Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Đỗ Thị Kim Phượng
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 4/1/2009

Tổng Lượt Xem:  30938

71 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Phá lấu Nguyễn Thượng Hiền 04/06/2011
544 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận Tân Bình
Bà Rịa - Vũng Tàu
 
Đọc thấy mọi người khen dữ quá nên phải đến 1 lần cho biết
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Pizza Hut 10/01/2009
Lầu 4 Diamond Plaza, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Hôm qua, mình và nhỏ em họ sau một hồi mua sắm thỏa thuê, hả hê mới leo lên lầu 4 Diamond Plaza đặng ăn Pizza. Cũng đã nữa năm rồi không ăn pizza ở đây, về quán xá cũng không có gì là thay đổi lắm nhưng đồ ăn và cung cách phục vụ làm mình thất vọng nặng nề. 

Lúc đó là tầm 5h15, mình nhớ rõ là vì trước đó mình có gọi 1 người bạn làm ở một cty tại Diamond đi ăn chung cho dzui và anh ta nói là khoảng 6h anh ta mới xong việc. Thôi thì kệ, đói thì ăn trước, việc gì phải chờ?!!! Quán không hề đông, cộng với mình và cô em họ chỉ có khoảng chừng 7 người vậy mà hai đứa chờ mỏi cổ khoảng năm phút mới được các "anh, chị" phục vụ "chú ý" và đem menu tới!!! (Hết nước nói!!!). Sau khi quyết định chọn 1 cái pizza Supreme Regular (giá 120k) và 2 cái Chocolate Milk Shake, hai đứa phải gọi thì một chị nhận order mới đến (chị ấy đang đứng tụm 2 tụm 3 tám cái gì đó không biết nên mình ra dấu không thấy). Mình đã nói rất chậm và rõ bằng tiếng Việt là mình muốn pizza của mình có vỏ mỏng và giòn nhưng đến khi đem ra thì hỡi ôi, giòn thì có giòn nhưng vỏ thì không hề mỏng!!! Mình gọi một chị khác đến phàn nàn (chị lấy order của mình đi đâu rồi không thấy) thì chị này gọi chị lấy order của mình đến, hai người to nhỏ gì không biết. 2 phút sau, chị bị mình phàn nàn mới ra xin lỗi mình và yêu cầu mình thông cảm nữa chứ!!! Mình chỉ bực mình không biết tại sao chị đã lấy order của mình không ra xin lỗi, mình có định ăn thịt chị ta đâu!!! Thôi thì hai đứa đang đói, chờ người ta đổi cái khác thì chắc chết vì đói mất nên mình ok.

Pizza dở cực kỳ (chắc tại vỏ bánh dày??!!). Hai đứa, mỗi đứa ăn có hai miếng là ngán lên tận cổ. Biết thế này, cóc thèm đến đây ăn! Lát sau, anh bạn của mình đến (anh ta là người nước ngoài) liền được "săn đón" từ ngoài cửa!!! Anh ta nói không thích pizza ở đây nên gọi một Capuchino, nhưng cafê ẹ wá (mình có nếm thử) nên anh ta chỉ nhấp một ngụm rồi thôi. Ba đứa ngồi nói chuyện một lát rồi tính tiền, ra về.

Anh bạn mình thì nói anh ta đã đến đây một hai lần nhưng không thích, nên chắc sẽ không bao giờ đến đó nữa còn hai chị em mình cũng "cạch" tới già, không bao giờ tới Pizza Hut ăn pizza nữa.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà hàng AL Frescos 05/01/2009
27 Đông Du
Hồ Chí Minh
 
Các món khác thì cũng ok nhưng đến Al Fresco's lần nào mình cũng chỉ ăn BBQ thôi. Sườn thơm, mềm và thấm sốt (nhưng dạo này thấy sườn hơi bị nhiều mỡ. Cái này Al Fresco's coi lại nhé, đừng để chất lượng đồ ăn đi xuống), steak, gà,... rất ngon và vừa miệng. 

Cung cách phục vụ rất ân cần và niềm nở. 

Không biết các bạn thì sao chứ mình khoái quậy mấy cây viết màu, vẽ lên giấy trong lúc chờ đồ ăn. 

Có chương trình khuyến mãi không? CÓ!!! Bạn sẽ có một thẻ gọi là Frequent Diner Card. (Ngoài ra còn có VIP Card) Với mỗi hóa đơn thanh toán từ 150k trở lên bạn sẽ được ký 1 ô ở mặt sau của card. Sau khi có đủ 12 chữ ký bạn sẽ được miễn phí trị giá 250k. 

Mình rất khoái quán này, nhưng giá thì hơi bị méc... Chỉ tại cái miệng tham ăn đồ ngon nên nó mới khổ thế này!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Underground 05/01/2009
69 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Với vị trí ở trung tâm Q1 (gần Lucky Plaza), bar khá đông khách đặc biệt là cuối tuần.

Cảm giác lần đầu khi bước vào bar là: LẠ vì bar nằm dưới tầng hầm. Dạo này bar đã khá nổi tiếng trong giới trẻ Việt nên nhiều lúc cũng gặp mấy tốp bạn sinh viên tới đây để gặp gỡ, ăn uống hoặc đãi tiệc sinh nhật (Chủ xị mời các bạn tới bar ăn rồi trả tiền chứ bar không tổ chức đặt tiệc đâu nha). Hồi xưa toàn khách nước ngoài không!

Thức ăn chủ yếu là món Tây. Phần ăn khá bự nên dù giá có hơi méc cũng coi như đáng đồng tiền bát gạo. Ăn bảo đảm no. Mình khoái nhất là món beefsteak và ribs ở đây cực kỳ ngon, nước sốt cực kỳ tuyệt. Ăn một lần là ghiền luôn (với điều kiện bạn thích ăn món Tây vì bạn của mình chê đồ ăn ở đây dở mà méc)

Cung cách phục vụ rất lịch sự và thân thiện. Nếu bạn đến bar một mình có thể dễ dàng bắt chuyện với các waitresses dễ thương và nhí nhảnh. Đầu bếp của bar cũng rất dễ mến (anh ta thường ra bar ngồi mỗi khi rỗi việc). Nếu bạn không thích trò chuyện mà muốn thư giãn thì đã có một bàn bi-a để cho bạn trổ tài "múa cơ" nếu muốn (nhớ ghi tên lên bảng). Nhạc thì hên xui, có khi bar mở nhạc hay, có khi dở òm! 

Có một điều mình không thích là bar không có chỗ giữ xe, phải gửi ở bãi xe đối diện 5k/xe. Túm lại là mình rất khoái bar này. Rất hợp để thưởng thức món Tây theo mình chỉ có Underground và Al Fresco's thôi. Chỉ tiếc là tài chính eo hẹp nên chẳng có điều kiện đến thường xuyên.

Các bạn ghé thử xem sao nhé.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu