Object reference not set to an instance of an object. : Thodia - Trang y kien
 
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Label
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập:

Tổng Lượt Xem: 

 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 6
4 sao -
 11
3 sao -
 6
2 sao -
 2
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Massage Foot 29/12/2008
273 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Foot massage là 1 căn nhà cao tầng nằm lọt thỏm trong 1 rừng khách sạn gần chợ Bến Thành. bên ngoài hơi chìm so với những căn hotel bên cạnh. Kih mình tới làm dịch vụ massage chân, cô tiếp viên dắt vào 1 căn phòng nhỏ có 6 ghế massage và hỏi : Có yêu cầu ai ko? Mình bảo ko. Hic, thế là 1 lát sao 1 anh nhân viên xách đồ nghề vào làm m2inh phải la lên "Có nữa nhân viên ko anh" (ặc ặc, đáng lẽ cái này là cơ bản chứ nhỉ, ko yêu cầu nghĩa là ko yêu cầu đích danh, nhưng thông thường vẫn nam massage nam, nữ massage nữ chứ. Trình độ massage chân thì cũng giống mấy chỗ khác nhưng khi mình hỏi
- Ủa, em ơi, đây là maasage kiểu gì?
- Massage chân đó chị (ặc, đưa cái chân ra chẳng lẽ ko biết là massage chân)
- Ko, ý chị hỏi là massage kiểu gì ? Kiểu Trung Quốc hay kiểu Thái
- Em cũng ko biết nữa (kèm theo khuôn mặt ngớ ra)
- Ủa sao chị đọc trên mạng là có 2 kiểu massage mà
- Đâu có đâu, có 1 kiểu thôi chị (choáng váng)
.....
Một lát sau ra tính tiền:
- Chị, đây là giấy tip, em ko có nhận lương nên chị nhớ cho em tiền tip (trắng trơn thật)
Nhìn lên giấy tip, số tiền ít nhất là 50k (ép người quá đáng)
...
Thế là mất toi 170k cho lần massage chân ko biết kiểu gì
 
17 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Hỷ 28/12/2008
15 17 19 Tôn Thất Thiệp, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán Hỷ này đến 1 lần là ấn tượng ngay. Chỉ 2 chử kinh khủng để hình dung. Tiền bạc thì tính lem nhem, không rõ ràng (lúc dùng coupon giảm giá thì tính tiền khăn vô, lúc không dùng coupon giảm giá thì khăn đc miễn phí), nhân viên thì khỏi phải nói, chẳng biết 1 chút gì là lịch sự: khách dắt xe thì mặc khách dắt xe, khách xém té thì trơ mắt mà nhìn chẳng mảy may có ý định giúp đỡ khách.
Thôi nói đến đó thôi, ai còn ý định đến đây thử thức ăn thì cứ đến
Good luck
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Rạp Chiếu Phim Lotte Cinema 27/12/2008
469 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
Từ Quận tư, đi qua cầu Kinh Tẻ, khoảng 1 km, nhìn bên tay phải bạn sẽ thấy Lotte Mart nằm thật hoành tráng. Đây là 1 trung tâm bán lẽ thuộc loại lớn nhất thành phố. Ở đây có cả siêu thị, trung tâm điện máy, nhà sách, ngân hàng, quán ăn, giữ trẻ. Đến đây bạn choáng ngợp bởi không gian sang trọng, rất chuyên nghiệp.
Tầng 1 là khu siêu thị, trang sức, mỹ phẩm
Tầng 2 là khu thời trang, điện máy, nhà sách, ...
Tầng 3 có Vietcombank, cinema, khu ăn uống...

Chấm điểm:
- Về vị trí: cách trung tâm thành phố khoảng 10 phút đi xe, đường đi dễ, ít kẹt xe ... (hơi kẹt xe 1 tí ở đoạn quận tư nhưng đạon kẹt xe khá ngắn)
- Về diện tích, mặt bằng: rộng rãi, mát mẻ, sáng sủa, có thể vui chơi cả ngày mới đi hết nơi đây.
- Về bố trí các quầy hàng: hơi lung tung, lộn xộn, khó kiếm được cầu thang lên xuống. Có khi cầu thang lên lầu 1 ở bên phải, mà cầu thang lên lầu 2 lại nằm tuốt bên kia trung tâm, đi khá mất thời gian.
- Về giá cả: các mặt hàng trong siêu thị giá cả tương đối cao hơn các siêu thị khác. Về thời trang, có những mặt hàng giá cao và nhưng mặt hàng giá trung bình. Còn các loại hàng khác chưa đi nên chưa biết.
- Về phong cách dịch vụ: hihi, nhận xét thực sự thì chỉ có cách cuối đầu chào là giống Hàn Quốc. Các quầy thời trang phía trên do những ông chủ người Hàn quản lý thì còn giống Hàn Quốc, còn chu đáo 1 tí. Còn về siêu thị ở dưới thì chỉ có 1 chữ tệ. Nhân viên siêu thị không biết cách phân chia hàng hoá vào bao như ở Coop Mart (chai nhựa và chai thuỷ tinh để chung, gây va chạm; thịt tươi và rau cải để chung gây bám mùi ...)

Điều gây sốc nhất đây: mình ghé siêu thị mua khá nhiều đồ, không xách nỗi, khi đẩy xe ra khỏi siêu thị, 1 anh bảo vệ chặn lại "Chị không đc đem xe ra khỏi nơi này" sau đó xách hàng mình ra khỏi xe, mặt kệ khách có xách nỗi hay không, chỉ biết chăm chăm giữ xe đẩy hàng (Chẳng bù ở Coop, khi đẩy xe ra khỏi siêu thị, nhân viên lập tức đến xách hàng và hỏi "Xe chị ở đâu để em xách lại giúp" coh dù mình để xe bên kai đường cũng sẳn lòng xách qua đường)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu