Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Newday coffee
8923 lượt xem | 5 lời bình | 0 sưu tầm
45/20 Nguyen Phuc Chu, P.15, Tan Binh - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 22152200
Fax:
Email: thinh_duy26@yahoo.com
TAGs:
cafe newday Cafe Cafe sân vườn newday
Phân mục:  
Giá:
Chổ đậu xe:
Xe ô tô - Không thu phí, Xe đạp & xe gắn máy - Không thu phí
Visa/Master Card:
Wifi:
Thích hợp với:
Gia đình, Bạn bè, Tình nhân, Trẻ em
Không gian:
Rộng & Thoáng mát, Sân vườn & Ngoài trời, Phòng máy lạnh, Riêng tư
Chủ địa điểm: thinh68
 
135
183
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
30/09/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Tôi thích cái không gianh xanh những hàng cây của café Newday lúc sáng sớm! Không có thói quen uống cà phê buổi sáng nhưng nhiều lần cũng vì nể bạn bè mà tôi hay đi café sáng đổi khí. Lần đầu vào café Newday là do lời mời của cậu em. Nó biểu dẫn chị đi một nơi thú vị!

Không gian quán xanh đúng gu của tôi. Café cũng khá đậm đà, nhân viên nhanh nhẹn lắm, đến cả nhân viên giữ xe cũng nhiệt tình. Điều này khá ấn tượng đối với tôi!

Nếu không thích ngồi ngoài trời thì chọn trong nhà có máy lạnh. Đến quán vào buổi trưa cũng có cơm văn phòng phục vụ luôn, nên có thể là điểm hẹn khách hàng bàn công việc lý tưởng đấy!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
thinh68 thích lời bình này.
0
1
q10
Gửi tin nhắn
11/01/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Mỗi dịp cuối tuần hay họp mặt bạn bè, chọn cho mình một quán café đủ sự trong lành, tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị ngày thường hay đủ sự nồng ấm cho những không gian riêng tư cũng là một điều thú vị. Tìm đến những quán café có không gian ấy, được đắm mình trong những câu chuyện bạn bè hay chỉ đơn giản để ta cảm thấy mình thong dong, tự tại trong giây phút ấy cũng là một cách đến gần hơn với cái ý nghĩa hạnh phúc của cuộc sống này. Xin đừng vội nói “hình như sến quá”, hãy thử hình dung xem bạn sẽ thấy nhẹ nhàng biết bao khi xung quanh bạn là thiên nhiên hài hòa, trước mặt bạn là những người thân yêu và du dương bên tai bạn là những giai điệu nhạc êm ái. Mỗi người một cách đến và hưởng thụ cuộc sống nhưng đây cũng là một cách thật tuyệt phải không? 

Tôi thích những cái tên ý nghĩa, không phải là một mỹ từ cao xa, không cần những từ mang nhiều bí ẩn. Tôi cần những điều tốt đẹp của cuộc sống, cần những điều bình dị và chân thật. Bởi thế tôi sẽ chọn cho mình những nơi đến có cái tên thật hay, tôi thích đoán tính cách chủ sở hữu của nó cũng bằng cái tên ấy. 

Tôi thích những khóm hoa li ti, những thềm hoa kiêu hãnh, những gốc cây to rợp bóng và cả những bức tường phủ xanh như rêu, như màu của thời gian. Tôi thích lối đi nho nhỏ và dễ thương như thuở xưa ở đường làng. Tôi thích ánh đèn lung linh thật hài hòa trong từng ngọn cây, kẽ lá, thích những ngọn nến lung linh bên bạn bè và ly café buổi tối,… 

Những khoảnh khắc nhẹ nhàng, những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống vậy mà tuyệt vời đến lạ. 

NewDay đấy, những điều tôi cảm nhận được qua vài lần đến quán và bởi sự tò mò về cái tên quán “NewDay” - Sự lạc quan và niềm tin vào cuộc sống, đến để cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mình. 

Những dòng cảm xúc chân thật, bạn hãy thử một lần ghé qua để chia sẻ với tôi và để khám phá những điều thú vị khác qua góc nhìn của bạn, để thấy nụ cười của những nhân viên quán ngay khi bạn vừa bước qua phía cổng rào. 

Tường Rêu
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
thinh68 , skylyly , Alexvn thích lời bình này.
0
1
q10
Gửi tin nhắn
11/12/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đã mấy lần tôi đến Newday coffee, mỗi lần đến là mỗi lần tôi lại được  cảm nhận sâu sắc hơn về hương vị của cafe cũng như khung cảnh lãng mạng thơ mộng ở nơi đây. Cuộc sống của tôi dường như bị vây kín bởi những bộn bề của công việc,sự chen chúc giữa dòng người đầy xe cộ, những quán ăn ồn ào và có lẫn cả sự đông đúc ở những quán cafe. Đôi khi tìm cho mình một không gian yên tĩnh trong Thành phố tấp nập dường như là một điều xa xỉ...
Nhưng khi đến Newday, tôi đã cảm nhận được điều mà bấy lâu tôi tìm kiếm, đó là khoảng không gian lắng đọng với tiếng nhạc du dương. Tôi ngồi một mình nhìn lên bầu trời cao xanh mà không bị vướng bởi những tòa nhà chọc trời (ở nơi ấy tôi chỉ cảm nhận được sự bận rộn mà thôi), trong con người tôi cảm thấy thật tự do, thoải mái và cả sự thích thú. Nhấp từng ngụm cafe, tự nhiên cảm thấy vui trong lòng và lại cười tủm tỉm, cảm nhận cuộc sống của tôi  thật thi vị : ) Hòa mình vào phong cảnh tươi mát của hoa lá, cây cỏ; tôi lại hát nhẩm với một mình tôi "này là cỏ cây rất mềm, này là cỏ hoa rất thơm"... Tôi thế đấy, khi được sống với không gian của chính tôi, thì tôi luôn luôn mỉm cười với cuộc sống này. Tôi cám ơn New day lắm!

Angpi.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
16/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
“Em theo đời cơm áo.
 Mai ra cùng phố xôn xao. Bao nhiêu ngày yêu dấu tan theo…”, 

Cuộc sống là vậy, cuốn ta theo những lo toan bộn bề của nó, đôi khi khiến ta dễ lãng quên giá trị thực của những phút giây sống cho nội tâm và sự chăm sóc dành cho những người thân quanh ta. Đến khi những người thương yêu ra đi, ta chợt nhận ra khổ đau và sự mất mát quá lớn mà những vật chất ta kiếm được lâu nay cũng không thể đánh đổi được. Nhìn lại dòng thời gian như dòng sông cứ lặng lẽ, ta như con thuyền trôi theo dòng…đến vô cùng, ta còn lại gì… 

Hạnh phúc đến từ những điều thật bình dị và nhỏ nhoi. Khi ta biết dừng chân và trở về. Trở về với chính mình để sống và yêu thương, sống và hưởng thụ cuộc sống như đúng ý nghĩa của nó. Sống cho mình và sống cho người. Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè, để sẻ chia, để hiểu và cảm thông. Gia giảm những thói quen vùi đầu vào công việc từ sáng đến tối bằng những hẹn hò đến những nơi vui chơi, giải trí đôi khi là một quán ăn ngon, đôi khi là một quán cafê yên tĩnh, để trải nghiệm cuộc sống qua những câu ca bài nhạc trữ tình. Thả hồn theo mây nước hay lắng đọng tâm tư qua từng giọt cafê rơi, ta cảm nhận giá trị cuộc sống không nằm trên chiếc áo vật chất của nó mà đôi khi bài học đến từ những ngọn cỏ thật bình thường. 
Luôn vươn lên để tồn tại cho dù bị giẫm đạp và đợi cho đến một ngày cỏ cũng đơm hoa. Đó là ước mơ, là hy vọng. Hy vọng đến một ngày mai sẽ tươi sáng hơn ngày hôm qua, để có thêm một ngày nữa sống để yêu thương như những ca từ trong A New Day Has Come do Celine Dion thể hiện đã trở nên bất hữu trong lòng khán giả mộ điệu. NEW DAY chính là niềm tin đó.

Một ngày mới....
Một ngày mơi....
Tôi đã đợi rất lâu rồi
Đợi một phép màu xuất hiện
Ai cũng bảo tôi cần phải mạnh mẽ
Phải kìm nén và đừng để rơi lệ.
Qua bóng tối và giờ khắc sáng chói
Tôi biết mình sẽ vượt qua
Và thế gian cứ nghĩ là tôi trải qua hết
Nhưng tôi vẫn đợi chờ (*)
Yên lặng nào, tình yêu ơi! (*)
Tôi nhìn thấy một tia sáng ...

A new day has come
A new day has...come

I was waiting for so long
For a miracle to come
Everyone told me to be strong
Hold on, and don't shed a tear
Through the darkness and good times
I knew I'd make it through
And the world thought I had it all
But I was waiting for you
Hush, now
I see a light in the sky… 


T.A
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Tuong Reu thích lời bình này.
0
1
q10
Gửi tin nhắn
14/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
CÓ một người bạn nói với tôi" gần nhà mày có quán café vườn mới khai trương đẹp lắm"Tôi nghe và nghĩ rằng quán café vườn nào cũng vậy :cây kiễng ,nước róc rách và đá...nên cũng không vội đi. sáng nay thật sự rãnh nên tôi cũng muốn la cà. Nhà tôi ở trong khu công nghiệp TÂN BÌNH nên băng qua đường TRƯỜNG CHINH đi thêm vài chục mét hướng cầu THAM LƯƠNG gặp NGUIYỄN PHÚC CHU ,đi theo bảng chỉ đường "NEWDAY COFFEE "Tôi gặp đoạn tường cao dài vẽ hình Trống Đồng Ngọc Lũ và cổng vào đồ sộ.À thì ra đây rồi ! Bước vào cổng ,tôi choáng ngộp bởi không gian rộng xanh của những cây cổ thụ, bon sai ,đồi cỏ ...khuôn viên được giới hạn bởi tường cao phủ kín những dây leo thằn lằn xanh um tách bạch hẳn với thế giới bên ngoài nắng, bụi,ồn aò mà tôi vừa đi qua.Đang ngẩn ngơ ngấm nhìn vì sự thật hoành tráng hơn những gì tôi nghĩ...Một nhân viên phục vu ra chào và nhắc tôi hồ nước dưới chân. Hôm nay khách khá đông nhưng không khí thật yên tĩnh trong tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương .Theo chân người phục vụ tôi đi vào dọc theo hành lang ngôi nhà chính mà các ô cửa đều đóng kín,cũng gợi cho tôi sự hiếu kỳ,những gì bên trong.Bên trái là khu pha chế và bếp ăn.Thêm vài bước chân ,tôi gặp khoảng trời rộng với 2 bể bơi trong xanh tận đáy co in hình nàng tiên cá .Quanh hồ bao bọc bởi những núi đá có nước chảy róc rách, đồi cỏ,bon sai cổ thụ...cạnh hồ bơi là dãy nhà rông lối dẫn vào phòng máy lạnh,với những dãy ghế sofa sang trọng,ngăn cách với bên ngoài bằng kiếng trong suốt.Cuối cùng tôi chọn một chỗ bên ngoài phòng lạnh để được hit thở và thụ hưởng khoảng trời ,mây, nước hoa lá hòa quyện với lối kiến trúc nửa ÂU Á ,tôn tạo ,nhường nhịn nhau cho ta cảm giác dễ chịu bình an.ngồi yên vị và đang mãi mê nhìn ngâm những tiểu cảnh thì nhân viên phục vu đến mời nước và đưa MENU.Ồ MENU thật đẹp!càng ngạc nhiên hơn giá thức ăn và thức uống rất mềm...Tôi đã thích NEWDAY rồi đó.Tôi hứa sẽ trở lai cùng gia đình,bạn bè.Nhưng có thể sẽ đến vào buổi tối để xem NEWDAY đẹp cỡ nào về đêm.Còn bạn thì sao?Hãy thử một lần để cùng mình cam nhân nhé. 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Gợi ý lựa chọn
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 2 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 1 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 54 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?