Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Khu Du Lịch Rừng Madagui
5109 lượt xem | 2 lời bình | 0 sưu tầm
khu phố 1, xã Ma Da Gui, Huyện Đạ Huoai - Lâm Đồng
Điện thoại: (063) 3946 999
Fax: (063) 3946 789
Email:
TAGs:
http://www.madagui.com.vn/vn/Gioi-Thieu/Gioi-Thieu/
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
7
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
02/02/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Madaguoil...một buổi trưa tháng 4...

Cái nắng gay gắt chợt dịu đi khi xe chạy vào con đường xanh ngợp bóng cây rừng...
Tiếng chim gọi nhau râm ran trong vòm lá,dòng suối trong vắt róc rách chảy giữa hai bờ đá cao lớn... Nó ngồi trên một tảng đá lớn, chân quẫy trong làn nước lạnh, từng gợn nước lan vòng theo từng cử động của nó...

Trưa hè...nó chỉ muốn nhảy ùm xuống nước...Nhưng suối ở đây khá sâu và nguy hiểm,lại có nhiều đá ngầm... Nó không muốn người khác lo lắng... Nó đi loanh quanh trong rừng trúc già,nhặt những chiếc lá khô thả xuống nước... Nó nghe tiếng thời gian lướt đi thật khẽ...như giòng nước đang êm đềm lặng lẽ trôi ngoài kia...

Mưa... Nó chui vào một cái lều, nằm đong đưa trên võng và ngắm mưa bay lất phất... Mưa từ rặng núi xa xa...mưa rì rào trước mặt...mưa đi qua nó nhanh như một áng mây trôi ngang trời... Cầu vồng kìa... Nó đưa tay ra và thấy tay mình như gần chạm vào chân cầu vồng, ngay lúc đó nó biết đây sẽ là khoảnh khắc khó quên trong đời mình...

Madaguôil, đối với nó mãi hoang sơ và thơ mộng như thế...Dẫu sau này người ta có cố cải tạo theo mô hình du lịch sinh thái gì gì đó nó cũng không thích.  Nào là xe zeep khám phá địa hình (với nó, chỉ có những bước chân lang thang trong rừng mới được gọi là khám phá)... Cưỡi ngựa, bắn súng... (Trò này nó có thử, đau ê ẩm cả tuần chưa hết...hic) Cá suối rau rừng thì chỉ là tên gọi...Nó biết thực ra cá mua từ chợ, thịt rừng cũng đông lạnh cả mấy tuần mới đem ra chế biến...Nhà hàng nấu ăn dở tệ!  Nó thích tự câu cá và gom củi nướng tại chỗ! (Suỵt...vụ này mấy anh bảo vệ mà biết thì kể như tiêu đời!) Thật ra chỉ có một dịch vụ mà nó khoái đó là "đốt lửa trại"... Từng thân cây to được các chú làm vườn chất thành khối chữ A giữa bãi đất trống, đợi đêm xuống thì tưới dầu châm lửa đốt. Giữa rừng vắng tiếng lửa cháy tí tách, tiếng ghi ta bập bùng... Tiếng hát khàn đặc... Rượu cần uống mềm cả môi... Rồi lại hát hò, rồi lại lang thang, mọi người sợ nó lạc trong mê cung nên tỏa đi tìm... Nó trốn vào một cái lều rồi lảm nhảm...ngâm thơ! Đến khi được đưa về phòng thì nó đã không còn biết gì nữa... Sau trận đó nó thề không bao giờ say nữa! Và những lần đi ngang cái thị trấn nhỏ bé đìu hiu đó, nó luôn dõi mắt vào khu rừng đó... khu du lịch đó đã lưu giữ rất nhiều kỷ niệm vui buồn và những đấu chân của nó...

Thông tin thêm: Cách TP.HCM khoảng 150km về hướng Đà lạt, có thể đi bằng xe máy.
Vé vào cổng 20k / 1người
Giá Phòng từ 250k -1.200k /1 phòng tùy loại.
Có thể mướn lều hoặc phòng tập thể với giá mềm hơn (khoảng 80-120k/1 người.
Thức ăn: Trung bình từ 20 - 50k món (trừ đặc sản và lẩu)
Nước uống: 20 - 30k
Dịch vụ: Thuê xe địa hình tham quan toàn cảnh khu du lịch (250k/1 chuyến) Trò chơi mới "Bắn súng sơn" khoảng 120k/1 người/1 giờ. Hồ bơi 20k/1 vé.
Đốt lửa trại: 400-600k tùy lượng người tham gia và khối lượng gỗ cần cho thời gian sinh hoạt.
Nhìn chung hơi đắt đỏ. Chỉ nên tham quan một lần cho biết, còn lại tự khám phá là chính...Nếu làm quen được dân địa phương nhờ đưa đi là tuyệt nhất. Thị trấn nhỏ giáp ranh tỉnh Đồng Nai và là cửa ngõ thành phố Sương mù. Người dân tương đối thân thiện. Bạn nào cần tìm hướng dẫn viên thì liên lạc với mình, mình chỉ cho! :) 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
11
10
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/01/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Mình bi giờ là emptyhanh / tay trắng tay òi...Huuhu...Sau chuyến đi Madagui đợt nghỉ tết vừa rồi. Nhưng hok có hối tiếc tẹo nào he he...
Madagui cách thành phố HCM city khoảng 150 km, hướng về Đà Lạt. Không khí ở đây thì không phải chê..nhiều cây, thoáng đãng, trong lành...Nhưng nó hok có lạnh như Đà Lạt đâu ah! Vì vậy các bạn hok cần phải chuẩn bị đồ ấm nhiều đâu. Mách lẻo nhé, chuẩn bị đồ bơi nha, vì trên này có tới 3 hồ bơi lận a'!
Trên này cũng có trò chơi bắn súng đạn sơn cực hay, trò này ở Cần Thơ cũng có nhưng chơi trên Madagui hay hơn vì trên này có nhiều cây cối hơn! Đảm bảo chơi xong ghiền liền nhưng hơi mệt...
Lên Madagui các bạn thuê lều ngủ chắc dzui hơn ( mà chắc phải mang theo áo ấm nếu ngủ lều), vì tụi mình ngủ trong phòng thuê nên hok bik ngoài trời đêm thế nào! He he....Nói túm lại là có thể đi Madagui chơi được ( Nhớ mang theo đồ ăn để tiết kiệm chi phí nha!)Hok lại giống mình thì khổ...
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Minh Anh Hihi...MA cũng có đi madaguil rồi,thích lắm...nhất là trò bắn súng...mặc dù đi về người bầm dập lun...sẽ viết một bài quảng cáo chung với hand nè...
27/01/2010  
Gợi ý lựa chọn
 4 lời bình
Phân loại: Vui chơi Giải trí
 2 lời bình
Phân loại: Vui chơi Giải trí
 8 lời bình
Phân loại: Vui chơi Giải trí
 2 lời bình
Phân loại: Vui chơi Giải trí
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?