Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Trên trời - Dưới đất
Bức thư tình đặc biệt
20/04/2011 | Nguyễn Thị... | 875 lượt xem | 10 thảo luận
                       
   Đây là lá thư tình của một chàng trai. Bố của cô gái không tán thành mối quan hệ của 2 người và ra lệnh phong tỏa nghiêm ngặt. Buồn....tuyệt vọng.....Chàng trai quyết định gửi cho cô bạn gái lá thư chia tay này. Các bạn hãy cố gắng đọc hết lần lượt từ đầu tới cuối để cảm nhận được điều tuyệt vời của bức thư tình này nhé!

1.Tình yêu tuyệt vời anh dành cho em
2. Đã không còn nữa. Và anh thấy sự chán ngấy với em

3. Ngày một nhiều thêm. Khi chúng ta gặp nhau
4. Anh thậm chí chẳng quan tâm tới khuôn mặt em đâu.

5. Điều duy nhất anh muốn là
6. Ngắm nhìn những cô gái khác. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ

7. Kết hôn với em. Buổi trò chuyện cuối cùng của chúng ta
8. Thật tẻ nhạt và nó chẳng hề

9. Làm anh chờ đợi gặp em nhiều hơn nữa
10. Em chỉ biết nghĩ cho mình em thôi.

11. Nếu chúng ta kết hôn, anh cảm nhận được
12. Cuộc sống sẽ trở nên đầy bất ổn. Và anh sẽ không tìm thấy

13. Niềm đam mê khi ta chung sống. Anh có một trái tim
14. Nhưng chắc chắn không phải

15. Để dâng hiến cho em. Chỉ mình em trên thế gian này mới
16. Thât ích kỉ và ngốc nghếch, vậy nên em chẳng

17. Có khả năng ôm trọn trái tim anh
18. Anh thật sự muốn em hiểu rằng

19. Những điều anh nói là sự thật. Em sẽ giúp anh rất nhiều nếu em
20. Hiểu được tình yêu của chúng ta đã kết thúc. Đừng cố gắng

21. Trả lời anh. Lá thư này toàn những điều
22. Anh không hề mong muốn. Em đừng nghĩ viển vông

23. Về tình yêu thật sự với anh. Thôi chào em. Hãy tin lời anh nói.
24. Anh không thể quan tâm tới em nhiều hơn đâu. Và xin em đừng nghĩ rằng:

25. Anh vẫn sẽ mãi là người yêu em.

  Các bạn thấy chàng trai này thế nào? Thật tệ là câu trả lời mà chắc chắn ai đọc xong cũng có thể trả lời ngay. Tuy vậy, cuối thư chàng trai chỉ yêu cầu cô gái đọc những dòng thư lẻ. Bạn thử đọc lại một lần nữa xem chàng trai này "tệ" đến mức nào nhé.

                                                                                                                     (sưu tầm)
Tags:
1 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
21/04/2011
Đọc đến dòng thứ 3 là biết dụng ý của chủ nhân rồi........
22/04/2011
ồ anh chàng này đúng thật là 1 người khôn ngoan.... nếu mình là cô gái chắc chắn mình đã ko thể kiềm chế dc khi đọc đến gần nửa bức thư rùi.. tức wúa mờ....! nhưng nếu kiên trì thì mới biết dc dụng ý của chàng trai. đúng là " vị ngọt trong đắng" ... chỉ khi kiên nhẫn và cho tình yêu cơ hội " luôn luôn lắng nge" may ra mới có dc 1 kết thúc tuyệt vời... mong rằng chúng ta hãy bình tĩnh và luôn cho mọi người 1 cơ hội cũng chính là bản thân chúng ta cũng sẽ cho chính mình 1 cơ hội đó bạn! chúc mọi người hạnh phúc...!
22/04/2011
 Hoasimtim thiệt là lãng mạn wa' đi.
22/04/2011
good quá heng :d
1 Phản hồi
22/04/2011
hiiihiii.. ồh sao lại lãng mạn nhỉ? thực tình thì lúc đọc đến gần cuối bức thư tình ở trên mình đã thấy bực bội gê á.. nhưng hồi sau khi đọc lại lần 2 mình mới thấy yêu chàng trai gấp bội.. nếu những người yêu nhau lun biết tìm cho mình 1 lối thoát và biết cách tìm đến với nhau trong tuyệt vọng thì chắc chắn chả có bức tường nào có thể ngăn cảm dc 1 tình yêu mãnh liệt. bởi nó vô hình và tưởng chừng như rất mỏng manh trong mắt bức tường kia...
22/04/2011
 Đọc lần đầu mình thấy anh này thật vô tâm. Nhưng đúng là đọc lần 2 thì mọi thứ đảo ngược. Qua bài này chúng ta cũng có thể nhận ra 1 điều ở ngoài đời thật rằng (tuy không đúng 100%): Những chàng trai yêu bạn bên ngoài có vẻ vô tâm, khô khan nhưng thực chất bên trong là cả 1 tình yêu lớn và cháy bỏng dành cho bạn đó. ^_^
22/04/2011
yêu cháy và bỏng thì mình hổg dám yêu. sợ thành than. nên yêu mãnh liệt và chung tình thui nhé (^-^)  
3 Phản hồi
22/04/2011
Hjhj. Còn với mình, nếu tình yêu đó lớn tới mức cháy thành than --> thì mình cũng sẽ chọn. "Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt còn hơn buồn le lói suốt trăm năm". Mà mình tin là: để nó cháy thành than thì chắc chắc phải hơn cả cái "một phút" của nhà Xuân Diệu roài.
22/04/2011
her her.... nếu tình yêu nào cũng cháy thành than chỉ để huy hoàng trong 1 phút thì chắc thế giới này chúng ta chỉ học 2 ngành thôi. 1 là làm thợ nhóm lò. 2 là làm lính cửu hoả.. ko thui thì mọi thứ đều bi thiêu dụi trong men tình yêu của loài người rùi hiiiiii
22/04/2011
Chính vì vậy, nên mới có người thích giống mình và người không thích giống hoasimtim --> vậy là bão hòa... cho nên... đừng có dại chuyển sang nghề nhóm lò or lính cứu hỏa mà hãy chuyển sang nghề bác sĩ khoa tim ấy! hjhj ^_^
Cùng người đăng
THÔNG TIN KHUYẾN MẠI TRANG SỨC BIPBI
26/06/2011
2337 lượt xem, 3 thảo luận
Tiếng Việt và những lỗi phải cười trước, khóc sau...
23/06/2011
2559 lượt xem, 7 thảo luận
Kinh nghiệm mua xe của Honda tại các cửa hàng...
20/06/2011
40552 lượt xem, 28 thảo luận
Đậu bắp xào tôm khô
11/06/2011
3250 lượt xem, 7 thảo luận
Ai bảo chăn trâu là khổ ^__^
08/06/2011
6957 lượt xem, 13 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Máy chiếu bị sọc dọc ngang và cách khắc phục
27/02/2024
384 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi bientinhxa...
Chọn tổng đài điện thoại nào cho doanh nghiệp trẻ...
14 giờ 25 phút
8 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi bientinhxa...
THIẾT BỊ LAU KÍNH CHO BỂ CÁ CẢNH SỬ DỤNG NAM CHÂM...
03/11/2020
100 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi muathuvang...
Màng nhà kính nuôi tôm, nhà màng politiv israel...
11/03/2023
129 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi vientran
Lịch Gỗ Phong Thủy Ngọc Phàn V2_NP
13/08/2017
279 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi Hai Vo
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn