Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Trên trời - Dưới đất
Ký Ức tội lỗi
20/05/2011 | Harrison | 1689 lượt xem | 8 thảo luận

Làn khói thuốc mỏng manh dần hòa tan vào không khí. Căn phòng tối, chỉ mình tôi với những ký ức hồi tưởng một cách vô thức về em. Em không còn là người yêu tôi nữa.Và em cũng không ở gần tôi.
Ngày em lên chuyến máy bay về Bắc, tôi nhớ như in cái ngày mưa phùn rơi ở Sài Gòn. Tôi đưa em ra sân bay, tay nắm chặt tay. Luôn miệng tôi nói em hãy giữ gìn sức khỏe và thường xuyên gọi cho tôi. Tôi còn nhớ, tôi còn dặn em xuống máy bay bật điện thoại để khi xuống máy bay, tôi sẽ là người gọi em đầu tiên và biết em đã hạ cánh an toàn. Lúc ấy, tôi yêu em biết chừng nào. Tất cả mọi thứ thật sự có ý nghĩa với tôi khi có em ở trong ấy. Để rồi, tôi nhận được cuộc điện thoại của em. Em nói rằng chúng ta nên chia tay, chỉ vì hoàn cảnh nghèo, khoảng cách xa xôi và ba mẹ em không đồng ý. Lúc ấy, tôi thật sự giận em. Nhưng sự giận ấy cũng lắng xuống một cách nhẹ nhàng. Vì tôi biết cuộc tình của tôi và em đã có đến 4 lần chia tay. Lần nào tôi cũng chiến thắng. Ấy vậy, khi em nói em sẽ không vào nữa, cõi lòng tôi tan nát. Làm sao tôi có thể lên máy bay lúc ấy, khi chỉ là cậu sinh viên năm 2 không một đồng trong túi. Và rồi em đổi số phone.
Tôi còn nhớ ngày ấy em nói rằng: “chúng mình sẽ mãi bên nhau dù chuyện gì xảy ra phải không anh?!”
Đã bốn năm trôi qua, và tôi đã có người yêu mới. Cô ấy yêu tôi trong từng hơi thở của cuộc sống. Cô ấy hơn em rất nhiều về mọi mặt suy nghĩ, cách ăn nói, tình cảm, tinh thần, lẫn hình thể. Cô ấy cho tôi những cung bậc của cuộc sống yêu đương, cho tôi cảm nhận sự bình yêu, niềm tin tưởng, và những bước chân vững trãi trên con đường tôi chọn. Tôi và cô ấy đã thề nguyện sẽ bên nhau suốt một đời này. Cảm xúc hạnh phúc ấy luôn dâng tràn trong khối óc và con tim mình.
Tôi cảm nhận và tự hứa rằng cuộc sống của chúng tôi sẽ không bao giờ có nỗi buồn hay bất cứ chuyện gì làm tổn thương nhau. Nhưng tại sao những hồi tưởng về em lại vẫn còn đong đầy trong tận sâu đáy lòng tôi. Lúc này lại tràn về một cách mãnh liệt. Lần gặp lại cũng chỉ mới cách đây 6 tháng. Lần ấy cũng không nói rằng tôi gặp em, tôi và em chỉ nói chuyện qua từng dòng tin trên mạng. Lúc ấy, tôi đã thật sự nặng lời với em. Tôi cảm thấy buồn và giận. Để rồi hối tiếc. Tôi đã giằn lòng mình sẽ nhớ đến em như nhớ về một thời ngu dại. Và để quên em.
Lúc này đây, tôi cảm nhận sự tội lỗi trong dòng ký ức về em. Tôi cảm thấy tội lỗi bản thân mình. Không được lung lay khi đã có người phụ nữ của đời mình. Tội lỗi khi mình đang lừa dối bản thân và lừa dối người yêu cũng là người đã cũng tôi thề nguyện. Có phải chăng tôi đã thất bại. Thất bại trong dòng suy nghĩ, thất bại trong chính tình yêu hiện tại tuyệt vời mà mình đang có.
Tôi yêu cô ấy. Tôi luôn giành tất cả những gì tôi cho là tuyệt vời nhất cho cô ấy. Yêu cô ấy bằng tất cả trái tim. Và thật hạnh phúc khi được nhận lại sự trân trọng chưa từng có từ cô ấy. Tôi yêu cô ấy hơn cả cách mà tôi đã từng giành cho em. Nhưng tại sao! Tại sao những hình ảnh ký ức về em lại lớn vậy. Ba năm trời quen nhau, tôi đã làm gì sai để bây giờ tôi vẫn không bình yên trong chính bản thân mình. Sự bình yên ở em không hề có, cô ấy cho tôi sự bình yên trong lắng nghe và thấu hiểu. Bên em, tôi chỉ có những nốt trầm lê thê, cô ấy lại là bảng Valetines Day ấm áp và chứa chan niềm vui và hạnh phúc. Em không hề trân trọng và đánh mất chiếc nhẫn mà tôi tằn tiện mua được, cô ấy lại trân trọng đến chú heo đất mà tôi và cô ấy dự định cho tuần trăng mật. Cô ấy hơn em rất nhiều. Nhưng tại sao em lại không ra khỏi tâm trí tôi. Tại sao những cảm nhận về em vẫn mạnh mẽ như thế?!
Tôi đã sai đã có lỗi rất nhiều. Tôi phải làm gì đây…………
Có phải chăng, tôi đã sai khi yêu em. Tôi đã sai khi so sánh em và cô ấy. Hay tôi sai vì tôi đã có mặt trên cõi đời này. …………….
Tội lỗi.
Tags:
3 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
20/05/2011
Không thể gọi như vậy là tội lỗi được bạn àh. Chúng ta co thể lừa dối người khác chứ không thề lừa dối chính bản thân mình. Đã gọi là tình cảm thì nó thiêng về cảm xúc, về những lay đọng trong tâm hồn, đôi khi dù có tỉnh táo đến mức nào thì bạn cũng không thể kiểm soát được. Những kí ức đã qua hãy giữ nó trong lòng, đừng mang ra để cào xé hay làm đau đớn con tim mình. Hãy nghĩ đến người bạn gái của bạn, nếu cô ấy xa rời thì bạn sẽ thế nào, cần trân trọng hiện tại, để không phải hối hận thêm 1 lần nữa. Đừng mãi sống trong quá khứ, nhất là khi cái quá khứ ấy quá quá xa xôi...
1 Phản hồi
20/05/2011
Coi bộ Chauhue hiểu rõ điều gì phải làm quá ta! Cái này thật sự là đúng khi nói anh chàng này lại là người đa cảm và sống rất nội tâm nữa!^^
20/05/2011
Chào bạn! rất vui đọc được bài viết của bạn, có thể đây chỉ là 1 câu chuyện bạn nghĩ ra, hoặc đây là ký ức bạn luồn cảm xúc thật của mình vào bên trong để chút bầu tâm sự... nhưng dù là gì thì nó cũng rất buồn
Người con trai trong chuyện thực sự đã không nhìn thấy được bước đường và 1 lối đi chính xác, thường thì khi 1 cánh cửa đóng lại người ta cứ muốn đứng đó mà ngắm nhìn và hối tiếc mà không để ý xung quanh rằng có 1 cánh cửa khác đang mở ra  để đón chào mình bước vào. ký ức là 1 vết xước, vết cắt và nó cũng chính là 1 bức tranh 1 thước phim quay chậm diễn ra trong cuộc đời mình... tất cả đến rồi đi rất nhẹ nhàng và dứt khoát, bạn đã từng yêu cô ấy, đã từng rất đau khi mất đi tình yêu đẹp.... mọi thứ như 1 quy luật tạo hoá, nó không sinh ra để đứng hoài 1 chỗ, nếu như mình không giữ dc nó thì hãy để nó trôi xa theo time... phải nhìn về hiện thực phía trước, phải biết cái gì mình đang có và trân trọng nó. cuộc tình nào cũng như 1 ly nước đầy trên tay. nếu 1 ngày nào đó bạn không để ý không nâng niu thì nó cũng sẽ tuột khỏi tay rơi xuống hoà tan vào đất, bạn có muốn rơi tiếp 1 cái ly  trên tay bạn đang có nữa không? hãy nhìn vào thực tế bạn à. đừng sống hoài với ký ức sẽ làm bạn ngôt thở và tổn thương người hiện giờ đang yêu bạn! bình yên cho bạn nhé!
1 Phản hồi
20/05/2011
Thật khó để một người đàn ông yêu hết lòng trong mối tình đẹp và mất đi mối tình ấy, thoát ra khỏi nó nhỉ!?
Người bạn ấy thật sự đa cảm và rất trân trọng những khoảnh khắc của tình yêu! Mong cho người bạn ấy sẽ hp trở lại!
20/05/2011
H nghĩ đó là sự day dứt, khi mà cả 2 đã chia tay = cách trốn tránh, ko dám đối mặt. Và có lẽ bạn hiểu cô ấy nhiều nên hôm nay cứ mãi miên man về tình cảm ấy, và cảm thấy tội lỗi với tình yêu hiện tại.
Người ta nói trong lòng ai cũng có một khoảng lặng, và với bạn nó khá lớn khi chất chứa hình bóng của cô ấy. Đừng cứ mãi suy nghĩ về quá khứ nữa, nó như 1 trang giấy đã viết đầy chữ mà chỉ có thời gian mới có thể làm nó phai mờ, hãy gạt sự nuối tiếc qua 1 bên và bạn sẽ thấy mình sẽ phải sống vì nhiều điều cho chính bạn hơn, ít nhất là cho tình yêu hiện tại.
Chúc bạn sớm tìm đc lối đi cho mình.
1 Phản hồi
20/05/2011
Cái này để mình sẻ chuyển lời đến tác giả vậy! Chứ mình cũng nghĩ cần thêm thời gian!
20/05/2011
Bài văn này quá hay luôn. Mình chưa biết là bạn copy từ một nơi nào hay là tự cảm nhận và nỗi niềm nữa nhưng dù sao cũng rất thuyết phục và cuốn hút lắm. Chân thành cám ơn bạn nha. Chúc bạn sẽ vui hơn tí nha.
1 Phản hồi
20/05/2011
Cái này là mình copy của thằng bạn thân hồi nhỏ ấy! Mình chỉ edit một tí thui!^^
Dẫu sao cũng cảm ơn bạn đã có lời khen tặng!^^
Cùng người đăng
Câu tôm giải trí Kiều Đàm
26/08/2011
1736 lượt xem, 0 thảo luận
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH MIỀN TÂY THÂN YÊU CÙ LAO NGŨ...
18/08/2011
1425 lượt xem, 0 thảo luận
IASO sang trọng và quyến rũ
18/08/2011
1813 lượt xem, 0 thảo luận
Quán ăn Gia Phúc Kiến
18/08/2011
1038 lượt xem, 0 thảo luận
Bánh canh ghẹ Anh 3 Khía ngon quá đi à
18/08/2011
1575 lượt xem, 0 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Bán máy nén khí cũ Nhật Bản tại Hải Phòng
27/05/2017
247 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi Dao Tuyet
Dịch vụ của công ty cung ứng lao động - Giảm chi...
04/06/2019
329 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi cungunglao...
Nhà phố Bình Dương – Dự án Phúc Đạt
28/02/2019
103 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi HomeNextCo...
vai trò của các trò chơi khởi động trong...
13/04/2017
267 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi mallboro
Bán máy nén khí trục vít
11/03/2017
114 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi Dao Tuyet
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn