Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
bong ro
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

463b/27c,cmt8,phuong13,q10
Gia nhập: 28/5/2008

Tổng Lượt Xem:  48640

283 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 2
4 sao -
 8
3 sao -
 12
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cafe Cung Văn Hoá Lao Động 24/06/2008
Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
Khánh Hòa
 
Tui lúc rảnh là hay đi chơi bóng rổ ở cung văn hóa lao động và cũng đã có lần uống cafe ơ nơi đây.UHM!!!Nói chung là hok được ngon cho lắm nhưng cũng hok đến nỗi wá tệ.hihijhi
Ngon nhất ở đây có lẽ là trà đá đấy.kekeke.Khi chơi bóng rổ̀ mệt lã người mà lúc đó có một bịt trà đá uống thì phải nói là trên cả tuyệt vời.Thật đấy!!!!!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Thờ Hòa Hưng 21/06/2008
104 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10
Hồ Chí Minh
 

Ấn tượng nhất về nhà thờ này là vào ngày của Mẹ,có rất nhiều người tín ngưỡng đã tụ tập về đây cùng Cha nhà thờ tôn vinh giá trị của Mẹ và lòng biết ơn của những người con đối với Mẹ của mình.
Lúc đó làm bóng rổ nhớ tới mẹ ghê luôn,vì là dân tỉnh lẻ đi học xa nhà nên rất thiếu thốn về mặt tình cảm lẫn vật chất.Vì thế khi đi ngang qua nhà thờ này vào đúng ngày của Mẹ làm bóng rổ trong lòng có một cảm xúc rất khó tả,cảm thấy nhớ mẹ vô cùng,nhớ một cách da diết.Ước gì giờ có mẹ ở đây nhỉ????????????????

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Bar Napoly 21/06/2008
7 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Điều thik nhất ở đây là trên mỗi bàn đều có những bình hoa nho nhỏ,nhìn trông rất xinh cộng với giai điệu nhạc nhẹ nhàng cho ta một cả giác rất thư thả, thoải mái khi đến với Napoly,một điễm lý tưởng để hẹn đám bạn của bóng rổ tới đây .hihihi
Phong cách trang trí quán cũng khá ấn tượng,có vẻ người thiết kế đã cố tình đưa vào những chậu cây xanh vừa để tạo không gian mát mẻ cũng vừa làm bật lên được phong cách của quán.
Napoly là điểm đến thik hợp cho nhiều độ tuổi :teen có nè,thanh niên có nè,trung niên có nè...vậy là OKEY òi

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Sân Khấu Ca Nhạc Cầu Vồng 126 18/06/2008
126 Cách Mạng Tháng Tám
Hồ Chí Minh
 

Được ông cậu ở ngoài quê vào chơi nên bóng rổ mới có cơ hội đi xem ca nhạc ở sân khấu Cầu Vồng.kekeke,được gặp tòan là ca sĩ nổi tiếng hok hà,khoái gì đâu á...
Giá vé ở đây cũng tạm được,vừa đủ túi tiền của người dân thành phố nhưng hok đủ hoặc thậm chí mắc so với dân sinh viên tụi mình.Đành chịu thui,hichichci
Giá vé mắc là được òi đàng này đồ ăn thức uống cũng chạy đua cùng vé luôn,thiệt là giết người hok dao.huhuhu.
Đi coi ca nhạc mà toàn là chờ coi hài kịch hok hà,phải nói là các nghệ sỉ diễn rất hay,làm bóng rổ được một trận cười đã đời luôn.kekekekekekekeke

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Karaoke Topten 15/06/2008
519 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 

Sáng chủ nhật đẹp trời cả đám bóng rổ quyết định kéo nhau đi hét một bữa.Và sau một hồi lùng sục khắp nơi mừ dành cho sinh viên thì hội đã chọn quán TopTen này.E hèm,nếu chỉ tính giờ hát không thì rất rẻ,một tiếng chỉ có 20k-30k mà thôi,vì đã hỏi trước nên bọn này hát xả láng luôn.Thế nhưng có một điều mà pà con phải chú ý nè:đừng hên ăn bất cứ thứ gì ở trong đó nha,vô cùng mắc đấy.Ví dụ nè:lon nước ngọt thấp nhất 10k,bị khô bò thì tới 15k luôn...hichichic
Mà nói trước nha,tới khỏang 3-4 người là hok có vé được hát đâu,vì thế mừ  phải nói láo là chờ bạn nữa thì họ mới cho vô đấy,kekeke.Ku nào ghiền hét wé thì có thể vận dụng chiêu này của bóng rổ nhé,bảo đảm chủ quán sẽ ok cho bạn hét liền.Thật đấy!!!

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu