Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Quán Hồng Hạnh
19176 lượt xem | 25 lời bình | 4 sưu tầm
17a Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 8274252
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
Phân bố
Tuyệt vời -
0
Yêu thích -
7
Bình thường -
15
Thất vọng -
2
Quá tệ -
1
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
0
1
q10
Gửi tin nhắn
11/10/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Trước đây tôi cũng là một trong những người thường xuyên ủng hộ quán này, tuy nhiên, đa phần là gọi về công ty để ăn trưa. Mới đây, mẹ tôi cũng đến ăn sáng ở quán (khoảng 7g30 sáng), có người trông xe và đưa thẻ hẳn hoi. Nhưng chưa đầy 10 phút thì phát hiện mất chiếc xe SH chạy được gần 10 tháng. Ban đầu quán còn bảo mẹ tôi giàn cảnh để đòi bồi thường, bây giờ đưa ra công an thì họ chấp nhận bồi thường nhưng chỉ với giá 75 triệu (xe mua 180 triệu, giá thị trường hiện tại khoảng 140 - 150 triệu (chưa kể là trả góp hàng tháng). Mẹ mình cũng chấp nhận xui rủi, nhưng với mức bồi thường trên thì quá vô lý. Khách ghé quán ăn cũng là một phần ủng hộ quán, nhưng khi có thất thoát như vậy thì họ lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, người thì bảo không biết vì giao lại cho đứa em quản lý quán, người thì bảo mới bán nên không có tiền. Họ còn bảo chỉ bồi thường được như vậy, luật là chỉ đền 50% và yêu cầu phải đưa giấy tờ xe và sang tên cho họ. Không đồng ý thì cứ đi thưa kiện. Họ không lý lẽ đến mức tôi nghĩ họ cố tình giàn cảnh để lấy xe. Bây giờ tự nhiên mẹ tôi vào ăn ủng hộ quán lại mất đi hàng trăm triệu đồng !!!!
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
CuteNgan MẤT XE :((
11/10/2011  
17
157
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/10/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Khong ngon cho ngoi chat phuc vu lo tam hon lo cho khach hang. Noi chung la chan eo
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
8
47
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/04/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Quán nì rất ngon đối với mình, tuy ko gian quán có hơi hơi hok dc tốt lém và vệ sinh thì cũng hơi hơi bẩn tí nhưng bù lại là bánh cuốn rất ngon, hình như nhân viên toàn là người Bắc nên hơi chậm chậm một chút nhưng cũng nhiệt tình. Noái chung là tốt
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
11
q10
Gửi tin nhắn
10/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này nhìu món ăn và giá cả bình dân,tiền nào của đó mà bạn,rẻ thì phục vụ bình thường,không gian chật và hơi bị nóng nữa.Ở đây thuê toàn mấy em miền Trung nên giá thuê chắc rẻ,nhìn cũng tội.Nhỏ bạn mình cũng có gốc gác miền Trung,nó nói mấy món ở đây cũng được,chưa giống miền Trung mấy vì ở ngoài đó người ta ăn cay ghê lắm.
Món miến xào cua,bánh Huế thập cẩm,bún bò Huế ngon ăn được,mấy món còn lại cũng bình thường thui,
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Quán ăn Hồng Hạnh với các món Huế dường như rất wen thuộc ơới dân Sài Thành bở sực đa dạng và giá cả phải chăng.Ở đây có tất tần tật mọi món ăn Huế,bánh cuốn,miến xào cua,bánh đa xúc hến khá là nổi tiếng.Lần nào đến mình cũng ăn bánh Huế thập cẩm và ké tô bún bò của nhỏ bạn,đi càng đông ăn càng đc nhìu món ^^
Quán này hơi nhỏ và không đc thóng cho lắm,but cũng ko ảnh hưởng nhìu đến ưữa ăn của bạn,có dịp ghé thử 1 lần nhé bạn!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
21
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
06/05/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Tui là dân miền trung ( nói thế cho oai chứ ba là người huế, mẹ à người nam. Từ lúc lọt long tới giờ về quê nội được đúng lần. Một phần là do ông bà nội cũng vào nam rồi) nên khoái bún bò huế lắm.
 Lần đầu được nhỏ bạn dẫn lại đây là kêu ngay tô bún bò rồi. Sau này thì có ăn thêm miến xào cua, bánh cuốn bánh thập cẩm và bún chả cá. Thức ăn được, khá là vừa miệng, giá cả chấp nhận được. Thích nhất vẫn là bún bò tiếp là miến xào cua. Không thích bánh vì nói sao nhỉ cảm thấy trong nam làm thế nào vẫn không được cái vị mà mình đã được nếm trong lần về quê ấy. Bún chả thì cũng tạm nhưng chả ngọt quá, không biết nói thế đúng không chứ chả ngọt thật dù là trong món nào đi nữa. Món bánh đa xúc hến thì thua, bạn không ăn hến nên chưa thử bao giờ.
Phục vụ cũng tạm. Có điều quán nóng quá, không ngồi sát ngoài là nóng chịu không nổi. Ăn xong là mồi hôi chảy ướt áo dù có quạt máy đi nữa. Hơi mất lòng ở chỗ thu tiền giữ xe, dù không nhiêu nhưng tự nhiên làm giảm thiện cảm liền.
Còn quay lại nhiều.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Kathy Lâu rồi không ghé quán này, hồi đó hay ăn bánh tráng xúc hến ở đây, giờ tìm được chỗ khác ngon hơn nên không ghé nữa
06/05/2009  
15
116
q10
Gửi tin nhắn
15/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán Hồng Hạnh là quán Huế duy nhất ở Quận 1 với giá cả bình dân. Thường thì các quán Huế có đặc điểm chung là rất mắc (chắc bán theo giá cung đình chăng? hihi). Hồng Hạnh với giá cả phải chăng có thể là do thuê mướn được lực lượng lao động với giá rẻ. Tại đây các phục vụ viên và các bếp chính bếp phụ đều khoảng tuổi teen. Nhiều khi nhìn mấy em bé xíu mà tay vác tay bưng chạy trên chiếc cầu thang bé xíu mà mình thấy thương thương sao ý.
Hồng Hạnh có rất nhiều món và hầu hết món nào cũng khá ngon. Mình thường đến đây để ăn Miến cua xào. Nhìn chung chất lượng ngon, tuy nhiên không được vệ sinh cho lắm (oh, đừng nghĩ đến thì ăn tuốt).
Ngoài ra HH bán rat nhiều nước ép, tuy nhiên theo nhận xét của mình thì thức uống ở đây rất tệ, từ sữa đậu nành đến nước ép, hầu như toàn đá thôi
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
13
33
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/09/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Đến đây ăn vài lần, lý do chủ yếu là rẻ

Các món bánh cuốn và mì xào các loại ăn cũng tạm, số lượng nhìu nên măm 1 món là no lun, giá cả thì tầm dưới 20k. Chưa ăn mấy món nước bao giờ, chỉ thấy bạn ăn thui, hình như hơi ít, và nghe nói vị ko đậm đà lắm.

Không gian thì lên trên lầu thoáng hơn tí, nhg nhìn chung là chật chội và hơi dơ. Phục vụ ở đây toàn trẻ em, có gọi là bóc lột sức lao động con nít ko nhở

Do ở đây có vài kỉ niệm đáng nhớ nên cho 3 sao rưỡi
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
sorry ko ngờ bà lại có nhìu kỉ niệm đáng nhớ zới tui ở cái Hồng Hạnh quán nì như zị , hohoo. Seo tui ko nhớ gì hết zậy kà :P
26/09/2008  
gasoo uhm, toàn thấy con nít cỡ học sinh cấp 2 ko hà, có nhìu đứa còn bé hơn. chắc nhờ vậy nên giá mới rẻ, vụ bóc lột này chắc đã lo lót hết ùi nên mới ko bị dẹp tiệm
26/09/2008  
29
91
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mình bíêt đến quán này là do 1người bạn dẫn đến,hôm đó bạn ấy chiêu đãi.Qúan này dể xe ở dưới và ngồi trên lầu để ăn.Ơ3 đây đặc biệt nhất là món bánh cuốn thịt nướng ko giống ở chỗ khác,nước chấm ngon và lạ.Gía ko quá mắc từ 8.000 - 20.000 VND
Quán chuyên phục vụ món bánh cuốn. Có đủ loại bánh cuốn: bánh cuốn nóng nhân thịt, bánh cuốn nhân thịt chà bông và đủ loại gỏi, bò bía cùng với các món Huế như bánh nậm, bánh bột lộc, bánh bèo, bánh đúc nước dừa....
Bạn sẽ hài lòng với 39 món ở quán.
Quán vệ sinh tốt, phuc vụ nhiệt tình vui vẻ.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
16
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Uppu đến wán này cũng đã 3 lần, lần nào cũng chỉ ăn bánh cuốn thui. Lần thứ nhất thì bánh cuốn nhân thit, lần thứ 2 thì bánh cuốn nhân thịt nướng, lần thứ 3 thì chơi luôn dĩa thập cẩm. Nói chung uppu chỉ ưng wán này ở món bánh cuốn thoai. Cón mấy món khác thì... nghe chê nhìu roài.
Đến chỉ vì bánh cuốn rẻ mà ngon, nóng và nhìu thịt, hehe... Còn những điểm khác chắc chỉ cho 5đ như không gian chật chội, ngồi ăn mà cứ sợ nhân viên bưng thức ăn đổ vào ngừi. Nhân viên thì toàn... trẻ con... eo ôi.
Ko thix wán này lắm!!!
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice ha ha nhân viên trẻ con hử, chắc là quán đang trẻ hóa đội hình
08/08/2008  
14
32
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mình cũng từng có dịp đến quán này 1 vài lần, thật sự mình cũng hông có cảm tình với quán này lắm. Thứ nhất, thức ăn ở quán này chẳng thấy ngon chút nào, thứ 2 nhân viên thì chả thân thiện gì cả, gửi xe lại còn tính tiền và thứ 3 không gian thì lại chật chội, người ngồi cứ san sát nhau hichic.  Nên mình đến đó đúng 1 lần và không muốn đến lần thứ 2
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
14
59
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
03/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Thực đơn ở đây đa dạng, giá cả bình dân, dễ chọn lựa.
Đến đây ỉn thường gọi món "Hến xúc bánh đa"... Uhm, ăn được thôi chứ ko gọi là ngon và hến ở đây ko phải là hến đúng nghĩa của Huế. Các món ăn Huế ở Hồng Hạnh cũng ko đúng theo khẩu vị và cách chế biến của người Huế! Muốn ăn món Huế ngon thì đến 1 quán nằm trong hẻm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, hình như là quán RUỐC (quên mất địa chỉ quán rùi).
Chỗ ngồi hơi chật, cách bài trí ở quán hổng được an toàn cho lắm (dưới sàn toàn dầu mỡ, đi dễ trượt ngã lắm- gần cái khu nấu ăn đấy..., và cả cái cầu thang nữa!!!). Gửi xe cũng tốn tiền, hổng thích điều này lắm!
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Moonkanu Tự nhiên nhắc tới bánh cuốn làm mình thèm ăn quá
04/08/2008  
0
4
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
rất nhiều món ngon của huế.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
67
174
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
13/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Quán có mấy lầu , tầng dưới cùng là giữ xe , nhìn chung thì thức ăn nhiều món nhưng mà không ngon lắm . Món bún bò Huế thì không thể nào ăn dc , không biết bi h nấu có khá hơn so với trước đây mình ăn hay không . Chỉ dc mỗi món mà mình hay ăn là Hến Xúc Bánh Đa , khá ok , dc nhất trong các món đã ăn tại quán này
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
65
137
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lần gần nhất chuột đến quán là 13/9, sau hôm đó chuột đảm bảo là sẽ không quay lại quán lần nữa. Chỉ tội nghiệp cho cô bé làm cùng công ty đi với chuột, hôm đó háo hức nói "em mời chị đi ăn để mừng em được ký hợp đồng thử việc".

Hai chị em đến quán lúc 11h30, quán khá đông, chọn bàn ở lầu 1, kế lan can. Bàn ghế bẩn và lấm dầu mỡ.

Món đầu tiền là bún thịt nướng : thịt + bún + rau không ăn nhập gì với nhau, lát thịt mỏng dánh, nướng cháy xém, không thơm mùi thịt nướng mà toàn mùi ngũ vị hương.Nước chấm ăn kèm áp dụng luôn cho tất cả các món ăn ở đây = không chấp nhận được.

Món thứ 2 là các món bánh Huế : bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bánh ít trần ăn kèm với chả, nem. Chả nem tạm được, 6 điểm còn các loại bánh thì.....thiệt lòng là còn thua xa ăn ở mấy gánh hàng rong. Chưa kể nhân bánh bèo cứ như bị ôi ấy.

Món thứ 3 là miến xào cua. Trời ạ, đĩa miếng nhìn một màu đen đen, thịt cua nhõa nhẹt, chua chua, cộng thêm thịt nạc dăm mỗi miếng là một hình thù, tam giác có, hình vuông có, hình lục giác chắc cũng có, giống như khi xắt thịt người xắt đang giận ai, cầm chỗ nào là tiện tay xén miếng đó. Miến nóng nhưng nêm nhạc thết, túm lại là không còn chỗ nào để chê.

Món thứ 4 (do ăn 3 món trên quá tệ nên ráng gọi món nữa) là bánh hỏi thịt nướng, tưởng có gì khác, y chang món bún thịt nướng nhưng thay bún bằng hánh hỏi và dọn ra đĩa thay vì để trong bát. Rau ăn kèm chỉ được vài cộng gồm xà lách và rau thơm, cộng thêm một ít dưa leo, đô chua là chấm hết.

2 chị em gọi món yaourt đá, hix, ai gọi nó là yaourt dzậy trời, ly nước màu trắng đục, lợn cợn, giống như vài muỗng sữa bột loại 10.000 đồng/kg khoái lên vắt thêm chanh. Bỏ phí 2 ly, gọi thêm 1 ly chanh dây thành phần chủ yếu là đường và đá thì sức chịu đựng của 2 chị em lên đến đỉnh điểm, tính tiền đi về.

Giữ xe ban ngày 1k/xe, buổi tối 2k/xe, xe được đẩy lên tầng lửng để san sát nhau, va côm cốp thấy tội nó ghê gớm.

Buồn quá, mất hơn 70k mà hổng được gì, vừa đói vừa khó chịu vì chất lượng món ăn ở quán tệ quá. Chuột cũng không muốn quay lại thử món bánh cuốn ở đây nữa.
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
nên có những khách hàng giống tí chuột! ^^
03/10/2007  
Trung Gà Dạo này quán không được như trước kia nữa. Đông nè Chật nè Phục vụ không chu đáo Và... dỡ nữa.
26/09/2007  
143
46
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Từ khi vào học trường XHNV thì Hồng Hạnh là một quán ruột của Chuột.
Hầu như lần nào đến cũng cố gắng leo đến tầng trên để vừa ăn vừa ngắm đường phố.

Thực đơn ở quán khá phong phú các món ăn Huế, món mà Chuột thường ăn nhất là bánh cuốn (món ruột mờ). Các món hến của quán cũng khá ngon.

Lúc nào đến quán cũng đông khách, phải vất vả tìm chỗ ngồi. Phục vụ 7/10 điểm.

Ở đây đặc biệt giữ xe trên 1 sàn làm bằng sắt, tiết kiệm không gian quán. Tuy nhiên lại lấy tiền giữ xe 2k/xe máy, trừ điểm
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trung Gà Quán này anh Trung có lời bình đầu tiên đó.
26/09/2007  
Trung Gà he he, do em nằm trong danh mục hâm mộ của anh nên thấy được bài mới.
26/09/2007  
54
35
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Không cao sang, cầu kỳ, bánh cuốn là một món ăn bình dị, thân quen đối với mọi thực khách, từ sang trọng cho đến tầng lớp bình dân. Cũng chính tính phổ biến, gần gũi đó đã khiến cho bánh cuốn trở thành một món ăn mang đậm đà bản sắc dân tộc và cũng là khoái khẩu của mọi người.
Và đây, giới cùng mọi người quán bánh cuốn Hồng Hạnh. Một quán chuyên phục vụ các món ăn chơi như gỏi bò, gỏi cuốn, bò bía…. cho đến những món ăn thật như bánh cuốn nhân thịt các loại, các món ăn Huế như bánh nậm, bánh bột lộc, bánh bèo, bánh đúc, bún bò, bún than, bún….bánh canh cua, tôm…..Hơn những 39 món tất cả, tha hồ cho chúng ta chọn lựa. Đến đây và gọi một đĩa bánh cuốn thập cẩm…nào bánh cuốn nóng hổi , giá và rau quế sắc nhuyễn, chả các loại,… hành phi..Nước mắm ở đây không đặc biệt nhưng cũng tạm, được pha sẵn cho vào một hủ to để ngoài bàn, khi ăn thì chan vào thêm tí ớt cay cay. Các món ăn ở đây được nêm nếm rất vừa miệng. Ngoài ra quán còn có các món ăn tráng miệng rất ngon đặc biệt là món rau câu, thực đơn cho các loại nước giải khát cũng rất phong phú. Vừa túi tiền giá cả lại rất mềm dao dộng từ 8000 – 20000đ một món. Đội ngủ nhân viên phục vụ ở đây toàn là người nói giọng miền Trung và tất cả đều rất trẻ, phục vụ niềm nở…
Lần đầu tiên khi đến đây, mình cảm thấy rất ngột thở với những cái cầu thang thẳng đứng, nhỏ thó chỉ đủ cho một người lên xuống, rất nguy hiểm. Tầng một không gian ko lớn bàn ghế cứ san sát vào nhau nhưng ko nóng nực vì có một ban công để mở…Quầy trưng bày và chế biến được ở đây. Qua một cái cầu thang bằng gạch như thông thường đến một không gian nhỏ, thông thường ở tầng này vẫn có bày trí bàn nhưng nếu như tầng trên nửa và tầng dưới hết chỗ quán mới để khách ngồi đây. Qua một cái cửa nhỏ lại thêm cái cầu thang bé tẹo và thẳng đứng…tầng trên cùng hiện ra, rất thoái..mình thích ngồi trên đây nhất vì khi ở trên cao mình có thể ngồi ăn cùng gió và ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao sẽ có một cảm giác đặc biệt hơn.
Sưu tập: ăn
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
toonghui Ê, bà dám tranh thủ vừa làm vừa post bài he.Vậy mà dám treo "Busy" lên nick he.Rảnh sưu tầm mấy quán bù khú cho tui coi
25/09/2007  
Chuột Nhắt đọc bài của chị thèm ăn bánh cuốn quá, hic hic
25/09/2007  
22
59
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
09/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Quán này tui đã đi ăn từ hồi quán còn nằm lệt xệt một tầng lầu, cạnh tranh quyết liệt với quán Hiền bên cạnh.
Nhưng giờ thì quán lên 4 tầng (kể cả tầng giữa xe ^^), kể cũng có thể gọi là có chất lượng nên mới làm ăn phát đạt thế.
Thức ăn thì cũng được, ngon là mấy món bánh cuốn: thịt, tôm, thịt nướng... Nhưng ấn tượng là nước chấm ở đây pha ngon, rất lôi cuốn.
Điểm trừ: gửi xe phải trả 1000đ (thấy ghét) và quán luôn đông khách vào giờ người ta mún đi ăn (giờ ko phải là giờ ăn thì quán vắng mới bực mình chứ ^^)
Sưu tập: Quán ăn
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
504
184
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/08/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Phương châm của quán "KHÁCH HÀNG là THƯỢNG ĐẾ" hơi bị sến nhưng ngược lại, các món ăn ở đây rất thú vị. Không quá đặc sắc nhưng mang đậm phong cách Huế gồm: Bánh cuốn, bánh canh, bánh Huế, bún bò, cháo hến, bánh chiên, miến, mì, gỏi và... món mình khoái khẩu nhất chính là hến xáo xúc bánh đa.
Giá cả ở đây thuộc loại cực kỳ bình dân chỉ khoản 7000đ 8000đ. Chỗ này mà dẫn người yêu hay nhóm bạn 4-5 người đi ăn là hết sẩy.
Lần gần nhất mình đi ăn cách đây 1 tháng, hôm đó có bà chủ quán ngồi xuống kể chuyện thành lập Hồng Hạnh và làm nó nổi tiếng thế nào. Xem ra bà con biết về Hồng Hạnh cũng nhiều lắm.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Chuột Nhắt Sau anh không thuật lại câu chuyện xuất xứ thành lập quán ăn này.Hồi còn học ở Nhân Văn đây là quán ruột, ghé ăn nhẵn hết cái menu của quán đến nỗi giờ ngán quá không dám quay lại lun ;) Quán Hồng Hạnh từng được lên báo biểu dương thành tích có sáng kiến tận dụng tầng trệt của Quán làm chỗ giữ xe c...
03/08/2007  
127
107
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
29/07/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Cứ mỗi lần ko biết ăn gì mà trong túi tiền eo hẹp thì 19 lại ghé đây. Các món ăn đều giá bình dân, chấp nhận được. Trong túi có 10k là có thể ngang nhiên bước vào gọi 1 dĩa bánh cuốn. Bánh cuốn ko quá nhiều dầu mỡ như những chỗ khác.
Sợ nhất là cái cầu thang đi lên lầu khá dốc và trơn. Chỗ ngồi hơi chật...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Trang: 1 2 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 39 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 63 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 34 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 20 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
 41 lời bình
Phân loại: Nhà hàng - Quán ăn
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?