so với một người lính thì chiến tranh là chiến trường, là mưa bom bão đạn, là yêu chủ quyền thấu đến tận tâm can. độc lập – nơi đằng sau nơi có mẹ già, con nhỏ dại, là cuộc sống thường ngày êm đềm. khi chiến tranh đã qua đi, gian truân lùi về quá khứ thì cũng là khi các người lính năm xưa ban đầu bước sang sườn dốc bên kia của cuộc đời. Ông Hoàng Xuân Quyết – một người lính can trường năm nào cũng nằm trong các số đó.
vốn dĩ là lính thuộc Tổng cục 2, coi tính mạng con người nhẹ tựa lông hồng, mặt trận khổ cực là nơi rất gần gũi như bạn bè. Nhưng đến khi về già, cuộc sống đã sung túc hơn, tưởng được tận thưởng cuộc sống đời thường êm đềm thì ông lại phải ‘chiến đấu’ bên trên một ‘chiến trường’ khác. Nơi đó thuốc men là vũ khí và bệnh u xơ tiền liệt tuyến là ‘kẻ thù’ không lúc nào ông nguôi ngoai.
Xem thêm : https://soha.vn/u-xo-tien-liet-tuyen-trieu-chung-thuong-gap-va-huong-dan-dieu-tri-tu-chuyen-gia-20190610161423816.htm
“Lúc còn công tác và làm việc, có các nghĩa vụ gian truân đến nín hô hấp thì khi tuổi tác cao thỉnh thoảng tôi cũng phải ‘nín thở’ vì bệnh” – ông chia sẻ. Khối u xơ tiền liệt tuyến càng ngày càng to, chèn chặt đường niệu đạo làm ông không tiểu nổi. Tiểu đêm, tiểu rắt, tiểu không hết, tiểu không ngừng làm ông ít nhiều lần phiền phức.
Nhắc về bệnh lý của chồng, góc nhìn của bà hiện rõ lên sự lo lắng: “Những hôm đêm đông rét mướt, tối nào tôi cũng xách xô có nắp để vào trong buồng. Đêm dậy ông đi đái vào đấy, sáng tôi xách đi đổ. Tôi không cho ông ra phía bên ngoài vì sợ gió máy đột quỵ ra đấy thì khổ. Tôi lo còn nếu như không chữa ngay lúc này, phải mổ xoang, nhiều người xẩy ra biến tướng, nhiễm trùng nghiêm trọng lắm…”
“May thay, dạo ấy tôi tôi nghe đài nên đc biết Náng hoa trắng có chức năng rất tốt lên bệnh u xơ tiền liệt tuyến”- ông tiếp lời. Ít lâu sau, thấy nhiều người bè sử dụng cho hiệu quả khả quan nên ông cũng mua dòng sản phẩm Vương Bảo chứa Náng hoa trắng về sử dụng. “Ở ngay tuần trước tiên tôi thấy triệu chứng giảm rõ nét. Tiểu không hề buốt, đi đái cũng Chưa hẳn nín hô hấp nữa. bất thần hơn, sau 3 tháng thì bệnh giảm hẳn. Tính từ lúc uống đến khi dừng khoảng 10 tháng, bệnh số đông đã giảm trọn vẹn, khối u đã về 23g, tôi ăn ngon, ngủ ngon lắm…” – ông hào hứng kể giống như đang tường thuật lại trận đánh năm nào…
Tuy tuyến tiền liệt đã trở về form size bình thường, nhưng ông thấy tiếc vì khoảng thời gian uống của mình kéo dài tới 10 tháng. này là vì chủ quan, sau 3 tháng ông thấy đỡ, tưởng khỏi hẳn nên ngưng lạm dụng. đồng thời, thói quen và sở trường uống bia của ông khó bỏ nên bệnh tái phát lại rất nhanh. vậy cho nên, ông rút ra lời dặn cho những ai đang trải qua u xơ tiền liệt tuyến: “Bệnh u xơ tiền liệt tuyến rất dễ dàng trở lại. phẫu thuật rồi vẫn có thể tái phát lại như thường. để sở hữu hiệu quả nhất, mình cần dùng sản phẩm Vương Bảo từ Náng hoa trắng với liều điều độ, đủ liệu trình & hạn chế sử dụng chất kích thích”.
Tin liên quan : http://www.pearltrees.com/vuongbao/item263204243
Nhờ các kinh nghiệm rút ra từ lần đầu tiên đó, ông quyết tâm dùng lại & kiên trì đến cùng. “Tôi kiêng khem cẩn thận, uống đủ tiêu chuẩn bữa, đúng giờ; sáng sớm thì trước khi ăn và ban tối uống sau ăn 1 tiếng. trong những lúc uống, tháng nào tôi cũng đi siêu âm định kì một lần thì thấy khối u liên tù tì giảm, hiện giờ còn 23g thôi. bây giờ, tôi ăn ngon, ngủ ngon giấc, nên thấy khỏe đẹp, yêu đời lắm!”