Object reference not set to an instance of an object. :
Thodia - Trang y kien
Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
Label
Thêm hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
[hplReviews]
[hplFirstReview]
[hplFavourites]
[hplArticle]
[hplFriends]
Tổng Lượt Xem:
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
1
4 sao -
2
3 sao -
0
2 sao -
0
1 sao -
0
Danh mục địa điểm đánh giá
Địa phương:
Tất cả (3)
Hồ Chí Minh (3)
Phân loại:
Tất cả (3)
Nhà hàng - Quán ăn (1)
Café - Kem - Sinh Tố (2)
3 lời bình
Cafe Casbah Lounge & Restaurant
15/08/2008
Hẻm 59 Nguyễn Du, Quận 1
Hồ Chí Minh
Trưa ni dự định đi Ciao ăn trưa, cafe nhưng rốt cuộc nghe thằng em nói về cafe Casbah... rứa là kêu mấy em kia đổi chỗ qua Casbah coi thử xem sao...
Nằm trong con hẻm 59 nhỏ xíu trên đường Nguyễn Du ( đối diện bưu điện thành phố, chưa đến Đồng Khởi ), quán có lối vào ấn tượng bởi con hẻm bán cơm lộn xộn nhưng mang nét đặc trưng rất riêng. Mang hơi hướng Ả Rập với cách phối màu thật dịu mắt... tui khoái cái Casba cafe này.
Giá nước uống, thức ăn cũng không mắc hơn nhiều so với các quán cafe khác... cafe pha đậm đà nên mấy người thích cafe sẽ vừa ý với cách pha chế cafe nơi đây!
Anh chủ quán là người quê ở Đà Nẵng, tui đi vô nghe giọng Đà Nẽng của tui anh ấy nhận đồng hương liền & giảm giá 10% ngay... Anh ấy đang làm VIP Card cho tui đó, mai mốt ai muốn đi kêu tui hỉ?
Ah, nghe nói ban đêm ngồi trên lầu nhìn ra nhà thờ Đức Bà đẹp lắm đó... Bữa nào ghé ban đêm xem sao :-).
Địa chỉ quán:
CASBAH CAFE LOUNGE & RESTAURANT
Hẻm 59 Nguyễn Du, Quận 1, HCMC
Tel. 84 8 8 245130
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
0 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Quán Ăn Quảng Vị
29/07/2008
157/6 Nguyễn Văn Thủ
Hồ Chí Minh
Bạn là người Đà Nẵng, người miền Trung sống ở Sài Gòn muốn ăn món ăn quê hương? Bạn không phải là người Đà nẵng, người miền Trung nhưng tò mò với món ăn xứ Quảng đơn giản mà thật ngon?
Không cần phải chạy xe lên tận khu người Quảng ở Tân Bình với cảnh kẹt xe đầy ngán ngẫm & hít bụi bặm của những con đường với hàng chục lô cốt... giờ đây bạn có thể đến với quán ăn Quảng Vị nằm trên một con phố vắng vẻ, yên bình ngay tại trung tâm Sài Gòn!
Quảng Vị phục vụ hầu như tất cả các món ăn Đà Nẵng như: Mì Quảng, Bún Mắm Nêm, Bún chả cá, Bún cá ngừ... Đặc biệt có phục vụ cơm cá nục kho ngon ơi là ngon, cơm sườn nướng kiểu Đà Nẵng hay món ngày xưa Mẹ tôi hay làm cho tôi ăn mỗi khi bị ho: Lòng xào nghệ!
Tôi thích mì Quảng ở Quảng Vị! Quán đã giữ được cái hồn của món này là chan nước sền sệt, không nhiều nước như những quán Mì Quảng lai căn khác ở Sài Gòn.
Ngoài ra, Bao tử trộn rau răm, mít non trộn đậu phộng, hến xúc bánh tráng, thịt luộc cuốn bánh tráng & cá nục cuốn bánh tráng... cũng được bán tại đây!
Ah, chè đậu đỏ & đậu xanh ở quán cũng ngon lắm đó! Giữa Sài Gòn quanh năm tràn ngập nắng, vừa thưởng thức món ăn xứ Quảng vừa ăn ly chè đậu xanh, đậu đỏ nước với đá thì ôi chao mát ruột làm sao...
Quán dễ tìm, cứ đến đường Nguyễn Văn Thủ Q1, trước trường Trần Văn Ơn sẽ thấy đường Trần Doãn Khanh, Quảng Vị ở số 15.
Quán cũng phục vụ take away & giao hàng tận nơi với kiểu bao bì nhìn rất pro. Trưa nắng bạn làm biếng đi ăn, ngồi văn phòng nhấc máy điện thoại lên & gọi cho Quảng Vị... thế là có một bữa trưa đậm đà hương vị xứ Quảng cho bạn enjoy!
Quảng Vị - Hương vị Quảng giữa Sài Gòn... Thử đến xem tôi nói đúng không nhé!
Địa chỉ Quảng Vị: 15 Trần Doãn Khanh, Q1 - Tel. 08 2465353 or 0906337846 ( Quán nghỉ ngày chủ nhật ).
Đầu tháng 8, quán chuyển sang số 110 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận ( rất gần với ngã ba Phan Đình Phùng )
More pics, more foods, pls visit my blog: http://360.yahoo.com/thien_nh
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
2 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Cafe Nếp
27/07/2008
17 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3
Hồ Chí Minh
Mang gần như nguyên vẹn style của Nếp Café từ Đà Nẵng vào, Nếp Saigon chọn một căn gác vừa đủ cho khoảng chừng năm chục khách ngồi trong một khu nhà cũ ở số 17 Ngô Thời Nhiệm, Q3. Không bảng hiệu, không chỉ dẫn... khách đến lần đầu sẽ bối rối với lối vào café là một tiệm rửa xe không ngưởi đón tiếp & chiếc cầu thang hẹp kiểu như ở quán La Fenetre Soleil... Và thế nên đi Nếp ta cảm tưởng như đi vào thăm nhà ai đó chứ chẳng phải đi café chút nào...
Thế mới là Nếp! Nếp mộc mạc như cái tên của nó & cách bài trí đơn giản cũng góp phần làm cho Nếp gần gũi... Chán ngấy với kiểu café sang trọng hiện đại bây giờ, vào Nếp bạn sẽ tìm thấy cho mình một cái gì đó khó tả... Cứ như là đi Hội An vậy... đến chẳng thấy có chi ngoài cái cũ kỹ, đơn giản... thế mà khi về ta lại có cái gì đó đọng mãi trong ta... & Nếp cũng thế, người ta sẽ nhận thấy chất Nếp nhẹ nhàng, hương Nếp cuồng say trong ly café Nếp hay ấm trà Nếp dân giã trong cái tên để rồi thử vào ta lại thấy Nếp mới ngất ngây làm sao...
Cái hồn của Nếp không chỉ vậy... mà là từ hai cô chủ nhỏ!
Tiên & Lý là hai chị em đã dọn quán Nếp từ Đà Nẵng vào Saigon. Ngày ở Đà Nẵng, chị em cô này cùng nhóm bạn đã lập nhóm ca Du Mục hay hát ở chân cầu sông Hàn cùng với những nhóm nhạc nghiệp dư khác ở Đà Nẵng theo kiểu Street Music ở nước ngoài ( cái ni ở Việt Nam duy nhất ở Đà nẵng có đó nha )...
Tiên học đại học ra trường nhưng thích đi bán café hơn đi làm công sở còn Lý thì bỏ học đại học tài chánh để theo niềm đam mê violon tại nhạc viện thành phố! Hàng đêm, theo từng chủ đề hai chị em mang lại cho khách những giai điệu sâu lắng & nhẹ nhàng trong những ca khúc Việt & Anh. Họ hát không micro, hát mộc mạc như cái tên gọi của quán nhưng thật hay. Lý chơi guitar, violon thật giỏi... nhìn em biễu diễn thuần thục, hồn nhiên & thật có hồn, khách đến quán ai cũng khâm phục cô bé út tiêu này với những sác tác thật lạ, thật hay!
Tiên hát cũng hay & đặc biệt là Tiên dẫn chuyện rất hay... cách nói chuyện & đối đáp của hai chị em Tiên Lý nhẹ nhàng, cuốn hút & hồn nhiên theo kiểu vừa thân thiện vừa dí dỏm làm ta liên tưởng đến một talk show mini nào đó theo phong cách chuyên nghiệp của người nước ngoài...
... Và cứ thế, chị hát, em hát bập bùng bên tiếng guitar... réo rắt bên tiếng violon... chị em nói chuyện tự nhiên, kẻ tung người hứng nhịp nhàng mà không màu mè, sáo rỗng... khách đến yên ắng, trật tự... điện thoại được chuyển sang chế độ rung để giữ một không khí tĩnh lặng cho quán khi chương trình bắt đầu... Yên lặng mà relax... & đó là nét riêng của Nếp mà không một quán nào ở Saigon có được!
Với tôi, vào Nếp, nghe giọng Đà Nẵng của Tiên, Lý & của cả những người phục vụ ở đây tự nhiên thấy gần gũi lạ thường...
Thích café Nếp!
( See more pics, cafe at my blog: http://360.yahoo.com/thien_nh )
Thông báo
X
Vui lòng
đăng nhập
để thêm vào sưu tập
2 phản hồi
0 yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Thông báo
X
Địa điểm đã có trong bộ sưu tập
!
Nếu xóa lời bình này, địa điểm cũng sẽ
bị xóa
khỏi bộ sưu tập của bạn?
Bạn có chắc muốn xóa lời bình này?
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X