Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Juice Station
8444 lượt xem | 9 lời bình | 1 sưu tầm
136A Lý Chính Thắng, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38469839
Fax:
Email:
Website:
TAGs:
kem trái dừa sương sa trái dừa sương sáo mật ong mạ lúa mì xôi kem sinh tố nước ép nước uống sức khỏe cơm trưa văn phòng
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
5
12
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
20/04/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Thông báo với cả nhà : JUICE STATION đã DẸP TIỆM trên đường Lý Chính Thắng và Nguyễn Thị Minh Khai rồi nhé.

Từ nay các Địa muốn tìm lại gu xưa chắc các Địa phải chạy qua 515 Nguyễn Tri Phương, phường 8, Quận 10, TP.HCM  nhé.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
01/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lý chính thắng vừa mới khai trương món bánh nướng papparoti đây, ngon tuyệt!!!!!! Đây là loại bánh mới đươc du nhập vào Viêt Nam thôi. Chỉ đươc bán tập trung ở các siêu thi lớn thôi, thế mà juice đã cập nhật và đưa vào phụcc vụ rồi đấy, bánh làm rất ngon, nguyên liệu được nhập từ nước ngoài, rầt chất lượng, béo , thơm, ngọt, cafe...

Các hương vỊ trộn lại với nhau rất hòa quyện, tạo cảm giác mê say cho người dùng, bạn không phải tốn công bon chen vào siêu thị để mua, mệt lắm, hãy đến 136 bis a Lý Chính Thắng nhé, bạn sẽ được phục vụ tận tình nè, không gian mát dỊu, ngồi trong quán mà dùng thì ngon biết mấy.

Nếu dùng bánh kèm với js cafe ở đây thì sẽ thật tuyệt, nếu bạn muốn có một cảm giác hấp dẫn, sự ngược chiều cảm giác nhưng mang lại sự hưng phấn thì hãy dùng kèm với các món nước vị chua như: cam chanh bạc hà, cam tắc xí muôi...đặc biệt nha, từ nay đến 9.5 juice có khuyến mãi đấy: mua 4 tặng 1. Sắp tới cũng khai trương bánh ở 2 cơ sở tiếp theo đấy, nhưng bây giờ hãy đến lý chính thắng dùng nhé!!!!!!!!!!!!!!!
!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
q10
Gửi tin nhắn
29/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Bánh Papparoti nóng hổi đã có tại Juice Station LCT rồi đó bà con ơi. Nghe nói sắp mở o Nguyễn Thị Minh Khai va Nguyễn Tri Phương nữa. Vậy là tha hồ ăn bánh, uống JS cafe xanh mà khỏi phải ra Co-op Mart mua Papparoti đem về nhà uống trà đá rui... heheheh
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
242
113
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
24/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
  Trái cây dĩa bên LCT thì hơi tệ. Trái cậy bị dập nhiều quá, ăn ko ngon miếng nào cả. 
   Món dừa sương sa thì tuyệt cú mèo, hương vị ngon lắm. Sinh tố ở đây cũng được.
   Trang trí cũng lạ mắt, có phòng máy lạnh nữa. Vô đó ngồi là lạnh cả xương sống luôn á.
   Bạn Ken cũng khen quán này nhiều. Ken cũng thix quán này rui ( - trái cây dĩa)
    
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
48
79
Đồng Nai
Gửi tin nhắn
20/03/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán nì có các món khá độc, hihi...uống lạ miệng, ăn thì chưa nếm qua thử...Uống thôi là thấy phê rùi. Mới có dịp quay lại, thấy màu sơn tường không còn tươi như trước có cảm giác hơi cũ.
Uống nước ép ổi...ngon.
Giá đã tăng 13.000đ.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
504
184
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/11/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Cả bọn đi vào phòng lạnh, ngồi vào 1 góc có ghế nệm để tựa lưng. Bỗng thấy lạnh cả người không chi vì hơi từ máy lạnh, mà vì cả 1 sắc màu xanh lá bao trùm tiệm. Đúng là 1 cảm giác mát lạnh.

Món ăn ở đây khá phong phú, giá từ 12,000đ - 20,000đ. Tụi này gọi 4 món:
Dừa sương sa: Món này là món độc của quán, vị ngọt thanh từ nước dừa cộng với trái dừa tươi non rất ngon, ăn không ngán. 9 điểm Trái cây dĩa: Sạch sẽ, nhiều. Nhưng không có gì đặc sắc. 7 điểm Xoài dầm bột báng: Chỉ có xoài là ngon. Còn lại, ăn tạm thôi. 7 điểm Bánh p-lăn: 6 điểm vì chỉ được cái to thôi. Dẫu vậy, đây là địa chỉ ăn hàng uy tín vì phục vụ rất nhiệt tình và lịch sự.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
21
49
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/10/2007
Gửi lời cảm ơn
     
À, tới quán này rồi :) 

Qúan thì khá là đẹp :) Hồi mới mở, do tò mò nên 2 mẹ con nhà tớ vào thử :)). 

Tuy để đặc sản trong ngày là Rau Câu Trái Dừa và Bán Plan Nước Dừa, nhưng có vẻ như Rau Câu không ngon lắm, có mát và thanh nhưng vị không bằng những chỗ khác mà tớ đã ăn. Còn Bánh Plan thì đặc biệt thật đấy :).

Đồng ý với Pi-po là phục vụ khá chậm, nhưng mà tớ thấy tình hình là phục vụ đã cố hết sức nhanh rồi :)) Chẳng là nhanh không được.

Qúan thường đông về cuối tuần, có những ngày bạn vào mà không có chỗ luôn ấy =.= Còn chờ thì có thể đướng dạo net ở 2 cái comp ngay cửa ra vào. Nhưng là tớ thì không nên thế :) Thiên hạ đông quá, làm gì cũng thấy ngại =.=
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
282
275
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Dừa Sương Sa à? Tớ ăn lần đầu tiên là ở một quán 8X quen quen. Mấy lần thấy có bán ở quán này nên ghé thử. 10 nghìn/trái nhưng chất lượng không bằng mấy chỗ thường ăn. Tủ trái cây đủ màu sắc, chỉ thích uống cam ép thui.

Quán còn có một món lạ: nhưng không dám thử "Sương sáo mật ong". Nghe nói là sương sáo kỵ mật ong, (trong sương sáo có thạch cao ăn cùng với mật ong sẽ bị ngộ độc) sao quán lại trưng bày món này công khai vậy nhỉ. Có ai ăn món này chưa, comment cho tớ biết với.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
thuyvan làm gì mà ăn sương sáo lại có thạch cao nhở ...ăn thử đi chết thì tớ chôn...ngộ độc thì đưa vào viện cho hehe....mà tớ ăn gùi c&oacu...
09/01/2009  
316
237
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/06/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
SINH TỐ - NƯỚC ÉP- NƯỚC UỐNG CHO SỨC KHỎE - MÓN ĂN CHƠI - KEM - CAFE và một số món gọi là ĐẶC BIỆT TRONG NGÀY.
Quán nằm khá gần với Sinh tố 142, lần đầu tiên tớ tới đây là do "142" đông quá, tính về rồi nhưng nhích lên một tí lại nhìn thấy "JUICE - Dừa sương sa" - ghé vào thưởng thức xem thế nào...
Rộng và thoáng hơn "Sinh tố 142", có phòng máy lạnh và phòng quạt gió, mỗi phòng có cách bài trí bàn ghế khác nhau. Cũng đa phong cách lắm.
Quán có để bảng hộp đèn "Dừa Sương Sa" khá to thế nhưng ở đây làm món này hổng ngon, sương sa mà ăn như rau câu vậy không mềm và ngậm tan trong miệng như ở một vài nơi mình đã từng ăn, không ngon mà lại mắc hơn nữa chứ. Nhưng ngược lại, "bánh Plan nước dừa" ở đây khá ngon và đặc biệt hơn tất cả những nơi mà tớ đã "chap", cái bánh to hơn, chắc hơn, vị ngọt thanh hơn và một chút beo béo + mùi thơm của nước cốt dừa rưới lên mặt bánh...
"JUICE Station" có vài món rất lạ, cái tên lạ thì không nòi đến rồi, cả hương vị cũng ngộ nữa, như "Mạ Lúa Mạch"-uống mát và đẹp da đó, thức uống này ngộ từ cái tên, đến hương, vị, ngay cả cách trình bày (khi họ bưng ra) cũng đã làm ta ngạc nhiên rồi, trình bày trong 2 ly, ly nhỏ và ly lớn, rất đơn giản - tớ sẽ không miêu tả tiếp đâu, hãy đến dùng thử đi rồi bạn sẽ thấy "ngộ - lạ"
Nhân viên phục vụ cũng dễ thương nhưng bị mất điểm ở chỗ "phục vụ khá chậm"
Giá từ:12,000 - 25,000 / món
Còn một địa chỉ khác ở đối diện xéo Bệnh viện Từ Dũ: 430 Nguyễn Thị mInh Khai, Quận 3
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trung Gà Chỗ này đi ngang mấy lần rồi mà chưa dừng chân thử. Thấy có vẻ sạch sẽ đó.
22/06/2007  
Gợi ý lựa chọn
 31 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 19 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 63 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 65 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?