Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Trên trời - Dưới đất
Vô đề
01/10/2011 | Duyên Sen | 2004 lượt xem | 2 thảo luận
Sẽ có lúc cuộc sống của bạn chồng chéo lên rất nhiều thứ, lộn xộn, lung ta lung tung như mớ bòng bong. Sẽ có lúc cực kì khoa học trong công việc nhưng nhiều lắm lại buông xuôi cho nó chạy theo mớ cảm xúc hỗn độn.
Khi bạn đang đi trên một con đường thuận lợi suôn sẻ, bạn sẽ khó hình dung được những khó khăn của người khác, ngoài những lời cảm thông và vận dụng trí tưởng tượng cạn kiệt của mình.

Và khi bạn trải qua quá nhiều sóng gió thăng trầm, bỗng một ngày gió bão ngừng thổi, bạn thấy niềm vui bỗng thiêng liêng quý giá vô ngần!

Có nhiều người cứ thích tìm hạnh phúc ở những điều cao xa và nhuốm đầy màu vật chất. Hướng ngoại tìm cầu mà quên đi bản thân mình đang nghèo nàn một nụ cười hay một ánh nhìn yêu thương...Người ta chỉn chu đóng giày hiệu váy sang, mà ra phố lại vứt toạch một cái nhìn xéo nửa dành cho bà cụ già bán dạo ven đường.

Mỗi ngày đọc báo thấy nhiều nhất vẫn là những tin giật gân giết người có cớ hay vô cớ. Bây giờ lên báo không thấy những xì căng đan hay tin giết người là thấy báo như thiếu đi đất sống! Khi không có chuyện gì để lấp đất người ta sẽ tạo ra những “đám cỏ dại” mọc nhanh rồi tưới thuốc cho nó lên nhanh…Bỗng một ngày thấy ơ hờ với báo chí của nước nhà!




Và người ta có nhiều cái để sân giận, dù có khi chỉ là ánh nhìn vô tình, một lời nói thoảng qua cũng là nguyên nhân gây nên những án mạng.

Thầy cô sợ học trò chụp hình, ghi âm nên không dám quát nạt hay trừng phạt học sinh. Còn ngày xưa khi thầy giáo trừng phạt học trò thì ngay ngày hôm sau cha mẹ của học trò đó phải mang lễ vật đến cảm ơn thầy, vì thầy đã dạy dỗ con họ. Còn bây giờ mọi thứ đảo lộn hết rồi! Chỉ cần thầy cô có hành động gì không vừa ý học sinh là ngay tức khắc nhận được những phản ứng của cả phụ huynh nữa!

Sẽ có lúc như là lúc này, Đệ Tử Quy của Khổng Tử bỗng nằm đâu đó trên giá sách thư viện…buồn tủi vì cái áo bặm bụi theo thời gian…
Tags:
2 người yêu thích. Bạn thích bài viết này?
Gởi cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Thảo luận
01/10/2011
Mình thích bài này
01/10/2011
nghe sau buồn quá, xã hội thay đổi nhiều rồi
Cùng người đăng
Có đôi khi..................
01/10/2011
1974 lượt xem, 0 thảo luận
Khuyến khích trẻ học nhạc như thế nào?
23/09/2011
1954 lượt xem, 0 thảo luận
Thuốc tăng cân Kian pee wan có nên dùng hay không?
20/09/2011
10762 lượt xem, 4 thảo luận
Đại học Kaplan Sing apore - Miến phí 100% phí...
16/09/2011
1675 lượt xem, 0 thảo luận
Du học Singapore: Học bổng và Cơ hội chuyển tiếp...
15/09/2011
1461 lượt xem, 0 thảo luận
Tiêu điểm trong tuần
Canh me combo giá r ẻ, tiết kiệm đến hơn 30%
03/11/2016
539 lượt xem, 10 thảo luận
Viết bởi bemitquay
KHẮC CỐT GHI TÂM
17/08/2011
1101 lượt xem, 22 thảo luận
Viết bởi Đậu Đậu
Nắm tay và ái ân......?
01/07/2010
4900 lượt xem, 39 thảo luận
Viết bởi moon
Bài hát buồn nhất - GIẾT EM ĐI
28/03/2012
1109 lượt xem, 1 thảo luận
Viết bởi LOTUS NHI
ÁO CƯỚI ANH PHƯƠNG KỶ NIỆM 9 NĂM THÀNH LẬP GIẢM 65%
06/04/2012
542 lượt xem, 1 thảo luận
Viết bởi anhphuong1...
Ẩm thực | Giải trí | Mua sắm - Thời trang | Làm đẹp - Sức khỏe | Du lịch | Dịch vụ | Học tập | Trên trời - Dưới đất
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:  
Không phải là thổ địa abc@yahoo.com Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn