Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
songxanh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 30/6/2008

Tổng Lượt Xem:  14244

80 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Aro 04/11/2008
390/7 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Quán cũng thường thôi,trang trí không đẹp la91m,nhất là ngồi ở trên lầu,góc nhìn rất đẹp mà nhìn xuống thấy tường loang lổ rêu môc,cây cỏ xác xơ,chán.7h30 sáng mà vô quán đang lục tục dọn dẹp,sân vườn chưa có chỗ để ngồi,vô phòng lạnh thì hôi rình mùi thuốc lá vì chưa bật máy lạnh.

Được mỗi món sinh tố khoai môn khá ngon,không quá ngọt,thơm và béo.Giá cả thì không phải là rẻ.

Quán nên cải thiện lại cảnh quan
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trung Tâm Chăm Sóc và Điều Trị da L`fame Professional 05/10/2008
867 Trần Hưng Đạo
Hồ Chí Minh
 
Mình ngại đến những nơi như TMV lắm,vì ngại những điều tiếng từng nghe,giá cả thì ko biết thế nào,chất lượng ra sao,cho nên khi nhận dc coupon của thodia rồi mà vẫn chưa dám thử.Đến lúc cp gần hết hạn rồi thì lại tiếc,nên dụ nhỏ bạn bằng một chầu chè nhỏ mới đi chung tới Lfame.Lần đầu tiên vô nơi như thế  này,thấy choáng ngập vì vẻ sang trọng và sự chuyên nghiệp của nó,các nhân viên rất lịch sự trong những bộ đồng phục,tư vấn rất nhiệt tình.Mình rất lo lắng vì da mình vốn mẫn cảm với mỹ phẩm , nhưng các chị ở đây nói là mỹ phẩm này rất nhẹ vì chiết xuất từ thiên nhiên mà.nằm trên chiếc giường êm ái,nhạc du dương và bàn tay matxa nhẹ nhàng của nv ổ đây thật là dễ chịu vô cùng,làm xong thấy da mặt mát mẻ mịn màng hơn nhìu.Chắc mình sẽ quay lại để dk chương trình chăm sóc da 7 ngày của Lfame quá.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Siêu Thị Điện Thoại Di Động Viễn Thông A 25/09/2008
330 Đường 3 Tháng 2, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Sản phẩm mới mua... trở chứng

Ngày 10.7.2008, qua giới thiệu, quảng cáo trên báo, tôi có đến cửa hàng trưng bày sản phẩm điện thoại di động Nokia thuộc Công ty TNHH Viễn Thông A, nằm ngay ngã tư 3/2- Sư Vạn Hạnh, quận 10, TPHCM, tìm mua điện thoại N5300 làm quà tặng cho bà xã. Sau khi nghe cô nhân viên thao thao bất tuyệt về dòng điện thoại Nokia, thấy tôi có vẻ chăm chú vào chiếc điện thoại N5200, cô ta nói: "Điện thoại này sử dụng tốt, nhưng không bằng N5300 vì N5300 có nhiều chức năng hơn...".

Thấy cô ta nói cũng có lý, bởi tôi đang tìm một chiếc điện thoại nhiều chức năng như: chụp ảnh, nghe nhạc,... để vợ con ở nhà sử dụng cho tiện lợi. Tôi đồng ý mua chiếc điện thoại trên với giá 2.800.000 đồng, sau khi làm thủ tục đóng tiền, tôi nhận được sản phẩm N5300, cô nhân viên còn dặn dò: "Anh giữ thẻ bảo hành cho kỹ, đây là thẻ bảo hành chính hãng, có trục trặc gì anh cứ mang lại đây, sẽ được nhân viên bảo hành chu đáo...". Ra về, tôi rất hài lòng với cung cách phục vụ của nhân viên ở Công ty Viễn Thông A, cách làm việc chuyên nghiệp. Có lẽ vì thế mà Công ty Viễn Thông A hiện là một trong những cửa hàng mua bán điện thoại di động có tiếng ở TPHCM, với hàng loạt cửa hàng, chi nhánh được khai trương.

Nhưng chỉ khoảng một tuần sau, điện thoại N5300 của vợ tôi bỗng trở chứng. Sau một buổi tối đi ngủ, tắt máy điện thoại, sáng hôm sau mở máy, màn hình chẳng còn rõ hình nền con trai mà tôi cài đặt vào máy trước đó. Bức xúc, vợ tôi nói: "Chẳng lẽ Nokia là một hãng điện thoại nổi tiếng lại có những sản phẩm hạng bét như thế này sao? Thua cả máy Trung Quốc vài trăm ngàn đồng...".

Bảo hành kiểu... thiếu trách nhiệm

Sáng ngày 19.7.2008, tôi tìm đến trung tâm bảo hành sản phẩm Nokia, đặt ngay lầu II của cửa hàng trưng bày Công ty Viễn Thông A. Gọi là "trung tâm" cho oai, chứ thật sự chỉ có một nữ nhân viên ngồi ở ghế bảo hành dành cho Nokia.

Khi ấy, hàng chục khách hàng phải chen chúc nhau và đứng ngồi khắp nơi, mọi cặp mắt đổ dồn về phía nữ nhân viên đeo kính khá trí thức, đang chậm rãi săm soi chiếc điện thoại Nokia mang đến bảo hành. Quan sát, những hàng ghế lân cận, tôi nhận thấy có gần chục nhân viên nhưng chẳng ai màng đến việc hàng chục khách hàng sốt ruột chờ đến lượt mình mang máy ra chỉnh sửa, có người nói cười, hẹn hò, có người thì cắm cúi vào máy tính,... Bực mình vì phải chờ đợi lâu, cả chục người khách khác cũng thế, cứ đứng lên ngồi xuống, đợi đến phiên mình được cô nhân viên "bảo hành" ngó đến. Tôi liền bấm máy di động xin số điện thoại ban giám đốc của Công ty Viễn Thông A, phản ánh việc nhân viên không đáp ứng đủ nhu cầu của khách tìm đến mỗi lúc một đông hơn. Tôi gọi vào số máy bàn thì được hướng dẫn gặp... quản lý lầu II. Tiếp tục điện thoại thì một giọng nam bắt máy cho biết: "Anh thông cảm, ở đây chỉ bán điện thoại là chính, bảo hành là việc của chính hãng. Nếu gấp, anh có thể liên hệ với Trung tâm bảo hành Nokia ở đường Điện Biên Phủ...".

Quá bất ngờ trước cách nói chuyện theo kiểu "đánh bùn sang ao" của người quản lý ở lầu II, tôi liền đến yêu cầu cô nhân viên xem dùm điện thoại N5300, vì không thể chờ đợi lâu hơn... Sau khi xem máy, cô ta bảo: "Đây là lỗi ở phần cáp trượt. Nhưng cáp trượt hết rồi anh ạ, anh phải đợi khoảng một tuần nữa mới có. Khi nào có tụi em điện thoại cho anh mang máy đến... Yên chí sản phẩm 5300 mới mua của mình sẽ được bảo hành đến nơi đến chốn. Tôi liền nhận lại máy và ra về...

Qua những gì chứng kiến và ghi nhận được, tôi và gia đình hết sức bất bình trước cách làm việc, hành xử của quản lý và nhân viên sản phẩm Nokia tại trung tâm bảo hành của Công ty Viễn Thông A. Đề nghị ban giám đốc Công ty Viễn Thông A sớm làm rõ kiểu "bảo hành" sản phẩm Nokia nói trên. Và việc sản phẩm hoàn toàn mới như N5300 mà tôi đã mua, bị hư hỏng là... có phải là chuyện bình thường ở Công ty Viễn Thông A hay không???
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Lado 25/09/2008
101/18 Gò Dầu, Quận Tân Phú
Hồ Chí Minh
 
Bạn mời SN, nên cất công chạy từ q3 xuống Tân Phú. Nhìn bề ngoài thấy quán cũng thường thôi, không ngờ bên trong thật đẹp, thoáng và rộng rãi. Buổi tối những bàn ngoài trời cạnh hồ nước đều thắp nến, nhìn lãng mạn lém, tự nhiên ước có couple ,hihi.Cả đám kéo nhau vô phòng lạnh ngồi, ngại ghê, vô quán mà lôi theo lỉnh kỉnh bánh kem và đồ ăn nữa, nhưng thấy nv ko tỏ vẻ khó chịu gì cả. Kêu thêm 2 đĩa khoai tây chiên và nước uống, thế là ... măm thôi.menu ở đây không có gì đặc sắc, nhưng mà uống cũng dc, mình recommend sâm dứa sữa cafe nha, thơm và lạ miệng lắm đó. Khoai tây chiên dc dọn ra với bơ đường và tương ớt, ai muốn chấm gì thì chấm. Ngon phết, cả bọn vừa ăn vừa giành nhau chí chóe, vui ghê
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe QA 30/06/2008
3/4 Thành Thái, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Chưa thấy quán nào có đồ ăn ngon như quán này,giá cũng không mắc nữa,H ăn trưa ở đây một phần cơm chiên và 1 sửa chua nếp cẩm cũng chỉ 50k,mà ngồi trong một không gian lịch sự,mát mẻ.Chủ quán này cũng rất có gu,chọn tranh rất đẹp,nhạc hay,nơi đây toát lên sự sang trong,yên ả,không xô bồ.Phong cách phục vụ thân thiện dễ chịu.Quả thật là một nơi tuyệt vời để thư giãn.Đồ ăn thức uống dọn ra được trình bày rất đẹp,chu đáo.Buổi trưa khách khá đông,chắc nhiều người cũng đồng suy nghĩ như H
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Món Huế 30/06/2008
7 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Chỉ có thể nói 1 câu,đáng tiền,món nào ra món đó,ngon,đúng vị.Hôm nay đi ăn 3A3 xong mới thấy hết giá trị của NHMH

*Bún bò:thơm,đậm đà,thịt nhiều,chả cua nhiều

*Nước uống:đa dạng,nhiều loại chè Huế,có nhiều loại lạ miệng,ngon

*Không gian: rộng rãi,sang trọng,máy lạnh chạy vù vù(ko tiết kiệm điện wa mức như ai kia )

*Măm thêm dĩa bánh Huế với đủ loại bánh,loại nào cũng ngon

4 người 300k,ăn uống no lè,ko hối tiếc
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bún Bò Huế 3A3 30/06/2008
39A Ngô Đức Kế, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hôm nay ghé club seventeen đưa đồ cho ông anh xong qua 3A3 ăn luôn.Quán khá nhỏ,leo lên cầu thang bậc thì cao mà bề rộng lại nhỏ,sém té.Tưởng gì lên lầu cũng như dưới nhà,chả có gì khá hơn.Hok biết buổi sáng thì sao chứ buổi tối nhìn ra đường Phạn Ngũ Lão vắng tanh,công viên tối hù,ngồi ăn Q1 mà tưởng ngồi đâu.Ngoài đường thì lạnh,vì chiều nay mưa mà nhưng trong quán thì nóng,vì không bật máy lạnh,chỉ mở quạt đứng thôi.Nhận xét về món ăn

*Bún bò(xem hình):nước không thơm,thịt heo thì mỡ,thịt bò đen thui,dai nhách,chả cua thì còn được nhưng tô đặc biệt mà có 1 cục chả cua dẹp dẹp bé tí.So với nhưng nơi H đã ăn thì
Về chất lượng :dở nhất 3A3<Đông Ba<Nhà hàng món Huế<Ngự Bình(bàu cát)
Về giá :mắc nhất
Còn ai đó bình luận là tô bự hả,xin lỗi nha,tô bự thật mà chỉ có nửa tô thui,bún gắp 1 gắp là hết

*Hến:hến xúc bánh tráng 36k,được 1 nhúm,tiếc quên chụp hình để làm chứng,bánh đa ỉu xìu,dở ẹc

*Nước uống:chỉ có mỗi chè đậu xanh,cafe vô cùng tệ,cafe sữa quá nhìu sữa,ly chè xanh 8k uống như chè đá 1k

*Phục vụ: chả ấn tượng gì

*Khăn vải giặt xài lại:2k/cái,mất cảm tình wa thà cho khăn giấy ướt đỡ ghê

4 người ăn hết 250k,tiếc tiền

3A3 Phạm Ngũ Lão,khúc cắt Yersin,đối diện Seventeen->có tiền ăn ở mấy quán H nêu còn ngon hơn,muốn sang thì vô nhà hàng món Huế,chất lượng hơn nhiều.Có khách đừng dắt vô đây kẻo hối tiếc

Hai tấm tui chụp là đẹp nhứt có thể rồi đó,không bít chi nhánh khác có đỡ hơn không
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu