Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Trên trời - Dưới đất
Quảng Ngãi quê em! - Vũ Nhụy Nhung
17/05/2011 | Nguyen Thi... | 1271 lượt xem | 3 thảo luận
Anh có về Quảng Ngãi với em không?
Khi mùa xuân còn ngập ngừng ngoài ngõ
Đất miền trung đã qua mùa mưa gió
Nụ hoa vàng xoè nắng sóng bên sông

Anh có về Quảng Ngãi với em không?
Trong tháng Chạp nước sông Trà xanh lắm
Tuổi thơ em bao lần chung tắm
Lá thuyền nưa còn trôi mãi giữa dòng.

Anh nhớ về đừng nỡ để em mong
Khi lang thang giữa phố phường Quảng Ngãi
Gặp kẹo gương thơm lừng môi con gái
Ngọt câu hò lơ đãng bến Tam Thương.

Anh nhớ về hỡi người thương
Bờ xe nước tạc thời gian đó
Ai cắt cớ nói chi bao điều khó
Đá La Hà vẫn trỗi mọc còn kia.

Dẫu lòng ta không một chút cách chia
Em hái tặng anh đóa sen hồng Liên Chiểu
Và Quảng Ngãi khi anh về sẽ hiểu
Cõi lòng em là ngọn sóng sông Trà.
Tags:
0 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
19/05/2011
bạn quê quảng ngãi àh.. mình cũng từng nghe những bài hát và đọc những bài tuỳ bút, những bài thơ về quảng ngãi.." sông trà khúc nước xanh như màu mắt em thơ dại" ... hay hay... cảm ơn những bài thơ về quê hương đất nước.....
20/05/2011
uhm, mình quê ở Quảng Ngãi, Quảng Ngãi có nhiều bài hát và thơ hay lắm, con người ở đây cũng chân tình và dễ thương lắm, có điều kiện mời bạn ghé thăm Quảng Ngãi hen
1 Phản hồi
20/05/2011
thanks lời mời của bạn... mình đã đi hết chiều dài của đất nước.. bỏi vì cha mình trên non..(phúthọ) mẹ mình dưới biển(kiêngiang) vì thế mỗi hành trình về quê mình cũng đã dc ghé thăm 1 số nơi.. mình rất thích nghe bài hát con tàu việt nam :
Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay
Qua đèo hải Vân mây bay đỉnh núi
Nhớ khi xưa qua đèo qua suối
Mà lòng ta mơ, tàu qua núi cao
Ngày hôm nay thênh thang con đường lớn
Tàu anh đi trong yêu thương chào đón
Xao xuyến bao niềm vui, tha thiết con tàu đi
Là thương nhau cho con tàu qua đèo qua núi
Là yêu nhau mấy suối em cũng lội
Là yêu nhau mấy núi em cũng trèo
Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui
Qua đèo hải Vân mây bay đỉnh núi
Nhớ thương nhau em chờ anh tới
Mà tàu anh đi vượt qua núi cao
Trời quê hương trong xanh như lời hát
Biển quê hương ru êm êm bờ cát
Đưa chúng ta cùng đi ra Bắc hay về Nam
Là thương nhau em bắc cầu cho tàu anh tới
Là yêu nhau mấy suối em cũng lội
Là yêu nhau mấy núi em cũng trèo
Con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui
Cùng người đăng
Giờ anh đã hiểu lý do em đòi chia tay
21/05/2011
855 lượt xem, 8 thảo luận
Xem Phim Thả Ga Tại Galaxy Với Bộ Đôi “Cướp Biển...
20/05/2011
717 lượt xem, 2 thảo luận
Xôi bát bửu
19/05/2011
3567 lượt xem, 6 thảo luận
Hoa cỏ may…
17/05/2011
1420 lượt xem, 2 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Bán máy nén khí cũ Nhật Bản tại Hải Phòng
27/05/2017
247 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi Dao Tuyet
Bán máy nén khí trục vít
11/03/2017
115 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi Dao Tuyet
Nhà phố Bình Dương – Dự án Phúc Đạt
28/02/2019
103 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi HomeNextCo...
vai trò của các trò chơi khởi động trong...
13/04/2017
267 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi mallboro
Bán máy nén khí cũ Earth Fuji
12/05/2017
123 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi Dao Tuyet
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn