Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Trên trời - Dưới đất
Thêm Một Bước Nữa Được Không.. Bạn!....
08/03/2011 | hoasimtim | 3004 lượt xem | 7 thảo luận
Bạn ơi..! xin hãy nghe một lời.. giận woài à... !!...

Trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều điều đến rồi đi. Nhanh chóng và mỏng manh như một làn khói. dễ tan vỡ như lâu đài cát gặp một cơn sóng gào... Chỉ có tình bạn là điều duy nhất  có thể vượt qua mọi giông tố cuộc đời, là nền tảng là gốc rễ cho mọi nguồn vui và hạnh phúc. Và không có gì tuyệt vời hơn khi được trao gởi tình cảm của mình cho một người khác, và rồi cảm nhận được sự bình yên và gọi nhau là bạn........

Vào một lúc nào đó cuộc đời sẽ ban tặng cho ta một người bạn để thay đổi một góc nhỏ trong cuộc đời ta.
Khi ta buồn người bạn ấy sẽ đến bên ta gạt cho ta những giọt nước mắt phiền muộn. Chia sẻ với ta khoảnh khắc tưởng chừng như hụt hẫng nhất, chới với nhất. Và rồi đến khi ta vui mừng, ta hạnh phúc nhất người bạn đó cũng sẽ ở bên chia sẻ niềm hạnh phúc đó với ta. Khi ta cười, lúc ta khóc khi hụt hẫng, lúc hạnh phúc thăng hoa..... tất cả điều đó tuy giản đơn nhưng ta chỉ muốn chạy đến bên bạn để bạn chia sẻ với ta, bởi chỉ có bạn là chân tình nhất.......

Bạn!... hiểu đơn giản thì đó là người mà ta gặp gỡ và quyen biết. Tuy nhiên không phải ai ta cũng gọi đó là bạn,).  Thế nào là bạn tâm giao. tri kỷ? người mà ta gọi là bạn đơn giản chỉ là khi ta tìm thấy ở người đó 2 từ đồng cảm, dù hiểu theo cách nào thì nó vẫn được gọi là bạn nếu như không tìm thấy ở nhau 2 từ này... Không cần phải quá cao sang, vì như thế giữa ta và bạn sẽ chỉ là những khoảng cách vô hình... Nhưng cũng cầu chúc cho bạn của ta đừng quá bất hạnh, vì như thế ta không thể đem cho bạn những điều kỳ diệu quanh mình ta nhỏ bé khép mình. Ta cùng mong chúng ta mãi là bạn dù ta biết bạn và ta đôi khi không cùng một cách nghĩ.....

Khi ta ngã khuỵ thế giới quanh ta bỗng dưng đen tối, trống rỗng. Người bạn ấy sẽ đến bên ta nâng ta lên và làm cho cả thế giới bỗng sáng lên và lấp đầy khoảng trống đó, người bạn ấy dắt ta đi qua những khó khăn của cuộc sống, nắm lấy tay ta và nói rằng : "mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp..."  ta tin ta sẽ vượt qua , bởi bên ta đã có bạn.....



Và bạn cho ta mượn bờ vai lúc ta mệt mỏi, cho ta một chỗ dựa khi ta không muốn nhìn về mọi phía. Bạn cho ta một cái nhìn ấm áp lúc ta cô đơn, cho ta một kho báu tình cảm khi ta đang lạc trong xa mạc trống rỗng. cho ta biết điều ta nên làm lúc ta đang bối rối. cho ta niềm tin lúc ta đang hi vọng... và ta hạnh phúc khi có bạn vì... bạn là bạn của ta...


Thế nhưng một ngày nào đó, ta thấy bạn chợt bật khóc khi ta nói với bạn rằng : " đã có một ai đó đang chờ câu trả lời của ta..... "  thì lúc đó ta mới biết được rằng : người bạn mà bấy lâu ta chia sẻ buồn vui đã tiến lên thêm một bước rồi..  điều tưởng chừng như đơn giản mà đã từ lâu cả hai đều không cảm nhận được. danh giới đó nó rất gần, gần đến nỗi nó làm cho người ta nghĩ rằng đó là: .... tình bạn

"Tình bạn như một sợi chỉ vàng nối trái tim với trái tim...." cuộc sống như một trò chơi ghép hình, mỗi một mảnh ghép là một thứ tình cảm sâu sắc. Một người bạn mà ta rất yêu quý, ngay cả khi những lúc không cần sự giúp đỡ hay sự sẻ chia ta cũng bất chợt nhớ đến bạn. mỗi khi không có người bạn đó ở bên trong lòng ta bỗng thấy trống trải cô đơn, và mang mác trào dâng một nỗi buồn khó tả và khó gọi tên.  Khi nghe một bài hát nào đó trong tim ta nhen lên một cảm xúc vơi đầy, và ta lại nghĩ đến bạn..... Vì sao thế..? vì chúng ta là bạn ..hay vì bạn là bạn của ta..?..: như thế có nghĩa là chúng ta không còn là bạn nữa rồi, phải không bạn..?

Khi chúng ta làm bạn với nhau, tất cả đều chân thật. Dù cho chúng ta có gặp chuyện buồn hay vui khó khăn hay thắng lợi. ta đều nhận được  ở bạn sự chân thành... Thế nhưng một ngày nào đó khi chúng ta không còn làm bạn với nhau nữa thì liệu bạn có còn chân thành với ta không?...?  bởi ta sợ một ngày nào đó khi bạn  làm cho ta buồn, ta rơi lệ, ta lại phải tìm tới một người bạn khác đễ chia sẻ nỗi buồn mà bạn mang đến cho ta.... chúng ta hãy cùng nhau vượt qua và xây dựng một tình bạn mới bạn nhé.... chúng ta hãy cùng nhau tiến lên thêm một bước. để sự chân thành cũng được nhân lên. phải không bạn!
Tags:
4 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
08/03/2011
Bước qua tình bạn... điều gì sẽ ở phía trước???
08/03/2011
Kiếm được một người bạn như vậy để có một tình bạn như vậy .... mình xuống biển mò kim dễ hơn
09/03/2011
mình nghĩ:
Hạnh phúc vẫn ở nơi gần ta nhất.
Bởi dại khờ ta để lướt qua thôi
Mãi đi tìm ở những chốn xa xôi
Mà đâu biết hạnh phúc gần quá đỗi...

đúng không nè!.kiếm một người bạn như thế không khó và cũng không quá dễ.. vì nếu như quá gần sẽ lại thấy cách xa, mà càng xa thì lại mong níu tới .. để gần...  bạn đã từng nhìn lại xem có ai mà bạn  vừa thấy gần mà lại thấy quá xa chưa?
11/03/2011
Tìm hoài mà vẫn chưa thấy, có đôi lúc tưởng đã tìm được nhưng chỉ là một thoáng mà thôi. Có lẽ câu nói khó mà dễ , dễ mà khó có phần đúng trong việc này,nó mong manh như giọt sương lắm bạn à
26/03/2011
Hay lien le voi minh nha - RAU CAU RACH DUA: 0946 893 318 - dam bao chat luong, thom ngon, nguyen lieu hoan toan thien nhien khong su dung pham mau, khong duong hoa hoc, hop ve sinh, che bien theo cong theo cong thuc gia truyen, giao hang mien phi trong noi thanh. gia tham kham: 70.000 dong/khay (15 nguoi an), 4.000 dong/ly (Rau cau dua). Dat hang: lenha7618@yahoo.com.vn
22/04/2011
các địa ơi ai ăn rau câu mình liên hệ rùi post vài tấm hình  lên nè!.. sao tự dưng ai đó nhảy vo spam thế này nhỉ? chỗ này là chỗ để các địa tui đàm luận sự đời mừ!. ko vương bụi phàm trần à nha..
Cùng người đăng
cầu nguyện tình yêu lên ngôi
30/06/2011
1087 lượt xem, 3 thảo luận
Ngày Mai Con Lấy Chồng!
13/06/2011
1638 lượt xem, 10 thảo luận
Đám cưới thời " bão giá"
12/06/2011
1333 lượt xem, 10 thảo luận
Đàn Ông Thành Đạt Thích Yêu .."GÁI HƯ"
12/06/2011
6992 lượt xem, 52 thảo luận
Tại Vì Anh nhớ em...
19/05/2011
940 lượt xem, 3 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Máy chiếu bị sọc dọc ngang và cách khắc phục
27/02/2024
556 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi bientinhxa...
Phim Anh Hùng Hỏa Tuyến Trọn Bộ Tập Cuối THVL1
15/07/2016
1006 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi duykhanhqb...
Ở Sài Gòn những con đường nào nhiều hoa phượng ?
20/06/2011
6020 lượt xem, 8 thảo luận
Viết bởi ttttkn
đại lý phân phối CẦU CHÌ FERRAZ SHAWMUT tại Việt...
25/09/2013
572 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi minh18
Trẻ 3 tuổi hay bị nôn trớ nhiều phải làm sao?
16/11/2016
1115 lượt xem, 0 thảo luận
Viết bởi xuanhathud...
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn