| 
                
                
                
                    
                        Địa phương: 
                        
                        Phân loại: 
                        
                           | 
	
		| 
			
				| 
                        
                            | 
                                    
                                        |  | 
                                                
                                                    | 
					
						|  |  
						| 3 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1 |  |  
						| Hồ Chí Minh |  |  
						|  |  |  |  
                                                    | 
					
                                                            Quay lại Càlat lần 2,tâm trạng không buồn cũng không vui,đi với một người  anh,Vẫn cái cảm zác  zống hum đi off, cảm zác thân thiện zới Calat một cách lạ lùng, khong biết zì không zan wán yên bình hay là do chị chủ wán thân thiện nữa  .Hum đó trời khá lạnh,dầm mưa ngoài đường rùi ghé Calat một cách tình cờ ngẫu nhiên mà không hề có sự chuẩn bị nào trước cả.  Trơi lạnh ăn kem thì ngon hĩ?gọi 4 ziên kem ra ăn,2 người 8 ziên w đĩa khoai tây chiên rồi ngồi chơi game  ,thanh thản làm sao,bao nhiu toan tính thiệt hơn trong cuộc sống dường như tan biến hết chỉ còn cái thanhh bình trong lòng ta mà thôi  .Một cảm zác thật là ấm áp khi đến Calat,ước zì đi w người ấy còn hạnh phúc lãng mạng hơn  nữa tiếc là chỉ đi w người anh thui  hứa w lòng nếu có người ấy hcỗ hẹn hò đầu tiên sẽ là Calat  
         
 
 
 
 Hôm này Chuk đi off ở Calat
  Đây là lần đầu tiên Chuk đến w Calat.Calat nằm trong hẻm nhưng cũng không khó tìm cho lắm zì Chuk cũng có thể gọi là địa trong khu Phú Nhuận  .Vừa zào wán là đã thấy các địa ngồi trò chuyện w nhau rồi,đúng là style của thodia zui-ăn-chơi-t8m.  Nào là sis Moon,sis Ren,anh Phạm Tứ,anh Kenny,anh Harrison,supper bee...nhìu lắm hiz hiz,Chuk hok nhớ hết tên nữa.  hihihi...Mọi người làm wen zà nói chiện w nhau rất zui.Anh Kenny nói nhìu lắm,anh Harrison thì có nhiệm zụ bấm máy ùi up hình  .hihihiMọi người còn lại có nhiệm zụ t8m hỗ trợ lẫn nhau.  Thix nhất là tiết mux đố zui.Cái zì mà 'Trên rung zưới rung-trên đã dưới đau-rút ra chảy máu"  .Sao mà zống kể lể zìa bủi off wá,thui chia sẻ cảm xúc w Calat xí  hjihii...Không zan wán rất ấm cúng,màu hồng  dễ xương.hihihi...  Nhưng mà e thấy sữa bạc hà hơi ngọt đó sis Ren.  Nhiu đó thui tất cả còn là guzz guzz.  Thật là tiếc khi hok đc ở Calat để nghe nhax zì Chuk đã có hẹn  Thui để lần sau ghé wán zậy |  
                                                    |  |  |  |  
                            |  |  |  
				| 
                        
                            | 
                                    
                                        |  | 
                                                
                                                    | 
					
						|  |  
						| 192 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1 |  |  
						| Hồ Chí Minh |  |  
						|  |  |  |  
                                                    | 
					
                                                            Hihihi...ghé IYO trong một bủi tối mưa lất phất,cái mưa nhẹ nhàng mà ngâmmình ngoài mưa 2 tiếng cũng thấm lạnh .w xu hướng "Lạnh ăn kem,nóng ăn lẩu mới ngon" thế là ghé IYo thử xem sao  .Tuy hok phải là happy hour but wán cũng khá đông.Không  zan wán nhỏ,biết cách trang trí nên trông cũng thoáng zà ấm cúng.  yogurt  trà xanh cũng khá ngon but về phần  toppings thì mình góp ý chút  zìa phần trái cây tươi hok ngâm w nước đường thì ngon hơn  .mình thik cái sốt trái cây ở IYO lém.ihihi...nói chung wá ổn,ko zan ổn zà thức ăn cũng khá.  CHúc wán ngyà càng đông khách   |  
                                                    |  |  |  |  
                            |  |  |  
				| 
                        
                            | 
                                    
                                        |  | 
                                                
                                                    | 
					
						|  |  
						| 181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3 |  |  
						| Hồ Chí Minh |  |  
						|  |  |  |  
                                                    | 
					
                                                            Vẫy tay Vẫy tay chào MOS,hok phải chào làm wen mà là chào tạm bik MOS ,hứa w lòng là hok bao h đến MOS nữa,hai lần thế là wá đủ,  níu như trên thodia có âm sao chắc Mos vinh dự đc nhận -5 sao ấy  ax ax,wán zì ngồi trong wán mà cứ như ngồi zữa miền trung.Ngồi mà cứ mún hát bài Thương zìa miền trung,wán MOS mùa nước lũ  ,trên lầu thì dột,dưới nhà thì ngập  ,làm Sn mà cứ như đi chạy zặc ấy,đang cắt bánh kem,ào ào,cái zì thế nhỉ,dột chứ cái zì  ,hizhiz...nước tuông xối xả,phải chạyxuống dười đất,hỗn độn,ồn ào,dưới đất thì khá hơn một xí zì hok có dột,chỉ có ngập thui,nước ngập cả chân  MÌnh có chụp cả cảnh wán dột nước nữa cứ như trương trình nhạc nước biểu diễn tại wán ấy  .Đang ăn dở phải bỏ của chạy lấy người,ly kem anh mình zừa kiu mới ăn đc  muỗng là phải chạy xuống nhà,kẻo trần nhà sập xuống thì khổ,cứ như trong 2012 ấy  ,chạy xuống một xí nghe mấy người trên lầu kêu í ới cứ như phim hành động.  Nhân ziên wán thì zẫn tác phong cũ,khách đến hỏi gọi món trước mới đem trà tới cho khách  .úi zùi ui,thất zọng wá.Thật lòng sr chủ wán nhưng Chuk thật sư6 rấ thất zọng zìa wán  cũng may có cáicoupon zảm zá 40% cũng tạm yên lòng  thật sự wá tệ,wán chỉ đc cái mã,có tiếng hok có miếng chẳng có zì gọi là đẳng cấp,sang trọng cả,bình thường đến mức tầm thường  
 
 
          
 
 
 
 
 Nghe các địa bàn tán xôn xao zìa Mos wá,khen chê đủ cả nên hum wa mình w ông anh wít định ghé thăm Mos 1 lần xem sao
  .Thật là thất zọng wá.Chắc có lẽ mình đi zào bủi tối mọi người đang xem world cup nên nhân ziên cùng góp zui w khách tại wán nên hok để ý  zì đến anh em mình hay sao ấy  .Ngồi chán chê trên ghế mới có người đến hỏi zùng zì mà cũng chẳng đem nước đến cho anh em mình nữa.  Đợi mỏi cả lưng thấy 2 chị nhân ziên đến bàn kế zọn ly mới xì xầm hỏi "2 người đó gọi thức ăn chứ" chút nữa thêm 1 người tới hỏi 'Anh chị gọi món chứ"  .Ax,nhân ziên hok lấy nước cho khách mà tận tình hỏi khách gọi món chưa.Phục zụ tận tình nhỉ  .Mình gọi cái lẩu kem nhỏ 135k/4 người ăn tại zì chỉ có 2 ea thui.  GẦn 10p sau zô wán mình mới có đc 2 li nước.20p sau có đc cái lẩu kem  .Nhìn wa,nhìn lại,nhìn tới,nhìn lui cái lẩu này cho 4 người ăn sao  le we zài miếng bánh bông lan.,zài miếng táo w lê,4 trái dâu.Lê thì lạt nhát chẳng ngọt tí nào.Chocolate để trong cái chén sứ dày cui ocn2 lửa thắp nên thì íu xìu chắc để cho có lệ wá.  Cầm zô cái chén còn hok nóng nữa là  .Đc cái kem thì ăn tạm ổn.Bik thế wa kem Bud ăn còn hơn   |  
                                                    |  |  |  |  
                            |  |  |  
				| 
                        
                            | 
                                    
                                        |  | 
                                                
                                                    | 
					
						|  |  
						| 7a Út Tịch, phường 4, Quận Tân Bình |  |  
						| Hồ Chí Minh |  |  
						|  |  |  |  
                                                    | 
					
                                                            Ghé NeO cùng ông anh trong một bủi tối trời mưa lất phất,cái mưa đầu mùa thật mát mẻ làm sao Vừa bước zào wán gặp anh Harrison đang ngồi xem đá bóng  Chuk cùng anh đi lên lầu.Không zan wán trang trí đẹp,bắt mắt rất thix hợp để chụp hình  Mọi người đang xem đá bóng nên không khí wán cũng khá sôi động  Quán khá nhiều hoạ tiết bắt mắt.sinh động và ấn tĩnh,màu sắc chủ đạo gồm trắng,đen và đỏ  Nhân ziên wán khá nhhiệt tình,ân cần,đón khách bằng nụ cười niềm nở,Chuk thik điểm này nhất.  Nhân ziên nhiệt tình but chưa chuyên nghiệp cho lắm.  Mình đi 2 người mà chỉ cho 1 cái menu thui.hiz,anh mình phải xin thêm 1 cái nữa zà lúc tính tiền anh mình lix sự  gọi anh phuc zụ nói "cho mình xin cái bill".nói 2 lần mà anh phục zụ cứ tròn xoe đôi mắt thế nên mình nói đại" tính tiền anh ui "thi a phục zụ mới hỉu  .Các món khác mình chưa thử wa nhưng kem trà xanh ở NeO khá ngon,hợp khẩu zị không wá ngọt zà không wá béo  Giá cả cũng phải chăng ko đắt so w các wán khác.Nói chung wan đc 8/10.  Hy zọng trong thời zan tới wán sẽ đông khách  . |  
                                                    |  |  |  |  
                            |  |  |  
				| 
                        
                            | 
                                    
                                        |  | 
                                                
                                                    | 
					
						|  |  
						| 10 Kỳ Đồng, phường 9, Quận 3 |  |  
						| Hồ Chí Minh |  |  
						|  |  |  |  
                                                    | 
					
                                                            Mình có một cảm giác thật là tuyệt vời khi đến với Yofana Frozen Yogurt.Nếu chấm điểm thì mình sẽ cho 10 điểm tròn,hông chê vào đâu được cả.Giữa trưa nắng nóng đến ăn yogurt là một quyết định thông mính.hihihi
  Thứ nhất là có hẳn một bãi đậu xe riêng,nhân viên bảo vệ thì dễ chịu,đáng yêu,thân thiện nah 
  Thứ hai là nhân viên phục vụ ân cần,niềm nở mở cửa cho khách vào,khi đến lấy yogurt sẽ có nhân viên đứng tại các máy đễ hướng dẫn cho mìh,ai mún có sản phẩm đẹp thì nhờ nhân viên lấy giùm,các anh chị ấy rất dễ thương. 
  Thứ ba là về giá cả,thường thì chỗ khác chỉ 20k/100g thui nhưng ở đây là 25k/100g.Tuy đắt hơn 5k nhưng chất lượng khác hẳn đấy.Các bạn sẽ cảm nhận được ngay vị sữa chua nguyên chất khi cho yogurt vào miệng 
  Thứ tư là về topping,mình cũng hok đếm xem có bao nhiu thứ tổng cộng nữ.hihihi...mà mình nhớ là có 3 loại chính là trái cây,các loại thạch và đồ khô.Trái cây thì toàn trái cây tươi như nho,kiwi,dâu tây...Thạch thì có thạch kiwi,mật ong,thạch thuỷ tinh...Mình thix nhất là thạch hạt thuỷ tinh tròn tròn,xinh xinh các bạn dùng thử ih,thú vị lắm 
  Bonus: Đồng phục ở đây wi định cả giày dép nữa nên nhìn lịch sự lắm chứ hok phải mang đô dép lê đi lòng vòng trong tiệm.hihhi...và còn được chơi xích đu nữa.Nhưng mà hum nay mình đến đang có người mẫu chụp hình nên hok chơi đc xích đu  Mình là một trong những thực khách khó tính mà còn cảm thấy tuyệt vời thì các bạn cũng uk đó.Cùng đến và cảm nhận với mình nhé 
 Hôm nay một lần nữa mình đến w Yofana.
  đc phiếu zảm zá 50%ở chi nhánh 2 Ngô Đức Kế  .Mình cùng cạ cứng đến ủng hộ.Wán toạ lạc ngay phố ăn uống kế bên là bún bò Huế đối ziện là Ciao.  Diện tix wán nhỏ hơn ở Kì Đồng hok có xix đu cho mình ngồi  nhưng wán trang trí khá ổn.  Nhân viên cũng rất lix sự,ân cần w khách.  Đây là điều mình thix nhất khi đến w Yofana.  Các bạn mau đến Yofana ở KỲ Đồng để thưởng thứx zà nhận phiếu zảm zá ở 39 Ngô Đưx Kế nhá.  Đến 16/6 là hết hạn ùi.hihihi   |  
                                                    |  |  |  |  
                            |  |  |  
				| 
                        
                            | 
                                    
                                        |  | 
                                                
                                                    | 
					
						|  |  
						| 100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận |  |  
						| Hồ Chí Minh |  |  
						|  |  |  |  
                                                    | 
					
                                                            Mình bik Trầm cũng khá lâu rùi.Hôm kia tình cờ mình ghé zào Trầm . Quán khá yên tĩnh.để zào bên trong wán mình phải đi wa cây cầu nhỏ.Wán khá nhỏ nhưng trang trí đẹp mắt zà ấm áp lắm  .Quán chí làm 2 khu zực chính là phòng lạnh zà ngoài trời.  Mình thì thik không zan yên tĩnh nên chọn phòng lạnh ngồi một mình nhìn ra cửa sổ suy tư những việc trong cuộc sống  zà cảm thấy lòng thanh thản zô cùng  .thức uống cũng khá ổn,zá cả cũng tốt.  Nói chung wán đẹp,thức uống  zà zá cả đều tốt cả  .Mọi người hãy đến để cùng trải nghiệm rùi ghé wa wán Sạch đối diện để thưởng thức hải sản nhá   |  
                                                    |  |  |  |  
                            |  |  |  
				| 
                        
                            | 
                                    
                                        |  | 
                                                
                                                    | 
					
						|  |  
						| 137 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận |  |  
						| Hồ Chí Minh |  |  
						|  |  |  |  
                                                    | 
					
                                                            Lần đầu tiên mình đến w wán là ngày mình hcuẩn bị thi tốt nghiệp môn địa.Cơ duyên khiến mình đến wán là do mình đọcnhầm từ 'sạch' thành 'sách' đến khi zào wán mới bik đây là wán ăn hải sản chứ hok phải wán sách  thức ăn ở wán cũng khá uk.Mình thix mực nước satế thơm thơm,cay cay,zòn zòn  phục vụ thì rất chu đáo,cẩn tận.Khi hết nước uống trong ly thì phục vụ sẽ rót nước cho bạn  không an wán khá yên tĩnh,nhạc du dương làm tâm hồn thanh thản,yhức an ngon làm mình no bụng  đồng phục cho nhân ziên nữ ở  ở wán trông khá là dịu dàng  nói chugn wán khá ổn,không zan yên tĩnh,thức ăn cũng khá,zá cả cũng hok đắt so với các nhà hàng khác  Ps: wán đang tuyển nhân ziên đó
  địa nào có nhu cầu tìm zịc thì đến wán.Hum mình đến ăn  annh bảo zệ cứ tg mình đến xin zịc.hiz   |  
                                                    |  |  |  |  
                            |  |  |  
				| 
                        
                            | 
                                    
                                        |  | 
                                                
                                                    | 
					
						|  |  
						| 48/9A Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận |  |  
						| Hồ Chí Minh |  |  
						|  |  |  |  
                                                    | 
					
                                                            Mình đến với 'Du Miên' trong một tâm trạng hok đc tốt lắm.Nếu mún tìm yên tĩnh như hok wá tĩnh lặng để tịnh tâm thì Du Miên là một địa điểm khá thix hợp Vừ bước vào wán bạn sẽ thấy một cái giếng đá đc khéo léo trồng hoa bên trên các bạn nữ có thể hoá thân thành nàng Tấm ngồi trên giếng gọi cá bống  Không gian xanh mướt trong wán zúp mình dễ dàng wên đi bao nhiêu căng thẳng trong wá trình ôn thi tốt nghiệp  Vềthức ăn và nước uống thì wán tương đối uk.Mình gọi kem 'Du Miên' đặc trưng của wán thưởng thức cũng khá ổn  với 50k mà thưởng thức kem zà wên đi bao nhiêu căng thẳng thì tật là hok đắt tẹo nào cả  Nếu các bạn ghé wán zào chiều tối thì sẽ có các li nến đặt tại bàn trông rất lãng mạng thix hợp cho các bạn trai nào mún thể hiện tình cảm với người mình yêu thương   |  
                                                    |  |  |  |  
                            |  |  |  
				| 
                        
                            | 
                                    
                                        |  | 
                                                
                                                    | 
					
						|  |  
						| 496C Nguyễn Thị Minh Khai [gần ngã sáu], Quận 1 |  |  
						| Hồ Chí Minh |  |  
						|  |  |  |  
                                                    | 
					
                                                            Chạy ngang NokBox cũng khá nhìu lần ùi nên tuần trước mình ghé vào thử zì thấy yogurt ở đây zá khá mềm chỉ 16k/100g Vào ùi mới bik tiền nào của đó,các món khác thì mình chưa thử chứ yogurt thì mình thấy hok đc tẹo nào  Thứ nhất là về li đựng chỉ có 1 cỡ li mà li lại nhỏ hok trang trí zì đc cả.  Yogurt thì bị đóng đá,ăn vào toàn thấy đá là đá  .Toppings thì nghèo nàn chỉ có mấy miếng trái cây w đồ khô  Nhưng wán lại đc về phần trang trí,wán trang trí khá ổn  nhưngmình có cảm zác  thức ăn ở đây hơi đắt so với teen nhà mình   |  
                                                    |  |  |  |  
                            |  |  |  
				| 
                        
                            | 
                                    
                                        |  | 
                                                
                                                    | 
					
						|  |  
						| 136M Lý Chính Thắng, Quận 3 |  |  
						| Hồ Chí Minh |  |  
						|  |  |  |  
                                                    | 
					
                                                            Mình thấy wán này chẳng có zì đặc sắc cả có thể gọi là bình thường đến mức tầm thường  Trong các wán mình ghé trong thổ địa thì wán này có lẽ là tệ nhất  Nhìn từ bên ngoài zào thì wán rất uk nhưng zào trong wán thì không ổn tí nào  Máy lạnh hoạt động hok đc tốt cho lắm nói thật ra là mình cảm thấy nóng khi bước vào wá  Diện tix thì nhỏ wá nên bàn ghế xếp gần nhau.Vì mình đến bủi chìu nên wán chưa đông nên có thể đi thoải mái nhưng đến khi khách đông thì chắc sẽ khó duy chuyển lắm  Tiếp theo là về thức ăn ở đây.Thức ăn trang trí rất bắt mắt nhưng khi dùng thì mình thấy rất tệ  ở đây cứ như làm thức ăn cho người tiểu đường hay sao ấy,nhạt nhẽo hok có zì ngon cả  Mình cảm nhận đc bấy nhiêu đây zìa wán thui,đây là cảm nhận cũa mình con các bạn muốn biết thì cứ đến wán thử nhé.   |  
                                                    |  |  |  |  
                            |  |  |  |