Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
sirôdâubạchà
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 28/11/2007

Tổng Lượt Xem:  42447

301 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Giày Thủy Tinh 26/05/2009
29a Cao Thắng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Oh sao thấy các địa mình chê giày Thủy Tinh nhiều vậy nhỉ. Siro thì thấy chỗ này cũng ok lắm.

Cảm giác lựa chọn hàng ở đây rất thoải mái, không có cảnh nhân viên cứ kè kè bên mình .


Thêm nữa mẫu mã giày ở đây khá phong phú (nhiều kiểu hợp Siro) và nhìn khá bền chăc. Đợt vừa rồi buồn tình, chán học chợt nhớ cái tờ rơi giảm giá 50% của giày Thủy Tinh thế là Siro cúp cua vào chọn lựa. Lúc ra hí hửng với 2 đôi giày thật ưng í (đang mang dưới chân đôi nè ^^) lại thấy yêu đời, yêu người hẳn ra .

Giá cả sau khi giảm 50% thì khá rẻ còn để nguyên giá gốc thì hơi mắc.

Nói túm lại, Siro cũng khá khó khăn trong việc mua sắm mà đến Thủy Tinh tìm được những cảm giác này thì cũng hài lòng rồi. Sẽ là 1 địa chỉ Siro ghé khi nghĩ đến muốn mua giày .
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp chiếu phim Galaxy Nguyễn Trãi 12/05/2009
230 Nguyễn Trãi
Hồ Chí Minh
 
Siro mới đi xem về. Rất ok .
Cực Ấn tượng với cách bố trí 3 phòng chiếu, nhìn cứ như là đi vào 1 khu vui chơi í. Mở cửa bước vào phòng thì giống như đang tham gia vào trò "ngôi nhà ma" - tối, rộng và có 2 dãy đèn leo lét dưới chân ... hihi rất thix và rất hợp lý để cả đám í ới chờ nhau trước khi vào khán phòng mà không gây mất trật tự .
Ghế ngồi hơi nhỏ --> làm siro cứ xoay tới xoay lui vì mỏi chân
Màn ảnh rất rộng, âm thanh cũng khá tuyệt. Sirô ngồi dãy ghế 3 gần màn hình ... uhmuhm không biết tả sao nữa chỉ biết  xem "rất đã"
Đồ ăn giá hơi cao

Bổ sung thêm thông tin là tại đây khuyến mãi 50k 1 vé cho 2 người vào thứ 3 và thứ 4 luôn đấy. Giá rất hợp túi sv đúng không??

----------------------------------------------------------------------------

Đi xem thêm ở đây 2,3 lần nữa rồi. Lần gần đây nhất là cái lần "Xem phí" nhất vì ... lần đó hứng đi xem phim Ma - The Unborn. Huhu vào rạp ngồi xem được có 15ph thì ... sợ quá phải chuồn về ... tiếc đứt ruột 3/4 cái vé  nhưng mà vui hihi .

Lần đó mới cảm nhận được không gian vắng lặng, gần như không một bóng người ở sảnh. Suất chiếu của siro là 9h30 thì phải. Xem được 15ph thì sợ ma quá chạy ra ... lại gặp cảnh này thì càng mất hồn. chỉ có vài chú bảo vệ đứng ở khu soát vé. Còn từ đó ra đến sảnh bán vé, chạy xuống hết cái cầu thang dài ngoằng thì chẳng còn ai ngoài 1 .. bạn nữa - chắc cũng vì sợ ma - nên chạy ra sớm cùng.

Thui tóm lại tự nhiên giờ tùm lum quá rồi. lung tung rồi hết biết tính viết cái gì rồi nên để hôm khác ghé viết lại vậy. Địa nào đọc tới đây đừng có chửi thầm siro nha
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe QA 25/07/2008
3/4 Thành Thái, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Đặt chân vào quán, ngồi chơi với mọi người khoảng 15ph là siro đã quyết định "sưu tầm" địa điểm này ồi. Hihi hợp gu siro mà.

Thiện cảm vì nhân viên phục vụ rất dễ thương, chị chủ quán cũng rất dễ thương. hihi
Ấn tượng vì được dẫn xuống phòng tầng hầm ... (đang loay hoay quan sát quán và định bước lên cầu thang thì anh phục vụ lại chỉ hướng cầu thang đi xuống, hơi bất ngờ và rất ấn tượng hihi)
Thix thú vì ... được thưởng thức những bản jazz nhẹ nhàng mà siro vốn rất thích khi đi cafe .
Quyết định sưu tập vì tất cả những lí do trên + giá cả hợp lý (từ 12k đến 40k thì phải) và menu phong phú (có cả ăn nhẹ nữa, mấy món lạ lém. Siro còn nghe chị chủ quán nói rằng chị rất thix làm món mới nên danh sách menu còn có thể tăng độ dài ngày ngày đấy )

Tại Q.A dường như buổi offline thổđịa hôm đó ấm cúng và vui hơn rất nhìu. Chắc chắn Siro sẽ quay lại Q.A nhiều lần nữa ....
----------------------------------
Mình đã ghé đây thêm 2 lần nữa rùi, mỗi lần đi với 2 người bạn và chọn ngồi những chỗ khác nhau ^^ --> tất cả đều rất ok cho 1 buổi "tám" thân mật như vậy. Mỗi cái lần nào Siro cũng chứng kiến được cảnh nhân viên làm ... bể ly ... hihi nhưng vẫn rất dễ thương ^^.
Có 1 điểm chưa ưng ý lắm ở quán là về phiếu giảm giá thui. 2 lần đi sử dụng 2 phiếu giảm giá được thổ địa cho (hok phải coupon đâu mà là phiếu giảm giá á) đều bị bảo là không hợp lệ vì trên phiếu thiếu chữ kí và ngày sử dụng ... ixix
Túm lại mình vẫn sẽ ghé đây nhìu lần nữa ...
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trung Tâm Chăm Sóc và Điều Trị da L`fame Professional 25/07/2008
867 Trần Hưng Đạo
Hồ Chí Minh
 
Siro có ghé đây rùi nè.
Các chị ở đây dễ thương lém, rất thân thiện, gần gũi.
hihi thix cách maxa ở đây nữa. Nhẹ nhàng nhưng "thấm" lém .
Có dịp các bạn ghé thử đi. 
Mà hình như chủ nhân đang có nhiều chương trình khuyến mãi lắm đấy vì thẩm mỹ viện này hình như cũng mới nà. ^^
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bún bò Huế 3A3 14/06/2008
99 Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Siro cũng có dịp ghé đây ăn rùi. Ấn tượng như sau:
    *Quán nhỏ gọn, ấm cúng
    *Tô bún bò ngon, to quá trời to và rẻ. Giá từ 25 đến 32k thì phải: nhiều thịt, nhiều bún, ngon và to quá trời to, Siro ăn được có 1/4 à. Tiếc ghê (Đi về cứ thắc mắc hoài tại sao quán không phục vụ thêm các phần bún nhỏ hơn hihi như vậy tính ra mỗi lần đi ăn Siro chỉ cần ăn tô 10k là đủ ).

    * Trà xanh đá: chắc là đúng kiểu Huế rồi có vị gừng hơi khó uống (hix ăn bún bò cay mà Siro hok dám uống trà đá lun).
    * cầu thang lên lầu hơi chật hẹp và có 1 bậc thấp hơn (hay cao hơn gì đó) tất cả các bậc còn lại. Hix các bạn nhớ để í kẻo té nha
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bổ sung thêm nhận xét về bún bò huế 3A3 nè:
 - Cảm giác ngồi ăn trong quán không được thoải mái lắm. Cụ thể:
      Nhiều nhân viên trong 1 không gian nhỏ cảm giác như đang bị theo dõi
      Không gian khá trầm nhưng bàn ghế thì nặng và to khiến mỗi lần kéo ra, kéo vào khó + gây tiếng động lớn --> rất ngại

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Hoa Hướng Dương 07/06/2008
399 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Sirô cũng đến đây rồi theo lời chỉ giáo của các thổđịa nhà mình nè. Nói chung là ok. Đi 1 lần rồi và Sirô ghi nhớ để lúc khác rủ bạn ghé lại lần nữa. hihi
Nhìn bề ngoài quán khá nổi với màu vàng hướng dương nhưng trông "không được sạch sẽ lắm" . Cũng may bước vào trong thì cảm giác đó biến mất .
Hôm đó uống ly trà sữa đặc biệt của Hoa Hướng Dương --> kềnh bụng luôn. Trà không quá đặc sắc nhưng có thể gọi là ngon và chất lượng so với các quán trà sữa khác.
Ở đây có nhiều sự lựa chọn về không gian: có chỗ ngồi bẹp kiểu bàn nhật, có chỗ ngồi ghế cao ơi là cao kiểu kiểu như wầy bar cho cảm giác khá lạ, có chỗ thì ngồi bàn ... như bình thường thui . Tùy hoàn cảnh và tâm trạng mà lựa chọn nhé.
Cũng có truyện tranh và sách báo ở đây nữa nhưng hơi cũ
Giá từ 10k đến 18k nhé.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chợ Đêm Kỳ Hòa 05/06/2008
Cao Thắng Nối Dài, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Gần đây ít đi chợ đêm rùi. Vì:
       Lúc nào cũng đông người
       Chỉ đi dạo chứ hok mua được món gì hết
       Giá cả dạo này khác xưa nhiều --> cao gần như ngang bằng đồ trong shop (với cùng chất lượng)
       Trả giá hok được nhiều lun (trong khi đây là lí do chính mà Siro thix đi chợ hơn đi shop cảm giác được trả giá ... chậc chậc ... thật "hồi hộp" )

Tuy nhiên lâu lâu đi dạo cũng rất thú vị. Vừa "tập thể dục" vừa quan sát tổng thể tình hình mua sắm của bà con cũng rất hay .
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh cuốn 268 Bà Hạt 04/06/2008
268 Bà Hạt, Quận 10
Hồ Chí Minh
 

Đây cũng là quán ăn sáng ruột của siro nè!!!
Công nhận quán này bán bánh ngon và giá cả phải chăng. 
Siro thường ăn bánh ướt thôi 11kBánh ngon, chả ngon, đặc biệt bánh tôm ... ngon cực kì luôn lúc nào cũng nóng mới và thơm giòn. Mấy hôm mua hộp đem lên công ty ăn sáng mấy chị em cùng phòng ai cũng "ké" và khen i chang vậy đó  --> Bi giờ Siro "bị nhận" nhiệm vụ mua bánh cuốn cho mọi người ăn sáng chung luôn .

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Trà sữa Fealing Tea 31/05/2008
Xóm Đất, Phường 2, Quận 11
Hồ Chí Minh
 

Đây là quán trà Siro uống gần đây nhất. Cũng không ngon lắm nhưng được cái tiện đường và nhân viên phục vụ khá nhiệt tình. 
Ngay mặt tiền đường nên quán khá ồn. Giá trung bình từ 8k đến 14k. Ở đây có món đậu xanh
Ah đang có khuyến mãi trân châu đấy 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Huyền Thoại 29/05/2008
15 Lê Lợi, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Thức uống chưa ngon nhưng không gian quán khá đẹp, thoáng mát và giá cả phải chăng. Đó là cảm nhận của siro về quán này.

Hôm đó là buổi tối, Siro được một người bạn hẹn cafe nên mới đến đây chứ nhà Siro cách đó xa lắm. Sau khi gửi xe không có gì đặc biệt, đi qua một lối nhỏ hẹp thì không gian quán mới mở ra thật thoáng đãng. Những viên đá tảng bắc ngang một "dòng suối" nhỏ, dưới là những chú cá vàng bơi rất sát, rất thú vị. (nghe đồn lúc mới thả, cá toàn chui vào ngóc ngách, về sau chủ quán rút kinh nghiệm rải thức ăn gần đó nên bọn cá đã "mạnh dạn" hơn ). Cây cối, hoa lá và những họa tiết trang trí trong quán đều rất hợp rơ. Nghe nói vào ban ngày trông còn đẹp hơn đặc biệt là những bức tường sơn nhũ vàng ...
Quán tuy nhỏ nhưng bố trí rất khéo thành 3-4 không gian khác nhau, không tách biệt hoàn toàn nhưng vẫn tạo được cái riêng của từng không gian. Bàn Siro ngồi nằm ngay trung tâm quán, ở ngoài trời, xung quanh có vài khóm hoa, trên đầu là cả một "chùm sao" rất hay! Siro cứ ấn tượng mãi cái "chùm sao", đó là những đèn nhỏ được gắn trên những cây dù "trong suốt" treo trên cây ... trông giống sao trên trời lắm. Thật tiếc vì không đem theo máy chụp lại khung cảnh nơi đây chia sẻ với mọi người.

Nhạc nhẹ, siro quên mất nhạc gì rồi chỉ nhớ rất hợp với những buổi trò chuyện của bạn bè. Còn nước uống thì không có gì đặc sắc lắm chưa nói là hơi tệ . Giá cả cũng phải chăng trong khoảng 6.000 đến 25.000 thì phải...

Tóm lại là ... nếu bạn ở gần đó thì nên ghé thử xem, mấy người bạn của Siro đều là khách ruột của quán này đấy.
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp