Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Nhà Hàng Let's Cuốn
8201 lượt xem | 8 lời bình | 0 sưu tầm
21 Tú Xương, Quận 3 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)39325123
Fax:
Email: info@lets-cuon.com.vn
Website:
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
1
q10
Gửi tin nhắn
23/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm trước Shy ghé sang nhà hàng Let's Cuốn. Phải công nhận trước khi ngồi xuống, Shy bị choáng ngợp bởi không gian của quán. Không rộng lắm nhưng cách bố trí bàn ghế hình như có hơi bị thiếu hợp lý: 1 bên thì toàn để bàn dành cho 4 người, phía bên trong thì bàn dành cho 8 người. Vậy khi vào, mình thích ngồi ở bên trong cũng ngại, nên đành ngồi bên ngoài. nhưng chưa kịp hỏi anh bạn đi cùng ngồi ở đâu thì có 1 anh ( hình như là QL thì phải) đến và " sắp xếp luôn cả chỗ ngồi cho Shy".....Shy muốn ngồi bên trong gần quầy Bar một ty` nhưng QL lại cứ nói, giọng như là bắt buộc Shy phải ngồi nơi mà anh ta đã mời. hơi khó chịu một chút nhưng thôi.

Sau đó là 1 anh phục vụ ra và đưa Ma\enu cho Shy bà bạn Shy order. Shy bà anh bạn Shy quyết định gọi thịt heo mè, Bò phô mai và mực sate dùng chung với cóc, xoài, thơm. Phải công nhận 1 điều Nhà hàng có sự sáng tạo, bánh phở cuốn với thịt cùng với các loại trái cây thay cho các loại ray sống mà mỗi tuần Shy ăn với gia đình. Có 1 cái khá là khó chịu là khi bạn Shy muốn dùng nước chấm là mắm nêm thì anh phục vụ đó nói rằng: Thôi, mắm nêm hôi lắm, anh chị dùng nước chấm khác đi....". Khá bất ngờ, vì nàh nhà như vậy, mắm NÊm thì có trong menu nhưng đến khi order thì phục vụ lại từ chối phục vụ như vậy.

Shy khá bực mình, Shy có hỏi anh đó là vậy theo anh. nước chấm nhà hàng này dùng để làm gì? Thì anh ấy trả lời một cách chợ búa rằng" cũng giống như mấy quán khác, nước chấm để chấm các món gỏi". Mà nhìn mãi trong menu, Shy có thấy món nào là món gỏi đâu. Khá bực mình, Shy gọi đại cho mình và anh bạn 1 chén nước chấm chua ngọt. Đến khi mang ra, thì chỉ có mỗi chén nước mắm nhỏ thêm vài miếng ớt bằm và thế là thành chén nước mắm chua ngọt.

Sau đó là liên khúc Chờ

Shy nhìn qua cánh cửa phía sau, hình như món ăn đã xong, và chỉ còn việc mang lên bàn....nhưng anh phục vụ lúc này lại từ chối đem lên bàn....Lạ nhỉ!!! ai đã lấy order thì phải mang lên bàn cho khách chứ??? Đến 1 lúc sau anh ta mới mang món ăn lên cho bàn Shy...Các món thịt khá ngon, cuộn với các loại trái cây cũng khá là lạ miệng...nhưng sao bánh phở lại nguội lạnh. làm cho cảm giác thèm thuồng chẳng còn....
 Lúc thấy bàn Shy ăn cong, anh QL mới ra hỏi " Các món ăn ở đây có vừa miệng anh chị không ah? Shy trả lời cũng khá lạ và ngon miệng. Rồi anh Ql mới Shy và anh bạn dùng thêm nước uống...nhưng củng làm cho Shy và bạn Shy khá khó chịu với cái giọng điệu như mồi chài khách dùng tiếp. Nhưng vì lúc đó cũng khá no và hơi bực mình nên, nên Shy và bạn Shy cương quyết "Ko". Anh Ql bỏ đi và tỏ ra hơi bực mình với quyết định khá thẳng thừng của Shy và bạn Shy.
Đến lúc tính tiền, Shy cảm thấy khá lạ, vì món ăn ở đây cũng ko rẻ...Vậy mà chỉ có cái khăn giấy lạnh cũng tình tiền....Shy không hẹp hòi nhưng với nhà hàng khác thì khăn giấy có khi lại free...

Một đi, chắc ko bao giờ Shy dám trở lại với Let's Cuốn. Có lẽ nhân viên phục vụ làm theo những điều Quản lí nói hay say ý mà cách phục vụ cực kì chậm và tệ....Nhà hàng mà phục vụ nói chuyện với khách cứ như là 1 cái quán bình dân lam mất đi cả 1 cái không gian khá là sang trọng nơi đây. mà phục vụ mình còn bỏ qua chứ Quản lý cũng nói với khách như thê thì....

Rèm cửa thì chả biết màu gì mà đen đen, trắng trắng, dơ 1 cách khó tả, còn quần áo của quản lý thì cứ như cái rèm...không ra phong cách của 1 quản lý.

Sợ....
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
13
10
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
        CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ
         Hôm nay anh lên thành phố, đã lâu rồi tôi không gặp anh. Tôi nhớ anh lắm nhưng dường như thời gian xa nhau đã làm cho khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa thêm. Tôi chở anh( vì anh không biết đường ở thành phố) mà không biết nói lên lời nào và có lẽ anh cũng vậy. Chúng tôi cứ thế đi trong im lặng. Sài Gòn mùa này mưa nhiều quá, mới nắng đấy đã mưa như trút nước. Tôi và anh ghé vào nhà hàng Let's cuốn ở đừơng Tú Xương vừa để ăn trưa vừa để trú mưa. Tôi và anh ngồi một bàn cạnh cửa sổ, mưa vẫn rào rào nghe lạnh buốt. Nhìn menu tôi bất chợt nhận ra món cuốn mà ngày xưa tôi và anh vẫn ăn. Nhà tôi ngày trước ở Bình Định, nơi nổi tiếng về bánh tráng. Lúc nhỏ chúng tôi hay cuốn bánh cho nhau!
          Tôi gọi món cuốn trước, ăn kèm với mực, thịt heo mè, khế và dâu tây. Đây là lần đầu tiên tôi và anh cuốn với trái cây, tự nhiên tôi và anh lại có đề tài để nói. Bữa ăn cứ thế càng ngày càng hấp dẫn. Tôi gọi thêm ốc cuộn giấy bạc ăn với xôi chiên, mùi vị quả là không chê vào đâu được. Phục vụ ở đây tuy có hơi chậm một tí nhưng nhiệt tình lắm, nhìn nụ cười trên môi các em mặc dù đã rất mệt mà tôi không nỡ trách, nghĩ đến ngày xưa khi mình còn học đại học cũng phải đi làm thêm, bị khách phàn nàn, bị quản lí la, bị chủ trừ lương mà chợt buồn. Tôi hỏi thăm tình hình của anh được biết anh vẫn khỏe, vẫn đi làm bình thường tôi thấy chúng tôi đã gần gũi hơn.
          Chúng tôi vẫn cuốn cho nhau như ngày xưa! Tuy nguyên liệu đã khác, mùi vị cũng thay đổi nhưng chúng tôi biết mình vẫn còn nhớ nhau. Toi goi thêm bánh tráng sữa cuộn táo xanh, tôi ấn tượng với tên gọi của món này lại càng ấn tượng voi mui vi cua nó. Ngon và đặc biệt! cái giòn của táo với cái ngọt của bánh tráng sữa hòa quyện vào nhau làm cả hai đều trầm trồ khen ngợi.
          Mưa cũng đã hết cũng đến lúc phải về rồi, tôi chuẩn bị đứng lên thì anh buộc miệng nói:" Chỉ khi đi ăn với em anh mới thấy ngon như vậy". Tôi thấy bao muộn phiền đều tan biến, tôi biết anh thấy ngon miệng vì đồ ăn ở đây ngon, vì phục vụ nhiệt tình nhưng tôi vẫn vui lắm. Cảm ơn Let's cuốn, cảm ơn những gì các ban đã cố gắng để mang tới thực khách nhưng món ngon như vậy!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
40
33
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Thật sự thất vọng!

Được biết về một quán mới, lại bán đúng món mình thích, tôi đã rất háo hức dẫn bạn bè đến Let’s Cuốn để thưởng thức. Thế nhưng, trăm nghe không bằng mắt thấy; đến nơi tôi mới vỡ lẽ, những lời giới thiệu của quán khác xa với những gì tôi trải nghiệm ở đây. Nói chính xác một từ là kinh khủng!!!!

Không gian quán chẳng đâu vào đâu. Ghế ngồi thì thấy giống kiểu Ấn Độ, trần nhà thì giống kiểu Nhật, một bên tường thì vàng vàng ố ố (chắc kiểu Pháp) , bên kia to đùng hình mấy món ăn đậm chất Việt Nam =))

Tôi đến vào buổi trưa, cứ ngỡ sẽ được phục vụ chu đáo, ai ngờ… Ngồi cả buổi chẳng ai đem menu, đến khi gọi được món ăn rồi thì lại điệp khúc chờ, chờ và chờ. Tội nghiệp mấy anh chị ở ngân hàng cạnh bên, tranh thủ giờ nghỉ trưa để sang thưởng thức, vậy mà phải ngồi chờ, nói nôm na là “dảnh mỏ”!!! Họ từ kềm chế, đến phải hối thúc và tức giận đòi đứng lên trả tiền bỏ về, phục vụ quán vẫn tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Món đầu tiên tôi gọi là rau củ bọc giấy bạc nướng, sau khoảng 15 phút ngồi chờ, quản lý chạy ra bảo là: rau củ hết rồi và nằng nặc ép bọn tôi ăn nấm nướng. Ok, ăn thì ăn. 20’ sau, bưng ra một dĩa nấm lác đác vài miếng, mà chỉ ăn được phía trên còn phía dưới thì khét cháy hết cả. Hỏi ăn nấm với cái gì, phục vụ bảo: chị chọn bánh mì hoặc xôi chiên. Tôi chọn xôi chiên vì lời khẳng định của phục vụ “Em làm nhanh lắm”. Vậy mà đến khi dĩa nấm gần hết, nguội ngắt rồi xôi mới được đem ra. Đến món thịt heo nướng mè và bò nướng phô mai mới buồn cười. Cái dĩa bé tẹo như chơi đồ hàng, lèo tèo vài SỢI THỊT. Cứ tưởng bò nướng cheese là bò cuộn với phô mai đầu bò như kiểu bên BBQ Garden. Hóa ra chỉ là vài miếng bò nướng khô ran, rắc lên mặt phô mai kiểu mỳ Ý, ăn chả ra làm sao cả.

Không hài lòng với thức ăn, cách phục vụ của quán lại càng khiến tôi kinh hãi. Như đã nói ở trên, điệp khúc chờ có lẽ không cần phải nhắc lại. Thêm vào sự khó chịu bởi phải ngồi chờ là sự khó chịu bởi tay quán lý quán. Ở một cái không gian thanh lịch như thế, với những con người như thế, thay vì nhắc nhở nhân viên một cách kín đáo thì anh ta lại thích tỏ quyền uy nên cứ đứng giữa quán mà hét váng lên, làm tôi giật mình đến mấy lần.

Chưa hết, chẳng hiểu cái bàn ngồi cạnh tôi là cán bộ cấp cao đến cỡ nào mà giữa lúc người người đều phải chờ, bàn bàn đều phải chờ, anh quản lý lại quát nhân viên rằng “Bỏ hết, tập trung phục vụ bàn này thôi, xem các anh chị muốn ăn gì, order gì thì mang ra ngay lập tức”. Bực mình kinh khủng!!! Tại sao đối xử với khách không công bằng mà lại phải thể hiện ra như thế. Đành rằng đấy là chỗ quen biết  gì gì đó của anh, tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng nếu anh thích làm thế thì cứ kéo nhân viên vào mà căn dặn, việc gì phải hét cho khách nghe như thế, mà lại hét đi hét lại đến mấy lần ?!?

Kết thúc bữa ăn, khi đem bill ra, tôi mới thấy hết được Let’s Cuốn quá đáng với khách đến như thế nào. Tôi gọi đúng 3 món ăn, 3 ly nước mà trong bill, món không đem ra vẫn bị tính tiền, món xôi thì tính những 2 lần. Bảo đem vào sửa. Lần thứ 2, đích thân anh quản lý mang ra với thái độ rất cáu kính. Có lẽ anh này quen thói chửi hay sao mà ngay cả với khách, anh vẫn cao giọng “Chị có cần đọc bill cho chị nghe không”. Ơ hay, tưởng tôi mù chữ àh. Tôi khoát tay bảo là “Không”, anh vẫn đứng kế bên đọc to lên nhưng muốn dằn mặt: “Đây, Heo nướng 38k, Bò nướng 38k, nấm nướng 65k…. bla bla bla”. Lố bịch thật!!!! Cuối cùng thì anh sai vẫn hoàn sai đó thôi.. Lại phải mang vào. Buồn cười, nhà hàng to thế mà ko in được bill điện tử, cứ phải viết tay gạch gạch xóa xóa. Đem ra lần thứ 3: lần này thì tính đúng trên cả đúng. Vì chắc lúc mang vào, anh nhớ ra PHẢI BONUS THÊM TIỀN RAU NỮA CƠ!!! LOL!!! Không nhịn được cười, cứ như đập vào mặt khách. Ăn gói dĩ nhiên phải có rau, ai đời lại tính tiền rau. Mà phải chi rau ngon, rau lạ như bánh tráng Trảng Bàng thì không nói. Đàng này chỉ có một dĩa rau xà lách với rau thơm để gói kèm mà cũng phải tính vào thì đúng là pó tay. 171k mặc dù đã được discount 50% cho một bữa ăn thất vọng toàn tập. Vui nhỉ

Àh, sẵn đây nói luôn, bánh phở để gói, thích tính thì tính cả dĩa. Ai đời phục vụ đứng đếm lá chuối rồi tính tiền TỪNG CÁI. Ăn không hết bánh lại tống cho khách ăn sau. Mà ngay trước mặt khách luôn mới kinh… Ọe Ọe Ọe!!! Tởm!!!!

Một lần là nhớ mãi!!!! Ôi… Let’s Cuốn!!!
11 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
CANDY[V.i.... @Kenny: Đa tạ anh :)

@Nhím: I hope so

@ Chị Kathy & anh Sang: Hì hì. Cỡ 1 năm nữa quay lại bik đâu nó better rùi seo, hì hì

@Oishi: Dạ em hok dám. :D
19/07/2009  
Le Thanh S... Nghe giới thiệu vậy thì có cho tiền mình cũng ko vào.Thanks vì đã giới thiệu hihi.
17/07/2009  
14
14
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Bất ngờ quá, vừa ra khỏi công ty, đã thấy hắn ngồi chẻo vẻo trên xe, hếch cái mặt, ngoắc cái tay. Mà lần này hắn dẫn theo ai nữa đây? Hiểu rồi? lại bài mai mối tơ nguyệt!

Ba người rồng rắn băng qua những dòng người đông đúc giờ cao điểm, rẽ vào con đường Tú Xương định đi ăn cơm niêu rồi nhanh chóng bị thu hút bởi cái màu xanh non rất đặc trưng dùng làm bảng hiệu và band Ron . Nhà hàng Let’s Cuốn, khai trương, giảm giá...vào thử xem

Đón khách là chú giữ xe có khuôn mặt và nụ cười rất hiền, niềm nở và dễ mến,rồi bươc qua ô đất trống trồng cỏ phía trước, cô bé nhân đợi sẵn, mở cửa đón chúng tôi với lời chào thân thiện.

Không rộng vì chỉ có khoảng hơn 10 bàn ở tầng trệt và 2 phòng vip trên lầu. Không gian bài trí ấm cúng và giản dị, một bên tường treo các bức hình món ăn khổ lớn với slogan rất dí dỏm”chỉ có sup là chúng ta không cuốn được”, một bên tường loang loang màu cỏ úa điểm xuyết những họa tiết cuốn tròn đầy ngẫu hứng, không gian được chia cách bởi những vạt rèm trắng nhẹ nhàng.

Đang bối rối với cái menu thì cô nhân viên nhiệt tình giải đáp. Thì ra món cuốn ở đây được cách điệu bằng trái cây chứ không phải rau thông thường, vỏ cuốn là bánh ướt. Nhưng mặt trái của sự tỉ mỉ, cầu kì là “ chờ đợi”, thực khách nào đến đây với quỹ thời gian có hạn thì thực sự bất tiện. Sau khi chọn chất liệu cuốn gồm thịt cua xé, thịt nướng, cóc, xoài, dưa hấu, dâu tây và ra sống, từng lát vỏ cuốn trắng tròn, còn bốc hơi ấm nóng, đặt trên nến lá chuối xanh được mang ra. Vỏ cuốn bằng bánh ướt nên dễ cuốn, sẵn có chút khéo tay nên mình cuốn cho 2 ông bạn 2 cái cuốn rất xinh, tới lượt mình thì vỏ bánh đã nguội.

Nam thực như hổ, nháy mắt 2 ông bạn đã xơi tái 2 cái cuốn xinh xắn, mình thực như “meo” nên 3 lần cắn mới hết cái cuốn. Vị khá lạ, không ngán, vị ngọt, chua cua 3 trái cây hòa với vị bùi của thịt nướng và thịt cua, cộng với cái hăng hăng của rau kinh giới, vị cay của ớt…

Gần 30 phút mới được thưởng thức 1 cái cuốn, ko có mình đi cùng chắc 2 ông đã xơi hết chỗ nhân cuốn….vì 15 phút sau, 3 cái vỏ cuốn thứ 2 mới có mặt trên bàn….nếu ăn mười cái cuốn ko biết sẽ mất bao nhiêu thời gian???

Cuốn được 5 cái, 2 chàng hết kiên nhẫn nên gọi 2 món nướng giấy bạc, 1 sò, 1 nấm. cái này thì bình thường, ko có gì đặc biệt. Ra về, thích cái ý tưởng của quán nhưng chưa thật hài lòng lắm. Chắc là mới khai trương, còn non nớt kinh nghiệm

0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
65
137
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Thất vọng thiệt lòng, chẳng lẽ do TC kì vọng nhiều quá nên mới thế.
Mà có phải do TC tự nghĩ ra đâu, do đọc review rất hoành tráng, do đã xem xét kỹ lưỡng rồi mới đi, lỗi do mình chăng???

2 người bước vào quán, từ ngoài nhìn vào thấy cũng được, rồi tiếp theo đó là những chuỗi thất vọng tràn trề.

1. Nhà hàng? Sao lại không có người mở cửa ra vào?

2. Lựa được chỗ ngồi tốt nhất, và bắt đầu quan sát. 2 anh em nhìn hoài, và đều đưa ra 1 nhận xét : vội vàng, cẩu thả và bẩn quá: màn cửa không còn màu trắng nữa, nhàu nhỉ và bẩn, những chậu cây cảnh trồng vội, sơn tường quét vội  nham nhở. Những mảng tường vàng loang lỗ chắc chắc không phải là "cố ý" mà là do thấm nước. Màn cửa chắc chắn phải thay, màu vàng kem chẳng hạn và chất liệu khác, nếu không thật chẳng biết có nên gọi là nhà hàng hay cả quán ăn.

3. Món ăn: gọi thịt heo nướng, cóc, xoài và nước mắm nêm, bánh phở cuốn sau khi được tư vấn bởi cô bé phục vụ , rồi nhớ có ai đó khen món nướng giấy bạc khá ngon, thế là thêm hải sản nướng sốt tiêu xanh ăn kèm bánh mì đen. Bánh phở cuốn không nóng, nguội lạnh và đem ra 1 lúc 10 cái??? chắc mình ăn đồ thừa quá hà, vì lúc đó là 8h30 rồi. 1 phần thịt nướng khá khiêm tốn trong chiếc đĩa nhỏ xinh xinh, hương vị rất...bình thường. Món hải sản nướng thì...ráng en cho lại tiền cũng không thể nào ăn hết, thiệt tình là không ngon.

4. Anh chủ nhà hàng (hay quản lý) lại hỏi anh chị dùng vừa miệng không, có cần thêm bia ko? Thiệt tình lúc đó không biết nói gì, chỉ cười và "cũng được". Thấy cái áo anh mặc có gì đó quen quen, ah, nhàu và bẩn như "rèm cửa" dù là Piere Cardin đi nữa .

5. Ra lấy xe, anh giữ xe lấy 3k tiền gởi xe, lúc đó TC nghĩ cái này chắc do người giữ xe tự xin thêm, chứ nhà hàng chắc không quản lý vụ này. Không phải thế, anh chủ nhà hàng đứng cách đó 5m quan sát và không thể hiện thái độ gì là không đồng ý, thêm vào đó phì phèo khói thuốc với 1 phong thái mà thật không hiểu đó có phải là 1 người quản lí?

6. Giá cả : anh mình chỉ nói 1 điều thôi. Nếu không có gì thay đổi thì với mức giá như trong menu, nhà hàng này không biết sẽ có bao nhiêu khách.

Rất thik slogan của quán.
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
nhim u anh chuột có vẻ khoái ăn uống wá hen
16/07/2009  
Kathy Chuột ơi, tính đi ăn....
16/07/2009  
133
20
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
10/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Chạy ngang Let's Cuốn thấy có giảm giá 50% thế là bay vào thử luôn xem nóa "cuốn" thế nào, sẵn trải nghiệm thử các món cuốn,

Về không gian của quán: thoáng mát, rộng rãi với tông màu vàng nhạt nhưng mà mình nhìn kỹ vào các bức tường thì thấy hơi loang lổ những chỗ sơn vôi, không hiểu là style của quán hay sao nhỉ? ^_^

Đi theo đường Tú XƯơng sẽ rất dễ nhận ra quán vì có cái bảng hiệu rất ư là chói chang màu xanh lá mạ nhìn từ xa là thấy bắt mắt liền, đến gần quán thì có cái sân vườn khá là thiên nhiên với cây cỏ dẫn vào cửa chính
Nhân viên ở đây thân thiện lắm nha, đón chào mình tận cửa với nụ cười trên môi, đặc biệt là lúc nào cũng dịu dàng, lịch sự với khách [ở đây là tui ]

Với Let's Cuốn, bạn có thể thưởng thức bất kì món cuốn nào chỉ có súp là không cuốn được =)) , bạn nào chịu khó để ý cái slogan của quán thấy cũng zui zui

Bố trì bàn ghế khá thoải mái, một bàn 4 ghế nên ngồi thoải mái lắm, nhưng mà bữa đó đông quá nên ngồi trúng cái ghế bị vướng cái cột nhà, nên kẹt cứng ngắt, trong khi mình to xác thế này, thế là đi ra đi zô khó chịu dễ sợ.

Kệ, cứ thử món ăn trước đã, khá là độc đáo các bạn ạ, tại mình cũng ít ăn các món cuốn nhưng món cuốn ở đây phải nói là có nét lạ,......cuốn với trái cây, nên khi ăn bạn sẽ có cái hậu vị lạ lạ không đơn thuần như các món cuốn mình từng ăn. Đó là điểm độc đáo nhất mà mình đánh giá cao ở quán, có sự sáng tạo tốt, với món này ắc hẳn các bạn nữ cũng thix lắm đây, toàn mấy món trái cây nữ thích thoy à.

Món thứ 2 mà mình wanh' giá cao là....hì hì....bia, uống bằng cái ly bự quá trời đổ 1 cái là gần hết lon ken, nhưng mà uống ngon lắm,ăn với món cuốn có vẻ hợp, nếu không thì cũng có thể đổi khẩu vị sang các loại rượu tây có sẵn tại quán [nguyên 1 cái kệ lớn toàn rượu]

Và còn 1 cái nữa là bà chủ của quán rất xinh đẹp nha, nên vì thế điểm này cũng wanh' giá cao luôn ^_^

Nhưng có 1 cái cực kỳ hok thích là mỗi khi ăn 1 cái bánh phở xong, phải ngồi đợi cái bánh khác khá lâu trong khi bụng dnag9 đói, đợi kiểu ấy.....Y_Y Hòi lí do thì vì quán muốn mỗi cái bánh luôn luôn nóng nhưng mà bắt khách phải đợi từng cái như vậy thì.....!! không biết có cách nào để cải thiện chăng? bánh vừa nóng, khách vừa không phải đợi lâu

Nhìn chung là đáng quay lại, với lại phải tranh thủ cái dịp quán đang giảm giá mà....đỡ cái hầu bao chớ ^_^
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
nhim u hix hix sao viet bai nao cung hay ma bai nay lai.... the?
17/08/2009  
Một ngày b... Nghe ban khen quan nay qua troi luon ma chu yeu muon quay lai chac la co co chu quan "xinh dep" phai hok?
15/08/2009  
0
4
q10
Gửi tin nhắn
09/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
hấp dẫn quá.....tối nay phải rủ bạn gái đi coi coi,....^^5* ...chúc wan làm ăn phát đạt...^^
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
504
184
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/07/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Người quen của Trung Gà mở quán này, mới khai trương ngày 8/7. Hôm nay ghé ăn, có cái laptop sẵn nên viết vài dòng.
MÓN LẠ, PHONG CÁCH LẠ --> QUÁ LẠ

Món đặc trưng của quán là CUỐN, mà phải tự cuốn đó. Mình phải tự gọi vật liệu để tự cuốn, gồm:
- Đồ chính: cá, bò, chả, tôm, cua...
- Rau và trái cây: dâu, dưa hấu, xoàii, cóc...

Tự cuốn thì rất thích, tại mình thích cái gì thì mình cuốn. Lúc đầu tập cuốn hơi khó do tham lam, cho thật nhiều đồ ăn vào, làm ra cái cuốn to đùng, nhìn muốn xỉu luôn. Đến cái thứ 2 mới có chút kinh nghiệm, làm cái cuốn đẹp, ngon mắt, ngon miệng.

Mà phong cách phục vụ cũng lạ, bánh phở cuốn không cho sẵn, cứ ăn hết bánh này thì phục vụ mang bánh khác ra, rất chu đáo. Có điều, lúc nào họ phục vụ bánh trễ là y như rằng ngồi ngó, ngồi đợi. Nếu quán cho tự phục vụ thì hay quá, cho sẵn 10 cái bánh cuốn lên luôn, ăn đến đâu trả tiền đến đó.

Phải ăn đến mấy món nướng cuốn giấy bạc Trung Gà mới thật sự thích. Mấy món này lạ, cũng với phong cách tự chọn món và nước sốt. Trung thích món nấm hoặc gà nướng với sốt tiêu sọ. Hoặc món hải sán với sốt thái cũng rất ngon. Cách này sẽ dễ chọn, và tạo cảm giác lạ miệng cho mỗi lần đến đây. Lần sau, Trung sẽ thử món cá sốt đậu phọng ra sao, nghĩ đến không biết có ngon không, thấy món gì mà lạ quá...

Cuối buổi, còn ăn thêm mấy món tráng miệng lạ nữa. Chắc bữa nào phải chôm cái menu in lên đây cho bà con xem, quả thật chả thấy quán nào có mấy món tráng miệng lạ như ở đây, cầu kỳ, đẹp. Còn khẩu vị xin không bình luận vì mỗi người chắc sẽ khác nhau.

Ăn FREE . Sướng. Nhưng theo menu thì để 2 người ăn no + ngon = 200,000 VND.

Hiện giờ quán mới khai trương nên còn nhiều cái chưa được chỉnh chu. Menu nhiều món, nhưng chưa in ấn gì cả. Bảng hiệu ngoài trời khó nhìn, đi ngang khó mà nhận biết quán. Anyway, bữa sau có gì mới sẽ update thêm cho các thổ địa biết.
Đến thử xem, đang giảm 50% trên hóa đơn đó.
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
CANDY[V.i.... :( Em bùn. Em đã đi ăn và ôm về một cục tức to đùng :(
15/07/2009  
CANDY[V.i.... Bài viết của anh hay quá hà :) Lâu quá hok gặp hihi. Anh vẫn khỏe chứ ạ :)
14/07/2009  
Gợi ý lựa chọn
 144 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 31 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 41 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 49 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 68 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?