy !!! 
có cơ hội thì các bạn hãy đến đây làm thử giống tôi đi để có thể nhìn ngắm bản sao cùa bàn tay mình
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Mưa Xuân Giá cả nó làm sao vậy bạn !
13/11/2008  
Gợi ý lựa chọn
 62 lời bình
Phân loại: Mua sắm
 55 lời bình
Phân loại: Mua sắm
 23 lời bình
Phân loại: Mua sắm
 16 lời bình
Phân loại: Mua sắm
 13 lời bình
Phân loại: Mua sắm
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?