Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
BNCC
Hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
22/10/2008
9 lời bình
4 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
3 bạn
Tổng Lượt Xem:
40542
117
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
0
4 sao -
3
3 sao -
4
2 sao -
1
1 sao -
1
Danh mục địa điểm đánh giá
Địa phương:
Tất cả (9)
Hồ Chí Minh (9)
Phân loại:
Tất cả (9)
Nhà hàng - Quán ăn (1)
Café - Kem - Sinh Tố (1)
Mua sắm (1)
Làm đẹp (6)
9 lời bình
Kem Monte Los Angeles
14/12/2008
181 Nguyễn Văn Trỗi
Hồ Chí Minh
Mình đến tiệm kem lúc 10g sáng thứ 7. Tiệm vắng hoe. Cửa tiệm bên hông, phía trước đang làm nhà tuyết nên trông bề bộn, bụi bặm kinh. Do tiệm vắng nên khi ngồi ăn, tất cả phục vụ nhìn mình, không thoải mái lắm. Tiệm có khá nhiều món kem ngon nhưng giá hơi chát. mình chọn kem socola với sữa tươi. Oa, sữa tươi phía trên gần như đông đặc thành đá cho nên mỗi muốn kem đều có đá sữa tươi ngọt ngọt béo béo, kem socola đáng đắng thật tuyệt.
- không gian tiệm : 6/10
- Chất lượng kem: 8/10
- Giá cả: 5/10
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
1 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Cửa Hàng Thế Giới Sắc Màu
27/11/2008
150 Hồng Bàng
Hồ Chí Minh
Cửa hàng nhỏ, phải nói là rất nhỏ, trang trí cũng thường thường. Có lẽ là do bán quá nhiều món, quá nhiều loại hình dịch vụ khác nhau nên không còn chỗ trang trí. Tối hôm nay mình mới đến làm tay pha lê. Ðầu tiên, nhúng tay vào nước đá thật lạnh, phải cầm cục đá cho tay tê di, sau đó tạo hình tay rồi nhúng vào sáp, rồi rút nhanh ra, rồi nhúng vào đá, sau đo chỉnh sữa, vuốt cho khô nước rồi lại nhúng vào sắp, rồi lại đá ... cứ thế khoảng hơn chục lần. Sau đó cô nhân viên mới khéo léo lấy sáp khỏi tay chỉnh sữa rồi hẹn 5 ngày sau mới đến lấy sản phẩm. Hic, thời gian 5 ngày hoi lâu. Nói chung là tất cả đều tốt, ổn, ngoại trừ việc khăn lau tay cho khách quá bẩn, giống như cái nùi giẻ lau bàn ở mấy quán ăn: chiếc khăn đen thui. Hy vọng cửa hàng sẽ đổi khăn thường xuyên để sạch sẽ hơn.
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
2 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Nhà Hàng Gold Fish ( Cá Vàng )
25/10/2008
73 Mạc Thị Bưởi, Quận 1
Hồ Chí Minh
Hôm nay đến thử món bún suôn
4 tô : 28000 * 4 = 112000đ
3 trà: 5000 * 3 = 15000 đ
15%: 19000 đ
Tổng công : 146000 đ
Hơi thất vọng, tuy tính ra không rẻ không đắt nhưng thất vọng do Gold Fish không báo trước có những khoảng tiền khác. Số tiền không đáng bao nhưng giá lúc thông báo giá món ăn trên Thổ địa có báo qua 1 tiếng thì sẽ hay hơn.
Tình hình thì món bún suôn cũng tương đối ok. Có điềù bưng ra 4 tô bún nhưng chỉ có 3 chén tương, bún nấu hơi chậm, quán hơi nóng.
Chấm điểm:
- Thức ăn: 7/10 điểm
- Phục vụ: 5/10 điểm (đáng lẽ 9/10 trừ 4 điểm cho chén tương thiếu)
- Giá cả: 6/10 điểm (trừ 2 điểm cho việc không thông báo có 15% )
Ghi chú: Có thể chủ nhà hàng bảo 15% là đương nhiên nhà hàng nào cũng có, nhưng lưu ý ở VN thì đó không phải là đương nhiên, nếu có cũng nên thông báo cho cá thổ địa biết 1 tiếng
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
1 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Lời bình đầu tiên
Mỹ Viện Đông Nghi
22/10/2008
397B Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
Mình đến Đông Nghi cách đây hơn 1 năm, trong giai đoạn khuyến mãi ngày 20/11. Lúc đó giá khuyến mãi là 20110 đ (rất rẻ). Thế nhưng không vì giá rẻ mà phục vụ thiếu chu đáo. Đông Nghi dùng đèn vàng dìu dịu là chủ đạo, toàn bộ nơi đây toát ra mùi thơm nhẹ rất thư giản. Phòng chăm sóc da hơi chật, các giường chăm sóc san sát nhau, quần áo phải để trong rổ để dưới chân giường. Tuy nhiên nhân viên chăm sóc da làm việc khá chuyên nghiệp, không tạo tiếng ồn, không trò chuyện riêng tư. Đã lâu không ghé lại, không biết giá dịch vụ ở đây giờ như thế nào ? Có gì thay đổi hay không nữa
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
2 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Trung Tâm Chăm Sóc và Điều Trị da L`fame Professional
22/10/2008
867 Trần Hưng Đạo
Hồ Chí Minh
Mình là 1 tín đồ của việc massage body. Cho nên mỗi khi search ra 1 địa điểm nào mới, giá tốt, được nhiều người nhận xét tốt, mình liền đi thử. Và L'Fame là 1 trong những địa điểm như thế.
Ấn tượng đầu tiên của mình với nơi đây là màu trắng. Tuyền 1 màu trắng từ phòng khách đến phòng chăm sóc da. Màu trắng cho mình cảm giác nơi đây được vệ sinh sạch sẽ.Phòng chăm sóc da gồm 4 phòng 1 người nên khả năng phục vụ 1 lúc của L'Fame là không lớn. Mình không hiểu tại sao ko mở rộng ra để phục vụ nhiều khách 1 lượt. Gói dịch vụ của mình sử dụng là chăm sóc da căn bản bằng mỹ phẩm Derma. Đầu tiên cô nhân viên rữa mặt sạch cho mình, sao đó tẩy tế bào chết rồi hút mụn, massage nhấn huyệt trên mặt và cả vai. Sau đó mình được đắp 1 lạoi mặt nạ phù hợp cho da. Cuối cùng là dùng kem dưỡng. Trong thời gian đắp mặt nạ thì tay và vai mình sẽ được massage nhẹ nhàng.
Sau khi chăm sóc da mình thấy da nhẹ nhàng rất nhiều, sờ rất thích.
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
0 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Lời bình đầu tiên
Mỹ Viện Sơn Thuỳ 2
22/10/2008
347b Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5
Hồ Chí Minh
Nếu có 1 túi tiền ít bạn nên đến đây. Giá cả ở đây khá rẻ : massage body 17.5k, mua 10 tặng 2. Nhưng tay nghề nhân viên thì tương đương giá tiền. Nhân viên chú trọng làm mạnh (chắc tại khách toàn khách bình dân, chuộng tông mạnh). Trong phòng massage thì có ti vi to, nhân viên khi đưa khách vô phòng thì bật ngay ti vi, rất ồn ào, không thư giản được. Nhân viên không rửa tay trước khi massage, dầu massage cũng không rõ nguồn gốc. Khăn thì dùng khăn màu đỏ nên không thấy được vết bẩn. Tóm lại thì tiền nào của nấy
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
2 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Lời bình đầu tiên
Mỹ Viện L'Opera De Paris
22/10/2008
184 Lý Tự Trọng, Quận 1
Hồ Chí Minh
Mình đến Mỹ Viện L'Opera De Paris 1 lần trong lúc đi tìm chỗ học trang điểm chuyên nghiệp:
- Cảm giác đầu tiên: nơi đây rất đông học viên
- Khi tiếp xúc với người tư vấn: khi mình hỏi chi tiết về việc học thì chị tư vấn nói hoàn toàn khác với tờ quảng cáo trong báo, tuy nói ko ép mua mỹ phẩm nhưng quảng cáo mỹ phẩm ở đây là tốt nhất, mua chỗ khác ko tốt bằng ...
- Khi biết mình chỉ có ý định tham khảo, chưa muốn học ngay thì lập tức mấy cô tư vấn không xúm xít như lúc đầu, bỏ mặc mình ngồi đ1o co itờ quảng cáo, thái độ ngay 180 độ
Kết luận: không bao giờ mình học ở đây
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
1 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Lời bình đầu tiên
Thẩm Mỹ Viện Swiss Care
22/10/2008
75 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
Lần đó có được phiếu giảm 50% mình có đến đây để chăm sóc da. Tiếp mình là chị nhân viên nói chuyện rất dễ thương. Mình làm dịch vụ massage body với đá nóng trị giá 100k giảm còn 50k. Phòng massage hơi chật chội nhưng được cái hương thơm trong phòng dễ chịu, âm nhạc không lời nhè nhẹ ru mình vô giấc ngủ. Tay nghề của chị massage cũng tất tốt, nhấn huyệt vừa đủ mạnh, không gây đau. Đặc biệt với suất massage đá nóng là bạn được 2 chị massage cùng thực hiện (4 hands) rất đã.
Khi ra về mình tự nói nơi đây sẽ là nơi chăm sóc da thường xuyên của mình
Rất tiếc là nơi đây không có phòng xông hơi
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
0 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Spa Cali
22/10/2008
20 Nguyễn An Ninh, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
Spa Cali phía tầng trệt là nơi làm móng tay móng chân, lầu 1 là chỗ chăm sóc da.Về khung cảnh thì cũng thuộc loại thường thôi, hkông có gì đặt sắc, lại có mùi không được dễ chịu lắm như ở những spa khác. Mình đi theo cô bạn đến đây 1 lần là bỏ chạy luôn. Hôm đó bọn mình làm suất tắm trắng trị giá 400k. Cô nhân viên đưa 2 người vào phòng xông hơi nước cho mềm da. 15 phút sau đưa bọn mình ra tẩy tế bào chết bằng cát và sữa tươi (đó là lời cô nhân viên nói, còn mình cũng ko biết đó là gì) Sau 30 phút kì cọ thì đưa mình vô phòng tắm bồn bảo là tắm thảo dược. Thực chất là 1 thứ nước trắng lờ nhờ giống nước vo gạo. Phòng tắm thì trang trí bằng nhưng dây leo giả nhưng cũng không giấu được vẽ củ kĩ tồi tàn. Cô nhân viên ko để lại khăn sạch, phải đợi mình lên tiếng xin mới đưa khăn sạch. Sau đó đưa ra giường thoa kem dưỡng, rồi bảo ngồi đ1o đợi kem khô thêm 30 phút nữa. Sau đó t8ám sạch lại là xong công đoạn
Kết quả: da chẳng trắng hơn 1 tông nào hết, mất đứt 400k
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
1 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Thông báo
X
Địa điểm đã có trong bộ sưu tập
!
Nếu xóa lời bình này, địa điểm cũng sẽ
bị xóa
khỏi bộ sưu tập của bạn?
Bạn có chắc muốn xóa lời bình này?
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X