Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Rạp Chiếu Phim Galaxy Nguyễn Du
292516 lượt xem | 86 lời bình | 8 sưu tầm
116 Nguyễn Du, Quận 1, Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3 8228533
Fax: (08) 3 8235235
Email:
Website:
TAGs:
Rạp chiếu phim Rạp chiếu phim Galaxy
Đăng ký làm chủ địa điểm?
Giờ hoạt động:
Thiết kế web,Lh:0938909901
Chổ đậu xe:
Xe ô tô - Có thu phí, Xe đạp & xe gắn máy - Không thu phí
Thích hợp với:
Bạn bè
 
Phân bố
Tuyệt vời -
21
Yêu thích -
48
Bình thường -
12
Thất vọng -
2
Quá tệ -
3
 
Xu hướng
Tuyệt vời
Yêu thích
Bình thường
Thất vọng
Quá tệ
42
20
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
14/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Hum bữa đầu tháng , tự nhiên thèm đi xem phim wá. Thế là rủ bạn đi xem , mà đó giờ toàn xem ỡ Nguyễn Du thế là hum nay quyết định đi bên Nguyễn Trãi thử xem, với lại 1 phần vì giá rả hơn nữa hihi.

Lên diễn đàn galaxy tìm địa chỉ , xong lại phải lò mò wa địa điểm.com tìm đường đi (nhà trọ mình ở tận Bình Thạnh) , mà tính ra cũng không khó tìm mấy hóa ra nó nmằ ngay cạnh citymart. Mà galaxy Nguyễn Trãi được gởi xe miễn phí nữa, có điều hơi xa tí phải chạy zô 30m lận.

Thích nhất là kiến trúc bên này rất lạ nha, cầu thang đi lên chút xíu mà bên trong rộng rãi, hoành tráng , mình nhớ lúc đó đi thấy bên đó trên tường còn bức tranh chú Trâu bự ơi là bự có mấy lời chúc của mọi người gắn trên đó nữa nè.

Giá vé bên này được hơn, rẻ hơn (vì tụi mình là sv mà hihi), thức ăn cũng rẻ hơn nữa, trong khi bên ND thì 20k 1 bịch bắp rang bơ, bên này chỉ 24k mà có 1 ly  pepsi, 1 bịch bắp rang bơ và 1 gói poca nữa hihi

Hai galaxy thì phục vụ rất ok, nói chung là mình rất thik phong cách phục vụ của galaxy, mà bên NT có vẽ sạch sẽ hơn ND xíu mà thoáng hơn nữa.

mà bên cạnh galaxy NT còn có 1 nhà sách nữa chứ ,có cả một dãy ghế cho khách ngồi chờ nhìn dễ thương lắm, cũng có game đủ thứ nữa , thấy mấy nhóc chơi zui lắm.

Lần này mới vừanhận đc mail của thodia là nhận đc cặp vé xem phim của Galaxy, trời oi bất ngờ lun àh, mình có bít đâu là thổ địa có tổ chức sự kiện đó, chỉ thấy chổ nào ok thì viết, ai dè may mắn quá trời.

Cảm ơn galaxy, mình sẽ tiếp tục ủng hộ galaxy nhìu nhìu
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
7
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
07/09/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Xem phim giảm giá:

-Thứ 2 3 4 tại Galaxy Nguyễn Trãi
mua 1 vé tăng 1 vé (giá vé 50.000/vé)
-Thứ 3 tại Galaxy Nguyễn Du
mua 1 vé tăng 1 vé (giá vé 50.000/vé)
-Thứ 3 4 tại Cinebox 212 và CinoBox Hòa Bình giảm giá vé 50%,giá 40.000/vé giảm còn 20.000/vé
-Thứ 5 tại Đống Đa,Thăng Long,Toàn Thắng
giảm giá vé 50%,giá 40.000/vé giảm còn 20.000/vé
-Thứ 7 và Chủ Nhật và ngày lễ tại Cinebox 212 và CinoBox Hòa Bình
giá 60.000/vé Couple dành cho 2 người

Vậy là nếu nhớ lịch này thì gần như cả tuần đi coi phim ngày naò cũng được giảm giá
Và Thứ bảy, Chủ Nhật cũng như ngày lễ thì nhớ Cinebox
Sưu tập: giai tri
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
fastfoodsa... Giáng Sinh ấm áp tại Saigon Queen với Combo gà rán, khoai tây chiên và pepsi hấp dẫn nhưng không kém phần bổ dưỡng. Chỉ với 48,000đ và chỉ có tại - Địa chỉ: 174 Nguyễn Thái Bình, P.12, Q.Tân Bình, Tp.HCM. Điện thoại: 08 3948 3438 - Email:saigonqueenvn@gmail.com - Facebook: saigonqueen ...
20/12/2011  
zippo hay day
21/05/2009  
34
53
TG
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/01/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Từng là tình iu một thời khi ít nhất 1 tuần 1 lần ghé qua thăm em, thích thú với mùi bắp rang thơm lừng không cưỡng nổi, mến luôn cả cái nhà sách nhỏ nhỏ ở khu vực sảnh chờ, và tất nhiên là iu cái phòng chiếu rộng rãi, ghế ngồi thoải mái, vừa tầm nhìn, không phải vừa coi film vừa ngóc cổ lên như bên Cinebox Hòa Bình.

Trước đây khi mua vé ở Galaxy thì phải chăm chăm nhắc nhở "em bán vé" chọn chỗ đẹp đẹp nha, nếu ko thì y như rằng là đc xếp vô 1 hốc bà tó nào đó, thiệt tình ko thể hiểu nổi. Dạo gần đây thì đã bắt chước Megastar có màn hình hiển thị phòng chiếu, cho khách tự chọn. Ừ, cũng phải thay đổi dần dần, Galaxy nhỉ, khi mà trong dãy thiên hà bây giờ Galaxy ND đã ko còn là ngôi sao sáng nhất.

Nhiều lúc ngẫm nghĩ thì thấy mình cũng là người bạc bẽo khi mà một thời gian cứ xem film thì Nguyễn Du thẳng tiến, vậy mà khi Megastar ra đời thì lại đá em sang 1 bên ko thương tiếc.  Nhưng mà xét cho cùng thì mọi chuyện đều có lý do của nó. Thứ nhất ghét cái rest room ở đây, wá ít so với nhu cầu của bàn dân thiên hạ, nhất là lúc tan suất chiếu. Trùi ui, cái cảnh tượng chen chúc trong khu WC lúc đó thì thiệt là kinh khủng khiếp. Chưa kết thúc ở đó, bước ra sân lấy xe thì càng choáng váng hơn với dòng người tấp nập còn hơn đi chợ Tết. May mắn là cũng hiếm khi phải mò vô cái bãi gửi xe, mừ thật lòng, nhìn thôi cũng đã thấy nản. Ko tin cũng ko nghĩ rằng thiết kế thêm 1 cổng soát vé cho xe ra vào lại khó khăn cho Galaxy đến thế Đành chờ vậy ...
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
bobolyn uhm ^^
Cái gì thì chưa nói nhưng mà cái WC giống như lúc nào cũng bị quá tải ấy...hì
02/09/2009  
nu nu Rạp A màn hình nhỏ xíu xiu
30/01/2009  
26
68
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
23/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mình là 1 trong những thành viên tiêu biểu tích cực của diễn đàn Galaxycine và cũng là 1 fan trung thành của rạp galaxycine.Có thể nói Galaxy hiện nay là 1 rạp xem phim có chất lượng khá tốt và giá cả rất phù hợp với học sinh-sinh viên.Ngoài ra rạp Galaxy luôn thường có tổ chức các cuộc thi,các khuyến mãi nhân những dịp lễ tết.Hiện nay Galaxycine chỉ có 2 cụm rạp.Rạp 1 ở Nguyễn trãi và rạp 2 ở nguyễn du.Nếu so sánh giữa 2 rạp thì mình thấy ở Rạp nguyễn trãi mặc dù diện tích có giới hạn nhưng cũng không thua kém gì ở rạp nguyễn du.Dù gì thì cũng lả rạp của Galaxycine nên mình thấy cả 2 chất lượng cũng đều tốt.Khi các bạn đến với galaxycine sẽ không thất vọng đâu.^.^ Hãy đến và cảm nhận phim ảnh nhé
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
bxhuy Thứ nhất : muốn lăng xê ai, hoặc cái gì làm ơn khéo khéo một chút, nếu không vừa vô duyên vừa nhảm
Thứ hai : chưa chắc galaxy có giá tiền phù hợp với học sinh sinh viên đâu, vào cinebox...
23/01/2009  
133
20
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
16/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
trong 1 tuần đi em này đến 2 lần luôn vì có bộ film mình mê wa':
Xích Bích 2

nói thật là mình thuộc dạng ít đi xem film, nên cũng ko rành mấy rạp khác thế nào, nhưng phải công nhận là đi galaxy này rồi mới thấy.....đáng đồng tiền bát gạo xem film ^o^

phong cách trang trí thật bắt mắt, lạ kì [lần đầu đi rạp mình hơi lóng ngóng với cái cầu thang đi xuống rạp...hohoh] nhưng ko sao 1 lần rồi wen, rồi thì thix cách nó bố trí cầu thang vậy...cứ như dẫn mình vào 1 thế giới khác của thực tại,.........thế giới film ảnh.

hôm đi xem Xích Bích là ngày thứ 6, book vé rồi nên cũng dễ dàng, ko phải chờ đợi lâu lắc, mà hok hỉu sao t6 này có vẻ hơi vắng.... làm hơi bùn bùn.[thix không khí nó đông vui cơ]

kệ, có film hay, ghế đẹp, thức ăn ngon là okie, ngồi đúng ngay ghế 12, hàng 6 , công nhận là âấy ghế 9,10,11,12  hàng 6,7 là đúng ngay giữa màn hình, vừa tầm xem film luôn
mà coi Xích Bích thì phải nói......nó wanh` tráng wa', ngồi chỗ vậy mới phế chớ...hơ hơ hơ ^,..,^

âm thanh siêu thực, nghe...giật cả mình , chả là nó wanh' nhau dữ wa', thuyền sập, cháy, tiếng người ngựa.....rầm rầm......cứ như là mình đang trong chiến trường vậy.......cảm giác nó.....đã gì đâu......

chỉ có mấy rạp chịu đầu tư như vậy mới có dàn âm thanh sướng thế. xem galaxy Nguyễn Du 1 lần là kết luôn.

nhân viên phục vụ thì okie, vui vẻ, hướng dẫn mình vào ghế mà còn...kèm cho 1 nụ cười thân thiện ^_^ mình rất thix dạng phục vụ như vậy.....có nụ cười thì gì nó cũng vui

cảm giác sau film là....thỏa mãn wa'

nếu tình hình túi tiền cho phép, sẽ đi 1 lần nữa cho sem..... hi vọng làn đó....ta ko 1 mình.
P/S: ở ngoài bãi giữ xe có sân bóng mini nha các bác, choy....thấy đá hăng máu và sung sức ghê....đứng xem mãi 30' mới zề.....thèm dược đá bóng như ngày xưa wa', tiếc là tụi bạn ...chả có đứa nào đam mê cả
có ai biết sân bóng đó giá thuê sao hôn? thấy mấy người đó, hình như ko wen nhau, mà đá chung, vui lắm....hok biết mình vào đá được hok?
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
47
214
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
18/10/2008
Gửi lời cảm ơn
     
- fòng chiếu sắc nét,âm thanh tốt,rộng, mát-> lạnh => có áo khoác sẽ fòng tránh đc nguy cơ run hừ hừ gần cuối fim.
- hiếm có hiện tượng wa lại wá nhiều trước màn hình => ko sợ chia chí ko coi đc fim
- khu ăn uống sạch sẽ: bắp rang bơ thơm nức mũi ngay từ khi mới bước xuống cầu thang,có nước ngọt,bàn ghế rộng,mát => thích hợp ngồi "tán" sau khi coi fim,hoặc đợi h chiếu
- WC tạm đạt chuẩn (thua bên rạp DIAMOND)
- giá cả fù hợp túi xiền,nếu bít chọn đúng ngày khuyến mãi
- ở sảnh có khu tạo cảnh bộ fim để chụp hình như hùi tớ đi coi Nụ hôn thần Chết,ai cũng xúm xít nhào vô tạo dáng chụp hình
- nhân viên fục vụ chuẩn
- vị trí gần Tao Đàn => coi fim xong wa dạo mát cũng tốt.
=> Galaxy > Diamond 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nice ha ha WC bên đây là tạm chuẩn hả ? ha ha
31/07/2008  
17
15
Bình Dương
Gửi tin nhắn
16/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Trở lại với Galaxy Nguyễn Du với cặp vé mà Thổ Địa dành tặng, mình không khỏi náo nức đi xem phim ngay tối hôm qua.12h trưa chạy đi lấy vé, 12h khuya mới xem phim về..hichic.Mình vẫn nhớ rạp Nguyễn Du và vẫn không thể nào phê bình vào đâu được vì cảm giác thân thiện khi xem phim ở đây.
Chọn bộ phim tình cảm hài hước giồng như tình cảm thật sự của mình hiện tại ..."Chờ Yêu"..Không biết nên bùôn hay nên vui đây nhỉ?Cô nhân viên xinh đẹp và thân thiện chọn cho bọn mình cặp  ghế ngồi ở vị trí dễ xem nhất. Không có gì thay đổi Galaxy vẫn ấm áp...vì tình cảm.Ăn nhiều bắp quá làm mình no hơi, muốn về liền nhưng phim đang hay cơ mà..hic..chống lại cái bụng.Khuya rồi rạp cũng ít khách lắm vì là ngày thường nữa chứ nhưng mọi người ngồi gần nhau lắm nên cười ,thảo luận với nhau vui lắm..có trái quy định không nhỉ?
 Sao mà giữ xe lấy 3K vậy cưng, làm mất khách ah nha!!!
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Nguyen Thi... rạp này chỉ mỗi tội chỗ gửi xe miễn phí hơi xa, đi bộ mỏi cẳng 
14/04/2009  
Ga con Chua qua rạp này bao giờ ca ?
26/12/2008  
8
26
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
25/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Là một người trân trọng kỷ niệm, tôi vẫn giữ lại những tấm vé xem phim cũ.
2 tấm vé mời ngày 31/5/2005: lần đầu tiên tôi đến Galaxy. Lần đầu tiên con bé SV năm nhất quê mùa là tôi đi xem phim rạp. Bộ phim “Thiên hạ vô tặc” đã làm tôi và nhỏ bạn thân nức nở vì đoạn kết đau lòng. Cô bạn giờ đã sang Mỹ du học, mỗi lần nhìn đôi vé lại thấy nhớ nó gì đâu. 
2 tấm vé mời khác phim “Kế hoạch BB”, tôi xem cùng bà chị ở quê lên TP làm việc. Hai chị em đã có những giây phút cùng khóc, cùng cười, cùng măm măm bắp rang bơ thơm lừng, đắm mình trong bộ phim vô cùng lôi cuốn.
2 tấm vé mời chương trình đổi cam cho Twister lấy vé miễn phí. Bộ phim “Điệp viên FBI” xem cùng chị hai luôn.
Và rất rất nhiều bộ vé chứa biết bao ký ức đẹp: “Sinh viên thời @” với BFF, “Số 23 kỳ bí” với cô bạn mới quen nhưng rất hợp gu, “Nụ hôn thần chết” vào SN nhỏ bạn thân lớp ĐH, “Đẹp từng cm” với ba trong lần ba lên thăm con gái rượu…
Bây giờ đi làm, có đủ tiền để đến rạp Galaxy hoành tráng vào bất kỳ ngày nào trong tuần, vẫn nâng niu vô cùng những tấm vé miễn phí, vé thứ 3 giảm giá ngày xưa, những tấm vé tràn đầy kỷ niệm. 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
22
q10
Gửi tin nhắn
21/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Mình coi phim lần đầu tiên ở rạp Galaxy Nguyễn Du, lúc đó giá vé khuyến mãi là 50k cho 2 người vào ngày thứ 3. Giờ thì đã là 70k cho 2 người vào ngày T3.
Lần nào đi, mình và bạn cũng mua thêm 1 phần combo 4, rất tiện lợi khi đi 2 người (1popcorn lớn và 2pepsi nhỏ). Nói đến Galaxy thì ai cũng biết rùi đó. Mình thích nhất ở rạp là không gian: rộng lớn, sạch sẽ, thoáng mát. Nhân viên lịch sự và thân thiện. Toilet cũng rất sạch sẽ.
Màn hình lớn, âm thanh cực ổn. Có đều nếu các bạn muốn xem các phim mới thì các bạn nên book vé trước, chẳng hạn như phim Unborn, mấy tuần liên tiếp toàn hết vé vào các ngày khuyến mãi. Còn nếu không thì các bạn để từ từ rùi coi cũng được ^^ nhưng như vậy có chịu đc ko chứ, hihi....
Nói gì thì nói, Galaxy Nguyễn Du luôn là sự lựa chọn của mình khi cùng bạn bè đi xem những bộ phim hay.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
1
8
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Vẫn nhớ lần đầu tiên khi rạp Galaxy xuất hiện ở Việt Nam. Trông thấy rạp sao mà hoành tráng thế, và đối với mình thì đó là một sự khá xa xỉ khi xem phim ở Galaxy. Bởi vì GLX là rạp đầu tiên theo tiêu chuẩn hiện đại ở VN, đương nhiên là giá vé cũng mắc so với các rạp khác. Và rồi cũng có một lần  đến rạp xem, phải nói là tuyệt vời. Về chất lượng âm thanh thì quá tuyệt. Coi những bộ phim hành động mà âm thanh cứ dập đùng đùng, rung cả ghế ^^. Chỗ ngồi thì thoải mái. Thích nhất là mình có thể book vé online để chọn ngồi mỗi lần khi muốn coi mà k phải chạy đến tận rạp mua vé trước. Và đương nhiên là lần nào cũng chọn hàng đầu tiên của tầng trên để coi. Ở đó theo mình là chỗ đẹp nhất , ngồi có thể bao quát cả xung quanh và rộng rãi nữa. Được cái là từ màn hình đến hàng đầu tiên của rạp có một khoảng cách,nên dù có ngồi hàng nhất cũng cảm thấy đỡ mỏi cổ , chứ k như ở rạp khác. Về chất lượng phục vụ ở đây thì cũng ok. Nhớ có lần mình đến rạp đổi lấy phiếu Barbercue. Vì mình k biết là thẻ của mình phaỉ đến rạp NT đổi nên mình đến rạp ND gần nhà để đổi cho tiện. Nhân viên ở đây đã rất khéo léo khi  đổi phiếu cho mình thay vì phải kêu mình chạy qua rạp NT đổi, Mình vẫn nhớ chị tiếp tân ở quầy nói với chị khác là "chị ơi, hay là mình cứ đổi phiếu cho khách hàng đi, chứ để khách hàng chạy qua khi thì phiền quá, sau đó mình sẽ nói với bên NT".Lúc ấy mình nge xong thật dễ chịu và thấy cách làm việc nhân viên ở đây thật tốt dù lúc mình đi đổi phiếu là ngày 1/1/2009. Bên cạnh đó thái độ của nhân viên dẫn vô rạp cũng thân thiện .K như rạp ĐĐ mà vừa rùi mình mới đi coi, nhân viên soát vé với vẻ mặt bặm trợn,hất đầu hỏi mình đi xem phim gì >"< .Chuyện này k có ở GLX đâu nhé. Mà nếu như ai có thắc mắc hay bất bình gì với rạp đều có thể complain trên 4rum của GLX. Theo mình cách làm đó thật tốt, giúp GLX gần gũi với khách hàng của mình hơn. 

 Bàn về thái độ của nhân viên rùi thì tiếp đến là khung cảnh xung quanh chứ nhỉ^^ . So với các rạp NT thì khung cảnh quanh rạp khá ok.Có cả một khoảng sân trống phía trước để cho các khách hàng đến lấy vé mà k cần phải gử xe vào bãi , chỉ cần dựng trước cửa và khoá cổ xe là có thể vô lấy vé (cái nì các bạn tranh thủ lấy nhanh,chứ làm lâu là mình k chắc àh.Vì mình cũng đã thử để xe ở ngoài rùi và thấy k bị j cả^^). Ngoài ra thì cũng có quá cafe bên ngoài cho những ai uống cafe trong lúc đợi xuất chiếu. Bước chân vô rạp là có thể nghe mùi popcorn thơm lừng, đánh thức cả khứu giác và vị giác, chỉ mún mua ngay lấy một phần ăn ngấu nghiến thui. Phần WC của rạp thì chơi nguyên màu hồng nhìn choáng dễ sợ(hồng tòn tập),k có mùi hôi, nhưng mà có điều là ít so với nhu cầu nhất là sau mỗi khi sau khi phim chiếu xong. Đợi dài cổ lun a', hy vọng rạp sẽ mở rộng thêm chỗ giải quyết nhu cầu tế nhị nì :p .

 Thích nhất là các event của GLX, được tổ chức khá "quành tráng" như họp báo 007, GCTC.. Ngoài ra còn có chương trình chiếu phim NHTC gây quỹ từ thiện nữa, phải nói là khá hợp lý. Vừa có thể thưởng thức phim và lại làm từ thiện nữa chứ . Bên cạnh đó cũng có các hoạt động khuyến mãi nên các bạn SV rất được ưu đãi(discount 20% lận cơ) khiến cho giá vé trở nên k còn quá mắc nữa. Thanks GLX lắm. Bi giờ thì rạp đang có chương trình tặng popcorn, và tạp chí Mốt khi có thẻ Golden, khiến cho các bạn có thêm cơ hội lựa chọn cho mình hình thức khuyến mãi . Và nói túm lại là rạp GLX thật tốt và sẽ là địa chỉ quen thuộc của mình mỗi khi muốn xem phimMong cho rạp ngày càng phát triển hơn nữa nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng nhiều của các bạn tuổi teen chúng mình
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
chachacha fan hâm mộ của GlX rồi hehee, cũng thích rạp này nhưng điểm mười cho chất lượng thì chưa được
02/03/2009  
504
184
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
11/08/2008
Gửi lời cảm ơn
     
--- 11/8/2008: Gần 1 năm rồi mới ghé đến Galaxy Nguyễn Du để xem phim. Đọc trên web thấy ngày T3, T4 giảm giá 50%, nhưng té ra chỉ có ngày T3 thôi. T4 thì phải qua Galaxy Nguyễn Trãi.

Cứ nghĩ là giá vé đắt hơn 20% thì Galaxy Nguyễn Du sẽ hoành tráng và xem thích hơn thằng em Nguyễn Trãi. Nhưng hông phải vậy, ngoài chỗ để xe thoải mái ra, nơi này không hơn gì Nguyễn Trãi. Đã vậy, màn chiếu không rộng bằng bên Nguyễn Trãi nên xem không thích bằng.

Khuyên bạn hãy thương thằng em là Galaxy Nguyễn Trãi, vừa rẻ, vừa hoành tráng hơn.

---26/11/2007: Hệ thống Galaxy thích nhất là có 1 ngày trong tuần giảm 50% giá vé. Phòng rộng và rất thoáng. Có điều, không có ghế đôi cho tình nhân.

Dạo gần đây, nơi này vắng khách vì Mega Star đó. Chỉ có cuối tuần là đông như lúc mới mở.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Kathy Trùi ơi, có một bữa thôi mà chê bên nguyễn du quá trời luôn, em thấy trừ cái màn hình nhỏ ra thôi, mọi thứ bên nguyễn du đều hơn hết, không gian rộng hơn, đẹp hơn ngay cả wc cũng pro hơn 11/08/2008  
91
209
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
27/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
  Đến đây vào những ngày cuối trước khi tôi và anh tạm xa nhau trong một thời gian dài...  Anh nhất định giữ bí mật không cho tôi biết 2 đứa sẽ xem phim gì. Cảm giác buổi cuối cùng tới đây thật kì lạ... Khác hẳn mọi khi: Không còn cái cảm giác hào hứng trên đường đi, nói cười từ lúc xuất phát cho tới khi ngồi ăn bắp rang bơ để chờ tới lượt chiếu. Lần này, vẫn con đường đó, dòng người đó và 2 kẻ nói nhiều như tụi tôi. Nhưng sao... chỉ có cảm giác: Buồn và trống trải... Bởi chẳng ai nói với ai câu nào, cứ lầm lũi đi tới rạp như một thói quen. 2 ly pepsi và 1 bọc bắp rang bơ cỡ lớn. May quá, chiếc bàn quen thuộc vẫn còn trống. Ngược với mọi khi, tiếng nói cười làm át đi âm thanh giòn giòn của bắp rang bơ. Lần này, không một tiếng nói, mà chỉ có tiếng thở dài bên 2 bàn tay  nắm chặt và thỉnh thoảng là âm thanh của tiếng nhai xào xạo không giấu được sự mệt mỏi và có vẻ như buồn thê thảm của 2 đứa chúng tôi.

   Để xoá tan không khí nặng nề đó, tôi mím chặt môi, thở 1 tiếng thật dài để lấy tinh thần mở lời nói chuyện trước. Nhưng cái kiểu  ngường ngượng nói, ngường ngượng cười của tôi vẫn không "lừa" được anh. Anh âu yếm, nắm lấy bàn tay đang khẽ run run của tôi thật chặt rồi tặng cho tôi cái nhìn trìu mến và nói: "Hãy cố gắng sống thật vui vẻ em nhé, anh luôn ở bên em và... Anh yêu em". Như không được báo trước để kiềm chế. Sau cái gật đầu thật nhẹ của tôi là những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh để giấu anh những tiếng nấc đã nín thật chặt từ hồi lâu rồi nhanh chóng quay ra với anh.....

   Chờ tôi ra, kéo ghế cho tôi ngồi xuống anh nhìn như trọc quê rồi đặt vào tay tôi tấm vé và nói: "Anh yêu em vì em giống như tên của bộ phim này". Tôi cười thật tươi, mắt lại ngân ngấn những giọt hạnh phúc khi nhìn vào tên phim mà anh tặng: "Em hiền như ma sơ"....
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Hoàng Nguyệt Thanh , chauhue thích lời bình này.
11
34
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
22/06/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Ghé Galaxy thường xuyên vì mình thấy yêu thích chỗ ngồi, chất lượng và sự nhiệt tình của nhân viên ở đây. So với Galaxy Tân Bình hay Nguyễn Trãi thì đây là Galaxy mình thích hơn cả vì quầy vé ko bị quá tải, xếp hàng rồng rắn như Galaxy Nguyễn Trãi, cũng ko quá vắng vẻ tới mức thấy ko có không khí xem phim như Galaxy Tân Bình.

Về chỗ giữ xe thì ở đây cũng được, chỗ giữ xe lớn, nhưng đặc biệt vào thứ 3 hàng tuần thì cảnh chen chúc gửi xe thật đáng sợ vì Happy Day, có duy nhất 1 lần mình đi xem ngày đó và bị giữ chân tới gần 30' bởi kẹt xe trong bãi giữ xe, hix. Từ đó về sau ko bao giờ mình đi xem vào ngày thứ 3 nữa. Tuy nhiên mọi người phải cẩn thận lúc trả tiền giữ xe, tuy trên vé in giá giữ xe là 2.000đ nhưng nhân viên nhiều lần cố tình thối sai tiền nếu mình ko để ý hoặc đếm lại. Thông thường do đông người, dòng xe chạy liên tục nên ai cũng muốn mau lẹ, đưa tiền chẵn đợi thối rồi cầm đi nhưng có lần mình đếm lại thì thấy nhân viên thối thiếu 3.000, coi như lần đó mất 5.000đ giữ xe. 3.000 tuy ko nhiều nhưng thái độ làm việc gian lận kiểu đó mình rất ghét.

Về máy lạnh thì nhiều lần mình lạnh co ro khi xem những suất chiếu muộn, hic, không biết mọi người thế nào chứ sau khi ra khỏi rạp là người mình mát lạnh như cây kem luôn, có bữa phải mặc áo khoác mỏng nữa ^0^

Về đồ ăn thì khá được, vì có lần mình mua ly Pepsi, tới khi uống thấy nhạt thếch, thì ra họ bỏ sẵn đá vào từ lâu rồi nhưng chưa bán được nên tới lượt mình thì đá chảy thành nước hết trơn, uống ghê lắm.

Về ghế ở rạp thì quả thật hơi thấp nên nếu bữa nào mình ngồi sau 1 anh trai cao lớn đi với bồ nữa thì mệt, 2 người cứ dựa đầu vào nhau, rồi quay qua quay lại nói chuyện là màn hình bị che 1/3 luôn, hix. Ngoài lề chút hen, Ở Galaxy Tân Bình thì ko bị vậy vì phần ghế dựa làm cao hẳn lên và bậc thang cũng cao hơn nên người đằng sau ko bị ảnh hưởng, tuy nhiên có hạn chế là ngồi lâu sẽ khá mỏi cổ, màn hình ở đó cảm giác lớn hơn ở Galaxy Nguyễn TRãi nên xem xong mình hơi nhức mắt. Với lại Galaxy Tân Bình vắng khách nên nhiều lần tới h chiếu mà nhân viên vẫn chưa mở cửa trong khi ở các Galaxy khác có thể vào rạp trước giờ chiếu, hôm đó mình xem Bản đồ định mệnh, giờ xem in trên vé là 5h10' mà gần chục phút sau mới có nhân viên soát vé ra đứng thu vé, haizz, nản. Trong khi bình thường chỗ khác toàn vào sớm, ngồi chơi với ăn bắp rang. Galaxy Tân Bình chỉ được cái mới trông hoành tráng chứ làm ăn ko chuyên nghiệp so với bên quận 1

Quay lại với Galaxy Nguyễn Du của chúng ta, mình vote 4*, giá cả = chất lượng, ko đòi hỏi j hơn. Khi nào rủng rỉnh $ thì xem ở Megastar cho đã, ở đó đỡ lộn xộn hơn đây vì những phim hot có quá đông, ko thể tránh khỏi vài người thiếu ý thức vẫn 8 khi xem, mở điện thoại hoặc có trẻ con gào khóc mà cha mẹ bé vẫn ngồi thưởng thức phim. Trong khi mình chưa gặp mấy chuyện này ở Mega, chắc hên xui ^^
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
moon , Duyên Sen thích lời bình này.
28/11/2011  
Duyên Sen Tớ cũng thích đi xem phim, khi nào đi thì rủ tớ nhé!
22/06/2011  
25
22
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
15/12/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Đến rạp nhiều lần rồi, nhận xét chung thì cũng ok nhưng nếu nói thích thì không thích lắm. Bởi vì so về giá thì không rẻ bằng cinebox còn chất lượng thì k bằng megastar. Có thể nói galaxy thuộc dạng tầm trung, lơ lơ lửng lửng mà tính mình thì thix làm cái gì cho ra hồn cái ấy nên galaxy thường bị mình cho out mỗi khi có ý định xem phim.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
2
16
q10
Gửi tin nhắn
01/04/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Hiện nay xem phim là một trong những loại hình được đông đảo bạn trẻ hưởng ứng. Đến với galaxy bạn có thể thưởng thức được những bộ phim ăn khách nhất hiện nay. Galaxy Nguyễn Du nằm ngay trên đường Nguyễn Du cạnh công viên Tao Đàn. Cách bố trí rạp chiếu phim nơi đây rất hiện đại và đầy vẻ mỹ quang. Giá vé ở đây tuy hơi cao nhưng bù lại thì có các đợt giảm giá vào tối thứ 3, thứ 4 cho các đôi nam nữ. Khi vào xem phim thì các nhân xoát vé hướng dẫn rất chi tiết từng chỗ ngồi và dắt khách tới ghế mà họ đã mua vé. Thông thường phần lớn những người vào đây xem phim là những cặp nam nữ đang yêu nhau hoặc là những cặp vợ chồng vào đây để ôn lại kỷ niệm xa xưa. Bước vào rạp chiếu phim, trươc mắt quý khách sẽ là một màn ảnh rộng 300inch kèm theo dó là những đoạn quảng cáo giới thiệu các phim khác. Nhưng có lẽ ai cũng nhớ mãi đó là trước khi vào phim luôn có một đoạn đọc ráp của ca sỹ tiến Đạt. Đó là các nhắc nhở mọi người khi đi xem phim cần biết những gì và nên làm những gì. Phòng óc nơi đây rộng rãi và sạch sẽ, âm thanh và hình ảnh rất sinh động. Nếu có dịp hãy ghé galaxy Nguyễn Du để thưởng thức những bộ phim hay và để cảm nhận những gì tôi viết là chính xác.
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
67
174
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
28/02/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Không hiểu sao đi Galaxy biết bao nhiêu lần , kể cả họp báo và tự đi xem phim , thế nhưng kiểm tra đi kiểm tra lại thì mình chưa viết lấy được cái lời bình nào cho chốn dấu yêu này rùi . Tệ ghê hen .
Hình như mình biết đến Galaxy khá lâu rùi , từ cái ngày còn là sinh viên thì đi xem phim với mình là chuyện xa xỉ , Galaxy lại là cái gì đó xa vời ghê , nhìn thấy hoành tráng quá mà . Cho tới khi trở thành mem của diễn đàn , thường xuyên có cơ hội đi xem phim tại Galaxy . Thích Galaxy đơn giản vì thấy nó không quá sang trọng như Megastar , không quá tầm thường như Cinebox , nó mang cái gì đó gần gũi với cảm nhận của mình . Thích cái bãi giữ xe rộng rãi , thích cái sảnh ngồi chờ không chen lấn , thích cái mùi bắp rang bơ thơm lừng , nứt mũi và quyến rũ vô cùng . Thích ghế ngồi thoải mái , thích cái screen vừa xem , thích dàn âm thanh surround mỗi khi xem phim hành động .
Từng cười với Galaxy trong những phim hài , chỉ khóc 1 lần duy nhất với phim CJ7 …..
Với Galaxy mình còn có những kỷ niệm khác nữa , khó có thể quên được …..
Thái độ phục vụ tại Galaxy mình thấy cũng bình thường , chưa thấy gì đáng complain .
Nhiệt độ trong rạp khi trước hơi lạnh nhưng bi giờ thì thấy khá ổn định .
Ấn tượng là khúc rap trước khi xem phim
Anyway thì mình vẫn thích Galaxy hơn 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
nhóc chị nói đúng đóa! thời sinh viên,vào đó thì fải nhịn ăn vài ngày.hixmuh em đang ở thời sinh viên.bùn 5 phút,hihi
28/02/2009  
1
1
q10
Gửi tin nhắn
30/12/2008
Gửi lời cảm ơn
     
mình đã đi nhiều rạp rùi nhưng vẫn thix nhất là rạp galaxy,âm thanh ở đây thật hay sống động nữa,ngồi coi phim cảm giác lạnh lạnh thật đã,mình thường mua vé trước 1 ngày cho buổi mình coi nên được chỗ ngồi thật tốt,vừa tầm mắt nữa,coi phim 

hành động thật là hồi hộp sắp tết hãng phim sẽ cho ra mắt bộ phim Giải Cứu Thần 

Chết ,chắc hay lắm đó pà kon,mình đang chờ phim này nè,cám ơn rạp đã mang đến 

những bộ phim hấp dẫn,sống động nha,chúc rạp thành công ,,
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
11
43
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
31/03/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Rạp Galaxy Nguyễn Du này chất lượng ok, ở cả ba rạp A, B, C. 
Thích nhất là có khu ngồi chơi, ăn uống, đợi đến giờ chiếu hay đợi bạn bè. Có bán popcorn nên đứng từ trên chỗ mua vé, đã nghe mùi hương thơm phức rồi. 
Rạp sạch sẽ, lịch sự, xem phim thật thích. Không gian rạp rộng, ko chật như Cinebox. Âm thanh sống động nên coi mấy phim chú trọng tới nhạc phim và hoà âm phối khí thì tuyệt vời.
Nói chung, ngoài Cinebox, thì Galaxy là lựa chọn của mình, nhất là khi có tiền rủng rỉnh. Mà vào T3 lại có giảm giá. Chỉ mỗi cái hơi xa so với nhà mình, đi tốn xăng chết, mà mệt nữa. Hic!
Nếu có điều kiện thì xem phim ở rạp vẫn là hay nhất. Vì có thể thưởng thức trọn vẹn tác phẩm từ mọi giác quan. Âm thanh và hình ảnh chân thực tạo cảm xúc tốt hơn. Ngoài ra, bản dịch của phim ở rạp hay hơn mua DVD hay VCD ngoài tiệm, với lại còn bị cắt xén lung tung, chất lượng tồi. Còn nếu ko, bạn nên mua phim ko lồng tiếng Việt, hoặc có phụ đề tiếng Anh để coi. Chứ dịch ở đĩa mua, vừa sai với ý của film lại vừa dở. Lỡ coi ở rạp rồi mà về coi lại bằng mấy đĩa này, chỉ tức thêm!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
3
q10
Gửi tin nhắn
31/08/2011
Gửi lời cảm ơn
     
Nhân viên soát vé chưa được đào tạo kỹ năng quan sát bọn rạch giỏ xách của khách đang xem phim, giờ chiều phim các nhân viên hoàn toàn rảnh rang, tại sao không quan sát bọn gian để bảo đảm an toàn cho khách đang mải mê xem phim mà bất cẩn. Chuyên này hoàn toàn có thể kiểm soát được, chỉ cần thấy tên nào bò bò, cúi cúi là rọi đèn bin vào....bạn tôi bị rạch giỏ cách đây vài tháng, bây giờ lại đến lượt chồng tôi, mặc dù chúng tôi ngồi hàng đầu, rất vắng và cũng rất dể phát hiện nếu nhân viên soát vé được lãnh đạo đào tạo và giao thêm trách nhiệm này.
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Belylun thích lời bình này.
Đậu Đậu Thật là tắc trách quá, chuyện đáng tiếc này lại xảy ra ở nơi mình đáng lẽ phải được xả sì trét!
03/09/2011  
5
31
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
01/12/2010
Gửi lời cảm ơn
     
Đã bao lần đến Galaxy Nguyễn Du xem phim rồi mà vẫn chưa viết lời bình về địa điểm này thì quả thật là thiếu sót!

Ngày 27.11.2010, hai đứa réo nhau: Xem phim nhé!

Minnye và bạn cứ mỗi lần đến đây là y như rằng, mua vé xong ra băng ghế đá ngồi, ăn kem, hóng mát, nói chuyện đợi đến giờ chiếu. Hổng biết có phải là thói quen không hay chỉ vô tình trùng hợp. Hôm nào hẹn nhau đi Megastar xem phim thì bất chợt không việc này thì việc kia, đến mua vé đều chợp ngay mấy vé cuối hoặc cuống cuồng chạy vô cho kịp suất chiếu. Còn đi Galaxy thì mua vé trước cả tiếng, hihi ...

Hôm nay quầy kem có bán kem kiểu Hàn Quốc, ăn cũng là lạ! Bánh bên ngoài bọc kem bên trong, không bị cảm giác lạnh răng khi cắn vào. Bánh từ từ hòa tan với kem, tạo độ dẻo trong miệng và vị kem bắt đầu loang tỏa. Ngon đấy!

Hai đứa vô rạp trước 10 phút, vẫn còn vắng, mới có chừng chưa đến 10 người. Cứ lần nào cũng nghe nhắc nhở một vài điều trước khi xem, riết rồi ý thức đến sớm, yên vị sẽ không làm phiền đến người khác, cũng đỡ phải lò dò trong bóng tối. Chừng tí sau là cả rạp đầy ắp người, tiếng cười nói văng vẳng, dường như chẳng còn chỗ trống. Ngày đầu chiếu Harry Potter (phần mấy quên rồi ấy), hấp dẫn quá mà! Đâu chừng có cả một hội hâm mộ đến xem thì phải, minnye để ý thấy họ bận áo đen, phía sau lưng in chữ HP, mà ai cũng giống như ai.

Giá vé hình như tăng, vì không nhiều lần là người trả tiền vé nên minnye không để ý. Thấy trên vé in 75.000, bổ sung thêm Coupon mua 2 ly nước ngọt và bắp rang (lại chẳng biết là bao nhiêu tiền), một bộ phim hoành tráng, nhiều tình tiết vui nhộn và cả hồi hộp nữa! Không thất vọng tí nào đâu!

Sẽ còn tiếp tục Galaxy nữa. Nghe đồn là có dự tính xem Narnia III 3D nữa đấy, keke...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
nguyennguyendethuong thích lời bình này.
Trang: 1 2 3 4 5 Tiếp
Gợi ý lựa chọn
 60 lời bình
Phân loại: Vui chơi Giải trí
 26 lời bình
Phân loại: Vui chơi Giải trí
 39 lời bình
Phân loại: Vui chơi Giải trí
 39 lời bình
Phân loại: Vui chơi Giải trí
Sưu tập mới
Phú Long Sport 1 địa điểm
Công ty thiết bị thể thao ngoài trời...
anhlucky2 1 địa điểm
anhlucky2
Mới sưu tập Bột chiên Bình Thạnh
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?