Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Han Kyo Byung
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

thi tran quang xuong
Gia nhập: 23/9/2007

Tổng Lượt Xem:  30809

102 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Quán ăn Tây Hồ 07/05/2008
Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Hà Nội
 

Một ngày trôi qua thật buồn tẻ.Thất vọng và chán nản với những chuyện xảy ra hôm qua .Sáng nay 01/01/07 ngủ dạy sớm ko biết fải làm gì cho ngày hôm nay sau một ngày hom qua đầy mệt mỏi.tắm rửa song , đưa em đi ăn sáng rồi trở em đi học.Tui về fòng với tâm trạng căng thẳng , suy nghĩ ...Bục mình định dắt xe ra chạy một vòng cho khuây khoã nhưng lại thôi.Tôi đi bộ lang thang ra ngoài cầu giấy lững thững như người mất hồn.Một tiếng két .....fanh rất to tù fía sau làm tôi giật mình vi đang mãi nghĩ ve những điều vớ vẩn.Quay lại thì ra la chiếc xe bus 33 chạy ra Hồ Tây , nghĩ thế nào tôi trèo lên xe đi luôn ngồi trên xe bus tôi ngủ một giấc thật dài cho đến khi người lái xe kêu dạy nói đã đến điểm cuối.
Xuống xe tôi tiếp tục đi bộ đi mãi mỏi chân quá...hix .Gọi một cái xích lô bảo trở tôi vòng quanh hồ tây.Mãi nghĩ gì đấy ko để ý đến lúc nhìn đồng hồ thấy 10h30 tôi kêu ông xế cho xuống đi lững thững về fía công viên nứoc.Thế nào chứ nhìn vào thấy hoa cả mắt nên tôi ko vào bên trong.Di sang fía ngõ trái của cv tôi thấy một quán nhỏ .chỉ rộng chừng 2m nhưng lại rất lịch sự va sang trọng.Tôi bèn chui vao quán gọi ra một ly nước lọc .Lát sau ..thấy đói bụng tui gọi có gì ăn được ko ? bà chủ quán đem ra cho một đĩa cài gi quấn quanh bọc trong đó là nhân tôm va trứng lẫn thịt bò.Lúc này tâm trạng ko dc tốt nên tôi củng chăngr hỏi là món gì cứ thế ăn.
TRời ! Cái gì mà lạ vậy cà .Cầm gói fở cuốn chấm vào bát nước chấm có fa gừng tỏi lại kẹp thêm một ít rau songs đưa vào miẹng cắn một miếng...Oái món gì là lạ mà ngon vậy kìa.ko có mùi thị bò , cũng ko có mùi tôm.quái lạ chỉ thấy mùi thơm thoang thoảng   của loại hoa nhài thường dùng để uống trà.Mà lạ chỗ là rõ ràng mình ăn thì thấy có tôm và bò thạt nhưng lại ko có mùi.Hix ngon tuyệt vời quá xá trời luôn.
Về nhà khoe với em thì em bảo la chăc tại anh đói quá nên ăn gì vào chẳng ngon.Thế là thứ 7 đưa em đi ăn. Trời em mê tit món này luôn thi thoảng lại bắt tôi đưa đi chén món này một bữa.   Món này chịu ko biết tên.

 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Công Viên Thủ Lệ 07/12/2007
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hà Nội
 
thủ lệ là một khu vui choi dành cho tất cả mọi lứa tuổi  , từ già , trẻ nhỏ ... đến tất cả mọi lứa tuổi . thủ lệ mang đậm phong cách của một môi trường hoang dã lành mạnh , trong do có rất nhiều loài động vật quí hiểm được các quốc gia trên thế giới gửi về làm cảnh quan cho khách du lịch ngắm xem . như loai voi amate với xuất xứ từ châu phi , cày hương đến từ vùng rừng rậm amaron , sư tử leon và hổ tiger đến từ thai lan.... co rất nhiều loài động vật quí hiếm khác nữa , bạn hãy nhanh chân đặt đến vùng đất được coi là hoang dã bậc hiếm của ha nội.
Ngoài ra , thủ lệ còn là nơi hẹn hò tam tinh lí tưởng cua những đôi bạn trẻ bởi phong cách hoang dã đến lãng mạng, các đôi tình nhân có thể ngồi với nhau bên ven hồ để cùng nhau tâm sự hoặc có thể cùng nhau trèo lên đạp vit ra vùng hồ rộng rãi nếu muốn được yên tĩnh...
Thủ lệ có thể là điểm đến của nhiều trẻ em nữa , bởi vì ở đây trẻ nhỏ được đắm chìm trong những cuộc phiêu liêu mạo hiểm bậc nhất , như trò tàu siêu tốc vượt đương ngầm , nhà ma với rất nhiều nhân vật hoạt hình kinh dị , nhà gương nếu vào một mình có lẽ bạn se fair khóc vì lạc đường.
Thủ lệ còn là nơi hoạt động thể thao lí tưởng vào mỗi buổi sáng và chiều với một không gian rộng rãi rất tiện ich cho tập luyện thể thao.
Nói tóm lại thủ lệ là một địa điểm yêu thích của tất cả nhuẽng sinh viên , trẻ nhỏ , các cụ già đang sinh sống tại ha nội.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu