Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Angelle
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/6/2008

Tổng Lượt Xem:  45636

355 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 1
4 sao -
 9
3 sao -
 16
2 sao -
 5
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Tưởng Niệm 13/08/2011
174/22 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Lâu lắm rồi địa tui mới ghé lại đây uống. Quán vẫn không có gì thay đổi, cách bày trí vẫn như xưa. Quán thường chơi nhạc xưa, nhiều nhất là nhạc Trịnh. Giá nước ở đây cũng khá là bình dân, phù hợp với túi tiền của sinh viên vào đây họp mặt hoặc họp nhóm. Quán có 2 không gian riêng. 1 là ở dưới đất có sách báo, tạp chí để đọc, 2 là trên lầu ở 2 bên tường được chủ quán cho treo mấy tấm thư pháp đọc cũng hay hay, vào xâu bên trong 1 chút là 1 phòng cho những người thích ngồi dưới đất, buổi trưa phòng này được mở máy lạnh nên hầu như ai cũng tập trung vào đây cả nhất là các bạn trẻ Nhưng khuyết điểm của quán là góc nào cũng tối, mà tối thì lại càng có nhiều muỗi. Đi đến quán lần nào mình cũng bị hiến máu nhân đạo cho bon muỗi. Được cái gửi xe free hehe.
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Blue 02/01/2010
701 - 703 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
 
Blue là 1 trong số những quán cafe trực thuộc hệ thống MTV. Khung cảnh bên ngoài lẫn bên trong quán phải nói là design khá đơn giản không hề cầu kỳ nhưng vẫn làm toát lên vẻ sang trọng của quán. Nhân viên phục vụ cũng rất là ân cần.

Chỉ có điều là volume của quán mở dường như maximum hay sao ấy phải nói là tưởng tượng như đang ở bar.

Giá nước ở đây từ 20k trở lên, ngoại trừ những đêm có nhạc sóng thì có thể là 120k
+++

Mình vào quán này cũng được 2 lần rồi. Tuy nhiên tối hôm mình đến cùng đám bạn thật sự là hơi bị shock, đang ngồi uống nước bên trong quán tự nhiên bạn mình la lên "Ở trong này mà cũng có chuột nữa hả?" Làm mọi cặp mắt từ mọi hướng đổ dồn về hướng bạn mình đang nhìn. Trời 1 con chuột cống to gần gắng con mèo nó đang lù lù đứng đó, nhân viên quán thì chạy đuổi theo.... hixhix và cuối cùng là con chuột trốn thoát được..... Làm bọn mình uống nước tiếp cũng mất ngon. Cái này thì đúng là điểm trừ lớn nhất cho BLUE.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Era 09/10/2008
58C Trần Quốc Thảo, P. 7, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
Một lần tình cờ đi trên đường Trần Quốc Thảo, mắt đang nhìn mông lung, tự nhiên nhìn thấy 1 quán be bé nằm chèn giữa những dãy nhà lớn. Nó đập vào mắt mình ngay nhờ những cây đèn cầy, trông thật là ấm cúng. Thế là liều ghé vào... chổ đẹp nhất của góc wán này đó chính là cái cửa sổ. Nhạc quán này thường sử dụng nhạc không lời khá hay ^^. Một điều đăc biệt của quán là hình như nhân viên pha nước cũng ban đèn cầy luôn í ^^.

Chổ này phù hợp cho những ai cần kihông gian yên tỉnh và muốn nghỉ ngơi, chứ những đám bạn ồn ào hay la hét chắc là không thể rùi. Hôm đó mình lỡ nói lớn tiếng thế là bị chị nhân viên nhắc nhở hichic....
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Hồng Hạnh 07/08/2008
17a Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Mình cũng từng có dịp đến quán này 1 vài lần, thật sự mình cũng hông có cảm tình với quán này lắm. Thứ nhất, thức ăn ở quán này chẳng thấy ngon chút nào, thứ 2 nhân viên thì chả thân thiện gì cả, gửi xe lại còn tính tiền và thứ 3 không gian thì lại chật chội, người ngồi cứ san sát nhau hichic.  Nên mình đến đó đúng 1 lần và không muốn đến lần thứ 2

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hi-End 19/06/2008
21 Nguyen Dinh Chieu, P. Đa Kao, Q. 1
Hồ Chí Minh
 
quán này không gian hơi tối, nhưng được cái phù hợp cho nhưng đôi lứa yêu nhau. Phong cách quán cũng khá đơn giản. Nghe dau quan này toàn dân kiến trúc hông ah ^^. Ma quan này có cái dan nhac khá là ân tượng nghe nói chỉ có 2 cái trên thế giới thui.
Quán khá tối nên lâu lậu cứ bị giật mình vì nhìn người ta thành bóng ma hichic.
Đặc biết quán này có 2 giá, 1 giá cho buổi sáng thì rẻ hơn và 1 giá cho buổi tối. Mở cửa tới 11h
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Cháo Vịt Thanh Đa 19/06/2008
Xô Viết Nghệ Tĩnh(Qua Cầu Thanh Đa)
Hồ Chí Minh
 
ôi nhắc đến cháo vịt Thánh Đa là mình không thể nào quên, nó gắn bó với mình biết bao nhiêu kỷ niệm từ thuở ấu thơ hichic. Hồi còn nhỏ ba mẹ mình thường chở mình đến đây ăn cháo sau này lớn mình tự đi với tụi bạn, buồn cũng đi ăn cháo, vui cũng đi ăn cháo hichic. Mà công nhận là cháo ở đây ngon, ăn 1 tô là muốn ăn thêm tô nữa
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Tư Trì 19/06/2008
1121 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Quán này mình đã đến 1 lần cùng với tgsxhnd, phong cảnh khá hữu tình, sông nước mênh mông, vừa ăn vừa có thẻ nghe tiếng nước vô vào bờ rất nên thơ. Thức ăn cũng được, gia 1kha1 bình dân. Tuy nhiên cách phục vụ hơi tệ. Tụi mình vào lâu rùi mà hông thấy phục vụ đâu cả, làm cái gì cũng lâu hết
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Kem Vàng Anh 18/06/2008
20c28 Đường 3 Tháng 2 (Cư Xá Nguyễn Trung Trực), Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Ngày trước có thể nói mình là khách ruột của quán này đó. Kem ngon, giá rẻ mà phục vụ cũng vui tính. Thế nhưng vài năm trở lại đây quán có tu bổ lai cho đẹp nhưng mọi thứ thì chắng còn như xưa, giá không còn rẻ, kem không còn ngon. Phục vụ thì ôi hichic không có lịch sự chút nào, phục vụ cũng kém xa hồi đó nữa. Nói chung là sao lần đó mình và bạn mình hông muốn đến đó lần nữa
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Nhỏ Và Xinh 18/06/2008
91 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
 
Một lần tình cờ mình và bạn mình ghé vào đây uống thử

Ấn tượng đầu tiên của mình là quán khá mát với màu xanh của những dây leo phủ kín trên đầu của khách. Quán khá yên tĩnh và cách bài trí cũng khá đẹp.

Tuy nhiên, phong cách của nhân viên phục vụ, theo mình là hơi kém.

Trước hết là về ăn mặc: quán không quy định đồng phục hay sao đó nên nhân viên ăn mặc khá thoải mái. Điều này vô tình làm cho khach mất ần tượng

Tiếp nữa là về lịch sự của nhân viên. Cái anh nhân viên đem menu lên lầu cho bọn mình  xong, khi đi xuống dưới nhà, ngay đầu cầu thang có bồn cây trồng mấy cái dây leo, anh ta thoải mái... hỷ mũi vào đấy, mặc kệ có khách đang ngồi ngay trước mặt. Chưa hết, đến khi đem cafe lên, anh ta lại ghé vào đấy khạc một bãi nữa. Hết biết.

Bên cạnh phong cách của nhân viên thì còn vấn đề tế nhị nữa là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của quán để quá dơ, nước đọng khá nhiều ở sàn, gây mất vệ sinh.

Chỗ gửi xe của quán khá nhỏ, lúc vắng khách thì không sao nhưng không biết lúc đông khách thì xử lý như thế nào. Nói chung là hơi bị thất vọng về quán này
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Mangostine 18/06/2008
117 Đồng Khởi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hôm tuần trước mình và gia đình mình có ăn buffet trưa ở đây. Ở đây mọi thứ được trình bày khá bắt mắt với những đôi quang gánh rất đặc sắc cảu vùng quê tạo cảm giác gần gũi đối với thực khách tại tầng trệt của nhà hàng. Thức ăn ở đây khá ngon từ những món Việt đến cả những món Âu.
Giá buffet trưa giờ là 120k
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 Tiếp