Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Đại Ngu
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Ăn,đi du lịch
Gia nhập: 21/7/2011

Tổng Lượt Xem:  33698

459 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Bài viết diễn đàn Có 10 bài viết diễn đàn
15/08/2011
2823 lượt xem
Một người chồng lý tưởng liệu có tiêu chuẩn thống nhất nào hay không? Xin được khẳng định là không. Ắt hẳn người phụ nữ nào từng kết hôn cũng có tiêu chuẩn về người chồng lý tưởng cho riêng bản thân mình. Theo tôi, tiêu chuẩn dành cho một ông chồng lý tưởng là phải giống trâu giống gấu lại vừa giống lợn. Tại sao lại như vậy nhỉ??? Một người chồng lý tưởng cần có sức lực tràn trề, cần cù chịu khó, thiết thực, hơn nữa phải có tinh thần cống hiến hết mình như trâu. Bất luận là về vẻ ngoài hay nội tại bên trong, nhắc đến trâu, chẳng ai có ác cảm cả. Trong văn hóa Trung Quốc trâu là biểu tượng của sự cần mẫn chịu khó, cho tới tận bây giờ thì ở một số thôn làng xa xôi hẻo lánh vẫn dựa vào sức kéo của trâu để canh tác. Người chồng lý tưởng cũng như vậy, không hề biết oán trách thời cuộc hay xuất thân sang hèn, chủ động thích ứng với hoàn cảnh, chịu thương chịu khó. Mọi người hẳn đều biết rõ sức mạnh của trâu, người chồng lý tưởng cũng nên gióng như trâu luôn sẵn sàng tinh thần vì vợ thân yêu mà “bán sức”, bất luận là ban ngày hay đêm tối. Trâu không chỉ có sức mạnh to lớn, mà còn rất cần cù, thức khuya dậy sớm làm việc, tuyệt không một lời than vãn, người chồng lý tưởng càng không được vì áp lực hay thất bại trong công việc mà hơi một chút là đem cơn bực tức về nhà, trút lên đầu người vợ. Từ thực tế có thể thấy, thay vì lấy một người đầy tham vọng nhưng thiếu thực tiễn chẳng bằng lấy một người sống thực tế thì hợp lí hơn. Nếu như người đàn ông có tinh thần cống hiến hết mình vì gia đình, thì nhất định người phụ nữ của anh ta sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng, nếu như đi tìm một người chồng tất tần tật mọi mặt đều giống như trâu, thì nhất định người phụ nữ sẽ cảm thấy thiếu đi thứ gì đó. Người phụ nữ nếu như tìm được một anh chồng giống như trâu, thì đừng nên hi vọng anh ta có thể am hiểu đầu tư mà khiến cổ phiếu lên giá vù vù. Sống thực tế giống trâu quá có thể khiến người ta cảm thấy có đôi chút ngốc nghếch. Hay là... người chồng lý tưởng giống gấu đi vậy. Đặc điểm của gấu là trầm tư, bình tĩnh, “tầm ngẩm tầm ngầm mà đâm chết voi”, hơn nữa còn có khả năng sáng tạo. Người đàn ông giống gấu thì giỏi về kinh doanh, có tâm hùm gan báo, có thành tựu trong sự nghiệp. Hành vi việc làm của gấu luôn luôn chi phối kẻ khác, vẻ ngoài thì luôn trầm tư bình tĩnh, thực tế bên trong tràn đầy ý chí chiến đấu ganh đua, người chồng lý tưởng thì phải vì người phụ nữ anh ta yêu thương mà phấn đấu. Thị giác, thính giác của gấu không được nhanh nhạy, người chồng lý tưởng cũng vậy, giỏi xử lý mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, hiểu được rằng đối với những quan hệ phức tạp trong cuộc sống và những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt trong ngoài gia đình nên biết “mở một mắt, nhắm một mắt”. Khứu giác của gấu lại tương đối linh hoạt, trong chớp mắt gấu có thể tóm được con mồi, động tác của gấu tưởng chừng như chậm chạp, nhưng nếu như muốn nó leo lên cây cũng chỉ là chuyện cỏn con. Người chồng lý tưởng cũng nên “tầm ngẩm tầm ngầm mà đâm chết voi”, có tài mà khiêm tốn giống như gấu, nhìn bên ngoài tưởng chừng như thiếu mất thái độ ganh đua, thực ra lần nào cũng là kẻ chiến thắng sau cùng. Gấu cũng là ngụ ý để ám chỉ “kẻ phá hoại” và “uy hiếp”, đây là mê lực của gấu, nhưng cũng chính là chỗ nguy hiểm của nó. Nói một cách thông thường, người phụ nữ nếu như không cam chịu ở bên người đàn ông đầy tính thực tế như con trâu, thì hãy chấp nhận đối mặt với nguy hiểm rình rập của một người vẻ ngoài bình tĩnh những bên trong tràn đầy dục vọng ganh đua như gấu. Đương nhiên, nếu người phụ nữ có thể lấy được một ông chồng vừa giống trâu lại hao hao giống gấu, thế thì tốt quá rồi. Là trâu thì lại ngốc nghếch, là gấu thì lại lo bị hiểm nguy rình rập, thế thì hay là người chồng lý tưởng giống lợn đi vậy. Đặc điểm của lợn là luôn lạc quan, tự hài lòng với bản thân, thích yên ổn, hòa bình, trung thành và rộng lượng. Lợn luôn tràn đầy hi vọng về tương lai của mình, cuộc sống của nó lúc nào cũng rực rõ ánh mặt trời. Là lợn, tức là biết thưởng thức đủ các loại sơn hào hải vị, nhưng đồng thời cũng có thể ngấu nghiến những món rẻ mạt tầm thường nhất, người chồng lý tưởng cũng vậy, không chỉ có thể đồng cam, mà còn cộng khổ nữa, thành không ca hoan, bại chẳng oán khổ. Lợn, kì thực chẳng hề ngu dốt, nó thích yên ổn hòa bình, cho dù là việc lớn như trời sập xuống đầu, cũng không chút mảnh may lo sợ, có thể thảnh thơi bình thản mà vượt qua. Lợn, tưởng chừng như ngốc nghếch đần độn, thực ra hết mực trung thành, nó tuyệt đối không vì chủ nhân bần hàn mà khinh thường bỏ đi, người chồng lý tưởng cũng như vậy, tuyệt đối không được bỏ rơi người phụ nữ bên mình, bất luận tuổi tác cũng như nhan sắc cô ấy ra sao đi nữa. Lợn cũng thật nhân từ độ lượng, kẻ tiểu nhân hay mắng người khác là lợn, lợn cũng bỏ ngoài tai. Người chồng lý tưởng cũng như vậy, lòng sâu như bể, cũng chẳng mắng lại kẻ tiểu nhân như lợn, đối diện với người phụ nữ có khi lại tình cảm yếu đuối, cười xòa cho qua. Một chàng trai tốt cũng là một ông chồng tốt, và người chồng lý tưởng nhất định phải là một chàng trai tốt, anh ta cần giống trâu giống gấu lại vừa giống lợn mới được.
08/08/2011
1088 lượt xem
Từ ngày 5/8 đến 30/9, Toshiba tung ra chương trình khuyến mại "Mùa hè sôi động, tăng tốc cùng Toshiba" nhằm nâng cao hiệu suất cho laptop Toshiba, trợ giúp cho các chủ nhân khả năng xử lý công việc nhanh hơn. Trong năm 2011, hãng máy tính xách tay Toshiba đã cho ra đời nhiều dòng sản phẩm cao cấp như Tecra R840, Portégé R830. Ngày 3/8, hãng này tiếp tục tung ra dòng laptop Qosmio F750 không cần kính dành cho các fan giải trí đa phương tiện và những tín đồ chơi game 3D với khả năng hiển thị đồng thời hình ảnh 2D/3D trên một màn hình. Chương trình khuyến mại “Mùa hè sôi động, tăng tốc cùng Toshiba” diễn ra từ ngày 5/8 đến 30/9 và được áp dụng tại các đại lý của Toshiba ở 4 tỉnh thành Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ. Theo đó, khi mua sản phẩm máy tính xách tay Toshiba chính hãng được phân phối bởi 3 nhà phân phối FPT, CMC và DGW, khách hàng sẽ được nâng cấp RAM từ 2 lên tới 4 GB.  Để được nâng cấp RAM, bạn chỉ cần mang máy tính xách tay Toshiba và hóa đơn mua hàng cùng với phiếu bảo hành gốc của nhà phân phối có thời gian mua hàng tương ứng với thời gian diễn ra chương trình khuyến mại tới một trong số các địa chỉ sau: - Tại Hà Nội: 198 Thái Thịnh, quận Đống Đa, Tel: 04 3514 9232 - Tại TP HCM: 72/6A Trần Quốc Toản, phường 6, quận 3, Tel: 08 38203911 - Tại Đà Nẵng: 336 đường Lê Duẩn, quận Thanh Khê, Tel: 0511 3562666 - Tại Cần Thơ: 71/7, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Tel: 0710 3781978
08/08/2011
1434 lượt xem
Con ơi! Khi con còn thơ dại, Mẹ đã mất rất nhiều thời gian, Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm; Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi; Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau Làm mẹ nhớ thương da diết, Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút, Cho mẹ suy nghĩ thêm... Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì, Mẹ cũng quên...  Con ơi! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần, Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời? Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu? Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng Ngâm nga những khúc ru con thời con bé Xin con tha thứ cho mẹ Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé! Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!  Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày, Ăn cơm vãi đầy vạt áo, Chải đầu tay bần bật run, Đừng giục giã mẹ, Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm, Mẹ chỉ cần có con ở bên Mẹ đủ ấm.  Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước Mẹ xin con nắm tay mẹ, Dìu mẹ, chậm thôi Như năm đó, Mẹ dìu con đi những bước đầu đời.
08/08/2011
1239 lượt xem
Thời thơ ấu  Khi vừa tròn 1 tuổi, Mẹ tập cho bạn ăn, tắm rửa cho bạn. Đáp lại, những lúc trái gió trở trời, bạn ra rả khóc thâu đêm.  Bạn được 2 tuổi, Mẹ dạy bạn những bước đi chập chững. Để cảm ơn Mẹ, bạn lon ton chạy lại mỗi khi nghe tiếng Mẹ gọi.  Khi bạn lên 3, Mẹ làm cho bạn những món ăn đầu tiên theo ý của bạn. Đáp lại, sau khi ăn xong bạn quẳng chiếc đĩa đựng đồ ăn xuống sàn nhà.  Lúc 4 tuổi, nhận từ tay Mẹ những cây bút chì đầu tiên, bạn đã dùng chúng để bôi vẽ đầy tường phòng khách. Lên 5, bạn không ngần ngại mặc bộ đồ đẹp nhất mà mẹ đã thức suốt mấy đêm may cho mình nhảy xuống vũng bùn trước cửa nhà.  6 tuổi, được Mẹ dắt tới trường, bạn lại giãy giụa và gào khóc: “Ứ ừ, con không thích đi học đâu!” Năm bạn 7 tuổi, Mẹ mua cho bạn một trái banh. Để cảm ơn bà, bạn đã sút thủng … cửa kính nhà hàng xóm. Mẹ bạn phải xin lỗi chủ nhà, thay đền cửa mới.  8 tuổi, Mẹ mua cho bạn những cây kem mút và bạn đã để nước kem nhỏ từng giọt lên đùi, dơ cả những bộ đồ đẹp nhất.  Bạn lên 9, Mẹ lấy hết khoản tiền tiết kiệm còm cõi mà bà chắt chiu từ thời con gái để mua cho bạn một cây đàn dương cầm. Đáp lại, bạn để cây đàn đứng im lìm trong góc phòng khách, không đụng đến nó. Lúc niên thiếu  Năm bạn lên 10, Mẹ bỏ thời giờ đưa bạn đi tập thể dục thẩm mỹ, tập võ, đi sinh nhật bạn bè. Đáp lại, bạn nhảy ra khỏi xe bỏ đi không thèm ngoái cổ lại khi Mẹ làm phật ý.  12 tuổi, đáp lại sự cấm cản của Mẹ không cho bạn xem một chương trình TV dành cho người lớn, bạn dọa bỏ nhà đi bụi đời.  Lúc 14 tuổi, Mẹ cho bạn tiền đi nghỉ hè xa lần đầu tiên trong đời. Đáp lại tấm lòng của bà, suốt 3 tháng bạn chẳng buồn viết lấy một chữ gởi Mẹ.  Khi 15 tuổi, Mẹ mong được ôm con vào lòng mỗi khi lê bước về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Bạn trả ơn bằng cách lẩn vào buồng riêng của mình và khóa chặt cửa, không thèm hỏi thăm công việc và sức khỏe của Mẹ. Khi trưởng thành 18 tuổi, trong lúc những giọt nước mắt sung sướng của mẹ ướt đẫm một góc gối vì biết tin con tốt nghiệp trung học, bạn đang say túy lúy trong bữa tiệc thâu đêm đầu tiên trong đời.  Năm bạn 19 tuổi, bịn rịn tiễn con ra ga lên thành phố học đại học, mẹ bạn vòng tay ôm lấy đứa con mà bà đã rứt ruột đẻ ra nay sắp bước vào đời. Đáp lại, bạn ngượng ngùng đẩy mẹ ra vì sợ quê trước mặt lũ bạn. 20 tuổi, Mẹ nhờ bạn ghé thăm một ông chú họ xa đang sống gần thành phố nơi bạn học. Bạn trả lời: “Đó đâu phải là việc của con!”  Khi bạn 21 tuổi, đáp lại những lời gợi ý rụt rè của Mẹ về nghề nghiệp tương lai, bạn sẵng giọng: “Con không muốn giống như Mẹ”.  22 tuổi, trong ngày bạn nhận bằng cử nhân, mẹ bạn giơ bàn tay chai sần quẹt ngang đôi dòng lệ hạnh phúc lăn dài trên gò má nhăn nheo, vừa gật đầu rối rít khi nghe bạn thì thào bên tai bà: “Mẹ cho con tiền đi du lịch châu Âu nhé”.  Năm bạn 23 tuổi, Mẹ mua cho bạn một căn hộ nhỏ ở thành phố, gần công ty bạn đang làm việc. Để trả ơn, bạn bĩu môi với bạn bè chê bai nó trông thật xấu xí, không xứng với bạn.  Năm bạn 25 tuổi, Mẹ ướm hỏi chuyện chồng con của bạn ra sao, bạn đã yêu ai chưa. Đáp lại bạn chỉ làu bàu: “Thôi, Mẹ đứng xía vào chuyện của con”.  Một năm nữa trôi qua. Sau đám cưới, hai vợ chồng bạn biến đi hưởng tuần trăng mật ở một thành phố cách nơi bạn ở nửa vòng trái đất mà chi phí đó là do Mẹ bạn đài thọ, không một lời từ biệt Mẹ. Khi bạn đã ngoài 30, mẹ khắc khoải lo sao mãi bạn vẫn chưa sanh con, bạn đáp gọn lỏn: “Thời buổi bây giờ đâu giống như ngày xưa”. Ở tuổi trung niên  40 tuổi, một ngày nọ Mẹ gọi điện kêu bạn về quê dự đám tang bà dì, bạn trả lời: “Con bận lắm, không về được”.  Tới khi bạn 50 tuổi, mẹ bạn đã gần đất xa trời. Bà bị bệnh nằm liệt giường. Để đền đáp công lao dưỡng dục hơn nửa thế kỷ của Mẹ, bạn than thở với hàng xóm láng giềng, bạn bè về những gánh nặng mà con cái phải chịu khi cha Mẹ về già.  Và rồi một ngày kia, Mẹ bạn lặng lẽ ra đi. Bạn ở lại với khoảng trống trong tâm hồn và những nỗi day dứt trong tim về những gì bạn đã dành cho Mẹ.  Nguồn: songdep
01/08/2011
1188 lượt xem
Gọi người tình tháng giêng Ngâm chìm vào trong giếng rộng Nằm im mà nghe sóng động Vỡ vòng trăng rơi Gọi người tình tháng hai Chặt mái tóc cài vào trong lơi lả Đem tình chân quê ra phố thị Giữa đường đói lả tình thôi phiên Gọi người tình tháng ba Đem mai mỉa niêm phong giọng cười chuỗi khóc Thịt rơi xương tróc Ngậm ngùng mê mải mộ hoàng hoa Gọi người tình tháng tư Mài nắng sắc chặt phăng đôi vú Ném lên trời trong loạn cuồng nhân thú Cúi gục đầu niệm chú A men Gọi người tình tháng năm Đêm than thở nghiêng nằm như trái đất Yêu không vật chất Tạm lãng quên nhục thể tầm thường Thương người tình tháng sáu Miệng ngậm cười rỉ máu trinh hoan Mơ làm chim phượng chim loan Lấy đôi giọt máu cung đàn nối dây Đây người tình tháng bảy Sớm đu mình đậu quả sương vây Môi hồng má đỏ lây lây Đêm thức dậy nôn ra điều bí mật Mất người tình tháng tám (...) Quên người tình tháng chín Hận người tình tháng mười Nguôi người tình tháng mười một Còn người tình tháng mười hai đi nốt Ba hồn bảy vía tình ơi Ba hồn chín vía tình ơi Mười hai tình mụ Mười hai bến cũ Chín vạn lần gọi vía hồn chiêu (Hoài Thiện Tâm)
01/08/2011
1412 lượt xem
Là con trai không phải từ khi có râu cằm, ria mép khi giọng vỡ ồm ào khi bắp cơ săn chắc khi lông tơ nhú lên những chỗ cần mọc. Cũng không phải buổi sáng đầu tiên tỉnh dậy thấy quần ươn ướt khi biết phì phèo điếu thuốc môi chạm những thứ bia rượu cay cay. Là con trai Không phải lúc chửi thề như một thói quen và đua xe như thỏa mãn say mê tốc độ. Những trận đánh nhau. Những ngày bỏ trốn. Mà là con trai bỗng dưng một ngày biết nhớ biết buồn buồn vì một lẽ ... không tên Tự hỏi mình: sao mắt người ta to tròn đến thế? Và miệng cười tóc rối buông lơi. Là con trai khi biết yêu một người con gái. (Hoaithientam)
01/08/2011
2563 lượt xem
Quên đi những ngày làm việc cực nhọc, ngày lễ bạn có thời gian vui chơi cùng gia đình bạn bè. Khung cảnh thiên nhiên hoang sơ với trời mây sông nước khiến lòng bạn nhẹ nhàng, thư thái…Ưu điểm của những khu vui du lịch sinh thái là không khí trong lành, có nhiều dịch vụ giải trí sinh hoạt cho cả gia đình. Bình Quới 2 Có các dịch vụ bao gồm nhà nghỉ với máy lạnh, ti vi, tủ lạnh… giá bình quân từ 230.000 – 450.000đ cho loại VIP, có loại phòng nổi gần bờ sông. Ngoài ra còn có 2 hồ bơi dành cho người lớn, thiếu nhi và nhà hàng dọc theo bờ sông phục vụ tiệc buffet miền biển với hơn 60 món. Còn có các dịch vụ khác như sân tennis, câu cá, karaoke… Vào cổng miễn phí, gởi xe gắn máy qua đêm 10.000đ/lần, câu cá giải trí: 10.000/cần, vé bơi: 10.000 – 15.000đ/trẻ em, tàu du ngoạn bán đảo Thanh Đa: 20.000 – 30.000đ. Buffet hai suất dịp lễ 11h30 và 17h: giá 130.000đ/người lớn – trẻ em 90.000đ. Câu lạc bộ Xanh Câu lạc bộ Xanh Resort nằm ở xã Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai cách TP.HCM 45km. Là khu nghỉ dưỡng cao cấp với hơn 100 phòng nghỉ giá từ 300.000 – 800.000đ/phòng/đêm. Ở đây có hồ bơi cao cấp với cầu trượt xoắn ốc. Các trò chơi như trượt cỏ, chèo thuyền thúng, đấu bò (cưỡi trên lưng bò bằng máy rung lắc 3 cấp độ)… Ngoài ra còn có phòng karaoke, phòng massage từ 60.000 – 100.000đ. Nhà hàng lớn có khu vực ngoài trời và máy lạnh tuỳ chọn với mức giá cho gia đình theo khẩu phần (5 món) từ 35.000 – 45.000đ/người. Địa chỉ: Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai, ĐT: 0613.930071. Khu du lịch Bình Mỹ Khu du lịch Bình Mỹ, Củ Chi cách trung tâm thành phố 25km, nằm cạnh sông Sài Gòn. Các loại hình dịch vụ bao gồm: sinh hoạt dã ngoại có nhà chòi trang bị võng nằm nghỉ trưa, du thuyền trên sông, rạch bằng loại thuyền phao bơm hơi, câu cá giải trí, hồ bơi cho thiếu nhi, nhà hàng, karaoke, nhà nghỉ qua đêm với mức giá 160.000đ/ngày (ti vi, tủ lạnh, máy nước nóng). Giá các trò chơi – dịch vụ bình quân từ 5.000 – 45.000đ. Giá vé vào cổng 5.000đ/người. Đến với Khu du lịch Bò Cạp vàng Nằm cách trung tâm TP HCM khoảng 30 km, cù lao Giấy (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) mở ra một trời sông nước, cây cối xanh ngát. Khung cảnh này đem lại một cảm giác thư thái, yên bình cho du khách khi đặt chân đến đây. Nhiều người đã phải thốt lên: "Quả là chúng ta đang trở về dòng sông tuổi thơ vậy!". Gọi là cù lao Giấy bởi vùng đất này trồng nhiều hoa giấy, lại có nhà máy sản xuất và khu vực trồng cây nguyên liệu làm giấy như bạch đàn. Nhưng chính vẻ đẹp dân dã, hoang sơ đó, đã thu hút khá đông giới trí thức và văn nghệ sĩ TP HCM chọn mua đất lập nhà vườn nghỉ dưỡng. Khung cảnh nhà sàn, mái lá yên tĩnh. Ngay cả khi vùng đất này chưa mọc lên một khu du lịch nào, nhiều người ở nơi khác đã tìm đến thưởng ngoạn khung cảnh sông nước hữu tình, nhấm nháp những món ngon đồng quê. Và thế là dòng khách du lịch tự phát theo kiểu "tiếng lành đồn xa" đã liên tục đổ về cù lao Giấy từ mấy năm nay, đặc biệt là những ngày cuối tuần. Nằm cạnh cống Ông Kèo, khu picnic Bò Cạp Vàng ra đời như một chốn dừng chân mộc mạc với đầy đủ võng dù, nhà sàn mái lá, xuồng chèo... Du khách càng thích thú hơn khi phát hiện tên gọi Bò Cạp Vàng còn là tên một loài hoa rất đẹp của vùng - hoa phục sinh. Đến đây bạn sẽ có những giây phút khoan khoái trên những cánh võng mắc cạnh bờ sông, tận hưởng bầu không khí trong lành và làn gió mát rượi cùng bạn hữu và gia đình. Các bạn trẻ có thể tham gia vào những hoạt động sôi nổi, hào hứng trên nhánh sông Đồng Nai như tắm sông, chèo xuồng, đi xe đạp nước, môtô nước, nhảy cầu... Bữa ăn trưa dọn ra ở khu picnic thật đậm chất "nhà vườn" với những món nướng dân dã mà ngon miệng. Nếu khởi hành từ TP HCM vào lúc 6h30', dừng chân dọc đường ở Đài tưởng niệm liệt sĩ rừng Sác, du khách có thể đến cù lao Giấy vào lúc 10h. Công ty Saigontourist, doanh nghiệp lữ hành đầu tiên tổ chức tour cuối tuần đến cù lao Giấy, đã có một giá thật "mềm" cho du khách... 110.000 đồng/khách (trọn gói).
29/07/2011
581 lượt xem
Nằm ngay góc hai đại lộ đẹp nhất của Thành phố Hồ Chí Minh, Charner Café là điểm hẹn lý tưởng cho những ai muốn tìm đến một không gian Châu Âu giữa lòng Sài Gòn. Từ bậc thềm hay những bức tranh hoặc bộ salon đểu mang đậm chất trữ tình lãng mạn của nước Pháp. Bước chân vào Charner thật dễ dàng để chọn cho mình những góc ngồi theo ý và thưởng thức những món Tây truyền thống ở đây. Sớm nay Sài Gòn không nhiều gió, một màu thu nhè nhẹ phủ khắp không gian đâu đây. Những căn nhà cổ còn lại nằm xen lẫn với những tòa nhà cao vút gieo vào lòng người qua kẻ lại chút bâng khuâng xuyến xao đến lạ kì. Không phải là một ngày bận rộn nên tự thưởng cho mình một món quà bình minh. Bước chân vào Charner, chọn một chỗ ngồi ngay gần cửa sổ để nhìn những tia nắng tinh khôi vui đùa với hoa lá. Gọi một tách Capuchino nóng, và lặng nghe bản nhạc không lời, thích thú thả hồn chạy theo những mường tượng về một Paris hoa lệ, về dòng sông, những đồi cỏ mùa thu nơi xa… Gọi là quán nhưng thực ra chẳng là quán, phải là một nhà hàng thì đúng hơn với vẻ sang trọng và lịch sự của Charner. Đã nhiều lần một người bạn của mình ở Hà Nội khi vào Sài Gòn thì không khỏi trầm trồ trước một điểm hẹn lãng mạn như thế này giữa trung tâm ồn áo náo nhiệt của thị thành. Có thể với nhiều người, Charner dành cho những người đang yêu là điều tuyệt nhất… Charner Café cũng là nơi lý tưởng cho những bữa trưa tụ tập cùng bạn bè, thư giãn trên những chiếc salon êm ái. Món ngon đặc biệt ở đây có thể kể đến là sườn cừu nướng dùng với cơm Ý, rau củ và sốt phô mai, cá hồi xông khói ăn với bánh mì nướng dầu oliu. Pha trộn cả món ăn Âu Á với những cách chế biến lạ, Charner thực sự đã thể hiện được đẳng cấp 5 sao của mình. Một lần đến Charner, là những bình yên sâu lắng được vỗ về. Sweet August: Trong tháng 8 này, Charner có chương trình ưu đãi Sweet August với set menu buổi tối dành cho 2 người chỉ 490.000 đồng.
22/07/2011
797 lượt xem
Bia là một trong các đồ uống lâu đời nhất mà loài người đã tạo ra, có niên đại ít nhất là từ thiên niên kỷ 5 TCN và đã được ghi chép lại trong các thư tịch cổ của Ai Cập cổ đại và Lưỡng Hà (Mesopotamia) Nhưng không phải ai cũng biết cách thưởng thức bia một cách tuyệt vời nhất! 1. Đầu tiên, là phải chọn một cái quán thật hợp lý, chẳng hạn như quán Bia Đức ở Ngã Sáu chẳng hạn.  Nếu không, bạn thà ngồi ở nhà mà uống còn hơn. Mỗi người một sở thích, có chàng thích ngồi trong những quán bar hạng sang, với những cô nàng bưng bia mặc đồng phục xinh đẹp, nhâm nhi boa giữa những giai điệu du dương nhẹ nhàng. Nhà hàng Bia Đức ở quận 1 là một điểm hẹn chiều Sài Gòn lý tưởng cho những ai thuộc gu này. Có nhìu chàng lại thích sự ầm ĩ hỗn độn của một quán bia hơi ngoài vỉa hè, bất kể là bia do ai quẳng lên bàn, bất kể sự ngốc nghếch của những thứ nhạc (may mắn mới có) đang rền rỉ bên tai hay những tiếng hô dzô đầy bạo lực của bàn bên cạnh. 2. Rót bia là một động tác mang tính nghệ thuật, nhất là nghệ thuật ẩm thực. Rót nhanh quá thì sẽ nhiều bọt, rót chậm quá thì lại chẳng còn tý bọt nào. Một cốc bia hoàn hảo là phải cân bằng giữa phần bia và phần bọt. Có thể rót 5 phút một cốc, nghĩa là cứ rót một lúc lại chờ, phần bọt phồng lên trên miệng cốc một cách ngon lành. Khi uống bia, hãy thử lắc nhẹ ly (Tất nhiên là đừng để sánh ra ngoài). Cố gắng tìm những hương vị khác nhau trong đó. Các hãng bia sãn xuất ra các loại bia khác nhau không phải để chúng ta uống như đồ giải khát. 3. Có vài loại bia với độ cồn cao, được giữ trong thùng gỗ sồi để ra những hương vị khác lạ. Còn lại là các trường hợp khác thì bia càng mới càng ngon hơn thơm hơn. Khi mua bia chai hãy để ý ngày sản xuất và hạn sử dụng đề trên thành chai( hoặc dưới đáy) Nếu bia được ra xưởng trong vòng 90 ngày, vị bia sẽ làm bạn hài lòng! 4. Loại bia nào uống bằng ly nấy. Chúng ta ít khi để ý tới điều này nhưng nó lại cũng quan trọng không kém. Cầu kỳ trong việc chọn ly, cốc không phải chỉ để chứng tỏ bạn sành điệu mà đơn giản là để bia ngon hơn, cũng như là chọn bát cơm vậy. * Với những loại bia sẫm màu, bia đen thì nên dùng ly dày thành, cao, thẳng hoặc cốc vại có quai! Đọc xong bài này cùng lên xe và tới Nhà hàng Bia Đức làm vài vại bia lạnh và thử chiêm nghiệm thêm có phát hiện gì nữa thì về viết tiếp!
22/07/2011
18563 lượt xem
Năm học lớp 4, mẹ bảo là tôi phải đi học tiếng Anh để mai này còn học lớp chọn, trường chuyên. Bé thì biết thế nào là sâu xa đâu, tôi cũng đi học trong cái niềm vui A, B, C của con trẻ. Học cả ngày trên trường, tối lại chen vào cái lớp học bé tí, đông đúc, đến cái quạt cũng mệt nhọc thở không ra gió nữa. Học được ba tháng, tôi bập bẹ mãi mấy câu: - How are you? - How old are you… Cũng chẳng thấy tiến bộ được là bao. Thấy cái mặt ỉu xìu không còn hứng khởi như ngày đầu khi nhắc đến việc học tiếng Anh, mẹ tôi xem ra cũng suy nghĩ dữ lắm. Mẹ bảo tôi: - Thôi con chịu khó học, học lấy một bài hát tiếng Anh hát cho mẹ nghe cũng được. Thế là tôi lại bị dụ. Học thêm được hai tuần nữa là tôi chán quá. Thầy giáo ngày nào cũng ê a trên bảng, những anh chị lớn hơn tôi thì chẳng học nhiều, cứ rúc rích những câu chuyện gì tôi chả hiểu. Cái mặt non tơ ngây thơ đến tội nghiệp của tôi cuối cùng cũng được thầy phát hiện ra là tôi không nên học ở đây nữa. Nhưng tôi luôn là cô bé lịch sự không làm mất mặt thầy, ghi chép bài đầy đủ…Song nếu mà bỏ đoạn băng cho tôi nghe thì tôi chẳng hiểu gì. Cũng may là cái hành trình khổ ải tiếng Anh í ẹ ấy sớm kết thúc khi tôi phải lao vào những kì thi học sinh giỏi. Tiếng Anh tạm thời quên lãng, vì chương trình học thời ấy ít người quan tâm tới môn này. Lớp 11, tôi lại thích học Anh văn mới lạ chứ! Nhưng kì thực học chẳng đâu vào đâu. Cô giáo rất dữ, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn những món quà khó chịu với những câu nổi nóng thô lỗ vô cớ để tạt vào mặt học sinh. Nhưng tôi vẫn chịu khó học, học say mê, đến nỗi nhìn cái bảng điểm cũng không thể tin mình lại có thể làm được như thế. Mẹ không còn nhắc chuyện học tiếng Anh cho tôi nữa…Lúc ấy thấy tiếc vì mình lại học tiếng Anh trễ thế! 18 tuổi, vào một thành phố lạ để học đại học. Ngày đầu tiên tham gia buổi học Anh Văn ở lớp mới, trường mới, bạn mới, cái cảm giác còn nóng hổi đến tận bây giờ, khi phát hiện ra một điều là tôi đọc tiếng Anh dở ẹc. Rằng thì là mới phát hiện ra là mình học Anh văn như một cái máy, cứ lặp lại theo thầy cô. Thầy cô đọc sai làm cho mình cũng đọc sai te tua như thế! Bắt đầu một hành trình học Anh văn trở lại. Sau bao ngày lang thang tham khảo cả về trường và tiền học, tôi chọn được một chỗ học Anh văn theo phương pháp mới – Tiếng Anh phản xạ. Trước khi tới học tôi đã tìm hiểu và còn hỏi thêm những người bạn đã đi trước của mình về nơi này, về giáo viên, phòng ốc, đủ thứ có thể hỏi khiến nó phát cáu và nói với tôi: ‘Học đi rồi thấy”. Nghe bạn bè nói tiếng Anh như gió, nhất là sau chuyến mùa hè xanh đi cùng mấy bạn sinh viên nước ngoài mà tôi không nói chuyện được. Điều đó khiến tôi hạ quyết tâm đi học Anh văn cho bằng được. Thế là cái duyên đưa đẩy tôi tới trường Ngoại ngữ Không Gian. Chị nhân viên tư vấn cho tôi rất nhiều để chọn một lớp phù hợp. Trường rất đẹp, máy lạnh, phòng ít học sinh, chừng 15 tới 20 bạn thôi, thầy cô giáo cực kì vui tính. Tiếp xúc dần với người nước ngoài khiến tôi dạn dĩ hơn. Thầy cô không bao giờ bắt lỗi học sinh – khác hẳn cô giáo xưa kia của tôi nhé! Được khuyến khích tập nói, diễn đạt, tư duy bằng tiếng Anh, dần dần tôi lấy sự tự tin trở lại. Bắt đầu thấy thích thú với phương pháp phản xạ. Học cả tuần từ thứ 2 tới thứ 6, không được nghỉ học nếu như không xin phép, từ vựng rất nhiều khiến tôi phải bò ra học, nhưng không hề bị áp lực. Mỗi buổi lên lớp là thấy những hứng khởi mới! Trường Không Gian thành lập lâu rồi, là trường đầu tiên đưa phương pháp phản xạ mới tinh vào chương trình học. Khá lạ lẫm với người Việt Nam nhưng sau thời gian hơn mười năm thực hành thì thấy đây là phương pháp mới khá hiệu quả. Tôi tâm đắc nhất ở phương pháp phản xạ là kết quả tiến bộ thật quá ngạc nhiên. Chỉ trong vòng một tháng tôi học ở trình độ sơ cấp có thể nhớ và sử dụng tốt hơn 400 đơn vị từ vựng để có thể khai triển hơn 1000 câu giao tiếp cơ bản nhất.Với mỗi câu mới luôn được nhắc lại nhiều lần cho tới khi nhập tâm. Học hai tháng là có thể tự tin giao tiếp với người nước ngoài những vấn đề thông thường được rồi! Điều thứ hai mà phương pháp phản xạ thực sự đã chinh phục tôi đó chính là hệ thống kiến thức và “ Sơ Đồ Anh Ngữ” mà học viên có thể đạt được khi hoàn tất chương trình Phản xạ tại Trường Ngoại Ngữ Không Gian. Việc chọn học một Ngoại ngữ giống như việc chọn cho mình một lối đi trong vô số những con đường khác nhau. Người học sẽ cảm thấy tự tin và có định hướng nếu như họ được trang bị một “sơ đồ” thật khoa học và cô đọng. Tôi thật sự ngạc nhiên vì những gì tôi cho là phức tạp và mất nhiều thời gian thì giờ đây những học viên của chương trình phản xạ của tôi lại may mắn rất nhiều khi được các giáo viên giảng dạy những vấn đề ấy thật cô đọng thông qua phương pháp phản xạ. Khi đi làm, tôi mới thấy đắc dụng của việc học Anh Văn. Sau này bạn bè tôi và cả những học trò của tôi cũng chọn trường Không Gian làm nơi trau dồi khả năng Anh ngữ cho mình. Hơn mười năm phát triển, đến nay trường Ngoại ngữ Không Gian vẫn đang tiếp tục tạo được sự tin tưởng về chất lượng học cho các học viên. Nói như anh Đỗ Mạnh Tuấn (Nhân viên Ngân hàng Đông Á) là “Nhờ phương pháp phản xạ mà hơn hai tháng anh đã tự tin giao tiếp với khách hàng nước ngoài”, dù trước đó hơn 10 năm học Anh văn mà không thể giao tiếp được.
Xóa bài viết diễn dàn
X
Khi thực hiện xóa bài viết bạn sẽ bị trừ: -15 điểm tích lũy
Bạn có muốn xóa bài viết này không?