Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Nhà Việt
8675 lượt xem | 5 lời bình | 1 sưu tầm
306 Bông Sao, Phường 5, Quận 8 - Hồ Chí Minh
Điện thoại: 8502455
Fax:
Email:
Website:
Phân mục:  
Đăng ký làm chủ địa điểm?
 
0
1
q10
Gửi tin nhắn
23/03/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Hôm trước có nghe các địa cho địa chỉ quán này???Tinh dẫn bạn gái vào đó....nhưng hỡi ơi, những người xung quanh nói quán đóng cửa từ sau tết..Có ai biết lý do ko??Hix...Co địa nào biết quán nào có phong cách tương tự ko? Chỉ em với...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
0
1
q10
Gửi tin nhắn
01/01/2009
Gửi lời cảm ơn
     
Lâu rồi không quay lại Nhà Việt, cái vẻ thôn quê của nó làm tôi thật thoải mái. Không cần ra các quận trung tâm để đi đến các quán cafe sang trọng để có được cái không gian thoải mái như Nhà Việt mang lại cho khách đến uống nước
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
Tinh Co Quán này sao cái tên nge lạ lẫm zị ta ?
02/01/2009  
12
38
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
04/07/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Jas đến đây 2 lần. Lần đầu đi với bạn, thấy ở đây thú vị và dân dã nữa, nên cố tình rủ bf tới lần 2. Nhưng lần 2 thì...
Lần đầu Jas tới, vừa đúng lúc trời mưa lâm râm, lất phất vài hạt mưa. Ngồi trên ngôi nhà gỗ, nhìn xuống vườn cây be bé, vừa nhâmnhi ly Cafe, vừa nhìn mưa, vừa thưởng thức cái mát lạnh của những hạt mưa bay vào người. Thix thật!!! Jas thix nơi này, không khí mát mẻ, không quá đông, không quá ồn ào, nhưng cũng ko quá tĩnh lặng đến đáng sợ. Một cái gì đó vừa phải, nhẹ nhàng, và lãng mạn...
Đó cũng chính là lý do lần 2 Jas quay trở lại. Nhưng lần 2 thì thật là tệ. Quán cũng ko đông, nhưng cũng như những quán cafe thông thường, cho dù có đẹp, thì vẫn có những khách phì phèo điếu thuốc lá, miệng văng những lời nói thật chẳng hợp với phong cảnh xung quanh chút nào. Có lẽ, níu mún có một không gian đẹp thực sự, lung linh và lãng mạn thực sự, bạn nên đến quán vào chìu chìu về tối, khoảng 7g là hợp nhất, đến sớm quá sẽ thấy thất vọng đấy.
Buổi tối, ít khách, yên tĩnh, thoáng đạt, lung linh ánh trăng, và lãng mạn ánh nến...
Nước uống ở đây cũng khá okie, giá không méc lém, níu so với giá trung bình của các quán cafe trong thành phố. Cafe cũng tạm, hum trước Jas có uống ly Ánh trăng, cũng tạm, nhưng đế lâu, mùi trứng gà bốc lên, tanh tanh khó uống Níu mún khám phá điều thú vị, bạn nên thử một ly Cocktail, hay Mocktail gì ũng dc. Ở đây pha khá ngon, không nhìu rượu, và uống rất dịu. Hãy uống thứ nhé. Jas cho Mocktail ở đây 7/10 đó
Một điều nữa, cũng vô cùng hấp dẫn Jas đó là món Bò Beafsteak. Ngon cực! Nhưng cũng tùy hứng đầu bếp. Lúc mềm thật mềm, nhưng có khi cũng cứng ghia gớm. Hên xui...
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
41
44
DOP
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
21/06/2008
Gửi lời cảm ơn
     
Mấy hôm trước đi Nhà Việt café mà bận quá định viết rồi lại thôi, mãi hôm nay mới viết được.
Hôm đó con bạn lên nhà rủ đi đâu chơi, ừ thì đi, mà đi đâu nhỉ?
Café quen thuộc như mọi lần chăng?
Mà quán nào bây giờ nhỉ?
Thế là lóc cóc lên thodia, rồi nhận ra là mang tiếng là sống ở Sài Gòn 20 năm, mà có những nơi chưa bao giờ đặt chân tới, quận 8 chẳng hạn.
Thôi vậy café quận 8 nhé! Nhà Việt nhé.
-|-
Hì hục mò mẫm tìm đường cuối cùng cũng đã tới nơi. Quán ko rộng lắm, so với Du Miên hay Khúc giao mùa thì nhỏ hơn, phong cách thì đúng là café sân vườn đậm chất Việt, tre này, gỗ này, nhà sàn này
Chọn cho mình khu ngồi theo kiểu Nhật trên lầu và phát hiện ra chỗ này nhìn ra 1 khoảng sân bóng đá xanh mướt cỏ. Trời đã chạng vạng nhưng thích lắm, gió thổi vào lồng lộng, hai bên dọc theo lan can có treo những giò lan và những chiếc chuông gió kiểu Tây Nguyên. Gió thổi vào làm chuông phát ra những tiếng lóc cóc nghe rất lạ và rất hay. Lúc ấy thì mưa nhè nhẹ, vậy là hơi nước phà vào, mát lành lạnh. Quán vắng nên ko gian yên tĩnh lắm (chỉ có điều do tối nên hơi có muỗi, hik). Cứ tưởng tượng 1 buổi sáng đến đây, nhìn ánh nắng len lỏi qua những thanh tre tay vịn, gió nhè nhẹ thổi, ko khí trong lành và nghe tiếng chuông gió, thật sảng khoái biết bao.
-|-
Thức uống ở đây thì rẻ hơn trong trung tâm, bình quân chỉ từ 10k-30k. Đồ ăn ở đây thì làm rất được, giá ko rẻ hơn nhưng đồ ăn nhiều hơn. Dĩa beefsteak của con bạn 30k nhưng ăn rất được, thịt rất mềm và thơm. Mì spaghetti cũng rất nhiều, ăn no luôn mà chỉ 25k thui!
-oOo-
Vậy nên, 1 ngày nào đó, nếu bạn muốn kiếm 1 nơi xa rời ko khí ồn ào và tấp nập của thành phố, 1 nơi trong-thành-phố-mà-ko-phải-thành-phố, thì Nhà Việt là 1 nơi bạn nên đến thử. Chắc hẳn lúc về bạn phải tìm được cho mình 1 dấu ấn gì ở đây đó ^^!
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
41
49
Hồ Chí Minh
Gửi tin nhắn
26/11/2007
Gửi lời cảm ơn
     
Lời bình đầu tiên
Quán này mới ra đời gần đây. Quán nằm khá heo hút sâu trong 1 con đường nhỏ ở quận 8. Đến quán bạn sẽ có cảm giác tách biệt hoàn toàn với Sài Gòn, như đang đi ra vùng ngoại ô yên bình...

Quán đúng với tên gọi của nó, đó là ngôi nhà Việt, nhưng nhà Việt ở đây mang đa phong cách... Một gian nhà theo kiểu Huế, một căn gác sàn kiểu Tây Nguyên, một góc vườn Nam Bộ và một góc bếp của miền Bắc... Nói như vậy để thấy là ở đây trang trí khá là... tổng hợp.

Điểm đặc biệt ở quán đó là treo rất nhiều loại lan và rất nhiều gốm Phù Lãng. Có thể tưởng tượng là bao quanh bạn là lan và gốm...

Mình thích nhất là căn gác sàn kiểu Tây Nguyên, đó là một vị trí ngồi rất thú vị... ngồi trên gác với bao quanh là lan, nhìn xuống khu vườn nhỏ, có thể chơi cờ... Mình chưa đến quán nào ở SG có được một vị trí ngồi như vậy.

Àh nói về thức uống thì trình bày đẹp và uống thì cũng ok.
Có vài món ăn lạ mình đã thử. Như là Hương quê, đó là chuối chiên nướng rượu nếp (có ai bít món này hem?); chuối dạ hương chiên bột rồi đổ rượu nếp lên "đốt" ngay tại bàn; 10000 một trái chuối nhưng ăn thì ko được ngon lắm. Món khác thì ở đây làm rất ngon (như bò lúc lắc). Các món ăn đều được trình bày lịch sự, sang trọng. Toàn bộ tách, dĩa đều là gốm Minh Long.
Nếu đi buổi chiều tối bạn có thể thưởng thức món khoai lang nướng. Đi uống cà phê ăn khoai lang nướng, cũng ngộ đấy nhỉ... hihi...

Cũng ko nhớ là còn gì để "bình" nữa ko. Quán có một trang web riêng với đầy đủ chi tiết giá cả , hình ảnh... các bạn có thể vào đó tham khảo. www.nhavietcafe.com.vn

Một ngày cuối tuần, thoát khỏi SG ồn ào, gặp mặt bạn bè giữa khung cảnh bình yên, không gian thoáng đãng... Đây là một địa chỉ bạn có thể thêm vào trong danh sách quán xá của mình, rồi một hôm nào đó thảnh thơi ghé qua thử xem...

Chút thiên nhiên... hòa quyện lòng người. (câu slogan của quán)
Sưu tập: Café
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
NTTU Theo NTTU thì ở Nhà Việt món gì cũng rẻ hơn mấy quán trong Xì Gòn từ 5--10k, món mì Ý và bắp xào là NTTU thik nhứt, có lẽ tại vì lần đó đi cùng nhóm bạn học, vừa mệt lại vừa khổ khi kiếm ra Nhà Việt nên ăn rất ngon ^__^
Nếu như nhà NTTU ở q8 như S thì NTTU sẽ ghé quán thường xuyên.
Một địa ...
07/01/2008  
Mi Mi Sun hihi, Sunmy ở gần đấy mà quán này lại kg biết, đúng là một thiếu sót, cám ơn ngongcon đã chia sẻ nghen.
10/12/2007  
Gợi ý lựa chọn
 137 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 29 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 60 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 136 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
 126 lời bình
Phân loại: Café - Kem - Sinh Tố
Sưu tập mới
thiết bị mầm non 2 địa điểm
thiết bị mầm non
Mới sưu tập Đồ Chơi Phú Long
Nước Tinh Khiết H2O 3 địa điểm
Từ Thiên Nhiên Đến Cuộc Sống” - Sau hơn...
Công ty 1 địa điểm
Thông tin từ vấn đặt hàng liên hệ: NHÀ...
Bánh canh cua 1 địa điểm
Quán Bánh canh cua - Hải Cua chuyên...
Mới sưu tập Quán Hải cua
Địa điểm hay 12 địa điểm
Địa điểm hay
Mới sưu tập Nội Thất UMA
Đóng

Thông báo
X
Hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin này ở tất cả các thông tin Ưu Đãi & Khuyến mãi đã đăng và thông tin địa điểm. Bạn có muốn cập nhật lại không?