Tổng Lượt Xem: 43714
Mình cũng đã ăn Bò né ở đây rồi, nhưng quán nằm trên đường Nguyễn Văn Đậu, gần trường học Nguyễn Văn Bé và nhà máy nước đá. Mình không để ý địa chỉ Ở đây bán giá rất bình dân, 16.000đ/phần beefsteak + bánh mì. Quán trang trí đơn giản, bàn ghế bằng tre cũng hay hay. Chắc chủ quán nhắm phục vụ bình dân nên đầu tư như vậy! Nhân viên phục vụ rất nhanh nhẹn. Quán nhỏ nhưng sạch sẽ. Nhân viên giới thiệu quán có 2 chi nhánh, một trên đường Quang Trung, một trên đường D2. Bò beefsteak ở đậy có 16.000đ/ phần nên hơi ít. Ông xã bụp một phát là hết! . Nhưng với mình thì vừa ăn. Giá cả như vậy là hợp lý.
Bánh mì ở đây rất ngon. Ông xã mình gọi beefsteak oplet và kêu thêm 2 ổ bánh mì. Bé con mình cũng ăn hết 2 ổ!
Bữa tối qua ông xã đưa đi ăn hủ tiếu. Ổng chở tới Nhân Quán Nguyễn Thượng Hiền. Quán rất nổi bật trên đường. Nhân Viên đông nhưng không lẹ. Hai tô: hủ tiếu mì cho ông xã và hủ tiếu khô cho mình! Phải thừa nhận chất lượng nguyên liệu rất tốt. Sợi hủ tiếu vửa đủ dai, rất dễ ăn. Gan không tanh, ăn ngon. Em bé lại lấy order nước đeo kiếng cận nên chậm thấy mồ!
Tô hủ tiếu 33.000 mình ăn mới gần nửa đã thấy ngán! Quá béo! Phải kêu thêm rau trụng để ăn đỡ ngán. Rau trụng thêm ra tới nơi thì thấy chẳng muốn ăn nữa.
Quán có chiêu xài tô nhỏ để nhìn thấy đầy. Nhưng thực tế với số lượng như vậy, phải ăn tô bằng tô lớn mới dễ. Tô nhỏ mình trộn đều không khéo là văng ra ngoài.
Nếu quán có bán tô nhỏ ít hơn thì mình mới ăn. Còn bán như hiện nay thì mình chẳng muốn ghé nữa. Ăn ngán mà hao tiền quá!
Siêu thị Coop DTH có cái nhà hàng ở tấng trệt là khoái nhất! Tuy không phải là xuất sắc nhưng dễ ăn, lại sạch sẽ nữa. Mỗi lần đi ngang là bụng reo
Mình biết wán này lâu rồi, từ hồi nó mới mở hay sao ấy. Lúc đó đói bụng, ghé ăn. Ăn xong hẹn sẽ không ghé nữa vì wán wá dzơ! Bữa qua nhỏ bạn ở Bắc Hải rủ ra đó ăn. Wán bây giờ sạch sẽ hơn nhiều. Nhân viên đông hơn và nhanh nhẹn hơn. Nhưng hai khuyết tật của wán chưa khắc phục được là tô bún nhiều mỡ wá, ngồi ngoài vỉa hè bị khói xe quá. Bữa sau có ghé chắc mình săng phòng ăn kiếng ở bên đường. Ko biết giá mắc hơn ko nhì???